Phong cách sống

Gia đình Việt Nam tiếp bước học sinh nghèo đến trường

Thứ năm, 11/01/2024, 10:21 AM

Cầm những phần quà nhỏ do Tạp chí Gia đình Việt Nam trao tặng dịp cuối năm, các em học sinh trường THCS Minh - Lương không khỏi vui mừng, háo hức.

Chiều ngày 10/1, hàng trăm cuốn sách và rất nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng trong buổi Lễ trao tặng sách và ra mắt CLB sách sống tại trường THCS Minh - Lương, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Chương trình do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng dự án “Góp 1 cuốn sách” của Soha.vn tổ chức.

Với mong muốn giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những ngày cuối năm khi Tết Giáp Thìn đang đến gần, 21 suất quà trị giá 500.000 đồng được Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam trao tặng cho các em học sinh. Cùng với đó là những vật dụng phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao điều kiện sinh hoạt dành tặng cho các thầy cô nhà trường.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Minh - Lương

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Minh - Lương

Đồng hành cùng Tạp chí Gia đình Việt Nam trong chương trình, Soha.vn dành tặng hàng trăm đầu sách cho thầy và trò nhà trường với mong muốn xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong trường học giúp trau dồi kỹ năng, ươm tri thức, gieo khát vọng cho thế hệ tương lai.

anh2-0016
img_4977-0021
Nhiều đầu sách hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi được trao tặng các em học sinh

Nhiều đầu sách hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi được trao tặng các em học sinh

Đón nhận những phần quà ý nghĩa ấy, thầy và trò trường THCS Minh - Lương không giấu được niềm vui và xúc động.

Chia sẻ với Gia đình Việt Nam, thầy Hồ Đức Châu - Hiệu trưởng trường THCS Minh - Lương cho biết, Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô và học sinh của trường thực sự cảm ơn tấm chân tình ấm áp của tạp chí Gia đình Việt Nam, Soha.vn cũng như các nhà hảo tâm.

Nhà báo Hồ Minh Chiến trao quà cho giáo viên nhà trường

Nhà báo Hồ Minh Chiến trao quà cho giáo viên nhà trường

“Những năm qua, Gia đình Việt Nam luôn dành thời gian tham gia các hoạt động đóng góp vì cộng đồng, thực hiện rất nhiều những chuyến thiện nguyện, tặng quà Tết, cứu trợ lũ lụt, trong đó đặc biệt dành sự quan tâm đến những học sinh nghèo, những cảnh đời khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Những phần quà mà Tạp chí Gia đình Việt Nam dành tặng cho thầy trò nhà trường ngày hôm nay sẽ tiếp bước cho những hoàn cảnh khó khăn trên con đường chinh phục tri thức và cũng là nguồn cổ vũ để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong công tác giảng dạy. Hy vọng sau dịp này đoàn sẽ có sự trở lại với các em học sinh trường THCS Minh - Lương cũng như giúp đỡ được nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn”, thầy Hồ Đức Châu bày tỏ.

Những món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Những món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Là một trong số những học sinh được nhận phần quà trong chương trình, em Nguyễn Thị Trà My - học sinh lớp 8 chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Việc đi học có đôi chút khó khăn nên khi được nhận sách và món quà từ các đơn vị em rất vui mừng và hạnh phúc”.

Cũng như My, khi nhận được những cuốn sách và phần quà, các em học sinh đều tràn ngập niềm vui. Hạnh phúc với các em đơn giản là được cầm trên tay cuốn sách mà mình ao ước bấy lâu, được nhận những món quà giản dị gói ghém tình cảm chân thành nhưng ấm áp của người trao trong những ngày Tết đến cận kề.

img_4944-1-0042
Niềm vui, sự háo hức của các em học sinh khi đón được nhận sách và quà.

Niềm vui, sự háo hức của các em học sinh khi đón được nhận sách và quà.

Từ lâu, việc tổ chức những chương trình thiện nguyện, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến xuân về luôn được Toà soạn coi trọng và trở thành hoạt động thường niên của Gia đình Việt Nam. Các hoạt động thiện nguyện của Tạp chí Gia đình Việt Nam đã nhận được sự khích lệ, động viên và cổ vũ, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị để lan tỏa nhiều hơn giá trị yêu thương trong cộng đồng.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, ngoài việc tặng quà cho thầy trò trường THCS Minh - Lương, trong những ngày tới Tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục trao hàng trăm suất quà cho các gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và các gia đình chính sách tại Yên Bái.

PV  
Đi du lịch để... sống ảo và

Đi du lịch để... sống ảo và "cúng" Face

Đi du lịch 4 ngày 3 đêm mà chị mang tới 2 chiếc valy cỡ lớn chỉ để đựng váy và giày. Hôm đến bãi đá, vì diện giày cao gót mải mê chụp ảnh mà chị suýt ngã sấp mặt nếu anh không đỡ kịp. Đi du lịch nước ngoài chị chỉ chăm chú chụp thật nhiều ảnh, về nhà gom lại thành một kho dữ liệu để sống ảo, cúng face dần.

“Chữa lành” hay đu trend để

“Chữa lành” hay đu trend để "rách nát" hơn?

Chữa lành hiện nay như là một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng lại có thể gây hại.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

(NSMT) - Ngày 14/4 (nhằm 06/3 âm lịch), Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền).

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Việc cho người khác một con cá có thể nuôi sống họ trong một ngày, nhưng dạy họ kỹ năng bắt cá có thể nuôi sống họ suốt đời.

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

(NSMT) - Theo thông tin từ gia đình, Nhà giáo Nhân dân Lâm És, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 05/4/2024, hưởng thọ 84 tuổi. Nhà giáo Lâm És (sinh năm 1940) sinh ra trong một gia đình nông dân Khmer, ở ấp Trà Tép, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Sống một mình ngày càng trở thành xu hướng nhưng làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống mà không gây nhàm chán, tốn nhiều chi phí?

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Tục ngữ có câu: “Không có gỗ thì không đỡ được nhà, không có hàng xóm thì không thể sống tốt”. Nếu hàng xóm mà không biết giúp đỡ nhau, chỉ nghĩ đến bản thân mình, giữa họ sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn.