Nhịp sống

Khi ước mơ nhỏ bé chạm đến bầu trời

Thứ sáu, 13/02/2026, 07:29 AM

Giữa hàng trăm tiếng cười rộn rã của Ngày hội “Xuân Yêu Thương” 2026, có một nụ cười khiến nhiều người lặng đi. Đó là nụ cười của em Trần Trâm Anh, cô bé không thể nghe và nói nhưng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm khát khao được yêu thương và sẻ chia.

Trâm Anh lớn lên trong vòng tay tảo tần của bà sau khi mẹ rời đi khi em mới tròn ba tuổi. Bà cháu nương náu trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà dột mỗi mùa mưa, nền sụp, nứt vỡ, tứ phía gió lùa... Có những đêm mưa lớn, bà chỉ biết ôm chặt cháu vào lòng, thấp thỏm sợ căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tuy vậy, căn nhà xiêu vẹo và nguy hiểm ấy chứa đựng bao ký ức vui buồn của Trâm Anh. Nơi đó có bà, dành trọn phần đời còn lại để chở che, yêu thương và trở thành điểm tựa bình yên nhất cho cô bé ấy.

Ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, nền sụp, nứt vỡ là nơi bà và Trâm Anh sinh sống.

Ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, nền sụp, nứt vỡ là nơi bà và Trâm Anh sinh sống.

Không đất đai, không tài sản, nhiều năm liền gia đình thuộc diện cận nghèo. Hiện tại, Trâm Anh đang theo học tại Trường Giáo dục chuyên biệt TP. Cần Thơ, ngôi trường với những học sinh khiếm khuyết đầy nghị lực và niềm tin trước số phận của mình. Từ khi chào đời, em không thể nghe thấy âm thanh của cuộc sống, cũng không thể cất lời cho những ước mong của mình. Em giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, bằng ánh mắt, nụ cười trong veo, hiền lành mà khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy xót xa.

Trong hành trình đến với “Xuân Yêu Thương”, Trâm Anh háo hức tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Làng Du lịch Mỹ Khánh, hòa mình vào ngày hội trong niềm vui rộn ràng bên bạn bè. Chuyến xe “Xuân Yêu Thương 2026” không chỉ đưa các em đi trải nghiệm mà còn chở theo biết bao ước vọng khám phá thế giới xung quanh. Những ký hiệu bằng tay, những cái chạm khẽ, những ánh mắt lấp lánh chính là cách các em ở Trường Giáo dục chuyên biệt TP. Cần Thơ thấu hiểu và sẻ chia cùng nhau. Giữa không khí rộn ràng ấy, Trâm Anh cười thật tươi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc thanh thuần mà bất cứ đứa trẻ nào cũng xứng đáng có được. Nhưng chỉ tiếc rằng với Trâm Anh, những khoảng thời gian hồn nhiên và trọn vẹn ấy đã vắng bóng từ rất lâu rồi.

Bé Trâm Anh (thứ hai từ trái sang) hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ Ngày hội “Xuân Yêu Thương” tại Làng Du lịch Mỹ Khánh. Ảnh: Hồng Thanh.

Bé Trâm Anh (thứ hai từ trái sang) hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ Ngày hội “Xuân Yêu Thương” tại Làng Du lịch Mỹ Khánh. Ảnh: Hồng Thanh.

Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên của Trâm Anh khi tham gia trò chơi dân gian cùng các bạn. Ảnh: Gia Bảo

Nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên của Trâm Anh khi tham gia trò chơi dân gian cùng các bạn. Ảnh: Gia Bảo

Trâm Anh là một trong hai bạn nhỏ chia sẻ trên sân khấu đêm hội "Xuân Yêu Thương 2026". Lần nữa đối diện với hoàn cảnh, nước mắt em giàn giụa và dường như không thể kìm nén thêm nữa. Nỗi tủi thân về một mái ấm đủ đầy ba mẹ như bạn bè cùng trang lứa hay số phận còn quá đỗi khắc nghiệt với chính mình. Trâm Anh khóc, những đứa trẻ vội vàng ôm lấy em, siết chặt nhau trong những vòng tay bé nhỏ để cùng an ủi nhau. Trong thế giới vô thanh của các em, đó chính là cách san sẻ và vỗ về nhau. Khi ngôn ngữ không còn là thước đo của sự thấu hiểu mà lúc này là nơi trái tim lên tiếng.

