Cà Mau: Tái hiện nét đẹp Tết xưa với những hoạt động thú vị dịp Xuân Giáp Thìn 2024
(NSMT) - Chiều 06/02, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức các hoạt động trong không khí Tết đang cận kề, trò chuyện với chủ đề “ Tết xưa - tết nay”, nhằm đánh dấu thời khắc giao mùa, khép lại những bộn bề của năm cũ, mở ra một chu kỳ thời gian mới với bao niềm tin và hy vọng.
Với một chương trình sống lại ký ức Tết với những giá trị văn hóa đặc sắc của Tết truyền thống và hiện đại của dân tộc, nhằm tái hiện một không gian với mái nhà Nam Bộ ngày tết nhiều hoài niệm, gần gũi Tết với chủ đề “ Tết Xưa - Tết nay”.
Các cô chú, thanh niên và học sinh thắp nhang tại khu tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo Tàng tỉnh Cà Mau.
Tham gia với các hoạt động có ông Phạm Thạnh Trị, nguyên Phó bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Trương Trung Chánh, chiến sĩ tiểu đoàn U Minh; nhà thơ Nguyễn Thái Thuận (Út Trấn), nguyên cán bộ Văn phòng tỉnh ủy năm 1960 - 1967; ông Nguyễn Hữu Thành, Hội khoa học lịch sử tỉnh Cà Mau; nhà giáo ưu tú Đàm Thị Ngọc Thơ nguyên Hiệu trưởng trường THPT Hồ Thị Kỷ; cô Nguyễn Hồng Điểu, cán bộ phục vụ văn công kháng chiến, gia đình có công nuôi chứa cán bộ, chiến sỹ cách mạng trong kháng chiến chống mỹ, tham gia nói chuyện xưa - nay cùng với hơn 50 lãnh đạo ban ngành cấp tỉnh, thanh niên và học sinh tham dự buổi trò chuyện tết xưa và nay.
Các cô, chú đang trò chuyện với chủ đề “Tết xưa và Tết nay”
Hồi tưởng lại những ngày tháng được đùm bọc, che chở của Nhân dân Khu căn cứ Xẻo Đước giai đoạn 1960–1975, nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thạnh Trị kể về kỷ niệm tết xưa cách nay 49 năm thời chống mỹ, ông làm việc ở khu căn cứ 15 năm với lãnh đạo tỉnh ủy là ăn 15 cái tết chỉ có mứt dừa, mứt gừng, bánh phồng được người dân tặng cho cán bộ ở căn cứ. Tết xưa thật sự là một cái tết vui vẻ, đầm ấm trong tình quân dân cả nước. Cho đến bây giờ, dù đã qua mấy mươi cái tết thanh bình, với đầy đủ sắc, hương, vị; ông vẫn không quên cái tết ở những khu căn cứ năm đó. Và cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi được sống giữa tình yêu thương bao la, ấm áp của lãnh đạo và nhân dân mình mãi mãi là điều cao quí, thiêng liêng nhất trong ông.
Bên cạnh đó, ông kể về cách quết bánh phồng nếp, khi làm bánh khâu chọn nếp là quan trọng, loại nếp lúa mới, vừa thơm vừa dẻo. Nếp ngâm với nước khoảng 5 tiếng để nếp nở và mềm, sau đó vo sạch và hấp cho nếp chín thì bỏ vào cối, quết khi còn nóng thì bột mới nhanh dẻo. Quết, giã cho đến khi bột được nhuyễn như vậy các hạt nếp sẽ tạo thành một khối đồng nhất, rồi cán xong thì đem phơi bánh dưới nắng, nắng không được quá gắt hoặc quá yếu như vậy bánh sẽ bị chai. Bánh phơi nửa ngày là đã khô, gỡ bánh và xếp thành chồng, một phần cắt ra sợi vài bó hủ tiểu, còn lại để dành nướng ăn tết.
Đồng thời, nhà thơ Nguyễn Thái Thuận (Út Trấn), nguyên cán bộ Văn phòng tỉnh ủy năm 1960 - 1967 cũng tâm sự về 18 năm ăn tết ở chiến trường không về nhà, ông nhớ tết năm 1960 ở quách Phẩm; tết 1965 ở Chà Là; tết 1968 ở chiến khu Tây Ninh… ông nhớ nhất cái tết năm 1965, cơ quan đóng quân ở Sông Đốc cách chợ 5-6km, lúc ấy anh em đơn vị đi săn bắt chồn, còn anh Bảy Trị (Phạm Thạnh Trị) đi bộ ra chợ bán, để đổi lấy đồ ăn cho anh em đơn vị ăn tết. Tết xưa có một điều đặc biệt không ai nhớ nhà, lúc đó nhân dân cho gì ăn nấy, lam lũi trong dân, từ đó, thôi thúc các ông sống 18 năm ở căn cứ không về nhà ăn tết, đặc biệt, tết kháng chiến không ai uống rượu, chỉ uống trà với bánh và mứt...
Tiếp theo, cô Nguyễn Hồng Điểu hòa cùng sinh khí với buổi trò chuyện, cô hát bài “Hát mãi khúc quân hành”; thời chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ nổ ra, cô xúc động nhớ lại kể câu chuyện tết kháng chiến, tết đến thì các anh em bộ đội gói bánh tét, làm mứt, đốt lửa trại cùng nhau hát ca tạo sinh khí hoạt động đón xuân cùng với nhân dân ở địa phương.
