Những cặp song sinh ở Cần Thơ viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, trong căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Chí Linh và bà Lý Thị Nế (người dân tộc Khmer) ở ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm (TP.Cần Thơ) niềm vui như được nhân lên khi hai cậu con trai song sinh là Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (cùng sinh năm 2006) đều trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, mang đến niềm tự hào lớn lao cho gia đình, họ hàng,…
Trò chuyện cùng PV, ông Nguyễn Chí Linh (cha ruột của Huy và Hoàng) cho biết: Gia đình ông sinh sống bằng nghề nông ở xã Phú Tâm. Vợ chồng ông chỉ có hai con trai là cặp song sinh Huy và Hoàng. Ông Linh có khoảng 10 năm tham gia các đoàn thể ở địa phương, trong đó có 2 năm là Công an viên xã Phú Tâm (thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trước đây). Sau khi kết thúc đại dịch Covid-19, vì lý do riêng nên ông xin nghỉ công tác.
Nói về hai cậu con trai của mình, ông Linh vui vẻ kể: Hai con trai tôi mê sắc phục của lực lượng CAND từ khi còn nhỏ, mặc dù gia đình không ai công tác trong ngành công an, chỉ có tôi có 2 năm làm ở công an xã Phú Tâm. Năm trước, khi đang học lớp 12, hai anh em Huy và Hoàng nộp hồ sơ thi vào trường Đại học CSND nhưng do “thấp bé nhẹ cân” nên không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe đành phải gác lại ước mơ của mình. Mùa tuyển quân năm nay, hai anh em đã làm đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Khi biết tin con làm đơn tình nguyện, gia đình chúng tôi và hai bên nội ngoại đều tôn trọng và rất vui về sự lựa chọn của các con. Là người có thời gian tham gia lực lượng công an xã, tôi có làm công tác tư tưởng cho các con về những khó khăn, thử thách phía trước và động viên các con cố gắng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của quê hương và gia đình.
Quốc Huy (áo vàng) và Quốc Hoàng (áo màu đen) cùng ba mẹ trước căn nhà đơn sơ của mình.
Thanh niên Nguyễn Quốc Huy chia sẻ: Hai anh em rất mê và có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của những người chiến sĩ CAND. Năm trước chúng em đã đăng ký thi vào trường Đại học CSND nhưng vì không đạt yêu cầu về sức khỏe nên đành lỡ hẹn với mong ước của mình. Cũng vì thế mà hai anh em quyết định không nộp hồ sơ vào bất kỳ trường nào, trở về quê phụ giúp cho mẹ việc đồng áng, tiếp tục rèn luyện sức khỏe cho tốt hơn để thực hiện ước mơ được trở thành người chiến sĩ CAND. Biết năm 2026 sẽ có đợt tuyển quân và mình thuộc đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự, hai anh em quyết định không làm hồ sơ tham gia thi tuyển vào trường Công an mà làm đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trước là để làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, sau là sẽ tiếp tục học tập để được công tác lâu dài trong lực lượng CAND. Thật vui là nguyện vọng của hai anh em chúng tôi đã trở thành hiện thực khi cả hai đều trúng tuyển và được gọi nhập ngũ trong lực lượng CAND.
Bà Lý Thị Nế (mẹ của hai em) xúc động chia sẻ: “Khi biết hai con tình nguyện làm đơn lên đường nhập ngũ, gia đình cũng có bất ngờ, nhưng thấy các con có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc và có nguyện vọng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, chúng tôi rất vui mừng và hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi động viên và mong các con luôn rèn luyện tốt, phát huy sức trẻ để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó”.
Chia sẻ về quyết định đầy ý nghĩa này, em Nguyễn Quốc Hoàng không giấu được sự xúc động: “Được sự ủng hộ của ba mẹ và người thân, hai anh em chúng tôi cùng viết đơn tình nguyện. Đơn gửi đi, chúng em cũng có chút lo lắng vì không biết nguyện vọng của mình có được chấp nhận hay không. Hai anh em có được cùng lên đường hay không. Chỉ đến khi nhận được thông báo cả hai anh em cùng trúng tuyển, chúng em mới thực sự an tâm, thực sự hạnh phúc”.
“Ngay từ nhỏ, hai anh em đã rất yêu thích hình ảnh người chiến sĩ CAND. Em hiểu môi trường quân ngũ sẽ có nhiều gian khổ, khó khăn, vất vả nhưng chúng em xác định đó là nơi giúp chúng em trau dồi, rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành. Chúng em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương. Đến giờ này, em và Hoàng đã chuẩn bị cho mình tinh thần, ý chí, nghị lực để bước vào môi trường quân ngũ một cách tự tin nhất”, Nguyễn Quốc Huy tâm sự thêm.
