Về xứ biển Cần Thơ xem đua “Mong”
Từ một dụng cụ đi biển mưu sinh hàng trăm năm của ngư dân ở Mỏ Ó, xã Trần Đề (TP. Cần Thơ) là chiếc mong, những năm gần đây, dụng cụ này đã trở thành một môn thể thao độc nhất vô nhị ở xứ biển để các vận động viên tranh tài tại giải đua mong…
Trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề, TP.Cần Thơ năm 2026 (diễn ra từ ngày 3-9/5), trưa 4/5, giải đua mong Đại hội Thể dục thể thao xã Trần Đề (TP. Cần Thơ) đã diễn ra tại khu du lịch sinh thái Mỏ Ó, cách cửa biển Trần Đề khoảng 5 km về hướng Bạc Liêu. Đây là một trong những sự kiện được du khách quan tâm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề.
Các vận động viên tham gia tranh tài tại giải đua mong năm 2026 đều là ngư dân xã Trần Đề. Họ là những người có đôi chân rất khỏe, nhiều năm sống bằng nghề đi mong. Trong đó, có gia đình có đến 4 vận động viên tham gia giải là anh Sơn Hoàng và 3 con trai.

Cận cảnh kỹ thuật “đạp mong”: Một chân quỳ trên ván, một chân đẩy mạnh dưới bùn giúp chiếc mong lao đi với vận tốc đáng kinh ngạc.
Sau những trận đua đầy kịch tính, với sức dẻo dai và của đôi chân và kinh nghiệm “bẻ lái” thật tốt, vận động viên Sơn Hoàng giành hạng nhất; giải nhì thuộc về VĐV Lý Vẹo Na; giải ba là VĐV Sơn Hiếu.
Theo các ngư dân sống bằng nghề đi mong, bãi biển Mỏ Ó (ấp Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP. Cần Thơ) là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy hải sản. Khi thủy triều rút người dân nơi đây ra đây bắt cá, cua, sò huyết,… Tuy nhiên do phù sa bồi đắp, nhiều sình lầy, đi lại rất khó khăn. Muốn đi bắt các loài thủy hải sản, người dân phải lội nhiều cây số trên bài bùn lầy đó. Thế nhưng, trong “cái khó” lại “ló cái khôn”, bà con đã nghĩ ra cách lấy tấm ván gỗ mỏng ghép l̀ại thành phương tiện di chuyển trên bùn lầy. Khi di chuyển, người ta dùng một chân đứng hoặc quỳ lên tấm ván gỗ còn một chân đạp dưới bùn đẩy cho ván lướt đi. Chính động tác khom cúi người làm mông nhô lên cao lúc trượt ván khiến đây được gọi là nghề trượt mong.
Mong là một tấm ván rộng khoảng 30cm, dài hơn 1m. Tấm ván gỗ này thường được làm từ cây me nước, cây dầu hoặc mù u vì có độ bền cao, nếu bảo quản tốt có thể sử dụng đến 2 - 3 năm. Ván không quá dày để bớt sức nặng, cũng không quá mỏng vì sẽ mau mòn, được uốn cong lên ở một đầu (như chiếc xuồng nhỏ) để giảm ma sát. Để thuận tiện, người dân còn đóng tay vịn, chỗ để giỏ, nước uống và cả thức ăn.
Nghề trượt mong tìm bắt hải sản ven biển đã trở thành nghề mưu sinh của người dân nghèo ở ấp Mỏ Ó. Hiện nay có khoảng trăm hộ theo nghề. Họ trượt trên mong rất dễ dàng và điệu nghệ. Anh Sơn Hoàng chia sẻ: Người ngoài nhìn trượt mong thì thấy rất đơn giản nhưng thực tế không hề dễ nếu không có nghề. Người trượt mong phải đúng kỹ thuật thì mới nhanh và giữ được sức bền. Khi trượt một chân tỳ gối lên chiếc mong, chân còn lại đạp xuống bùn để đẩy chiếc mong lao tới phía trước. Hai tay thì vịn ở phía tay cầm để điều khiển hướng đi theo ý muốn. Với những người có sức khỏe tốt thì mỗi cú đạp, chiếc mong có thể lao đi xa từ 2 đến 3m. Có mong, đi lại dễ dàng hơn, khỏe hơn lội rất nhiều.
Các vận động viên tung mình trên bãi bùn Mỏ Ó, tạo nên màn rượt đuổi kịch tính tại Giải đua mong xã Trần Đề năm 2026.
Không chỉ là phương tiện mưu sinh của ngư dân, những năm gần đây, chính quyền địa phương của huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Trần Đề, TP. Cần Thơ) đã tổ chức hội thi hội thi đua mong (hay còn gọi là đạp mong, trượt mong), mang đậm nét văn hóa vùng bãi bồi ven biển ở ấp Mỏ Ó, nhằm bảo tồn nghề đặc trưng, thu hút nhiều người tham gia cũng như mang đến cho người xem những màn lướt ván trên bùn vô cùng hấp dẫn.
