Người trồng mít khốn đốn với đủ chiêu trò ép giá của thương lái
Với chiêu trò bắt nhà vườn cắt mít xuống đất xong mới định giá từ chất lượng mít, các thương lái đang làm người trồng mít tại Cai Lậy, Tiền Giang “lao đao” vì không bán rẻ cũng phải bỏ.
“Thiên la địa võng” định giá mít của thương lái
Ông Hai Dương (Trần Văn Dương, chủ vườn mít Thái ở xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, Tiền Giang), cho biết: Từ cuối tháng 3 đến nay giá thu mua mít nhảy múa loạn xạ, khiến nhà vườn rầu thúi ruột. Thương lái đi vô vườn thu mua mít Thái bày ra đủ thứ chiêu trò để o ép nhà vườn, chủ yếu sử dụng chiêu đánh rớt chất lượng để ép giá thu mua xuống thấp. Khắp vùng quê Cai Lậy, Cái Bè, đi đến đâu cũng nghe nhà vườn ta thán vụ giá cả, chất lượng trái mít.
“Lúc loại trái cây đặc sản này mới xuất hiện, thương lái thu mua mít theo 3 loại: Loại 1, trái mít nặng trên 9 kg; loại 2, trái nặng từ 7 kg đến 9 kg; loại 3, từ 5 kg đến 7 kg/trái. Giá thu mua mỗi loại chênh lệch nhau từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg. Hồi đó, đất trồng mít còn ít, người mua nhiều, nên thương lái luôn o bế nhà vườn để được độc quyền thu mua, giá mít có lúc lên đến 40.000b- 50.000 đồng/kg. Còn bây giờ nhìn đâu cũng thấy mít Thái, thương lái tha hồ o ép giá cả, chất lượng, vì nhà vườn không bán cho họ thì biết bán cho ai ?”, ông Dương bày tỏ.

Trái mít loại 1 sau khi cắt xuống đã bị thương láiphán “mít kém”, giá 3.000 đồng/kg.
Ví như với trái mít loại 1, thương lái dùng nhiều chiêu như: hột quá nhiều, chín héo trên cây, trái hơi bị lép, không đẹp… để ép rớt xuống loại 2, loại 3 (chênh lệch 5.000 đồng/kg mỗi loại). Thậm chí, thương lái còn ép giá từ mít loại 1 xuống mít loại hàng chợ, giá 1.000 đồng/kg (loại không xuất khẩu được, chỉ bán nội địa ở các chợ). Còn với mít loại 2, loại 3, phần nhiều thương lái tìm cách chê bai, để làm rớt chất lượng xuống mít kem (mít bán làm kem) giá thu mua tại vườn chỉ 3.000 đồng- 4.000 đồng/kg.
Nếu chủ vườn nào cự nự, thắc mắc, thương lái sẳn sàng cho những trái mít của họ xuống hàng mít chợ hoặc “mít bi”, mít dạt là loại mít bét nhất, chỉ thu mua theo từng mớ vài chục ngàn đồng, 100.000 đồng mà không cần cân ký.
Ông Phạm Thanh Cường, chủ vườn mít ở xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè) chia sẻ: Thương lái còn có một chiêu trò khác, họ vào vườn lựa mít, bắt chủ vườn cắt mít mang xuống đất, vạt mặt xem rồi mới định chất lượng, giá cả. Khi đó nhà vườn không bán cũng không được.
Cùng cảnh ngộ trên, ông Bùi Ẩn, chủ vườn mít Thái rộng hơn 5.000m2 ở xã Đông Hoà Hiệp (huyện Cái Bè, Tiền Giang) cũng vừa bị ép giá từ mít loại 1 xuống mít kem.
“Thương lái vào vườn bảo tôi cắt mấy chục trái xuống để vạt mặt trái, định chất lượng. Rõ là mít của tôi được loại 1 mà họ chê bai để ép xuống loại kem (3.000 đồng/kg). Lỡ cắt mít xuống rồi, tôi bóp bụng đống mít 300 kg có được 900 ngàn. Một trái mít từ khi đậu quả đến khi bán được mất công chăm sóc hơn 4 tháng, chi phí 4.000 đồng-5.000 đồng/kg, vậy mà họ chỉ mua mít kem giá 3.000 đồng/kg”, ông Ẩn nghẹn ngào kể.
Chia sẻ lí do tại sao nhà vườn và lái mít không thỏa thuận chất lượng, giá cả khi xem mít rồi hãy cắt xuống đất; hoặc nhà vườn tự chở sản phẩm đến vựa để không bị ép giá, ông Cường cười buồn: “Vì nếu không cắt xuống, các thương lái đồng lòng không mua, cả vườn mít chín rục, nhà vườn trắng tay, nên ai cũng ngán họ. Tôi và nhiều người khác đã thử chở mít đến vựa, nhưng khi chở mít đến nơi thì nhà vựa không mua. Họ giải thích, vựa chỉ thu mua số lượng lớn, không mua mít nhỏ lẻ. Hóa ra, những người bán mít Thái số lượng lớn cho vựa chính là thương lái mua mít hàng ngày đi rảo trong các vườn để thu mua, không phải ai xa lạ”.

Thương lái vào tận vườn thu mua mít.
