Tiền Giang: Không có báo cáo tình trạng sạt lở, nhưng mất trắng 250m2 đất vì sạt lở
Ban Quản lý dự án huyện Chợ Gạo cho rằng, 250m2 đất của bà Kiều bị sạt lở hết xuống rạch Kỳ Hôn, nhưng các cơ quan hữu trách không có báo cáo tình trạng sạt lở trong khu vực này.
Tá hỏa vì tự nhiên mất sạch 250m2 đất vườn
Trình bày với Nhịp sống Miền Tây Online, bà Lê Thị Ngọc Kiều (SN 1975, ngụ ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), cho biết: “Tôi có miếng vườn rộng 250m2, đất trồng cây lâu năm, chủ yếu trồng dừa, nằm ven rạch Kỷ Hôn dẫn vào kênh Chợ Gạo ở ấp Tân Long (nay là ấp Điền Lợi), xã Long Bình Điền. Ngày 7/12/2010, miếng vườn của tôi được UBND huyện Chợ Gạo cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, thuộc thửa đất số 3098, tờ bản đồ số 3. Từ đó đến nay miếng vườn của tôi không xảy ra tranh chấp hoặc điều gì bất thường”.

Bà Kiều đứng cạnh ngôi miếu nhỏ phía ngoài đê ngăn mặn, phần sông nước sau lưng là nơi ngày xưa khu vườn rộng 250m2 của bà tọa lạc. Phía xa là 1 khu vườn không bị sạt lở (Ảnh chụp ngày 30/6/2021).
Nhà bà Kiều ở cách UBND xã Long Bình Điền vài trăm mét, cách miếng vườn nhỏ hơn 1.000m, nhưng do bận việc làm ăn buôn bán nên từ giữa năm 2020 bà không có thời gian vào thăm vườn.
Ngày 10/3/2021, bà Kiều về thăm miếng vườn nhỏ thì tá hỏa vì mảnh vườn đã biến mất. Nơi vườn ngày trước tọa lạc nay chỉ cỏn sóng nước mênh mông của rạch Kỳ Hôn, cạnh đó là 1 con đê ngăn mặn đứng sừng sững. Dấu tích còn lại duy nhất của mảnh vườn là 1 ngôi miếu nhỏ ở góc vườn, nay nằm sát chân đê chắn sóng.
Bà Kiều đi hỏi thăm hàng xóm thì được biết: Trong năm 2020, huyện Chợ Gạo thi công xây dựng đê ngăn nước mặn, cống, kè rọ đá dọc theo rạch Kỳ Hôn, khu vực thi công có đi ngang qua phần đất của bà Kiều. Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (BQLDA&PTQĐ) huyện Chợ Gạo.
Trước khi thi công, phía UBND xã có họp dân thông báo việc thực hiện công trình. Nhiều người còn chuyển cho bà Kiều xem mấy tấm hình chụp lúc các phương tiện cơ giới thi công trên phần đất của bà Kiều, sát chiếc miếu nhỏ, phần sân miếu lát gạch men đã bị đào bới sụp đổ.
Ngày 13/3/2021, bà Kiều tìm đến ông Cao Nguyễn Phương (cán bộ ấp Điền Lợi) để tìm nguyên nhân vì sao bản thân bà có đất vườn bị ảnh hưởng bởi công trình thi công đê ngăn mặn, nhưng địa phương không mời bà dự cuộc họp dân thông báo thi công công trình. Lúc đó ông Phương trả lời, UBND xã không yêu cầu mời bà tham dự nên ấp không mời.
Các công nhân thi công công trình cho biết, họ chỉ như “thiên lôi”, chủ đầu tư yêu cầu làm như thế nào thì họ làm như thế đó. Nhiều công nhân đang thi công khẳng định, khi đào đất đến chiếc miếu nhỏ ở cuối vườn của bà Kiều, họ nghe dân chúng nói ngôi miếu rất linh thiêng đối với người dân trong vùng, nên họ sợ, không dám đụng đến. Vì vậy cho đến nay ngôi miếu nhỏ vẫn còn đứng nép mình sát chân đê ngăn mặn, bên bờ rạch Kỳ Hôn.
