An Giang: Hàng ngàn người trang nghiêm dự nghi lễ tắm Bà Chúa Xứ Núi Sam
(NSMT) - Rạng sáng 21/5 (nhằm 24/4 âm lịch), tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã long trọng diễn ra lễ tắm Bà (còn gọi là lễ mộc dục) theo nghi thức truyền thống. Đây là một trong những nghi thức quan trọng trong chuỗi các nghi thức của lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vừa được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Từ sáng sớm ban tổ chức đã tiến hành nấu nước để tắm Bà, nước lọc tinh khiết được đun sôi bằng nồi đồng, sau đó thả hoa vào để nấu tạo hương thơm, có 9 loại hoa được thả vào nấu gồm Huệ trắng, Huệ đỏ, Cúc vàng, Đồng tiền, Phượng, Điệp, Hồng, Lài, Sen. Trước khi tiến hành tắm Bà, nghi thức dâng lễ vật của các đoàn đã đăng ký trước được diễn ra trật tự, trang nghiêm.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, sở ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang cùng tham dự, dâng hương, dâng trà cho Thánh Mẫu.

Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam và các thành viên phụ trách nghi lễ tiến hành dâng hương, xin phép trước khi tắm Bà.
Tổ tắm Bà tiến hành dâng hương, xin phép trước khi tắm Bà.
Trước khi tiến hành tắm Bà, nghi thức dâng lễ vật của các đoàn đã đăng ký trước được diễn ra trật tự, trang nghiêm.

Đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương có mặt từ sớm chờ đến giờ tiến hành nghi thức tắm Bà.
Đúng 23 giờ, ngày 20/5 (nhằm ngày 23/4 âm lịch), lãnh đạo tỉnh An Giang, TP. Châu Đốc và các cơ quan, ban, ngành, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, ban lễ, tổ tắm Bà, các bô lão… tiến hành nghi thức nguyện hương, dâng trà, rượu. Đúng 0 giờ, ngày 21/5 (nhằm 24/4 âm lịch), bức màn nhung đỏ được kéo ngang bệ thờ, che kín khu vực đặt tượng.
Bà Nguyễn Thị Ánh Vương - Đội trưởng Đội thờ tự, Tổ trưởng Tổ tắm Bà cẩn thận đem nhiều vật dụng quý giá của khách dâng cúng Bà.
Mão đẹp sẵn sàng để đội lên tượng Bà.
Sợi chuỗi 162 lượng vàng được thiết kế 3 lớp, do một công ty vàng bạc đá quý ở TP. Hồ Chí Minh chế tác năm 2014.
4 chén vàng, 4 đôi đũa vàng, tổng trọng lượng hơn 180 chỉ vàng 9999.
999 đồng xu vàng, khắc chữ “Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Châu Đốc - An Giang”, “Chúa Xứ Thánh Mẫu”.


Đúng 0 giờ, ngày 21/5 (nhằm 24/4 âm lịch), bức màn nhung đỏ được kéo ngang bệ thờ, che kín khu vực đặt tượng.



Gần 1h ngày 21/5 (nhằm 24/4 âm lịch) bức màn được mở ra sau khi tiến hành xong lễ tắm Bà.
Tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam sau khi tiến hành lễ tắm Bà.
Khách thập phương trang nghiêm khấn nguyện khoảnh khắc tiến hành lễ tắm Bà.
Đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương vào dâng hương Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu sau khi tiến hành xong lễ tắm Bà.
Tổ tắm Bà gồm chín người phụ nữ sẽ dùng khăn mới của Ban tế lễ và khăn của khách thập phương dâng cúng được thấm nước nấu bằng chín loại hoa thơm tinh khiết, vắt khô rồi lau lên cốt tượng. Sau đó là khoác lên cốt tượng bộ áo và mão mới, trang sức đẹp, quý giá. Hoàn thành nghi thức tắm Bà xong thì tấm màn nhung đỏ được kéo ra và lúc này mọi người vào lễ Bà trong không khí trang nghiêm, phấn khởi khi được diện kiến Bà vào thời khắc này và gửi gắm niềm tin, ước nguyện của mình đến Thánh Mẫu.
Lễ Tắm Bà không chỉ là nghi thức tắm rửa, thay y áo mới cho tượng Bà mà còn là dịp để người dân thể hiện lòng thành với vị thần, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đạo bình an. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và trang nghiêm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa – tâm linh độc đáo của người dân Nam Bộ.
Trước đó, hơn 100 người dân đến từ các đoàn công quả đã có mặt tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam làm công tác chuẩn bị nấu nước tắm Bà.
Ban tổ chức đã tiến hành nấu nước để tắm Bà có 9 loại hoa được thả vào nấu gồm Huệ trắng, Huệ đỏ, Cúc vàng, Đồng tiền, Phượng, Điệp, Hồng, Lài, Sen.
Trong trang phục chỉnh tề được Ban Quản trị lăng miếu núi Sam chuẩn bị, mọi người bắt đầu phân công các công việc như rửa hoa, tách cánh hoa, nhóm lửa,...
Hoa tươi được rửa kỹ nhiều lần trước khi tách cánh và cho vào nồi nấu.
Nồi sử dụng để nấu nước tắm tượng Bà là nồi đồng, được cất riêng và lau kỹ trước khi sử dụng, sức chứa hơn 100 lít nước.
Nước nấu để tắm Bà là nước lọc tinh khiết.
Bà Nguyễn Thị Ánh Vương - Đội trưởng Đội thờ tự, Tổ trưởng Tổ tắm Bà cẩn thận thả hoa vào nồi nấu.
Hoa tươi sau khi tách cánh sẽ được cho vào nồi, mỗi nồi vừa đủ 9 loại hoa.
Cẩn thận lược hoa để lấy nước.
Sau khoảng 12 giờ đun liên tục, nước nấu tắm tượng Bà đã hoàn tất.





