Nếp nhà

Cha và con gái: Yêu thương đâu chỉ nói ra, cha biết cách yêu con hoàn hảo nhất

Thứ bảy, 01/07/2023, 12:23 PM

Đối với cha, yêu thương đâu nhất thiết phải nói ra, nhưng cha luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất!

Trong số các tác giả nhận giải cuộc thi viết "Cha và con gái" vào chiều ngày 28/6, em Ngô Ngọc Bảo (10 tuổi, Bắc Ninh) là người đạt giải thưởng thí sinh nhỏ tuổi nhất gửi bài dự thi với bài viết “Bố là tất của chúng con”.

Bài dự thi của em được viết dưới dạng một bức thư với nét chữ run run xúc động nhưng là những tâm tư, tình cảm chân chất gửi gắm đến người bố của mình.

Ngọc Bảo viết: "Việc chỉ sinh được 3 cô con gái, không có con trai khiến bố và gia đình chịu không ít áp lực từ xã hội. Đôi khi chỉ là những câu hỏi bâng quơ của hàng xóm láng giềng nhưng cũng đủ khiến bố mẹ em không khỏi chạnh lòng. Tuy nhiên, không vì thế mà bố không yêu thương các con mà chỉ là cách thể hiện tình cảm đó lại rất đặc biệt".

Bài viết về bố của Ngọc Bảo học sinh lớp 4 quê Bắc Ninh trên trang giấy ô ly chất chứa tình yêu thương

Bài viết về bố của Ngọc Bảo học sinh lớp 4 quê Bắc Ninh trên trang giấy ô ly chất chứa tình yêu thương

Ngày em đến nhận giải cuộc thi, có bà nội, bố mẹ và chị gái đi cùng từ Bắc Ninh xuống Hà Nội. Khi hỏi về bố của em mới biết, thật ra xuống Hà Nội không chỉ có 4 bà cháu, mẹ con mà còn có bố của em nhưng như thói quen cũ, anh chỉ lặng lẽ ở bên ngoài và đợi gia đình mà không xuất hiện.

“Khi biết tin bài viết của mình đạt giải thưởng, con rất vui mừng. Gia đình con, mọi người đã sắp xếp tất cả công việc để cùng con xuống Hà Nội nhận giải. Nhất là bố con, dù rất bận nhưng bố đã chở cả nhà con xuống đây. Con rất vui vì điều đó”, Ngọc Bảo nói.

Cô gái nhỏ tuổi này tâm sự thêm, khác với mẹ dịu dàng, gần gũi và hay thể hiện tình cảm dành cho con thì bố em lại thường nghiêm khắc, đôi khi khó tính và rất kiệm lời nhưng bố luôn yêu thương các con theo cách hoàn hảo nhất.

“Bố mẹ con sinh được 3 chị em gái nhưng cả nhà ai cũng yêu thương 3 chị em con. Con cũng yêu cả nhà nhưng con yêu bố nhất vì bố luôn yêu thương con theo cách riêng rất riêng của bố…

Với con, bố mẹ là người tuyệt vời nhất thế gian”, Ngọc Bảo tâm sự và bày tỏ tình cảm lớn lao dành cho cha mẹ.

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng Thí sinh nhỏ tuổi nhất cho tác phẩm 'Bố là tất cả của chúng con' của tác giả Ngô Ngọc Bảo

Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng Thí sinh nhỏ tuổi nhất cho tác phẩm "Bố là tất cả của chúng con" của tác giả Ngô Ngọc Bảo

Có lẽ, sự cứng rắn của người đàn ông, áp lực của trụ cột gia đình khiến cho việc thể hiện tình cảm của cha dành cho con trở nên vụng về, thô kệch nhưng rõ ràng những hành động cha làm lại luôn thấy sự yêu thương, sự ưu tiên dành trọn cho những “thiên thần”, cô con gái bé bỏng của mình.

Triết gia Cicero từng nói: “Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình”.

Và cũng chính vì vậy, là người trực tiếp đọc và chấm các bài dự thi, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, trưởng BTC cuộc thi đánh giá, cuộc thi đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Đặc biệt với câu chuyện của gia đình em Ngọc Bảo càng thể hiện rõ hơn có một ngọn lửa ấm đang nhen lên trong mỗi gia đình, sưởi ấm những số phận, những cuộc đời và lan tỏa những nụ cười hạnh phúc.

