Bốn mùa cơ, một chữ tình: Nơi lưu giữ thanh xuân và nước mắt của người làm báo miền tây
Giữa những ngày tháng 6 lịch sử, tiếng lách cách của những đường bi chuẩn bị vang lên tại CLB Bida Tú Anh 3 (Cần Thơ). Thế nhưng, Giải Bida Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 18 năm nay không chỉ có niềm vui. Trong bối cảnh làn sóng sáp nhập, giải thể cơ quan báo chí khiến nhiều người phải rời xa tay máy, buông tay cơ để rẽ sang một lối mưu sinh khác, mùa giải thứ 4 do Tạp chí Gia đình Việt Nam đăng cai đã trở thành một chương khúc vĩ thanh đầy nước mắt, sự tri ân và tình đồng nghiệp sâu nặng.
Từ những đường cơ kết nối tấm lòng nhân văn
Nhìn lại chặng đường đã qua, Văn phòng đại diện (VPĐD) Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ đã có 4 lần sắm vai "anh cả" đứng ra kết nối anh em báo chí miền Tây và mỗi lần đều là một cột mốc đáng nhớ.
Năm 2017 – Tiếng vang từ mùa giải thứ 10: Lần đầu tiên đăng cai một giải đấu lớn, Gia đình Việt Nam đã tạo nên một ngày hội bùng nổ tại cồn Cái Khế với hơn 120 cơ thủ. Đó là năm của niềm vui gặp gỡ, của sự khẳng định uy tín của một văn phòng đại diện trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt huyết.
Tổng biên Tập Hồ Minh Chiến dự lễ khai mạc giải bida báo chí ĐBSCL lần thứ 10 năm 2017 do Báo Gia đình Việt Nam tổ chức tại Cần Thơ.
Năm 2023 – Cái bắt tay giữa Nhà báo và Doanh nhân: Vượt ra khỏi khuôn khổ một giải thể thao nội bộ, văn phòng đã khai sinh ra một sân chơi độc đáo, kéo gần khoảng cách giữa giới cầm bút và giới kinh doanh. Đêm Gala năm ấy đọng lại trong lòng người miền Tây bằng hình ảnh cuộc đấu giá bức cổ vật 500 năm tuổi, mang toàn bộ số tiền sưởi ấm cho những mảnh đời bất hạnh tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.
Ban tổ chức giải bida kỉ niệm lần thứ 100 Ngày báo chí CMVN trao quà lưu niệm cho các cơ thủ gắn bó lâu năm với nghề báo.
Năm 2025 – Bản hùng ca "Press Billiards 100": Giữa không khí thiêng liêng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Gia đình Việt Nam lại một lần nữa nhận cờ đăng cai giải lần thứ 17. Đó là một mùa giải lịch sử, quy mô và tự hào, nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của nghề báo.
Ông Lê Minh Tuấn, PGĐ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (phụ trách báo chí) trao biểu trưng CLB các Văn phòng đại diện cơ quan báo chí tại ĐBSCL cho nhà báo Bá Hiên, Trưởng VPDD Báo Quân đội nhân dân tại Cần Thơ.
Và rồi, bánh xe thời gian lăn bánh đến năm 2026...
Mùa giải thứ 18: Khi sàn đấu là nơi để nói lời tri ân
Ngày 20/6/2026, giải đấu bước sang tuổi 18. Nhưng khác với sự sôi nổi, kịch tính của những năm trước, không khí chuẩn bị cho mùa giải năm nay nhuốm một màu sắc trầm lắng và xúc động hơn bao giờ hết.
Quy hoạch báo chí, những đợt tinh giản biên chế, sáp nhập và giải thể hàng loạt tòa soạn đã giáng một đòn mạnh mẽ vào đời sống của những người làm báo miền Tây. Nhiều văn phòng đại diện sẽ phải đóng cửa, nhiều phóng viên hôm qua còn hăm hở ôm máy ảnh chạy dưới cái nắng miền Tây, hôm nay đã phải tâm tư, ngậm ngùi nhìn lại thẻ nghề lần cuối và suy nghĩ về ngày mai phải bươn chải với đủ thứ nghề chưa thể hình dung phải làm: bán hàng online, chạy xe công nghệ cho đến mở quán ăn để lo cơm áo gạo tiền nuôi gia đình.
Hiểu được nỗi đau thầm lặng ấy, VPĐD Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ vẫn quyết tâm đứng ra tổ chức giải lần thứ 18. Lần này, mục tiêu tối cao không phải là chiếc cúp vô địch, mà là để "không một ai bị bỏ lại phía sau".
