Dòng sông kể chuyện
Sản phẩm du lịch mới của Công ty TNHH MTV Tân Đại Phong “Du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Cần Thơ” vừa ra mắt không chỉ mở thêm trải nghiệm mới lạ cho du khách, mà còn gợi mở cách làm du lịch sáng tạo, góp phần đánh thức không gian văn hóa sông nước miền Tây.
Hoàng hôn gọi tên dòng sông
Vào một buổi chiều, từ bến du thuyền mới của Công ty TNHH MTV Tân Đại Phong bên bờ kè Vincom Xuân Khánh, tôi có mặt trên con tàu lặng lẽ rời bến. Không vội vã, ồn ào, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn tàu như một lời chào quen thuộc của dòng sông.
Sông Cần Thơ buổi chiều mang một vẻ đẹp khác. Nếu buổi sáng là nhịp sống tất bật của ghe xuống, của mua bán, của những tiếng rao hàng, thì buổi chiều là khoảng lặng để dòng sông “kể chuyện”. Những câu chuyện không lời, nhưng đầy quyến rũ.
Ánh nắng dần nghiêng xuống, dát vàng lên mặt nước. Từ boong tàu, có thể nhìn thấy bến Ninh Kiều đang lên đèn, những dãy phố ven sông phản chiếu lung linh. Tàu di chuyển chậm, phí xa xa, cầu Cần Thơ hiện ra như một dải lụa khổng lồ vắt ngang sông Hậu, nối hai bờ hiện đại và truyền thống.
Bến du thuyền Cần Thơ của Cty Tân Đại Phong, bờ kè Vincom Xuân Khánh.
Điều thú vị là, ở một góc sông khác, chợ nổi Cái Răng buổi chiều vẫn còn đó, dù thưa thớt. Những chiếc ghe neo lại, hàng hóa không còn nhiều, nhưng bóng dáng của một không gian văn hóa vẫn hiện diện. Nó giống như một ký ức chưa chịu ngủ yên.
Từ một sản phẩm mới đến một cách làm mới
Du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Cần Thơ là một sản phẩm mới. Nhưng điều đáng nói không nằm ở sự “mới”, mà ở cách nó lấp vào khoảng trống lâu nay của du lịch sông nước.
Chợ nổi Cái Răng – biểu tượng của Cần Thơ – từ lâu đã trở thành điểm đến không thể thiếu. Nhưng trải nghiệm này gần như chỉ tồn tại vào buổi sáng. Sau khi chợ tan, không gian sông nước trở nên trống trải. Du khách thiếu đi những lựa chọn để tiếp tục “sống cùng dòng sông”. Sự đơn điệu ấy không chỉ làm giảm sức hút, mà còn đặt ra nỗi lo: khi chợ nổi dần thưa vắng, liệu một di sản văn hóa có đang “chìm dần” theo đúng nghĩa?
Trong bối cảnh đó, tour “Ngắm hoàng hôn trên sông Cần Thơ” xuất hiện như một lời giải. Nó không thay thế chợ nổi, mà kéo dài vòng đời trải nghiệm, tạo thêm một “khung giờ vàng” cho du lịch sông nước.
Đánh thức hệ sinh thái du lịch sông nước
Một sản phẩm mới có thể tạo hiệu ứng. Nhưng để tạo chuyển biến, cần một hệ sinh thái. Từ trải nghiệm “ngắm hoàng hôn”, có thể nghĩ xa hơn đến những sản phẩm nối tiếp: “thức dậy cùng bình minh chợ nổi”, nơi du khách theo chân thương hồ từ tờ mờ sáng; hay “một ngày trên sông nước Tây Đô”, kết hợp nhiều hoạt động từ ăn uống, tham quan, đến trải nghiệm đời sống.
Du thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển, mà có thể trở thành một “không gian văn hóa di động”. Ở đó, ẩm thực miền Tây được giới thiệu bài bản, nghệ thuật truyền thống được trình diễn tinh tế, và câu chuyện về con người, về đất đai được kể một cách sinh động.
Để làm được điều đó, cần sự phối hợp của nhiều bên.Chính quyền cần đóng vai trò kiến tạo: quy hoạch bến bãi, đảm bảo an toàn giao thông thủy, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các mô hình mới. Doanh nghiệp cần đầu tư không chỉ vào phương tiện mà còn vào nội dung – yếu tố quyết định trải nghiệm. Người dân cần được tham gia, trở thành một phần của sản phẩm du lịch.
Không thể thiếu yếu tố công nghệ. Du lịch sông nước hoàn toàn có thể “thông minh hóa” với bản đồ số, ứng dụng đặt tour, hướng dẫn viên ảo đa ngôn ngữ. Công nghệ VR, AR có thể tái hiện không gian chợ nổi xưa, giúp du khách “nhìn thấy” những gì đã mất. Dữ liệu lớn giúp phân tích hành vi du khách, từ đó thiết kế sản phẩm phù hợp hơn.


Cầu Cần Thơ, Bến Ninh Kiều, cầu Trần Hoàng Na, cầu Cái răng… buổi hoàng hôn.
