Chạy đua "thần chết", giành sự sống cho bệnh nhân
Tiếp nhận gần 200 ca cấp cứu mỗi ngày, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn cố gắng 200% sức lực chạy đua với thần chết, giành sự sống cho bệnh nhân.
24 giờ căng mình chiến đấu với "tử thần"
“Bệnh nhân nam, 20 tuổi bị tai nạn giao thông, đề nghị chụp X-quang, siêu âm ổ bụng tại giường, tiêm giảm đau đường tĩnh mạch, rửa khoang miệng, cầm máu”, tiếng chỉ đạo dứt khoát của bác sĩ Dương Hồng Quân – khoa Phẫu thuật tạo hình hàm mặt vang lên trong phòng cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Bác sĩ Quân thăm khám cho bệnh nhân.
Nhanh chóng 5 điều dưỡng và các bác sĩ khác đẩy người bệnh đến nơi cấp cứu bệnh nhân nặng, mỗi người một việc thực hiện sơ cứu.
Cầm phim chụp của nam thanh niên 20 tuổi, bác sĩ Quân và các đồng nghiệp tại nhiều chuyên khoa khác họp cùng trưởng kíp nhanh chóng chẩn đoán, đưa ra phương án điều trị.
Bệnh nhân bị đa chấn thương, sọ não, hàm mặt, ngực và bụng, chuyển lên phòng phẫu thuật mổ dẫn lưu não thất.
Sau 10 phút hội ý chàng trai 20 tuổi được chuyển lên phòng mổ.
Kết thúc ca cấp cứu thứ 30 trong ngày, bác sĩ Quân chưa kịp nghỉ tay thì bệnh nhân khác được đưa đến, tiếng còi xe cứu thương ing ỏi liên hồi.
"Từ 6h sáng đến giờ, tôi mới ăn được chút cơm", nam bác sĩ vừa nói vừa nhanh chóng đeo đôi gang tay mới, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, tình trạng bệnh, từ đó phân loại bệnh nhân đưa về từng khu.
Còn 12 tiếng nữa mới hết ca trực, vậy mà càng về chiều tối ca cấp cứu nặng càng tăng lên, chủ yếu là ca chấn thương do tai nạn giao thông. Có thời điểm, vài người được đưa vào cùng lúc, người chấn thương chân, người gãy tay, có ông bà bế theo cháu khóc lóc nhờ bác sĩ khám vì bị ngã từ trên tầng cao xuống.
Khu vực cấp cứu hoạt động liên tục không ngừng nghỉ 24/7 và 365 ngày trong năm, càng dịp nghỉ lễ Tết càng đông người đến. Tiếng xe cứu thương hoà lẫn với tiếng kêu đau đớn của người bệnh, tiếng khóc của người nhà, và hình ảnh hàng chục bác sĩ chạy tới chạy lui trong khu vực cấp cứu rộng chừng 300m2 trở nên quá quen thuộc nhưng cũng đầy ám ảnh với nhiều người ở đây.
Có người còn ví bóng đèn khu vực cấp cứu không bao giờ tắt, sáng từ lúc lắp đặt cho đến khi cháy hỏng thì thay mới.

Mỗi ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 180 - 200 bệnh nhân cấp cứu.
Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội, anh Quân về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức làm việc đến nay hơn 6 năm, cũng là chừng ấy thời gian trực cấp cứu. Anh thành thạo tất cả khâu, và quá quen với cảnh người ra vào với chấn thương nặng.
Khác với khoa khám bệnh thông thường, người vào cấp cứu thường nặng, thậm chí nguy kịch, các bác sĩ luôn phải dùng 200% sức lực để cứu chữa, bởi họ biết rằng chỉ một sai sót nhỏ, hay cấp cứu chậm là có thể mất đi một sinh mạng.
Trung bình trong ca trực 24h, bác sĩ Quân và đồng nghiệp tiếp nhận 40 - 50 lượt bệnh nhân, tham gia phẫu thuật khi cần thiết, có ca mổ phức tạp đứng 4 - 5 tiếng liên tục. Với anh, mọi mệt mỏi đều tan biến khi nhìn thấy người bệnh nguy kịch giữ được tính mạng và dần hồi tỉnh.
Cứu nhiều người song bác sĩ Quân cũng không ít lần chứng kiến các trường hợp nhập viện muộn, hoặc tình trạng quá nặng mà ra đi.
"Dù người đó còn dấu hiệu sinh tồn hay không, khi vào viện chúng tôi vẫn cố gắng can thiệp mong có thể giữ được tính mạng cho họ”, bác sĩ Quân nói. Việc để mất một bệnh nhân không chỉ gia đình người đó đau buồn, mà các y bác sĩ cũng thấy gánh nặng trong lòng dù đã cố hết sức.
6 năm làm bác sĩ cấp cứu, chẳng có mấy ngày nghỉ, thời gian ở cơ quan nhiều hơn ở nhà, lễ Tết vẫn phải trực nhưng anh Quân và các đồng nghiệp đều vui vẻ với sự lựa chọn của bản thân.
