Phong cách sống

Giới trẻ Tây Đô và mô hình cắt tóc từ thiện dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thứ hai, 08/08/2022, 20:44 PM

(NSMT) – Những ngày gần đây người đi đường dễ dàng bắt gặp các thanh niên cắt tóc từ thiện trên các tuyến đường quanh công viên, nhà văn hóa hay các trường đại học tại trung tâm Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Mô hình cắt tóc từ thiện này được thực hiện bởi các chàng trai tuổi độ đôi mươi.

Được sự cho phép của chính quyền địa phương, các “chàng trai áo đen” đến từ D.A.T BarberShop đã gặp gỡ và giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật... bằng hành động cắt tóc miễn phí. Các điểm được bố trí tại công viên Hùng Vương, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Sequence 01.00_41_20_00.Still010
Các bạn trẻ của cửa tiệm D.A.T BarberShop đang cắt tóc cho người dân.

Các bạn trẻ của cửa tiệm D.A.T BarberShop đang cắt tóc cho người dân.

Được biết, đây là mô hình cắt tóc lưu động đầu tiên được ra mắt tại TP. Cần Thơ. Đều đặn mỗi buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, trong khung giờ từ 8 giờ đến 12 giờ; các bạn trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 25 được dẫn dắt bởi anh Dương Minh Đạt – chủ cửa tiệm D.A.T BarberShop sẽ đến công viên Hùng Vương và bố trí các khu vực để cắt tóc miễn phí cho người dân. Với một vài chiếc ghế và dụng cụ cắt tóc đơn giản, các bạn trẻ đã mang đến cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhiều sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống.

Đông đúc người dân chờ đến lượt cắt tóc.

Đông đúc người dân chờ đến lượt cắt tóc.

Mô hình được đánh giá cao bởi yếu tố xã hội và sự nhân văn mà nó mang đến. Với mọi người, làm giàu vốn sống từ trẻ rất quan trọng và đặc biệt có thể dùng nghề để làm đẹp cho mọi người là một điều đáng quý. Đồng thời, hành động này còn có thể giảm bớt chi tiêu cho người lao động nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, theo anh Đạt cho biết: “Ngoài việc làm từ thiện, mô hình này còn giúp các bạn trẻ ở đây nâng cao tay nghề”.

Các bạn thợ trẻ đa phần là học sinh, sinh viên vừa mới ra trường, chưa có công việc ổn định. Trong số đó cũng có một vài bạn vừa xuất ngũ, gia đình khó khăn, theo anh Đạt đi đây đi đó để cắt tóc cho người nghèo. Đầu tiên là ở tuyến đường Lê Lợi, về sau dời về công viên Hùng Vương, trước là để thay đổi môi trường làm việc, sau là có thể cắt tóc cho nhiều người hơn. Nhờ hoạt động ý nghĩa này mà cửa tiệm hoạt động đã nhiều năm, mọi người biết đến và lại cắt tóc ngày càng nhiều.

Các chàng trai trẻ đến từ D.A.T BarberShop.

Các chàng trai trẻ đến từ D.A.T BarberShop.

Với công việc thiện nguyện này, team D.A.T BarberShop đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với các bạn trong nghề và mô hình cắt tóc miễn phí hiện nay đã được nhân rộng. Không chỉ đem đến một mái tóc gọn gàng, mới mẻ hơn cho người dân nghèo, những chàng trai tài năng và có tấm lòng cao cả của D.A.T. BarberShop còn góp phần quảng bá hình ảnh của giới trẻ Tây Đô đến với bạn bè trong khu vực.

Phùng Thảo  
Đi du lịch để... sống ảo và

Đi du lịch để... sống ảo và "cúng" Face

Đi du lịch 4 ngày 3 đêm mà chị mang tới 2 chiếc valy cỡ lớn chỉ để đựng váy và giày. Hôm đến bãi đá, vì diện giày cao gót mải mê chụp ảnh mà chị suýt ngã sấp mặt nếu anh không đỡ kịp. Đi du lịch nước ngoài chị chỉ chăm chú chụp thật nhiều ảnh, về nhà gom lại thành một kho dữ liệu để sống ảo, cúng face dần.

“Chữa lành” hay đu trend để

“Chữa lành” hay đu trend để "rách nát" hơn?

Chữa lành hiện nay như là một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng lại có thể gây hại.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

(NSMT) - Ngày 14/4 (nhằm 06/3 âm lịch), Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền).

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Việc cho người khác một con cá có thể nuôi sống họ trong một ngày, nhưng dạy họ kỹ năng bắt cá có thể nuôi sống họ suốt đời.

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

(NSMT) - Theo thông tin từ gia đình, Nhà giáo Nhân dân Lâm És, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 05/4/2024, hưởng thọ 84 tuổi. Nhà giáo Lâm És (sinh năm 1940) sinh ra trong một gia đình nông dân Khmer, ở ấp Trà Tép, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Sống một mình ngày càng trở thành xu hướng nhưng làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống mà không gây nhàm chán, tốn nhiều chi phí?

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Tục ngữ có câu: “Không có gỗ thì không đỡ được nhà, không có hàng xóm thì không thể sống tốt”. Nếu hàng xóm mà không biết giúp đỡ nhau, chỉ nghĩ đến bản thân mình, giữa họ sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn.