Văn hóa

Cần Thơ rực rỡ sắc cờ, náo nức đón Tết Độc lập

Thứ ba, 01/09/2026, 17:16 PM

(NSMT) - Trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, TP. Cần Thơ rực rỡ sắc cờ và ngập tràn niềm vui. Mỗi tuyến phố, công viên, điểm tham quan trở thành không gian để người dân cùng nhau tận hưởng ngày lễ, đồng thời nhắc nhớ về lịch sử, truyền thống và những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do.

Những ngày này, Cần Thơ như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ sắc đỏ. Từ các tuyến đường trung tâm đến từng khu dân cư, con hẻm nhỏ, cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi cơ quan, công sở, trường học và mái nhà. Không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 hiện diện trong từng góc phố, tạo nên một bức tranh thành phố vừa rộn ràng, tươi vui, vừa thiêng liêng và đầy tự hào.

Trên đường Hòa Bình, đường 30/4 và nhiều tuyến phố trung tâm, những hàng cờ đỏ được treo ngay ngắn, nối dài theo các dãy nhà. Cờ Tổ quốc hòa cùng pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền khiến phố phường trở nên rực rỡ hơn. Từ những tuyến đường lớn, sắc đỏ tiếp tục len vào từng con hẻm, khu dân cư. Trước mỗi căn nhà, lá cờ được treo trang trọng, có nơi người dân treo cờ nối tiếp nhau dọc con hẻm, tạo thành những “con đường cờ” đầy màu sắc.

Tại Tượng đài Bác Hồ dòng người đến tham quan, chụp ảnh cũng đông hơn. Trong sắc đỏ của cờ hoa, hình ảnh người dân thành kính dâng lên những tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Tượng đài Bác Hồ dòng người đến tham quan, chụp ảnh cũng đông hơn. Trong sắc đỏ của cờ hoa, hình ảnh người dân thành kính dâng lên những tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khu vực Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều, phường NInh Kiều được trang trí cờ hoa rực rỡ.

Khu vực Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều, phường NInh Kiều được trang trí cờ hoa rực rỡ.

Chị Trần Thị Thùy Trang, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ cùng con gái đến Bến Ninh Kiều để ghi lại hình ảnh Tết Độc lập.

Chị Trần Thị Thùy Trang, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ cùng con gái đến Bến Ninh Kiều để ghi lại hình ảnh Tết Độc lập.

Hình ảnh thiếu nhi thành kính dâng lên những tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh thiếu nhi thành kính dâng lên những tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một gia đình đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ vào dịp Tết Độc lập.

Một gia đình đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ vào dịp Tết Độc lập.

Học sinh chụp hình lưu niệm tại triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Học sinh chụp hình lưu niệm tại triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Học sinh tham quan tại triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Học sinh tham quan tại triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Các em học sinh chụp hình lưu niệm Tết Độc lập tại Bảo tàng Quân khu 9.

Các em học sinh chụp hình lưu niệm Tết Độc lập tại Bảo tàng Quân khu 9.

Empty
Một em nhỏ được gia đình đưa đến vui chơi tại Bảo tàng Quân khu 9.

Một em nhỏ được gia đình đưa đến vui chơi tại Bảo tàng Quân khu 9.

Empty
Chị Giang Lập Tiền, chủ quán Cà Phê Bệt - Khu cán bộ, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, phường Tân An, TP Cần Thơ, đã dành nhiều thời gian trang trí không gian quán theo chủ đề Quốc khánh.

Chị Giang Lập Tiền, chủ quán Cà Phê Bệt - Khu cán bộ, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, phường Tân An, TP Cần Thơ, đã dành nhiều thời gian trang trí không gian quán theo chủ đề Quốc khánh.

Empty
Các bạn trẻ thích thú chụp hình tại quán Cà Phê Bệt được trang trí không gian quán theo chủ đề Quốc khánh.

Các bạn trẻ thích thú chụp hình tại quán Cà Phê Bệt được trang trí không gian quán theo chủ đề Quốc khánh.

Empty
Hội trường Thành ủy Cần Thơ được trang trí cờ rực rỡ.

Hội trường Thành ủy Cần Thơ được trang trí cờ rực rỡ.

rường Mầm non Ninh Kiều (Phân hiệu Trường Mầm non Phượng Hồng) được trang trí cờ hoa rực rỡ.

rường Mầm non Ninh Kiều (Phân hiệu Trường Mầm non Phượng Hồng) được trang trí cờ hoa rực rỡ.

Empty
Hệ thống mán hình LED trên đường 30/4 với nội dung chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9.

Hệ thống mán hình LED trên đường 30/4 với nội dung chào mừng Lễ Quốc khánh 2/9.

Khu vực Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều rực rỡ sắc màu.

Khu vực Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều rực rỡ sắc màu.

Pano chào mừng tết Độc lập tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều.

Pano chào mừng tết Độc lập tại trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều rợp sắc cờ.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Ninh Kiều rợp sắc cờ.

