Ế ẩm chợ hoa, tiểu thương méo mặt
(NSMT) - Câu chuyện chờ đêm 30 mới đi mua hoa chưng Tết luôn là đề tài gây tranh cãi những dịp cuối năm. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của các tiểu thương về tình hình chợ Tết năm nay.
29 Tết ÂL, xe cộ tấp nập ngoài phố, ai cũng bận đi sắm sửa đồ dùng cho kịp Tết. Một năm với quá nhiều biến động: chiến tranh, suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính,... Những ngày cuối năm, hàng loạt tin tức về công nhân mất việc, doanh nghiệp điêu đứng xuất hiện liên tục, khiến cho không khí Tết ảm đạm hơn bao giờ hết.
Mới đây, tín hiệu đáng mừng là bà con tiểu thương trồng hoa, gây giống ở các tỉnh miền Tây lại rất thuận lợi, được thương lái vào tận nơi ngá giá cao. Chợ hoa năm nay xuất hiện nhiều nhất là cây mai cảnh tài lộc, cúc đoá, cúc pha lê, cát tường, vạn thọ, còn có cả hoa đào miền Bắc... tuy nhiên sức mua lại kém nên dù đã 29 Tết ÂL, số lượng các loại hoa vẫn tồn đọng rất nhiều.
Yếu tố chủ quan có thể kể đến là do người mua hoa nghĩ rằng đêm 30 ra chợ sẽ được giá rẻ, lại mua được nhiều, tha hồ mà lựa, vì thế có năm các tiểu thương đã "quẫn trí" mang hết số hoa đi bỏ, phá nát hết để không ai có thể lấy về "miễn phí".

Trong khi nhiều người đã gác lại âu lo để trở về bên gia đình, cùng đón chào năm mới, thì những người bán hoa Tết lại đang lo sốt vó với "canh bạc" của đời mình. Bởi nếu không bán được hoa, có nghĩa là năm nay, họ không có Tết.
Chia sẻ với chúng tôi, Anh N.V.A (43 tuổi, ngụ tại Châu Thành, Hậu Giang) ngậm ngùi chia sẻ: "chợ Tết năm nay bông rất nhiều, nhưng người mua lại chẳng bao nhiêu. Mấy ngày trước lại mưa nhiều, hoa tôi đem đến cũng nở sớm một ít rồi. Chắc năm nay mấy đứa con tui ở nhà buồn lắm vì lại ăn Tết đạm bạc nữa rồi, cô ơi...".
Vì dịch Covid-19, 2 năm qua, bà con thương lái đã mất đi những cái Tết ấm no bên gia đình, họ chỉ trông chờ vào năm nay để trở mình. Tuy nhiên, chợ hoa tấp nập người qua lại nhưng người đi chụp ảnh, quay phim thì nhiều... còn số người mua lại ít vô cùng.
Đó là chưa kể, một số người dân còn kì kèo ngã giá, thêm cái này, bớt cái nọ để mà khoe chiến tích, hãnh diện vì mua được hoa giá rẻ lại còn đẹp. Chị T.T.H.L (56 tuổi, ngụ tại Cái Răng) cho biết: "Tôi bán vạn thọ 40.000 đồng một chậu mà họ còn trả giá 40.000 đồng cho 2 chậu, thật không biết nghĩ làm sao. Nhiều lúc nhìn số bông còn đầy ra đó, tôi cũng chạnh lòng muốn bán, mà sợ một truyền mười, mười truyền trăm, họ kéo lại mua thì sao tôi sống". Đây là lời của chính tiểu thương buôn hoa tại chợ Tết đường Hoàng Văn Thụ, TP Cần Thơ chia sẻ với chúng tôi.

Năm nay hoa lên chợ trễ hơn mọi năm, có lẽ do những trận mưa thất thường ngày đầu tháng Giêng mà bà con tiểu thương nhát tay, không dám trưng bày sớm. Có mấy anh liều, lên cây hạnh sớm, đến nay trái rụng đầy sạp, trông thương vô cùng !

Em T.H (22 tuổi, ngụ tại Châu Đốc, An Giang) cảm thấy chợ Tết năm nay không bằng những năm trước dịch. Dù năm nay nhà em xuống bông trễ hơn mọi năm nhưng có khi... cả ngày không bán được cây nào.
Vì vậy, chúng ta cần phải có cái nhìn đúng đắn về việc mua hoa vào đêm 30 Tết ÂL, nếu đã mua trễ xin đừng trả giá ! Một năm Tết một lần, chúng ta có thể thêm bớt được một vài ngàn cho bản thân nhưng những người buôn hoa năm nay có lẽ phải sống khép nép một vài phần cho năm mới.
Từ văn phòng đến bục vinh quang: Cô gái Việt làm nên kỳ tích Triathlon
Từ một cô gái văn phòng với sức khỏe yếu, không biết bơi, Nguyễn Thị Kim Cương đã vượt qua vô số thử thách để trở thành nhà vô địch Triathlon toàn quốc. Câu chuyện của cô không chỉ là hành trình thể thao, mà còn là hành trình của lòng kiên trì, ý chí vượt lên chính mình và khát khao cống hiến cho cộng đồng.
Nước mắm Quốc Hải đồng hành cùng Ngày hội “Đổi rác lấy quà” lần thứ 5 năm 2025
Hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chương trình “Đổi rác lấy quà” lần thứ 5 năm 2025 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức đã diễn ra sôi nổi tại Công viên Lưu Hữu Phước (TP. Cần Thơ) với nhiều hoạt động ý nghĩa vì môi trường và cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, thương hiệu nước mắm Quốc Hải đã trao tặng 1.000 chai nước mắm để ủng hộ Quỹ học bổng khuyến học, tiếp thêm động lực cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày hội "Đổi rác lấy quà": Lan tỏa ý thức sống xanh vì một tương lai bền vững
Với thông điệp “Rác thải nhựa hôm nay - Thảm họa ngày mai”, Ngày hội “Đổi rác lấy quà” do Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức là một sự kiện đặc biệt ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi nhân dịp ngày 1/6, với các hoạt động vừa mang tính giáo dục, vừa tạo không khí vui tươi, hào hứng đã giúp ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Cần Thơ: Đường Cách mạng Tháng Tám hư hỏng sau mưa, người dân lo ngại tai nạn
Sau cơn mưa lớn lúc 12h trưa 31/5, tuyến đường Cách mạng Tháng Tám (CMT8), đoạn qua 2 quận Bình Thủy và Ninh Kiều TP. Cần Thơ xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với người đi xe máy.
Thúc đẩy mô hình ESCO và sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp thực phẩm Đồng bằng sông Cửu Long
Sáng ngày 30/5/2025, tại TP. Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy mô hình ESCO và phát triển dự án hiệu quả năng lượng cho doanh nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.
Thanh phố Cần Thơ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2025
Sáng 29/5, Sở Y tế phối hợp cùng với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.
Thành phố Cần Thơ hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2025, hướng đến nâng cao chất lượng năm 2026
Sáng 28/5, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9 và ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ.