Hoa hậu Ngọc Giàu: Hiến tạng – Hành trình cho đi một cuộc đời khỏe mạnh và giàu ý nghĩa
Chiều ngày 10/3/2025, ngay sau khi trở về Cần Thơ từ TP.HCM, Hoa hậu, Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Giàu đã có buổi trao đổi cùng phóng viên Tạp chí Gia Đình Việt Nam về quyết định hiến mô – tạng của mình. Trước đó, cô đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 4/3.
Chia sẻ về lý do thực hiện nghĩa cử này, Hoa hậu Ngọc Giàu xúc động nói:
“Tôi đã chứng kiến nhiều bệnh nhân chờ ghép tạng trong tuyệt vọng, và tôi luôn trăn trở rằng mình có thể làm gì để giúp đỡ. Đăng ký hiến tạng là cách tôi góp phần lan tỏa sự sống, để một phần cơ thể mình có thể tiếp tục giúp ai đó có cơ hội sống khỏe mạnh hơn.”
Chuẩn bị từ thể chất đến tinh thần cho hành trình “cho đi”:
Không giống nhiều người chỉ nghĩ đến hiến tạng khi xảy ra sự cố bất ngờ, Hoa hậu Ngọc Giàu đã chuẩn bị cho hành trình này từ nhiều năm trước. Cô không xem đó là một quyết định đột ngột mà là một quá trình rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Với quan niệm “Hiến tạng không chỉ là cho đi cơ thể, mà còn là trao tặng một phần cuộc đời mình”, cô luôn duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện thể thao đều đặn và tham gia nhiều hoạt động nâng cao sức khỏe. Cô từng chinh phục những hành trình gian nan như:
• Chạy marathon đường dài, tham gia các giải chạy trong và ngoài nước để nâng cao sức bền và ý chí.

Hoa hậu Ngọc Giàu trong một giải chạy marathon, thể hiện tinh thần rèn luyện thể lực không ngừng. Với cô, sức khỏe không chỉ là tài sản cá nhân mà còn là sự chuẩn bị để có thể cho đi những gì tốt đẹp nhất.
• Trekking cung đường Everest Tây Tạng – một thử thách đòi hỏi thể lực và tinh thần kiên cường.

Chặng đường chinh phục cung đường Everest Tây Tạng – thử thách đòi hỏi thể lực và ý chí kiên cường. Đây là một trong những hành trình giúp Hoa hậu Ngọc Giàu rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần.
• Rèn luyện yoga, thiền định để duy trì sự cân bằng cả về thể chất lẫn trí tuệ.
Cùng với thể lực, Hoa hậu Ngọc Giàu còn quan niệm rằng sức khỏe nội tạng cũng là yếu tố quan trọng trong hiến tạng. Cô duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế các tác nhân gây hại cho cơ thể, đồng thời thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo mọi cơ quan đều trong trạng thái tốt nhất.

Hoa hậu Ngọc Giàu hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Cô chia sẻ rằng đây là một trong những quyết định quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình.
“Tôi muốn người nhận tạng của mình không chỉ nhận được một mô tạng khỏe mạnh, mà còn cảm nhận được nguồn năng lượng sống mạnh mẽ, thiện lành mà tôi đã nuôi dưỡng suốt cuộc đời.” – cô chia sẻ.
Hiến tạng – Sống cho bản thân, cho cộng đồng và vẫn tiếp tục sau khi ra đi:
Không chỉ trong thể thao và sức khỏe, Hoa hậu Ngọc Giàu còn là người thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cùng chồng – một doanh nhân có cùng chí hướng đã xây dựng và phát triển doanh nghiệp vững mạnh trong lĩnh vực tôm giống và các sản phẩm nông nghiệp khác. Thành công trong công việc không chỉ giúp gia đình cô có nền tảng kinh tế vững chắc mà còn tạo điều kiện để cô tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.
Gia đình cô hiện có ba người con ngoan giỏi, được nuôi dạy theo tinh thần tự lập và hướng đến những giá trị nhân văn. Cô tin rằng, việc giáo dục con cái không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là gieo vào lòng con tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Hoa hậu Ngọc Giàu bên chồng và ba người con trong một khoảnh khắc hạnh phúc. Cô quan niệm rằng hiến tạng cũng là một cách để yêu thương và tiếp tục truyền đi giá trị sống tốt đẹp cho thế hệ sau.
Với cô, hiến tạng không phải là một sự mất mát, mà là một sự tiếp nối. Cô bày tỏ niềm tin rằng, cơ thể con người không đơn thuần là những bộ phận vật lý, mà còn là nơi chứa đựng giá trị sống, lòng nhân ái và ý chí mạnh mẽ. Khi một phần cơ thể cô tiếp tục tồn tại trong ai đó, đó cũng chính là một cách để sự sống của cô vẫn tiếp diễn theo một cách đặc biệt.
“Sống là để yêu thương, để cống hiến. Khi cho đi một phần cơ thể mình, tôi không hề mất đi điều gì cả, mà đang nhân lên giá trị của sự sống.” – cô nhấn mạnh.
Lan tỏa tinh thần hiến tạng đến cộng đồng:
Thông qua quyết định này, Hoa hậu Ngọc Giàu mong muốn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về hiến tạng. Cô tin rằng, nếu nhiều người hiểu đúng về hiến tạng, họ sẽ không còn lo sợ hay e dè, mà sẽ sẵn sàng hành động để mang lại cơ hội sống cho những người kém may mắn hơn.