Xa hơn, Cần Thơ có thể nghĩ đến việc xây dựng một hệ sinh thái du lịch đường sông gắn với các sự kiện văn hóa – ẩm thực. Những lễ hội ẩm thực Tây Đô, ngày hội quảng bá nông sản, hay các chương trình kết nối KOLs miền Tây… không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần xây dựng thương hiệu “Cần Thơ – đô thị sông nước”.
Trên du thuyền, du khách không chỉ ngắm cảnh. Họ được thưởng thức những món ăn mang hương vị miền Tây, nghe vài câu vọng cổ vang lên giữa không gian sông nước. Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để gợi lên một miền ký ức – nơi dòng sông không chỉ chảy mà còn “nói”.
Du lịch không chỉ là tham quan, mà là trải nghiệm có chiều sâu. Một buổi chiều trên sông có thể kết hợp ẩm thực, nghệ thuật, và câu chuyện văn hóa. Những trích đoạn ca cổ, cải lương ngắn 15 phút nếu được dàn dựng tốt, sẽ không chỉ là tiết mục giải trí mà còn là cách “kể chuyện” về miền Tây.
Đó cũng là cách để nuôi dưỡng di sản đờn ca tài tử – một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – bằng chính không gian sống của nó: dòng sông, con thuyền, và ký ức cộng đồng.
Một gợi ý đáng chú ý là sự kiện “Cần Thơ Connect 2026” do Tạp chí Gia đình Việt Nam dự kiến tổ chức. Nếu được thiết kế gắn với không gian sông nước – từ bến tàu, du thuyền đến chợ nổi – đây có thể trở thành một “sân khấu lớn” để quảng bá ẩm thực, văn hóa và du lịch miền Tây.
Hoàng hôn trên sông.
Đêm dần xuống. Con tàu quay về bến, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước như những dải sao rơi. Dòng sông vẫn chảy. Nhưng điều quan trọng là cách con người lắng nghe và kể lại câu chuyện của nó.
Một chuyến du thuyền ngắm hoàng hôn có thể chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng nếu được đặt đúng chỗ, đúng cách, nó có thể mở ra một hành trình dài hơn – hành trình làm sống lại không gian văn hóa sông nước, nơi mỗi con sóng đều mang theo một câu chuyện, và mỗi câu chuyện đều có thể trở thành một sản phẩm du lịch.
Tuổi trẻ Liên chi hội sinh viên Cà Mau (DNC) khắc họa dấu ấn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Trong không khí sôi nổi của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026, các chiến sĩ tình nguyện thuộc Liên chi hội sinh viên Cà Mau – Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã và đang đồng loạt ra quân với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, các chiến sĩ đã để lại những dấu ấn đậm nét tại các mặt trận địa phương thông qua hai hoạt động cốt lõi: đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy và chung tay xây dựng cảnh quan đô thị văn minh.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu người phụ nữ tím tái do mảnh khoai mì mắc trong đường thở
(NSMT) - Ngày 8/7, đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa nội soi phế quản lấy dị vật là mảnh khoai mì mắc trong đường thở một phụ nữ 66 tuổi ở TP Cần Thơ, thoát khỏi nguy cơ suy hô hấp nặng.
Thượng tướng Lê Quang Minh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại An Giang
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 8/7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang và Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh An Giang (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).
Cộng đồng Nhiếp ảnh Cần Thơ tổ chức Workshop kết nối đam mê, tiếp sức người trẻ theo đuổi nghề nhiếp ảnh
(NSMT) - Ngày 7/7, Nhóm Cộng đồng Nhiếp ảnh Cần Thơ (MXH Facebook) đã tổ chức Workshop kết nối đam mê, tiếp sức người trẻ theo đuổi nghề nhiếp ảnh. Không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức chuyên môn, workshop về trải nghiệm nghề nhiếp ảnh đã trở thành điểm hẹn kết nối những người trẻ yêu máy ảnh, mong muốn biến đam mê thành nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực nhiếp ảnh thương mại.
PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
(NSMT) - Ngày 8/7, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 5 năm.
Gia đình "săn” cự ly, gom niềm vui tại Giải Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026
Vừa qua, giải Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026 thu hút hơn 5.000 vận động viên về cung đường chạy “băng đồng” độc đáo. Hành trình thử thách các “chân chạy” trên đường quê quanh co, giữa ruộng lúa xanh ngát, hai bên kênh rạch chằng chịt và trải nghiệm vùng đất giao thoa giữa văn hóa bản địa của ba dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Nhất là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau kiến tạo niềm vui chinh phục các cự ly, thúc đẩy lối sống lành mạnh và gắn kết hơn.
Liên chi hội sinh viên Bạc Liêu – Trường Đại học Nam Cần Thơ rực rỡ sắc áo xanh tình nguyện trên quê hương
Sáng ngày 06/7, trong không khí sôi nổi của những ngày đầu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026, các chiến sĩ tình nguyện đã tổ chức hoạt động vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công phường Vĩnh Trạch.













