Jack hát “Lào gì cũng tôn”, ngạo mạn, phản cảm
Tối 16/10 tại Hà Nội, Jack trình diễn một ca khúc mới chưa công bố. Trước khi bắt đầu phần trình diễn, Jack chia sẻ đây là "ca khúc chưa có tên", được anh viết để "trút hết tâm tư, không đặt nặng thương mại" và gửi lời đến khán giả: "Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua", phần giai điệu của bài hát đậm chất miền Tây.
Tuy nhiên ngay khi clip biểu diễn của Jack lan truyền, mạng xã hội tràn ngập tranh luận vì những ngôn từ được cho là phản cảm, không phù hợp.
Cụ thể, Jack hát: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm. Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý. Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu".
Jack và loạt ngôn từ trong bài hát gây tranh cãi.
Không dừng lại ở đó, câu hát "Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**" tiếp tục dấy lên tranh cãi vì cách nói lái dễ gợi liên tưởng phản cảm.
Trong đó, "lào gì cũng t**" là cách nói ngược của một câu nhạy cảm, thường được sử dụng trên mạng xã hội.
Nhiều người cho rằng ngôn từ trong bài không chỉ thiếu tinh tế mà còn mang tính công kích, thể hiện sự ngạo mạn, thiếu tôn trọng công chúng - những người trực tiếp nuôi dưỡng tên tuổi của nam ca sĩ.
Trao đổi với Tiền Phong, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về ban tổ chức sự kiện mà Jack được mời biểu diễn.
“Ban tổ chức là đơn vị chọn lựa bài hát và ca sĩ thể hiện, vì vậy không thể nói họ không biết bài hát có yếu tố dung tục được đưa vào biểu diễn tại sự kiện. Ở đây có hay không sự dễ dãi, xuề xòa và thỏa hiệp giữa ban tổ chức với Jack? Tiếp đến là trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa ở Hà Nội khi để một ca khúc có ngôn từ phản cảm như vậy được trình diễn giữa thủ đô? Có hay không sự thờ ơ, buông lỏng của cơ quan chức năng quản lý văn hóa trong vụ việc này?”, chuyên gia phân tích.
Trước làn sóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội, NTK Thạch Linh, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện cho biết trong bản xướng âm, câu từ bài nhạc là “Lào gì cũng tôi” chứ không phải nội dung như khán giả đã lan truyền trên mạng. NTK khẳng định sự kiện đã được kiểm duyệt và khán giả đang hiểu nhầm câu từ trong bài nhạc của Jack.
Cũng có khán giả bênh vực rằng câu hát của Jack là “lào gì cũng tôi” nên không phản cảm. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, câu mà Jack sử dụng không có nghĩa, rõ ràng được biến tấu từ câu nói nổi tiếng mạng xã hội, gây hiểu lầm cho người nghe.
Trước đó, Jack từng gây tranh cãi với đoạn rap trong liveshow "Anh em kết đoàn 3": “Hạ được anh bằng chơi truyền thông, bị ngu à/Mấy cái cup mà mua thì chắc một khu nhà”.
Công ty quản lý J97 Promotion của Jack cũng từng bị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM xử phạt vì tổ chức họp báo sai nội dung. Những sự việc nối tiếp nhau cho thấy nam ca sĩ chưa thực sự rút ra bài học về cách hành xử của người làm nghề. Công chúng có thể bao dung với sai lầm, nhưng khó chấp nhận sự tái phạm, nhất là khi xuất phát từ thái độ xem thường khán giả.
Trong âm nhạc, sự sáng tạo luôn được xem là quyền tự do thiêng liêng của mỗi nghệ sĩ. Tuy nhiên, tự do không đồng nghĩa với vô giới hạn.
Hiện, phía Jack chưa có phản hồi về sự việc.
Bốn mùa cơ, một chữ tình: Nơi lưu giữ thanh xuân và nước mắt của người làm báo miền tây
Giữa những ngày tháng 6 lịch sử, tiếng lách cách của những đường bi chuẩn bị vang lên tại CLB Bida Tú Anh 3 (Cần Thơ). Thế nhưng, Giải Bida Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 18 năm nay không chỉ có niềm vui. Trong bối cảnh làn sóng sáp nhập, giải thể cơ quan báo chí khiến nhiều người phải rời xa tay máy, buông tay cơ để rẽ sang một lối mưu sinh khác, mùa giải thứ 4 do Tạp chí Gia đình Việt Nam đăng cai đã trở thành một chương khúc vĩ thanh đầy nước mắt, sự tri ân và tình đồng nghiệp sâu nặng.
Gần 100 cơ thủ tranh tài tại Giải Bida Báo chí ĐBSCL 2026
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/1925 – 21/06/2026), ngày 20/06/2026 - Giải Bida Báo chí ĐBSCL 2026 sẽ chính thức được khởi tranh tại TP. Cần Thơ. Sân chơi quy tụ gần 100 cơ thủ là các nhà báo, phóng viên, biên tập viên cùng khối doanh nhân trong khu vực.
Sôi nổi nghệ thuật ngày hội “Đổi rác lấy quà” lần thứ 6
Tối ngày 31/05/2026 vừa qua, tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, không gian Tây Đô đã thực sự bùng nổ trong bầu không khí lễ hội ngập tràn màu sắc sinh thái. Đêm hội nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Ngày hội “Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường – Đổi rác lấy quà” lần thứ 6 - năm 2026 với chủ đề “Đổi rác hôm nay – Hạ nhiệt ngày mai” đã diễn ra đầy hoành tráng, khép lại một hành trình trải nghiệm xanh vô cùng trọn vẹn và xúc động.
Điện ảnh kinh dị học đường tái xuất với “Nhất Quỷ Nhì Ma”, hé lộ loạt gương mặt mới
Vừa qua, đạo diễn Đoàn Quang đã chính thức bấm máy bộ phim điện ảnh Nhất Quỷ Nhì Ma, mở đầu cho một dự án kinh dị học đường mang màu sắc tâm linh, kết hợp yếu tố tâm lý – xã hội.
31 đội bóng tham gia Giải Bóng đá Nông dân Khmer ĐBSCL 2026 - Tranh Cúp Bình Điền
(NSMT) - Ngày 10/4, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Giải Bóng đá Nông dân Khmer Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 - Tranh Cúp Bình Điền. Giải diễn ra từ ngày 10 đến 14/4/2026 tại sân chùa Bét Tôn, xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và cộng đồng Khmer trong khu vực.
Khởi động Hội thi Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ XI năm 2026
(NSMT) - Ngày 4/4, Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức khởi động Hội thi Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ XI năm 2026, tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa cho nữ sinh, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của sinh viên thời đại mới.
Trường Đại học Nam Cần Thơ vô địch giải Futsal Sinh viên khu vực ĐBSCL
(NSMT) - Chiều 28/3, trận chung kết và lễ bế mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 đã diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao - Đại học Cần Thơ. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, đội bóng Trường Đại học Nam Cần Thơ đã xuất sắc giành chức vô địch sau chiến thắng thuyết phục 3 - 1 trước đội chủ nhà.