Trút trách nhiệm thuộc về… bà Thủy
Ngày 18/3/2021, bà Kiều đến BQLDA&PTQĐ huyện Chợ Gạo khiếu nại, nhưng được hẹn đến sáng 20/3 sẽ trả lời. Sáng 20/3, bà Kiều được ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Chợ Gạo, trả lời miệng: Đất bà Kiều đã bị sạt lở hết xuống sông. Sau đó ông Trung không giải thích gì thêm.

Hiện trường thi công trên khu đất vườn của bà Kiều, trong khi ở 2 đầu vườn cây của người khác đều không bị sạt lở.
Đến 14 giờ ngày 22/3/2021, ông Trung chủ trì cuộc “xác minh lấy ý kiến hộ dân về hiện trạng thửa đất của bà Lê Thị Ngọc Kiều trước khi thi công rọ đá”. Biên bản xác minh ghi rõ: “Qua lấy ý kiến hộ dân sinh sống gần thửa đất của bà Lê Thị Ngọc Kiều, cụ thể trước khi thi công rọ đá bên đầu ranh đã sạt lở hết lối đi chỉ còn lại khoản giữa vài mét, có dừa nước phía ngoài kênh Chợ Gạo”.
Hộ dân duy nhất mà ông Trung và các cán bộ xã Long Bình Điền lấy ý kiến chính là ông Cao Nguyễn Phương - cán bộ ấp Điền Lợi. Nhưng sau đó ông Phương cho rằng, thực tế lấy ý kiến trong biên bản không đúng, bản thân ông bị ép ký vào biên bản. Vì vậy, đến ngày 28/6/2021 khi BQLDA&PTQĐ huyện Chợ Gạo mời các bên liên quan vụ việc đối thoại, tiếp tục đưa ra quan điểm 250m2 đất của bà Kiều đã sạt lở hết xuống kênh Chợ Gạo trước khi thi công công trình, thì ông Phương cương quyết không chịu ký tên vào biên bản này.
Không đồng ý với cách trả lời như vậy, đến tháng 4 bà Kiều tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo và Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Gạo, yêu cầu làm rõ sự việc. Từ đó liên tiếp những sự việc “kỳ lạ” đã xảy ra. Ngày 18/5/2021, BQLDA&PTQĐ huyện Chợ Gạo đưa ra kết quả xác minh 2 hộ dân ấp Điền Lợi, cho rằng đất bà Kiều đã sạt lở hết trước khi thi công, ngôi miếu nhỏ cũng bị sạt lở nên phải đưa vào bên trong đê ngăn mặn. Ngày 25/6/2021, BQLDA&PTQĐ huyện Chợ Gạo khẳng định: Trước khi thi công công trình UBND xã Long Bình Điền có mời dân họp, thông báo thời gian thi công công trình.


Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của bà Kiều.
Trước đó, vào ngày 17/9/2019, BQLDA&PTQĐ huyện Chợ Gạo đã có văn bản gửi UBND xã Long Bình Điền và Song Bình, thông báo cho nhân dân việc thực hiện công trình “Nâng cấp tuyến đê ngăn mặn kết hợp giao thông ở phía bắc rạch Kỳ Hôn huyện Chợ Gạo (đoạn từ xã Long Bình Điền đến Lộ Vàm xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho). BQLDA&PTQĐ cũng đưa ra ý kiến xác nhận của các đơn vị thi công, chính quyền địa phương, cho rằng 250m2 đất của bà Kiều đã bị sạt lở hết xuống kênh trước khi thi công công trình. Vì vậy, ngày 28/6/2021, ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc BQLDA&PTQĐ huyện Chợ Gạo, ký văn bản xác định: Vị trí đất của bà Kiều bị sạt lở do thiên nhiên gây ra trước khi triển khai thi công phần đê, cống, kè rọ đá. BQLDA&PTQĐ không dùng máy xúc để xúc đất của bà Kiều thi công công trình. BQLDA&PTQĐ không chấp nhận yêu cầu bồi thường 250m2 đất vườn của bà Kiều.