Toàn cảnh trò chuyện với chủ đề “Tết xưa - Tết nay”; vẽ chữ Thư Pháp.
Tại buổi trò chuyện, các cô chú mỗi người có một câu chuyện riêng, xúc động khi nhớ lại những khoảnh khắc xưa khi hoạt động cách mạng, tuy vất vả, thiếu thốn nhưng rất vui cùng quân và dân ăn tết sum vầy, đầm ấm và hạnh phúc; tại buổi trò chuyện các em học sinh, thanh niên mong muốn nghe các cô chú kể về cái tết thời kháng chiến ở những nơi căn cứ cách mạng; sau buổi trò chuyện các cô chú lì xì cho các cháu theo phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Nhân dịp Tết nguyên đán, Bảo tàng tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động với nét đẹp văn hóa của người Việt, mang đậm bản sắc dân tộc, để mọi người nhìn lại năm cũ, chào đó năm mới với nhiều phong tục tốt đẹp. Đón Tết, vui xuân, đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người dân Việt Nam.
Hình ảnh về hoạt động Tết xưa:
Ca hát tại buổi Tết xưa và nay.
Khung cảnh nướng bánh phồng ăn tết (theo lời kể của ông Phạm Thạnh Trị)
Khu vực vẽ chữ Thư Tháp
Tái hiện nét tết xưa với khung cảnh làm mứt dừa
Các em học sinh, thanh niên mong muốn được nghe các cô chú kể về cái tết thời kháng chiến ở những nơi căn cứ cách mạng.
Các cô, chú lì xì cho thanh niên và học sinh sau buổi trò chuyện " Tết xưa và Tết nay"
Các cô Câu lạc bộ cao tuổi thành phố Cà Mau hòa cùng sinh khí tết đã múa bài đồng diễn.
9 ngày mang màu xanh áo lính của các “chiến sĩ nhí” tại An Giang
“Con đừng khóc nhé, vài hôm nữa mẹ sẽ đón…” – lời dặn của người mẹ hòa vào tiếng còi tập trung buổi sáng tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang, nơi gần 100 học viên khóa 1 Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2026 chính thức bắt đầu hành trình 9 ngày sống trong môi trường quân ngũ. Không điện thoại, không cha mẹ bên cạnh, chỉ còn lại kỷ luật, tình đồng đội và những bài học đầu tiên về trưởng thành. Năm 2026, Bộ CHQS tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn An Giang tổ chức hai khóa học, thu hút gần 170 thanh thiếu niên tham gia, tạo nên một mùa hè đặc biệt mang màu xanh áo lính giữa đời thường.
Hơn 5.000 vận động viên chinh phục cung đường Giải Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026
(NSMT) - Ngày 5/7, tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ, Giải Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026 chính thức khởi tranh, đánh dấu mùa giải thứ 7 trở lại với nhiều đổi mới, tiếp tục khẳng định sức hút của loại hình chạy băng đồng (Cross Country) tại Việt Nam.
Đô thị đồng bộ trong chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long
Không gian phát triển mở rộng, công nghiệp, logistics và hạ tầng liên vùng cùng tăng tốc đang đưa Vĩnh Long bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Song, để những động lực kinh tế ấy chuyển hóa thành sức bật dài hạn, địa phương không chỉ cần hạ tầng giao thông mà còn cần những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, đủ khả năng đáp ứng chuẩn sống và nhu cầu phát triển của một nền kinh tế đang thay đổi.
Bùng nổ chung kết The Debate Competition 2026
Trong thời đại số hóa và hội nhập toàn cầu, năng lực ngôn ngữ không còn đơn thuần là một công cụ giao tiếp, mà đã trở thành chiếc chìa khóa mở ra tư duy phản biện, định hình bản lĩnh và khẳng định tiếng nói của thế hệ trẻ trước những biến động của thời cuộc. Với tầm nhìn chiến lược đó, Vòng Chung kết cuộc thi tranh biện học thuật bằng tiếng Anh “The Debate Competition 2026” do SEC – Câu lạc bộ Tiếng Anh Đoàn trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ tổ chức, đã diễn ra thành công rực rỡ. Không chỉ là một màn tranh tài thông thường, sự kiện là nơi chứng kiến sự thăng hoa của tri thức, nơi những ý tưởng đột phá được khơi nguồn và những tư duy đại diện cho thế hệ mới chính thức được vinh danh.
An Giang triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ: Hành trình trả lại tên cho các anh
Vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang), không khí trang nghiêm bao trùm toàn bộ khuôn viên nghĩa trang. Giữa hàng ngàn phần mộ liệt sĩ, trong đó vẫn còn nhiều ngôi mộ chưa xác định được thông tin, từng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN – một bước tiến quan trọng trong công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Thượng tá Trần Văn Tiển giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Văn hóa Công an nhân dân III
Công an TP. Cần Thơ vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an thành phố về tổ chức bộ máy, nhân sự, đồng thời công bố quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Văn hóa Công an nhân dân III chính thức hoạt động giáo dục.
Trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã căn cứ Mỹ Phước
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Phước vừa phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức thành công chương trình trao tặng 250 áo phao cho trẻ em và 100 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay chăm lo an sinh xã hội tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng.