Với cặp song sinh Quốc Huy – Quốc Hoàng, việc được ghi tên mình vào danh sách nhập ngũ không chỉ là dấu mốc quan trọng của tuổi trẻ mà còn là cơ hội để tôi luyện bản lĩnh, trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Vẫn biết phía trước là môi trường rèn luyện nghiêm khắc với nhiều khó khăn, thử thách, song Huy và Hoàng đã sẵn sàng tâm thế. Hai anh em chung một khát vọng: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ có cơ hội tiếp tục gắn bó lâu dài với ngành công an, trở thành người chiến sĩ CAND, được cống hiến sức trẻ trọn đời cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Việc hai anh em song sinh người dân tộc Khmer ở Cần Thơ cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là câu chuyện đẹp về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam, thể hiện sâu sắc lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho Đất nước, cho Nhân dân.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam cũng như nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hai anh em song sinhg ở cửa biển Trần Đề (TP.Cần Thơ) là Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa, hiện trú tại ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề đã viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Đây là hai trong số những tấm gương tiêu biểu cổ vũ tinh thần xung kích của tuổi trẻ TP.Cần Thơ, thể hiện rõ nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên đối với quê hương, đất nước trong mùa tuyển quân năm 2026…
Hoàng Nhân (áo màu) và Hoàng Nghĩa (áo trắng) cùng mẹ.
Hoàng Nhân chia sẻ: “Ngay từ nhỏ, chúng em đã mong muốn được cống hiến sức trẻ, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương. Chúng em cũng xác định vào lực lượng CAND sẽ phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, thử thách nhưng môi trường Công an là môi trường tốt để rèn luyện, học tập, phấn đấu và trưởng thành, giúp chúng em trưởng thành hơn nên chúng em rất vvui khi nguyện vọng của mình đã thành hiện thực. Bên cạnh đó, chúng em còn có động lực khác là có sự hậu thuẫn, sự đồng tình, ủng hộ của gia đình nội ngoại. Chúng em xin hứa sẽ quyết tâm sẽ cố gắng rèn luyện, học tập, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mong muốn của hai anh em là sẽ được phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND”.
Bà Hứa Thị Sinh (mẹ của Nhân và Nghĩa) cho biết: “Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con song sinh là Nhân và Nghĩa. Thường ngày, chồng tôi đi biển, ở nhà chỉ có 3 mẹ con vui vầy với nhau. Nhưng khi nghe các con nói sẽ làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của các con, ủng hộ các con làm tròn bổn phận với Tổ quốc. Thật lòng mà nói, bình thường ở nhà chỉ có 3 mẹ con, bây giờ cả hai con đi xa, làm mẹ, tôi nhớ và thương lắm nhưng tôi sẽ động viên, nhắc nhở con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với truyền thông của quê hương”.
Ngành Y tế Cần Thơ đi bộ “Hướng về y tế cơ sở”, lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe cộng đồng
(NSMT) - Ngày 28/2, Sở Y tế TP. Cần Thơ tổ chức chương trình đi bộ với chủ đề “Ngành Y tế Cần Thơ - Hướng về y tế cơ sở”, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).
Ngành Y tế Cần Thơ tăng tốc đầu tư, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân
(NSMT) - Ngày 27/2, Sở Y tế TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), đánh dấu chặng đường phát triển của ngành Y tế thành phố và khẳng định quyết tâm đổi mới, bứt phá trong giai đoạn mới.
Lãnh đạo Cần Thơ gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân 2026 - Củng cố niềm tin, tạo đà bứt phá
(NSMT) - Chiều 27/2, tại Cần Thơ, Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân Bính Ngọ năm 2026”. Hội nghị không chỉ là cuộc gặp gỡ đầu xuân, mà còn là điểm khởi động cho một hành trình mới - hành trình của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển.
Bác sĩ Lê Văn Công: Tôi tự hào "bệ đỡ gia đình" đã giúp con gái thành công
Với đại tá, bác sĩ Lê Văn Công, "Thầy thuốc" là nghề cực kỳ cao quý, không chỉ trong chuyên môn mà trong gia đình chính cái nghề và nghiệp này đã góp phần vun đắp cho gia đình hạnh phúc, sự thấu hiểu, sẻ chia, giúp các thành viên phát triển, có tầm ảnh hưởng nhất định trong xã hội.
UEH Mekong họp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026: Gắn kết đầu xuân - Sẵn sàng bứt phá vì Mekong phát triển bền vững
(NSMT) - Sáng 25/02 (mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Cơ sở UEH Mekong - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trang trọng tổ chức Họp mặt Xuân Bính Ngọ 2026. Không chỉ là dịp gặp gỡ, trao nhau những lời chúc tốt đẹp đầu năm, chương trình còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn hệ thống Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), cùng sẵn sàng bứt phá, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững cho vùng Mekong.
Cá lóc nướng ngày vía Thần Tài - Từ tín ngưỡng dân gian đến “cơn sốt” kinh doanh ở Cần Thơ
(NSMT) - Ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm - ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp tại nhiều địa phương Nam Bộ, đặc biệt là Cần Thơ. Trong đó, cá lóc nướng - món ăn gắn liền với tín ngưỡng thờ Thần Đất đai - trở thành lễ vật không thể thiếu, phản ánh sự giao thoa văn hóa lâu đời và niềm tin về một năm mới may mắn, hanh thông.