Bà Nguyễn Thị Ánh Vương - Đội trưởng Đội thờ tự, Tổ trưởng Tổ tắm Bà cho biết: "Có cơ duyên được phụng sự nơi Miếu Bà có thờ Chúa Xứ Thánh Mẫu một vùng. Do đó, khi được làm công tác Tổ trưởng tổ tắm Bà bản thân rất hạnh phúc và cảm nhận được niềm vinh dự đó. Bên cạnh đó, thấy được trách nhiệm bản thân luôn cố gắng thực hiện các thau tác khi thực hiện nghi thức tắm Bà điều làm chú tâm. Khi tay chạm vào tượng Bà, lòng gửi gắm tâm tư, mong được che chở, phù hộ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Mọi động tác đều phải nhẹ nhàng, cẩn thận, không chỉ là việc “tắm” tượng mà là cách thể hiện lòng tôn kính với đấng linh thiêng."
"Khi chứng kiến nghi lễ tắm tượng Bà, một nghi lễ linh thiêng, được tổ chức với sự cẩn thận, trang nghiêm và tôn kính bản thân cảm thấy trào dâng niềm thành kính. Bản thân cảm thấy đây là lúc gần gũi nhất với Bà, cầu mong bình an, may mắn và sức khỏe cho gia đình. Khi tận mắt chứng kiến một nghi lễ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cảm thấy tự hào vì truyền thống tốt đẹp của quê hương vẫn còn được gìn giữ và phát huy. Đây là dịp để người dân từ khắp nơi cùng hội tụ, cùng hướng về một niềm tin tâm linh chung. Cảm giác được hòa mình vào dòng người thành tâm, cùng nhau cầu nguyện, làm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó và sẻ chia." Ông Nguyễn Trọng Tiến, 62 tuổi, tỉnh An Giang chia sẻ.
Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội đặc sắc có từ lâu đời, mang đậm giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân vùng sông nước Nam Bộ, thu hút đông đảo du khách hành hương, chiêm bái và tham dự. Thông qua các hoạt động tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, TP. Châu Đốc mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc. Qua đó, thu hút đầu tư, khách tham quan đến với thành phố, góp phần thúc đẩy ngành du lịch tỉnh nhà phát triển.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng. Lễ hội chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Lễ hội còn mang tính cộng đồng cao, thể hiện sự sáng tạo và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội dần trở thành hoạt động văn hóa du lịch, tôn vinh di sản, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến người dân, du khách trong và ngoài nước.
Cà Mau tập trung chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa để tạo động lực phát triển du lịch
(NSMT) – Ngày 31/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 7 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Cà Mau lần đầu tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu năm 2026
(NSMT) – Sáng 9/7, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9 tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Cà Mau.
Tương lai nghề tranh lá bút lửa
Nhìn chiếc lá thốt nốt trở thành tác phẩm nghệ thuật khắc họa quê hương, đôi mắt và lời căn dặn học trò cách lưu giữ và phát triển nghề vẽ tranh trên lá thốt nốt, mới thấy hết sự đam mê và giá trị của sự miệt mài nghiên cứu, công phu truyền dạy của nghệ nhân Võ Văn Tạng, sắp đến tuổi 84.
Khát vọng từ đất đảo "Cù Lao Dung”
Nằm ở cuối nguồn sông Hậu - một chi lưu bát ngát của Mekong - Cù Lao Dung đứng trước biển và một vận hội mới để trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch xanh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Homestay Mỹ Thuận: “Tiếng lành đồn xa” và mối nối đến tương lai
Vắng khách là điều không mong muốn ở một Homestay hai mươi năm tuổi (tại phường An Bình, thành phố Cần Thơ), nhưng trước sự thay đổi của thị trường - cô Nguyễn Thị Xuân Huệ, người sáng lập Homestay Mỹ Thuận phải chấp nhận đối mặt với khó khăn từ sau Đại dịch Covid-19.
"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh cùng gia đình lan tỏa yêu thương tại nông trại Cantho Eco
Tạm gác lại cuộc sống an yên tại ngôi nhà vườn ngập tràn bóng mát ở Lái Thiêu (Bình Dương cũ), nữ diễn viên điện ảnh lừng danh Việt Trinh – người từng làm say đắm biết bao thế hệ khán giả với vai diễn để đời trong bộ phim truyền hình kinh điển "Người đẹp Tây Đô" – vừa có một chuyến hành trình về với miền Tây sông nước đầy ắp nghĩa tình.
Câu lạc bộ Báo chí Môi trường thăm Nhà máy Fujiwa Việt Nam, lan tỏa thông điệp phát triển bền vững
Ngày 26/6/2026, Câu lạc bộ Báo chí vì Môi trường, trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã tổ chức buổi tham quan nhà máy sản suất nước uống Fujiwa Việt Nam (toạ lạc tại xã Củ Chi, TP.HCM)