"Khi lựa chọn nghề y, là bác sĩ cứu người chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm với nghề, với người bệnh", nam bác sĩ nói.
Cứu sống bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu với bác sĩ.
Áp lực nhân đôi
Ths.BS.CK2 Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn, người phụ trách chính ca cấp cứu chia sẻ, mỗi ngày khoa Cấp cứu đón từ 180 đến 200 người. Dịp lễ, Tết số người đến tăng lên gần 300, trong đó hơn nửa là bệnh nhân nặng, đa chấn thương do tai nạn giao thông.
Khác với các bệnh viện trực 12 tiếng, ca trực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kéo dài liên tục trong 24 giờ, vì thế áp lực của các bác sĩ ở đây cũng nhân đôi.
Kíp trực kéo dài 24h, khối lượng công việc của các bác sĩ tại viện rất lớn.
Theo bác sĩ Tuấn Anh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là tuyến cuối của cả nước về ngoại khoa và phẫu thuật, nên các bệnh nhân được đến đây thường trong tình trạng nặng, nguy kịch. Để đảm bảo cấp cứu kịp thời cho người bệnh, mỗi kíp trực tại đây luôn có gần 100 nhân sự túc trực, từ bác sĩ của các chuyên khoa khác như ngoại khoa, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, đến điều dưỡng, chuyên viên hỗ trợ.
Mỗi nhóm có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, đảm bảo người bệnh luôn được đánh giá đầy đủ, hệ thống nhất. Ngoài đội hình trực chiến ở bệnh viện, còn có đội cấp cứu ngoại viện. Đội cấp cứu này sẽ lên đường khi đơn vị bạn, bệnh viện tuyến dưới hay bệnh nhân ở xa cần hỗ trợ.
"Ngoài đến trực tiếp hiện trường, chúng tôi có đội hỗ trợ từ xa qua video, zoom để hướng dẫn sơ, cấp cứu cho người bệnh trong tình trạng nặng mà đơn vị tuyến dưới chưa xử lý được”, bác sĩ Tuấn Anh nói.

Kíp trực kéo dài 24h, khối lượng công việc của các bác sĩ tại viện rất lớn, nhưng với các y bác sĩ việc chạy đua để cứu người luôn được đặt lên trên hết. Với họ, cứu được một người hay nhìn bệnh nhân qua cơn nguy kịch, trở về cuộc sống bình thường luôn là động lực để bản thân những người bác sĩ không ngừng cố gắng.
Cà Mau: Triển khai khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân giai đoạn 2026–2030
(NSMT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân vừa ký công văn về việc triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng
(NSMT) - Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đã trở thành hoạt động nhân văn tiêu biểu của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong ngành giáo dục địa phương.
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên
(NSMT) - Ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận chuyển giao và thực hiện thành công ca lấy, ghép thận đầu tiên từ người hiến sống. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện, mở ra cơ hội điều trị mới cho người bệnh suy thận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
"Cánh cửa hy vọng” cho bệnh nhân tai biến mạch máu não
Tai biến mạch máu não (đột quỵ) từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình khi không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại những di chứng nặng nề về vận động, ngôn ngữ và trí tuệ. Trong hành trình giành lại sự sống và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, phương pháp oxy cao áp (HBOT) đang nổi lên như một giải pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả, được giới chuyên môn và nhiều bệnh nhân đánh giá cao.
Hoại tử xương hàm: Căn bệnh âm thầm và hy vọng từ liệu pháp oxy cao áp
Hoại tử xương hàm là một trong những biến chứng nặng nề của bệnh lý răng miệng và điều trị ung thư vùng đầu cổ, có thể khiến người bệnh đau đớn kéo dài, suy kiệt và đối mặt nguy cơ nhiễm trùng lan rộng. Dù không phải là căn bệnh phổ biến trong cộng đồng, nhưng khi đã xảy ra, hậu quả của nó thường rất nghiêm trọng, đòi hỏi điều trị phức tạp và kéo dài.
“Cứu cánh” mới trong điều trị bệnh lý về gan
Gan được ví như một “nhà máy hóa chất” khổng lồ của cơ thể, trong đó oxy là nguyên liệu chính và quan trọng nhất để “nhà máy” này vận hành. Gan đảm nhận vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa, tổng hợp chất giải độc cho cơ thể.
“Chìa khóa vàng” cho làn da và “trợ lý” đắc lực trong phẫu thuật thẩm mỹ
Trong những năm gần đây, oxy cao áp (HBOT) không chỉ được biết đến như một phương pháp điều trị y khoa thần kỳ cho các bệnh lý nghiêm trọng mà còn đang trở thành một xu hướng làm đẹp an toàn, hiện đại được nhiều spa và trung tâm y khoa áp dụng.













