Phong cách sống

Hội LHPN Quận Ninh Kiều: Chung tay mang “Mái ấm tình thương” trao tặng hội viên khó khăn về nhà ở

Thứ ba, 11/07/2023, 17:20 PM

(NSMT) - Nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần cùng quận Ninh Kiều chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn Quận. Sáng 11/7, Hội LHPN Quận Ninh Kiều phối hợp cùng Đảng ủy phường Cái Khế; đơn vị tài trợ Công ty TNHH MTV SXKT Sóc Trăng trao tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho bà Trần Thị An - Hội viên Hội phụ nữ Quận (ngụ tại số 70/50/15, khu vực 4, đường CMT8, phường Cái Khế), đang gặp khó khăn về nhà ở.

Đại biểu đến tham dự gồm có: Ông Nguyễn Trường Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế; Ông Nguyễn Xuân Trí - Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN phường Cái Khế; Bà Nguyễn Thị Hồng Nga – UV BCH Hội LHPN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều; Ông Huỳnh Hùng Vĩ - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng cùng người dân trong địa bàn.

Được biết, gia đình bà Trần Thị An thuộc diện hộ nghèo về nhà ở tại địa phương, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, sống đơn chiếc và đã lớn tuổi, không có tiền để sửa chữa lại căn nhà ẩm thấp đã ở bao lâu nay.

f8412d307ac4aa9af3d5
Lãnh đạo cùng quý nhà tài trợ đi khảo sát nhà ở trước đây của bà Trần Thị An.

Lãnh đạo cùng quý nhà tài trợ đi khảo sát nhà ở trước đây của bà Trần Thị An.

Nắm bắt được tình hình đó, Hội LHPN Quận Ninh Kiều đã phối hợp cùng Đảng ủy phường Cái Khế vận động quý mạnh thường quân, quy nhà hảo tâm giúp đỡ. Rất may mắn, Hội đã vận động được đơn vị tài trợ Công ty TNHH MTV SXKT Sóc Trăng trao tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho bà An, giúp bà có được mái ấm cư ngụ trong thời gian tới.

IMG_2254
Đại diện đơn vị tài trợ Công ty TNHH MTV SXKT Sóc Trăng trao tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng cùng một số phần quà cho bà Trần Thị An.

Đại diện đơn vị tài trợ Công ty TNHH MTV SXKT Sóc Trăng trao tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng cùng một số phần quà cho bà Trần Thị An.

Sau 23 ngày thi công (từ 2/6 đến 5/7/2023), căn nhà cấp 4 đã hoàn thiện với diện tích xây dựng là 30m2, có đèn chiếu sáng, bếp được lót nền gạch bông; nhà vệ sinh có hệ thống cấp nước đầy đủ; Có mái che phía trước nhà vô cùng tiện lợi,...

IMG_2250
Đại diện lãnh đạo các cấp, quý nhà tài trợ trao bảng tượng trưng cho bà Trần Thị An.

Đại diện lãnh đạo các cấp, quý nhà tài trợ trao bảng tượng trưng cho bà Trần Thị An.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga – UV BCH Hội LHPN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều chia sẻ: "Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy – UBND, UB MTTQ phường và Ban nhân dân Khu vực 4 đã tích cực cùng gia đình tham gia giám sát, nên việc triển khai kế hoạch thực hiện được diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao. Tuy trong thời gian thi công có bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mưa nhiều, làm chậm tiến độ công trình nhưng đến nay, ngôi nhà đã hoàn thiện và khang trang hơn, giúp cho việc sinh sống, hoạt động của chị An cũng trở nên tốt hơn". 

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga – UV BCH Hội LHPN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều cùng các Hội viên trao quà cho bà Trần Thị An.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga – UV BCH Hội LHPN TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều cùng các Hội viên trao quà cho bà Trần Thị An.

Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chung tay góp sức của Hội LHPN các cấp, cùng với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, của Đơn vị tài trợ, đặc biệt là có ý nghĩa động viên to lớn đối với gia đình bà Trần Thị An.

Phùng Thảo  
Một lần vào bệnh viện

Một lần vào bệnh viện

Đối với những bệnh nhân trong bệnh viện, họ không bao giờ hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì, bởi được sống như những người bình thường là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Đi du lịch để... sống ảo và

Đi du lịch để... sống ảo và "cúng" Face

Đi du lịch 4 ngày 3 đêm mà chị mang tới 2 chiếc valy cỡ lớn chỉ để đựng váy và giày. Hôm đến bãi đá, vì diện giày cao gót mải mê chụp ảnh mà chị suýt ngã sấp mặt nếu anh không đỡ kịp. Đi du lịch nước ngoài chị chỉ chăm chú chụp thật nhiều ảnh, về nhà gom lại thành một kho dữ liệu để sống ảo, cúng face dần.

“Chữa lành” hay đu trend để

“Chữa lành” hay đu trend để "rách nát" hơn?

Chữa lành hiện nay như là một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng lại có thể gây hại.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

(NSMT) - Ngày 14/4 (nhằm 06/3 âm lịch), Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền).

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Việc cho người khác một con cá có thể nuôi sống họ trong một ngày, nhưng dạy họ kỹ năng bắt cá có thể nuôi sống họ suốt đời.

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

(NSMT) - Theo thông tin từ gia đình, Nhà giáo Nhân dân Lâm És, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 05/4/2024, hưởng thọ 84 tuổi. Nhà giáo Lâm És (sinh năm 1940) sinh ra trong một gia đình nông dân Khmer, ở ấp Trà Tép, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Sống một mình ngày càng trở thành xu hướng nhưng làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống mà không gây nhàm chán, tốn nhiều chi phí?