"Nhiều anh em bảo với tôi, có thể đây là lần cuối cùng họ được đứng dưới danh nghĩa một người làm báo để thi đấu. Nghe mà nghẹn lòng. Giải năm nay, chúng tôi tổ chức để tri ân họ – những người đã dành cả thanh xuân cho từng con chữ, nay vì thời cuộc mà phải rẽ ngang”, một thành viên Ban tổ chức chia sẻ trong nghẹn ngào.
Giữa giông bão thời cuộc, tình đồng nghiệp vẫn xanh
Tại CLB Bida Tú Anh 3 vào ngày 20/6 tới đây, những cặp đấu vẫn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên. Người còn ở lại tòa soạn sẽ đứng chung một chiến tuyến, chung một màu áo với người sắp rời nghề. Họ sẽ lại cùng nhau bàn chiến thuật, cùng tiếc nuối một đường bi hụt và cùng cười vang như những ngày xưa cũ.
Chiếc bàn bida xanh bỗng chốc trở thành một chiếc cầu bến ân tình. Ở đó, những tấm thẻ nhà báo có thể đã hết hạn, nhưng cái tình đồng nghiệp, sự trân trọng dành cho nhau thì bất tử. Tạp chí Gia đình Việt Nam, thông qua giải đấu này, muốn gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc: Dù ngày mai các anh, các chị có làm gì để mưu sinh, thì mảnh đất miền Tây này và anh em báo giới nơi đây vẫn luôn trân trọng và ghi nhận những năm tháng cống hiến hết mình của các bạn.
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển (áo đen) trao giải cho các cơ thủ năm 2023.
Mùa giải thứ 18 sắp sửa khai cuộc. Sẽ có những nụ cười, và chắc chắn sẽ có cả những giọt nước mắt rơi sau những cái ôm siết chặt. Khép lại một chặng đường để mở ra một hành trình mới, giải bida báo chí ĐBSCL do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức đã vượt qua tầm vóc của một giải đấu phong trào, trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất của sự thủy chung, tình nghĩa và tính nhân văn của những người làm báo miền Tây sông nước.
Sôi nổi nghệ thuật ngày hội “Đổi rác lấy quà” lần thứ 6
Tối ngày 31/05/2026 vừa qua, tại Công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, không gian Tây Đô đã thực sự bùng nổ trong bầu không khí lễ hội ngập tràn màu sắc sinh thái. Đêm hội nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Ngày hội “Thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường – Đổi rác lấy quà” lần thứ 6 - năm 2026 với chủ đề “Đổi rác hôm nay – Hạ nhiệt ngày mai” đã diễn ra đầy hoành tráng, khép lại một hành trình trải nghiệm xanh vô cùng trọn vẹn và xúc động.
Điện ảnh kinh dị học đường tái xuất với “Nhất Quỷ Nhì Ma”, hé lộ loạt gương mặt mới
Vừa qua, đạo diễn Đoàn Quang đã chính thức bấm máy bộ phim điện ảnh Nhất Quỷ Nhì Ma, mở đầu cho một dự án kinh dị học đường mang màu sắc tâm linh, kết hợp yếu tố tâm lý – xã hội.
31 đội bóng tham gia Giải Bóng đá Nông dân Khmer ĐBSCL 2026 - Tranh Cúp Bình Điền
(NSMT) - Ngày 10/4, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tổ chức Giải Bóng đá Nông dân Khmer Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 - Tranh Cúp Bình Điền. Giải diễn ra từ ngày 10 đến 14/4/2026 tại sân chùa Bét Tôn, xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và cộng đồng Khmer trong khu vực.
Khởi động Hội thi Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ XI năm 2026
(NSMT) - Ngày 4/4, Trường Đại học Nam Cần Thơ chính thức khởi động Hội thi Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ XI năm 2026, tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa cho nữ sinh, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của sinh viên thời đại mới.
Trường Đại học Nam Cần Thơ vô địch giải Futsal Sinh viên khu vực ĐBSCL
(NSMT) - Chiều 28/3, trận chung kết và lễ bế mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 đã diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao - Đại học Cần Thơ. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, đội bóng Trường Đại học Nam Cần Thơ đã xuất sắc giành chức vô địch sau chiến thắng thuyết phục 3 - 1 trước đội chủ nhà.
Biển lightstick rực sáng tại FPTU Fest 2026 - Hơn 6.000 khán giả hòa nhịp cùng dàn sao đình đám
(NSMT) - Tối 22/3, Trường Đại học FPT Cần Thơ tổ chức chương trình đại nhạc hội FPTU Fest 2026, thu hút hơn 6.000 học sinh, sinh viên và khán giả yêu âm nhạc tham gia. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng cùng những tiết mục biểu diễn đặc sắc, mang đến không khí sôi động và đầy cảm xúc cho người tham dự.