Bên cạnh những thành tựu cá nhân, Hoa hậu Ngọc Giàu còn đồng hành cùng chồng trong việc phát triển doanh nghiệp. Thành công trong kinh doanh giúp cô có điều kiện hỗ trợ cộng đồng và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.
“Tôi hy vọng việc làm nhỏ bé của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người. Chúng ta có thể sống trọn vẹn khi còn khỏe mạnh, nhưng cũng có thể tiếp tục hành trình ý nghĩa ngay cả khi không còn trên cõi đời này.”
Với tinh thần đó, Hoa hậu Ngọc Giàu không chỉ là một biểu tượng nhan sắc, mà còn là biểu tượng của một lối sống đẹp – một cuộc đời cống hiến, một trái tim yêu thương và một tầm nhìn nhân văn sâu sắc.
Xúc động bộ ảnh ngày Tết...
(NSMT) - Những ngày Tết Ất Tỵ đã qua nhưng những hình ảnh về một cái tết tròn đầy, đầm ấm vẫn còn đọng lại đâu đó nơi đáy mắt của các ông lão, bà cụ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già TP. Cần Thơ, nơi mà Tết đã được ghi lại thông qua những nụ cười, những cái ôm...
Vì sao người tuổi Tỵ ít hơn những tuổi khác?
Còn nhớ 2 năm trước nhà nhà thi nhau săn mèo vàng, rồng vàng nhưng năm nay không có định nghĩa săn rắn vàng. Vậy tại sao có ít người tuổi Tỵ hơn những tuổi khác, có phải vì tuổi Rắn ít may mắn?
Bí quyết "đón cát, tránh hung" cho các gia đình năm Ất Tỵ 2025
Năm Ất Tỵ 2025 được dự báo là một năm có nhiều biến cố khi liên tục có sự thay đổi mạnh mẽ gây không ít khó khăn, thách thức đối với các gia đình trong việc phát triển kinh tế, ổn định định đời sống.
Tháng Giêng không ăn chơi
Câu ca “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt. Nhưng đó là quan niệm chỉ phù hợp trong xã hội nông nghiệp ngày xưa với những hội hè đình đám… âm lịch.
Xuân yêu thương 2025: Sự trở lại của hành trình trao gửi niềm vui dịp Tết cho trẻ em mồ côi
(NSMT) - Mùa xuân luôn là thời điểm sum vầy, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình, người thân. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có được niềm vui ấy. Nhiều trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và khuyết tật sống trong hoàn cảnh khó khăn, không có một mùa Tết đầy đủ như bao trẻ em khác. Để xoa dịu nỗi đau này, chương trình “Xuân yêu thương” tổ chức hàng năm tại TP Cần Thơ đã và đang trở thành một hành trình trao gửi yêu thương ý nghĩa, nối dài truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Lá lành đùm lá rách".
Cô gái Cà Mau trở thành sinh viên đại học bằng "đôi chân của mẹ"
(NSMT) - Cô gái tí hon Võ Thị Huỳnh Như, sinh viên năm 4 ngành Công nghệ thông tin, phân hiệu Đại học Bình Dương tại tỉnh Cà Mau, bước vào giảng đường bằng “đôi chân của mẹ”.