Một hẻm trên đường Đề Thám, phường Ninh Kiều rợp đỏ sắc cờ.

Một hẻm trên đường Đề Thám, phường Ninh Kiều rợp đỏ sắc cờ.

Không khí ấy càng trở nên sinh động khi người dân xuống phố lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ. Tại nhiều địa điểm, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ, phụ nữ và các em nhỏ trong tà áo dài, áo đỏ hoặc trang phục mang màu cờ Tổ quốc cùng nhau chụp ảnh. Những tà áo dài thướt tha giữa không gian ngập sắc đỏ tạo nên những khung hình đẹp, vừa trẻ trung, hiện đại, vừa đậm nét văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều gia đình đưa con em đến các điểm tham quan, vui chơi và chụp ảnh. Các em nhỏ háo hức cầm trên tay những lá cờ Tổ quốc, chạy nhảy bên cha mẹ, cùng lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Với nhiều em, đây không chỉ là một chuyến đi chơi trong kỳ nghỉ lễ mà còn là dịp được trực tiếp cảm nhận không khí Quốc khánh, được nhìn thấy những biểu tượng lịch sử và nghe cha mẹ kể thêm về những ngày tháng hào hùng của dân tộc.

Tại Công viên Bến Ninh Kiều, không khí Tết Độc lập càng rõ nét. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa không gian xanh của cây cối, hòa cùng dòng người tản bộ, vui chơi và chụp ảnh. Từ sáng sớm đến chiều tối, từng nhóm bạn trẻ, các gia đình và du khách tìm đến đây để tận hưởng không khí lễ hội và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên dòng sông Hậu.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Có những gia đình diện trang phục đồng điệu, cùng nhau chụp một bức ảnh trước Tượng đài Bác Hồ, có những em nhỏ lần đầu được cha mẹ đưa đến đây, tò mò ngắm nhìn không gian xung quanh. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến Bến Ninh Kiều trong những ngày Quốc khánh trở thành một không gian gắn kết giữa các thế hệ, nơi niềm vui ngày lễ hòa cùng tình cảm dành cho quê hương, đất nước.

Tại Tượng đài Bác Hồ và Bảo tàng Quân khu 9, dòng người đến tham quan, chụp ảnh cũng đông hơn. Trong sắc đỏ của cờ hoa, hình ảnh người dân thành kính dâng lên những tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu về lịch sử đấu tranh của quân và dân Nam Bộ tạo nên một không khí đặc biệt.

Không chỉ tại các điểm tham quan, không khí chào mừng Quốc khánh còn lan tỏa trên từng con phố. Nhiều quán cà phê, khu vui chơi, tuyến đường được trang trí cờ hoa, trở thành điểm hẹn để người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và trẻ em, cùng nhau chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Tại khu vực phường Tân An, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 cũng được nhiều cơ sở kinh doanh hưởng ứng bằng những cách riêng. Chị Giang Lập Tiền, chủ quán Cà Phê Bệt - Khu cán bộ, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, phường Tân An, TP Cần Thơ, đã dành nhiều thời gian trang trí không gian quán theo chủ đề Quốc khánh. Từ những lá cờ đỏ sao vàng, các vật dụng trang trí mang màu đỏ, đến cách bài trí từng góc nhỏ, không gian Cà Phê Bệt được khoác lên diện mạo rực rỡ, tạo điểm nhấn để khách hàng vừa thưởng thức thức uống, vừa lưu lại những bức ảnh kỷ niệm trong dịp Tết Độc lập. Đặc biệt, các loại thức uống cũng được chị Tiền chăm chút, thiết kế và trang trí theo chủ đề 2/9, tạo nên những “góc check-in” gần gũi, bắt mắt.

Chị Giang Lập Tiền chia sẻ: “Tôi muốn góp một phần nhỏ để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày cả nước chào mừng Quốc khánh. Vì vậy, quán được trang trí bằng cờ Tổ quốc và các chi tiết mang màu sắc ngày lễ; thức uống cũng được chăm chút theo chủ đề 2/9. Qua đó, tôi mong muốn khách đến quán không chỉ thưởng thức cà phê mà còn cảm nhận được không khí Tết Độc lập, cùng lưu giữ những hình ảnh đẹp và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước”.

Những cách làm giản dị như tại Cà Phê Bệt đang góp thêm sắc màu cho đời sống phố phường Cần Thơ trong dịp Quốc khánh. Từ không gian công cộng đến các quán cà phê, từ những tuyến đường lớn đến từng góc nhỏ trong khu dân cư, không khí Tết Độc lập đang được người dân cùng nhau tạo nên bằng những hành động gần gũi, thiết thực và đầy tự hào.