Nhà báo Hồ Minh Chiến đánh giá cuộc thi viết 'Cha và con gái' đã chạm đến trái tim của nhiều người

Nhà báo Hồ Minh Chiến đánh giá cuộc thi viết "Cha và con gái" đã chạm đến trái tim của nhiều người

Trưởng ban tổ chức Cuộc thi viết "Cha và con gái" cho biết, có những người cha ngoài đời xù xì, gai góc, chưa từng nói tiếng yêu con nhưng đi vào trang viết thì ấm áp, bao dung lạ thường. Có những người con gái hằng ngày bướng bỉnh, vô tâm nhưng khi đặt bút viết về cha thì tình yêu chảy tràn trên từng nét chữ.

Có những người cha oằn mình đạp xích lô chở giấc mơ con nhưng cũng có những người cha đã bỏ con gái nhỏ bé của mình để chạy theo những ảo vọng.

Có những người con ngoan ngoãn, hiếu thảo nhưng cũng có những người con vấp ngã, sai lầm. Tất cả đều được viết, được kể bằng một thái độ bao dung, tha thứ, lấp lánh những giá trị nhân văn. Theo nhà báo Hồ Minh Chiến, đó là điều kỳ diệu đến từ một cuộc thi kỳ diệu.  

“Nhiều tác giả đã gửi thư cho chúng tôi đính kèm bài dự thi, bày tỏ sự xúc động khi được viết, được nói những điều bấy lâu nay ấp ủ trong lòng. Nói ra những tình cảm canh cánh trong lòng cũng là một sự dũng cảm, một nhu cầu để giải tỏa những ẩn ức, để đứng lên, bước tiếp và yêu thương. Một số tác giả dự thi nói rằng, họ không vì mục tiêu đoạt giải. Với họ, điều quan trọng nhất là những trang viết đầy ắp tình cảm ấy được lan tỏa, chia sẻ đến cộng đồng, để yêu thương, nhân ái, vị tha trở thành những sứ giả của hạnh phúc”, nhà báo Hồ Minh Chiến bày tỏ.

Thuý Ngà  
Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tuổi 18, chỉ mong con gái của cha vẫn đủ bản lĩnh, tự tin khi bước vào môi trường mới và vẫn luôn có chí hướng, có tinh thần cầu tiến. Đó là những tâm sự, mong mỏi của một người làm cha gửi con gái yêu.

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Ngạn ngữ có câu "không ai hiểu con bằng cha”. Hơn ai hết ba hiểu con gái mình. Dù xuất giá theo chồng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho trọn chữ "dâu hiền" nhưng trong mắt con vẫn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ai đó gọi Nga Nghi. Chỉ vậy thôi với ba đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ con à.

"Thủ lĩnh" Misa: "Cha dạy tôi đừng bao giờ giúp đỡ người khác mà trông chờ trả ơn"

“Con giúp người này thì người khác sẽ giúp con, đừng bao giờ giúp đỡ ai mà trông chờ người đó phải trả ơn con” – Đó là bài học của cha đã theo chị Đinh Thị Thúy - Tổng giám đốc công ty phần mềm MISA suốt chặng đường thành công của mình.

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Trở thành cha mẹ luôn là hành trình thật thiêng liêng, hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan. Khoảnh khắc con đến thế gian, niềm hy vọng lớn nhất của cha mẹ là con cái thật khỏe mạnh, bình an. Thế nhưng với nhiều bậc làm cha mẹ, điều đó lại trở thành mong ước không hề đơn giản.

“Nữ tướng” trong mắt bố

“Nữ tướng” trong mắt bố

Niềm vui và tự hào trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ về hai con gái Thuý và Vân. Các con đã không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn giữ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.

Cha nghèo lo sợ con gái học nhiều... ế chồng

Cha nghèo lo sợ con gái học nhiều... ế chồng

Tác giả Nguyễn Thị Thương kể, cha cô sợ con gái học nhiều ế chồng nhưng kỳ thực trên chiếc xe đạp cà tàng ông đã mang cho con gái từng cơm nắm, bơ gạo, dăm ba quả trứng và "không cho phép" con được bỏ bất cứ cuộc thi nào.

“Đồng vợ, đồng chồng...”

“Đồng vợ, đồng chồng...”

(NSMT) - Ðể xây dựng gia đình hạnh phúc, cần có sự vun đắp, phối hợp ăn ý của các thành viên trong nhà. Ði làm kiếm tiền, tạo dựng kinh tế hay ở nhà nội trợ, nuôi dạy con cái… đều quan trọng như nhau. Nhiều cặp vợ chồng thấu hiểu vai trò của bạn đời nên cư xử khéo léo, trân trọng, song cũng không ít trường hợp xem nhẹ “người ở nhà”, dẫn đến sứt mẻ tình cảm…