Công an An Giang: Lấy bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui và động lực phấn đấu
Với phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", lấy sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, Công an An Giang đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời người dân gặp khó khăn trong mọi hoàn cảnh; góp phần tô đẹp thêm nghĩa tình quân dân.
Chắc hẳn mọi người chưa quên câu chuyện Thượng úy Lê Minh Soàn, Công an phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên lái xe chuyên dụng của Công an phường đưa người phụ nữ mang song thai trong cơn chuyển dạ sớm khi chỉ có một mình ở nhà trong điều kiện giãn cách xã hội đến bệnh viện kịp thời. Niềm vui vỡ òa khi “mẹ tròn con vuông”.

Thượng úy Lê Minh Soàn đã kịp đưa chị Nguyễn ThịTrang mang song thai đến bệnh viện
Bác sĩ Hồ Thái Phong, Trưởng khoa, Bệnh viện Sản Nhi An Giang cho biết: “Khi tiếp nhận thì Bệnh viện tập hợp tất cả các khoa, phòng, nhịp nhàng giữa khoa sản với khoa nhi. Khi sinh xong thì hai em bé được chuyển thẳng qua cấp cứu nhi để nằm trong lồng hấp hỗ trợ hai bé. Theo chuyên môn đánh giá, nếu trường hợp này đến trễ chừng 10 hoặc 15 phút thì rất nguy hiểm đến tính mạng mẹ và con”.
Anh Nguyễn Trường Thọ, chồng sản phụ Trang khi chia sẻ đã không khỏi nghẹn ngào: “Em đi làm ở bên Thốt Nốt, Cần Thơ, khi hay tin là em xin phép chạy về liền. Lúc đó rất cảm ơn anh, em bác sĩ và bên mấy anh Công an đã giúp vợ con em”.
Rồi đây, hai trẻ lớn lên sẽ nghe mọi người kể lại quá trình ra đời đặc biệt của mình, như chúng ta đã từng nghe các bậc tiền nhân kể về những chiến công trong cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc hôm nay. Chỉ khác là cuộc chiến này không tiếng sung với kẻ thù vô hình. Hiện tại, chúng ta một lần nữa được thấy nghĩa cử đẹp của người chiến sĩ Công an, khi đã không ngại gian khó, luôn sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi “vì nhân dân phục vụ”.

Công an huyện Phú Tân liên hệ Quản lý bến phà Năng Gù hỗ trợ đưa 4 người qua sông an toàn trong đêm giãn cách.
Hay như câu chuyện trong đêm khuya hai người phụ nữ dắt theo hai đứa trẻ cùng chiếc xe gắn máy lang thang trên đường không một bóng người ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Hai người này vừa hoàn thành cách ly y tế tập trung tại huyện Chợ Mới (sau khi đi từ vùng dịch từ TP.HCM về) đang trên đường đi về quê ở huyện Châu Phú. Khi đến phà Năng Gù thì đã hơn 18 giờ, phà đã ngưng hoạt động nên đã quay lại thị trấn Phú Mỹ để tìm nơi tá túc qua đêm nhưng không tìm được chổ, trong lúc chưa biết xoay sở cách nào thì gặp được lực lượng Công an tuần tra kiểm soát. Qua kiểm tra, nắm được sự tình, Tổ trưởng tổ công tác đã báo cáo, tham mưu lãnh đạo Công an huyện Phú Tân liên hệ Quản lý bến phà Năng Gù hỗ trợ đưa 4 người qua sông, đồng thời dẫn đường họ từ thị trấn Phú Mỹ đến tận phà qua bờ huyện Châu Phú về nhà an toàn.

Công an phường Bình Đức đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô chuyên dụng cùng Tổ tuần tra nhanh chóng đến nhà đưa bà Bầu đi Bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 phường Bình Đức, TP. Long Xuyên nhận được điện thoại từ người nhà của bà Nguyễn Thị Bầu, 84 tuổi, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức báo bà bị bất tỉnh. Gia đình cố gắng liên hệ xe cứu thương cùng các phương tiện vận tải khác nhưng không được. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an phường Bình Đức đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô chuyên dụng cùng Tổ tuần tra nhanh chóng đến nhà đưa bà Bầu đi Bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Một câu chuyện khác của Công an An Giang làm người dân xúc động như, Đại úy Trần Quan Chung, Cảnh sát khu vực khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên đưa cụ bà Nguyễn Thị Châu, 87 tuổi, trú tại tổ 15, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình về tới nhà an toàn vì cụ đi lãnh tiền trợ cấp thương binh liệt sĩ rồi không nhớ đường về nhà.

Cán bộ chiến sĩ đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an TP. Châu Đốc trên đường làm nhiệm vụ trông thấy một cụ ông tầm 80 tuổi đang đi lang thang trên lòng đường, trên tay mang theo vài nhu yếu phẩm với biểu hiện rất mệt mỏi và tiều tụy. Tiếp xúc thì biết ông bị đãng trí, không nhớ được địa chỉ nhà của mình, chỉ nhớ là ở gần tiệm phở Bé Ba, thấy ông lão rất yếu không thể nào ngồi được xe gắn máy. Lúc này một chiếc xe chở lương thực phân phát đến các khóm, phường đi ngang, các đồng chí đã kịp gửi cho ông cụ một ít tiền và nhờ người tài xế đưa cụ ông về nhà an toàn.
Đó là một số ít trong nhiều những câu chuyện rất đời thường mà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình quân dân không thể tách rời. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 này, mối quan hệ này càng được vun đắp qua những câu chuyện cảm động.
Cà Mau: Phê duyệt dự án xây dựng Tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh hơn 410 tỉ đồng
(NSMT) – Dự án xây dựng tổ hợp công trình Bảo tàng – Thư viện tỉnh Cà Mau với tổng mức đầu tư hơn 410 tỉ đồng tại Phường 1, thành phố Cà Mau (lô C2, giáp ranh Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Cần Thơ: Ông Nguyễn Trung Nghĩa làm Bí thư Huyện ủy Phong Điền
(NSMT) – Sáng 25/2, Huyện ủy Phong Điền, TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác cán bộ. Theo đó, Ban thường vụ Thành ủy chuẩn y ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phong Điền, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngành Y tế TP Cần Thơ có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận các khen thưởng cao quý
(NSMT) - Sáng 24/2, Sở Y tế TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025). Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ngành Y tế được nhận các khen thưởng cao quý, trong đó có 42 bác sỹ vinh dự được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú".
Cà Mau: Công bố các quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ
(NSMT) - Ngày 24/2, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ.
Cần Thơ: Hơn 200 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025
(NSMT) - Sáng 23/2, UBND phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ phối hợp Đoàn thanh niên Báo Giao thông tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025 với chủ đề "Giọt hồng cho đi - Trao đời sự sống". Chương trình có hơn 200 người là đoàn viên thanh niên, người dân, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tham gia sàng lọc hiến máu.
Cà Mau: Những ký ức đẹp cùng Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Thới Bình
(NSMT) - Gần 5 năm hoạt động, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Thới Bình đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông địa phương. Đến hôm nay, nơi đây chỉ còn là những ký ức đẹp, in đậm dấu ấn của một hành trình cống hiến hết mình.
Hơn 2.000 người tham gia chương trình Ngành y tế Cần Thơ - Đi bộ hướng về bệnh nhân nghèo
(NSMT) - Ngày 22/2, Sở Y tế TP. Cần Thơ đã tổ chức chương trình Đi bộ “Ngành Y tế Cần Thơ - 70 năm làm theo lời Bác”, “Đi bộ hướng về bệnh nhân nghèo” năm 2025. Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025).