Em Đặng Trần Thiên Ân, học sinh lớp 6A21, Trường THCS Lương Thế Vinh - Phân hiệu 1, phường Tân An, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và háo hức khi được cùng gia đình đến Tượng đài Bác Hồ và Bảo tàng Quân khu 9 để tham quan, chụp hình trong không khí Tết Độc lập 2/9. Em rất thích sắc đỏ của cờ Tổ quốc và không khí rộn ràng trên các tuyến phố. Khi chụp hình trước Tượng đài Bác Hồ, em cảm thấy rất tự hào. Qua những hình ảnh, hiện vật tại Bảo tàng Quân khu 9, em hiểu thêm về lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ cha ông để đất nước có được hòa bình hôm nay”.

Tại Công viên Lưu Hữu Phước, sắc cờ và hoa cũng phủ khắp không gian. Các cụm pano, áp phích tuyên truyền được trang trí nổi bật, trở thành những phông nền để người dân chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài, áo đỏ, cầm cờ Tổ quốc tạo dáng giữa không gian rực rỡ của ngày lễ. Những nụ cười, ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ và niềm vui của các gia đình khiến công viên trở nên nhộn nhịp, tràn đầy sức sống.

Không chỉ ở các địa điểm trung tâm, sắc màu Quốc khánh còn hiện diện bình dị trong đời sống thường ngày. Một lá cờ trước hiên nhà, một cụm cờ nhỏ nơi đầu hẻm, một em bé cầm cờ theo cha mẹ xuống phố hay một nhóm bạn trẻ rủ nhau chụp ảnh... tất cả cùng tạo nên những gam màu gần gũi của Tết Độc lập.

Chị Trần Thị Thùy Trang, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ, chia sẻ: “Những ngày này, không khí hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trên địa bàn thành phố rất sôi nổi. Tôi cùng gia đình tranh thủ đến Bến Ninh Kiều và Bảo tàng Quân khu 9 để tham quan, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ đặc biệt của đất nước. Mỗi góc phố, mỗi điểm đến đều được trang hoàng trang trọng, tạo nên không khí vừa vui tươi, phấn khởi, vừa thiêng liêng. Đây cũng là dịp để mỗi người nhắc nhớ về truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước”.

Từ công sở, trường học đến đường phố, từ những tuyến đường lớn đến từng con hẻm nhỏ, sắc đỏ của cờ Tổ quốc đang tạo nên một diện mạo đặc biệt cho Cần Thơ trong những ngày Quốc khánh. Những tà áo dài, chiếc áo đỏ, những lá cờ nhỏ trên tay trẻ em và những bức ảnh gia đình bên các biểu tượng lịch sử... đã góp phần làm nên một “Tết Độc lập” gần gũi, ấm áp và giàu cảm xúc.

Trong dòng người đông vui trên phố, mỗi người có một cách riêng để đón mừng Quốc khánh, nhưng cùng chung một niềm tự hào. Đó là niềm tự hào được sống trong hòa bình, được chứng kiến quê hương đổi mới và cùng nhau hướng về tương lai. Cần Thơ những ngày này vì thế không chỉ rực rỡ bởi sắc cờ hoa, mà còn rạng ngời bởi những nụ cười và tình yêu đất nước được lan tỏa từ mỗi gia đình, mỗi con phố.

Trung Phạm  
Cần Thơ chuẩn bị chu đáo chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản năm 2026

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản năm 2026

(NSMT) - Chiều 14/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, làm việc với Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa - Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP. Cần Thơ năm 2026. Chương trình diễn ra từ ngày 11 đến 13/9/2026 tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Cà Mau tập trung chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa để tạo động lực phát triển du lịch

Cà Mau tập trung chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa để tạo động lực phát triển du lịch

(NSMT) – Ngày 31/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 7 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Cà Mau lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2026

Cà Mau lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2026

(NSMT) – Sáng 9/7, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9 tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Cà Mau.

Tương lai nghề tranh lá bút lửa

Tương lai nghề tranh lá bút lửa

Nhìn chiếc lá thốt nốt trở thành tác phẩm nghệ thuật khắc họa quê hương, đôi mắt và lời căn dặn học trò cách lưu giữ và phát triển nghề vẽ tranh trên lá thốt nốt, mới thấy hết sự đam mê và giá trị của sự miệt mài nghiên cứu, công phu truyền dạy của nghệ nhân Võ Văn Tạng, sắp đến tuổi 84.

Khát vọng từ đất đảo

Khát vọng từ đất đảo "Cù Lao Dung”

Nằm ở cuối nguồn sông Hậu - một chi lưu bát ngát của Mekong - Cù Lao Dung đứng trước biển và một vận hội mới để trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch xanh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Homestay Mỹ Thuận: “Tiếng lành đồn xa” và mối nối đến tương lai

Homestay Mỹ Thuận: “Tiếng lành đồn xa” và mối nối đến tương lai

Vắng khách là điều không mong muốn ở một Homestay hai mươi năm tuổi (tại phường An Bình, thành phố Cần Thơ), nhưng trước sự thay đổi của thị trường - cô Nguyễn Thị Xuân Huệ, người sáng lập Homestay Mỹ Thuận phải chấp nhận đối mặt với khó khăn từ sau Đại dịch Covid-19.