Vựa- lái đổ nhau, nhà vườn lãnh đủ
Trong lúc nhà vườn bất bình vì chuyện bị ép giá mít thì thương lái và chủ vựa cũng lên tiếng “thanh minh”. Ông Tư B., chủ vựa thu mua mít Thái ở Cai Lậy (Tiền Giang), phân trần: Các vựa thu mua mít xuất khẩu lâu nay chỉ quy định mít loại 1,2, 3 theo “chuẩn” của đầu mối tiêu thụ bên Trung Quốc. Còn các tiêu chuẩn chất lượng như: mít chợ, mít kem, mít bi… do các lái mít tự đặt ra với nhà vườn. Việc giá cả mua bán giữa nhà vườn và lái mít là chuyện “thuận mua, vừa bán”, các vựa mít không can thiệp. Vựa chỉ ra giá thu mua mít theo chất lượng loại 1,2,3 khi lái mít mang hàng tới. Riêng vấn đề không thu mua mít của nhà vườn tự đem tới vựa bán, ông B. giải thích: “Các lái mít đi đến các vườn thu mua, mang về xử lý sơ bộ trái mít rồi mới đem đến vựa cân với số lượng lớn, nên các chủ vựa đỡ tốn chi phí nhân công để xử lý. Vì vậy, các vựa ngại mua mít số lượng ít của nhà vườn đem tới, do không có người đánh giá chất lượng, xử lý kỹ thuật trước khi đóng gói xuất khẩu”.
Ông T., lái mít ở huyện Cái Bè, lại khẳng định: Lái mít cũng bị chủ vựa làm khó đủ điều về chất lượng trái mít, chính chủ vựa là người sáng tạo ra “mít kem, mít chợ, mít bi…”. Vì vậy lái vào vườn cắt mít phải khắt khe với nhà vườn, nếu không sẽ lỗ trắng tay.
Theo thống kê chưa đầy đủ của các tỉnh ĐBSCL, hiện tại toàn vùng đã có hơn 60.000 ha đất trồng mít Thái siêu sớm với sản lượng xấp xỉ 400.000 tấn trái/năm. Do vậy nhiều nhà vườn nhận định, sắp tới người trồng mít sẽ khốn đốn hơn, bởi diện tích trồng mít Thái đang tiếp tục tăng lên ở khắp các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhưng, trong khi mít Thái đang gần như trở thành 1 loại cây trồng chủ lực ở miền Tây Nam bộ, thì mối quan hệ cung-cầu, mua-bán đều do nhà vườn- thương lái- chủ vựa tự thỏa thuận với nhau, các cơ quan hữu trách của Nhà nước không can thiệp vào.
Ông Đặng Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Tam Bình (huyện Cai Lậy) chia sẻ: Nhiều năm qua có những loại cây ăn trái đặc sản, được xem là cây trồng chủ lực, nhưng khi tiêu thụ thì chuyện giá cả, chất lượng đều do thương lái quyết định, đơn cử như trái sầu riêng và trái mít Thái. Chính điều này đã làm thị trường tiêu thụ trái cây đặc sản luôn trong tình trạng bấp bênh, hôm nay giá này, ngày mai giá khác, được mùa thì mất giá, dù đó là chuyện… xưa như trái đất.
Agrifarm Cần Thơ: Tích cực chuyển đổi số, nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng
Ngày 18/9/2025 tại trụ sở Viettel Cần Thơ đã diễn ra buổi lễ KicK Off Dự án Vmark Loyalty 2025. Đây là chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Agrifarm Cần Thơ, Công ty TNHH Phú Nông, Công ty Fuji Seal (Nhật Bản) nhằm cung cấp các giải pháp trên nền tảng số với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ thương hiệu, chăm sóc khách hàng.
Trao hơn 1.000 suất học bổng Lương Định Của “Học không bao giờ cùng"
Ngày 20/9, tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ trao học bổng Lương Định Của “Học không bao giờ cùng” năm 2025 cho trên 177 học sinh, sinh viên, đại diện gia đình hiếu học trên địa bàn khu vực tỉnh Sóc Trăng (cũ).
Vui Tết Trung thu – Hòa mình vào lễ hội văn hóa Việt
Mỗi độ thu về, ánh trăng rằm tháng Tám lại sáng trong, tròn đầy, gợi nhắc bao ký ức tuổi thơ và gọi về những phút giây đoàn viên ấm áp.
Cà Mau tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2025
(NSMT) - Chiều 20/9, UBND tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo chuyên đề về việc Tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2025 với chủ đề “Cà Mau – địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 30/9.
Cà Mau: Hoàn thành việc cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Sông Đốc
(NSMT) - Ngày 20-9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo chuyên đề để cung cấp thông tin đến báo chí về việc “cưỡng chế, thu hồi đất tại xã Sông Đốc”.
Hành trình di sản: Chuỗi hoạt động kỷ niệm “150 năm di sản vươn cao” do Sabeco tổ chức đã có tại Cần Thơ
Cần Thơ, ngày 19/9/2025 – Tiếp nối TP. Hồ Chí Minh, “Hành Trình Di Sản” – hoạt động cộng đồng nằm trong khuôn khổ chiến dịch 150 Năm Di Sản Vươn Cao do Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức – đã chính thức có mặt tại công viên Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương.
Người nông dân trồng lúa giỏi và sự đồng hành bền bỉ của Công ty Tấn Hưng
Trong những cánh đồng lúa xanh ngát của vùng quê, hình ảnh người nông dân Trần Minh Tâm ở xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ từ lâu đã trở thành niềm tự hào của bà con địa phương. Với hơn chục năm gắn bó cùng cây lúa, anh Tâm không chỉ là một nông dân cần cù mà còn là tấm gương điển hình trong việc mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm tòi những giải pháp canh tác hiệu quả để nâng cao năng suất và chất lượng hạt gạo quê hương.