Trâm Anh nghẹn ngào bên Hoa hậu Phương Anh - Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 trong đêm “Xuân Yêu Thương”. Ảnh: Trung Phạm

Trâm Anh nghẹn ngào bên Hoa hậu Phương Anh - Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2025 trong đêm “Xuân Yêu Thương”. Ảnh: Trung Phạm

Khoảnh khắc các bạn nhỏ ôm chặt, vỗ về Trâm Anh khiến Miss Charm 2025 – Anna Blanco không khỏi xúc động. Ảnh: Hồng Thanh

Khoảnh khắc các bạn nhỏ ôm chặt, vỗ về Trâm Anh khiến Miss Charm 2025 – Anna Blanco không khỏi xúc động. Ảnh: Hồng Thanh

Trước đó, khi được hỏi về điều mong ước trong dịp Tết, Trâm Anh chỉ bày tỏ một điều rất giản dị: “Em muốn được xem pháo hoa vào dịp Tết”. Và điều ước nhỏ bé ấy đã thành hiện thực trong đêm hội “Xuân Yêu Thương”, khi những chùm sáng rực rỡ bung nở trên bầu trời, Trâm Anh ngước nhìn thật lâu, đôi mắt long lanh lấp lánh phản chiếu sắc màu của hy vọng. Em không nghe được tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời nhưng ánh sáng ấy dường như đã rực lên trong trái tim em, trở thành ký ức đẹp theo em suốt những năm tháng sau này.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời tại đêm 'Xuân Yêu Thương' - khoảnh khắc Trâm Anh thực hiện được mong ước giản dị trong dịp Tết đến. Ảnh: Gia Bảo

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời tại đêm "Xuân Yêu Thương" - khoảnh khắc Trâm Anh thực hiện được mong ước giản dị trong dịp Tết đến. Ảnh: Gia Bảo

Thế nhưng, phía sau nụ cười và ánh mắt rạng rỡ ấy là những nỗi lo vẫn luôn canh cánh trong lòng người bà đã lớn tuổi. Bà Trâm Anh xúc động trải lòng: “Tôi khổ dữ lắm, khổ mấy tôi cũng gắng lo cho cháu ăn học, sợ sau này tôi không còn nữa, không có nhà để ở, sẽ bơ vơ”.

Bà nghẹn ngào, trong lòng luôn canh cánh nỗi lo cho tương lai của Trâm Anh.

Bà nghẹn ngào, trong lòng luôn canh cánh nỗi lo cho tương lai của Trâm Anh.

Bà tự nhủ rằng, còn lo cho cháu được ngày nào thì sẽ cố gắng lo cho cháu ngày ấy. Điều bà mong mỏi nhất là Trâm Anh được học hành đến nơi đến chốn, được yêu thương, chăm sóc và chở che, ngay cả khi một ngày nào đó bà không còn ở bên cạnh nữa. Sau ánh sáng rực rỡ của đêm hội, Trâm Anh sẽ vẫn về, về với căn nhà cũ, về với bà và với những ngày tháng còn nhiều nhọc nhằn phía trước. Cô bé ấy vẫn cần lắm những vòng tay nâng đỡ, một mái nhà an toàn, một sự bảo trợ dài lâu để có thể lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác.

Với Trâm Anh, pháo hoa là ánh sáng trên bầu trời đêm Tết, là ánh sáng của hy vọng. Em vẫn hy vọng rằng ở đâu đó, vẫn có những trái tim sẵn sàng dang rộng để em không còn cô đơn trên hành trình phía trước.

Chuông Mây - Minh Thư  
An Giang: Huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế vụ cháy kho chứa thiết bị điện tử

An Giang: Huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ khống chế vụ cháy kho chứa thiết bị điện tử

Vừa qua, một vụ cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại nhà kho của người dân ở tổ 7, ấp Xẻo Rô, xã An Biên, khiến nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi.

Dòng sông kể chuyện

Dòng sông kể chuyện

Sản phẩm du lịch mới của Công ty TNHH MTV Tân Đại Phong “Du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Cần Thơ” vừa ra mắt không chỉ mở thêm trải nghiệm mới lạ cho du khách, mà còn gợi mở cách làm du lịch sáng tạo, góp phần đánh thức không gian văn hóa sông nước miền Tây.

Xã Vĩnh Thạnh kết nạp đảng viên là học sinh THPT đầu tiên

Xã Vĩnh Thạnh kết nạp đảng viên là học sinh THPT đầu tiên

(NSMT) - Chiều 26/3, Chi bộ Trường THPT Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho giáo viên và học sinh ưu tú. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh có đảng viên là học sinh trung học phổ thông.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

(NSMT) - Chiều 26/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên xã Thạnh Xuân trong giai đoạn mới

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên xã Thạnh Xuân trong giai đoạn mới

(NSMT) - Chiều 25/3, Ban Thường vụ Xã đoàn Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

6 sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vinh dự kết nạp Đảng đúng ngày kỷ niệm thành lập Đoàn

6 sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vinh dự kết nạp Đảng đúng ngày kỷ niệm thành lập Đoàn

(NSMT) - Ngày 26/3, Chi bộ Sinh viên 2 - Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 6 đoàn viên ưu tú nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hy hữu xương cá dài 3cm xuyên vào đường mật

Hy hữu xương cá dài 3cm xuyên vào đường mật

(NSMT) - Ngày 26/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin, các bác sĩ Khoa Nội soi của bệnh viện vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) để lấy dị vật là xương cá dài khoảng 3cm xuyên qua thành dạ dày vào đường mật, một trường hợp hiếm gặp.