Đến nay, trượt mong được phát triển thành các cuộc thi sôi nổi trong các dịp lễ hội, trở thành môn thể thao đặc sắc của cư dân vùng bãi bồi, thể hiện sự thích nghi độc đáo của con người với môi trường thiên nhiên vùng cửa biển Trần Đề.
Những nụ cười rạng rỡ của ngư dân ấp Mỏ Ó sau trận đua, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng cư dân vùng biển.
Lễ hội Nghinh Ông ở Trần Đề được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2019. Lễ hội năm nay, xã Trần Đề không chỉ xác định việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương mà còn thông qua Lễ hội để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất và người dân Trần Đề, kích cầu thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.
Theo kế hoạch, phần Hội diễn ra từ 3-9/5, phần Lễ diễn ra từ 7-9/5 (21-23/3 âm lịch), tại Lăng Ông Nam Hải, trung tâm xã Trần Đề. Trong phần Hội, khởi đầu là Đại hội Thể dục Thể thao tại khu hành chính xã trong 2 ngày 3-4/5. Trong đó, các môn thi đấu là bóng đá, bóng chuyền, pickleball, bida, cờ tướng, cờ vua; trò chơi dân gian gồm là kéo co, nhảy bao (sân Lăng Ông Nam Hải), đua mong (khu du lịch sinh thái Mỏ Ó).
Trong phần Lễ, Lễ thỉnh Ông chính thức diễn ra sáng 7/5, tại Lăng Ông Nam Hải. Ngoài 3 tàu thực hiện nghi thức do Ban Trị sự Lăng Ông thực hiện, buổi lễ sẽ có khoảng 100 tàu của ngư dân. Sau khi thỉnh Ông từ cửa biển Trần Đề về, tại sân lễ tiếp tục diễn ra nghi thức thỉnh Ông (thỉnh ông, thỉnh bà, thỉnh tổ) và dâng lễ, dâng hương.
"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cùng gia đình lan tỏa yêu thương tại nông trại Cantho Eco
Tạm gác lại cuộc sống an yên tại ngôi nhà vườn ngập tràn bóng mát ở Lái Thiêu (Bình Dương cũ), nữ diễn viên điện ảnh lừng danh Việt Trinh – người từng làm say đắm biết bao thế hệ khán giả với vai diễn để đời trong bộ phim truyền hình kinh điển "Người đẹp Tây Đô" – vừa có một chuyến hành trình về với miền Tây sông nước đầy ắp nghĩa tình.
Câu lạc bộ Báo chí Môi trường thăm Nhà máy Fujiwa Việt Nam, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững
Ngày 26/6/2026, Câu lạc bộ Báo chí vì Môi trường, trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã tổ chức buổi tham quan nhà máy sản suất nước uống Fujiwa Việt Nam (toạ lạc tại xã Củ Chi, TP.HCM)
Tết Đoan Ngọ sôi động với Ngày hội Sông nước miệt vườn ở Cần Thơ
Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch TP. Cần Thơ, Ngày hội Sông nước miệt vườn lần thứ 20 đã diễn ra sôi nổi tại cồn Mỹ Phước (ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ). Sự kiện đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương vượt sông Hậu về tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của miền sông nước Nam Bộ.
32 câu chuyện nghề và thông điệp nhân văn trong cuốn sách "Mỗi nghề một bông hoa"
(NSMT) - Ngày 21/6, trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III diễn ra tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã có buổi giao lưu, trò chuyện với học sinh, sinh viên và ra mắt tuyển tập "Mỗi nghề một bông hoa", cuốn sách truyền cảm hứng về giá trị của lao động và vẻ đẹp của từng nghề nghiệp trong cuộc sống.
Khinh khí cầu nghệ thuật cùng áo dài Sen tạo điểm nhấn độc đáo tại Lễ hội Sen Đồng Tháp
(NSMT) - Sáng 19/6, tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, UBND phường Cao Lãnh tổ chức khai mạc chương trình Biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật và Diễu hành áo dài Sen trong khuôn khổ Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026.
"Về nghe Sen kể chuyện" - Lễ hội Sen Đồng Tháp mở ra hành trình trải nghiệm đặc sắc
(NSMT) - Tối 18/6, tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, UBND phường Cao Lãnh tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 với chủ đề "Về nghe Sen kể chuyện". Đây là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen, quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng, đồng thời nâng tầm ngành hàng sen trở thành động lực phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa của địa phương.
Hơn 1.000 người tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 tại TP Cần Thơ
(NSMT) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP. Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan vừa tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề “Yoga - Sống khỏe theo năm tháng”.