Theo bà Kiều, đất của bà có chủ quyền, nếu Nhà nước muốn thu hồi để thi công công trình thì phải thông báo cho bà biết, mời bà làm việc, thực hiện kê biên, áp giá bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. “250m2 đất không phải ít. Họ tự ý lấy, đào đắp hết sạch, khi tôi khiếu nại thì đổ thừa cho bà Thủy kênh Chợ Gạo nuốt hết đất. Có điều hết sức lạ, khu vực này chỉ có miếng vườn của tui bị sạt lở hết đến sát chân đê, còn những miếng vườn khác thì không bị sạt lở. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu họ phải làm đúng các quy định của pháp luật, bồi thường đất cho tôi”, bà Kiều nói.
Trong khi đó, khảo sát của các cơ quan hữu trách tỉnh Tiền Giang cho thấy, trong thời gian từ giữa năm 2020 đến tháng 3/2021 ở khu vực ấp Điền Lợi bên bờ rạch Kỳ Hôn không có báo cáo nào ghi nhận tình trạng sạt lở mất cả khu vườn rộng 250m2 xuống sông.
Theo Luật sư Nguyễn Minh Tấn (Tiền Giang), phân tích: “Việc UBND xã Long Bình Điền không mời bà Kiều tham dự cuộc họp thông báo việc triển khai thi công dự án, trong khi việc thi công có ảnh hưởng trực tiếp đến khu đất vườn của bà Kiều, cho thấy UBND xã rất tắc trách, xem thường người dân. Nếu đất bà Kiều thật sự bị sạt lở hết xuống sông, thì trước khi thi công chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án phải mời bà đến chứng kiến hiện trạng, lập biên bản cho bà xác nhận sự việc. Trên thực tế, cả khu vực chỉ có riêng 250m2 đất vườn của bà Kiều bị sạt lở hết đến sát chân đê, 2 phía thượng lưu, hạ lưu không bị sạt lở, trong khi các cơ quan hữu trách đều không có báo cáo ghi nhận sạt lở ở khu vực này, là chuyện hết sức kỳ lạ, khó thuyết phục”.
Trường Đại học Nam Cần Thơ khai trương Phòng khám Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt DNC
(NSMT) - Ngày 25/2 (nhằm mùng 9 Tết Bính Ngọ), Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Phòng khám Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt DNC, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe, đồng thời góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Quan tâm chăm lo bệnh nhân ung thư, TP Cần Thơ sớm đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào vận hành
(NSMT) - Đoàn lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố vừa đến thăm, chúc Tết, tặng quà đội ngũ y bác sĩ trực Tết và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ và đồng thời kiểm tra tiến độ lắp đặt hệ thống xạ trị hiện đại tại bệnh viện.
Mãn nhãn pháo hoa đêm giao thừa tại Cần Thơ
(NSMT) - Tối 16/2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp), TP. Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật đón Giao thừa “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” với chủ đề “Cần Thơ - Xuân mới rạng ngời”, kết hợp chương trình countdown và bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ động viên doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học nhân dịp đầu Xuân
(NSMT) - Ngày 23/2 (nhằm mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026), ông Lê Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng ông Trần Chí Hùng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, động viên các đơn vị sản xuất, kinh doanh, ngân hàng và cơ sở đào tạo trên địa bàn, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp và các đơn vị đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới.
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp giao ban, đánh giá công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
(NSMT) - Ngày 23/2, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức buổi họp giao ban nhằm nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cuộc họp đánh giá việc tổ chức Tết trên địa bàn Cần Thơ diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm nhanh chóng ổn định hoạt động, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm.
Lãnh đạo TP. Cần Thơ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ
(NSMT) - Ngày 23/2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026), tại tuyến đường 926B, xã Tân Hòa, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và “Thăm đồng đầu năm mới” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, đồng thời góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.
An Giang: Trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày 12/2 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp mặt các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các khóa và lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Bính Ngọ 2026.













