Nhịp sống

Những khoảnh khắc chạm trái tim tại ngày hội "Xuân yêu thương 2026"

Thứ ba, 10/02/2026, 09:40 AM

Bất kỳ ai cũng thấy xót nghẽn nơi lồng ngực khi các em câm điếc cùng ôm chầm lấy một người bạn đang tủi thân khóc. Có những khoảnh khắc nghẹn ngào "chạm" đến Miss Charm 2025 - Anna Blanco - Đại sứ Ngày hội “Xuân Yêu Thương 2026” không lời nào diễn tả được.

Bi kịch thật sự không nằm ở việc các em bị vứt bỏ như món đồ thừa thãi mà ở chỗ một đứa trẻ có lớn lên trong sự quan tâm, yêu thương và tôn trọng của tất cả chúng ta. Cùng Miss Charm 2025 - Anna Blanco - Đại sứ Ngày hội “Xuân Yêu Thương 2026” xoa dịu và vỗ về những thân phận mồ côi thiệt thòi trong hành trình yêu thương không phân biệt khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, địa vị, màu da và sắc tộc. Bởi, có những vết thương lòng không hằn trên da thịt, có những khuyết thiếu và mất mát đau lòng đến nỗi các em không còn khả năng chống đỡ một mình được nữa! 

Em Trần Trâm Anh - Trường Giáo dục chuyên biệt TP. Cần Thơ oà khóc vì tủi thân sau khi chia sẻ hoàn cảnh của mình trên sân khấu. Thiếu vắng sự chở che, yêu thương của ba mẹ, Trâm Anh lớn lên trong sự đùm bọc của bà nhưng cô bé luôn khao khát con chữ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Trong căn nhà tạm bợ bị xuống cấp trầm trọng, trong thế giới 'lặng lẽ' không thể nói và nghe, dẫu mạnh mẽ ra sao cô bé vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt tủi thân khi được hỏi đến. Nỗi nghẹn ngào này đã chạm đến trái tim của Miss Charm 2025 - Anna Blanco với nhiều khoảnh khắc xúc động. Ảnh: Hồng Thanh

Em Trần Trâm Anh - Trường Giáo dục chuyên biệt TP. Cần Thơ oà khóc vì tủi thân sau khi chia sẻ hoàn cảnh của mình trên sân khấu. Thiếu vắng sự chở che, yêu thương của ba mẹ, Trâm Anh lớn lên trong sự đùm bọc của bà nhưng cô bé luôn khao khát con chữ để có một tương lai tốt đẹp hơn. Trong căn nhà tạm bợ bị xuống cấp trầm trọng, trong thế giới "lặng lẽ" không thể nói và nghe, dẫu mạnh mẽ ra sao cô bé vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt tủi thân khi được hỏi đến. Nỗi nghẹn ngào này đã chạm đến trái tim của Miss Charm 2025 - Anna Blanco với nhiều khoảnh khắc xúc động. Ảnh: Hồng Thanh

Khoảnh khắc các bạn nhỏ ôm Trâm Anh vỗ về đã thật sự trở thành khoảnh khắc khó quên và 'chạm' đến bất kỳ ai đang chứng kiến. Không một lời động viên, không một tiếng an ủi nhưng trong thế giới câm lặng và không thể nghe được thì cùng ôm nhau, cùng khóc là cách các em thể hiện tình cảm và cảm xúc của chính mình. Ảnh: Hồng Thanh

Khoảnh khắc các bạn nhỏ ôm Trâm Anh vỗ về đã thật sự trở thành khoảnh khắc khó quên và "chạm" đến bất kỳ ai đang chứng kiến. Không một lời động viên, không một tiếng an ủi nhưng trong thế giới câm lặng và không thể nghe được thì cùng ôm nhau, cùng khóc là cách các em thể hiện tình cảm và cảm xúc của chính mình. Ảnh: Hồng Thanh

Cô bé giàn giụa nước mắt khi thấy Trâm Anh khóc. Dù những đứa trẻ này lớn lên trong thế giới 'vô thanh' nhưng tình cảm dành cho bạn bè đồng cảnh ngộ lại đáng quý biết bao! Ảnh: Hồng Thanh

Cô bé giàn giụa nước mắt khi thấy Trâm Anh khóc. Dù những đứa trẻ này lớn lên trong thế giới "vô thanh" nhưng tình cảm dành cho bạn bè đồng cảnh ngộ lại đáng quý biết bao! Ảnh: Hồng Thanh

Cô bé Nguyễn Ngọc Bích - Trung tâm Bảo trợ Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cũng khiến không ít người xót xa. Là một trong những trường hợp đặc biệt nhất của Trung tâm, em bị bỏ rơi tại bệnh viện ngay khi lọt lòng và mắc phải chứng bệnh vẩy ngứa, da liên tục bong tróc rất đau đớn. Tuy vậy em vẫn rất hồn nhiên, vui vẻ mang đến bài múa đầy không khí Tết tại đêm hội 'Xuân yêu thương 2026'. Ảnh: Hồng Thanh

Cô bé Nguyễn Ngọc Bích - Trung tâm Bảo trợ Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) cũng khiến không ít người xót xa. Là một trong những trường hợp đặc biệt nhất của Trung tâm, em bị bỏ rơi tại bệnh viện ngay khi lọt lòng và mắc phải chứng bệnh vẩy ngứa, da liên tục bong tróc rất đau đớn. Tuy vậy em vẫn rất hồn nhiên, vui vẻ mang đến bài múa đầy không khí Tết tại đêm hội "Xuân yêu thương 2026". Ảnh: Hồng Thanh

Miss Charm 2025 - Anna Blanco trao món quà nhỏ động viên tinh thần vượt khó học tập và nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của 'chiến binh nhí' Ngọc Bích. Ảnh: Hồng Thanh

Miss Charm 2025 - Anna Blanco trao món quà nhỏ động viên tinh thần vượt khó học tập và nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của "chiến binh nhí" Ngọc Bích. Ảnh: Hồng Thanh

Miss Charm 2025 - Anna Blanco - Đại sứ Ngày hội “Xuân Yêu Thương 2026” đã xoa dịu và vỗ về những thân phận mồ côi thiệt thòi trong hành trình yêu thương không phân biệt khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, địa vị, màu da và sắc tộc. Ảnh: Trung Phạm

Miss Charm 2025 - Anna Blanco - Đại sứ Ngày hội “Xuân Yêu Thương 2026” đã xoa dịu và vỗ về những thân phận mồ côi thiệt thòi trong hành trình yêu thương không phân biệt khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, địa vị, màu da và sắc tộc. Ảnh: Trung Phạm

Bé An Nhiên - Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương háo hức chia sẻ: “Em thích làm ca sĩ để hát cho mọi người nghe như các anh chị trên sân khấu vậy”. Mỗi nụ cười, ánh mắt của các em đều chất chứa sự trong trẻo, hồn nhiên và nhiều mơ ước – những ước mơ giản dị mà đẹp đẽ vô cùng! Ảnh: Anh Trường

Bé An Nhiên - Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương háo hức chia sẻ: “Em thích làm ca sĩ để hát cho mọi người nghe như các anh chị trên sân khấu vậy”. Mỗi nụ cười, ánh mắt của các em đều chất chứa sự trong trẻo, hồn nhiên và nhiều mơ ước – những ước mơ giản dị mà đẹp đẽ vô cùng! Ảnh: Anh Trường

Các em như những nụ hoa nhỏ rạng rỡ bung sắc giữa mùa xuân, cần 'vun tưới' để chạm hy vọng, tự tin bước vào đời. Ảnh: Anh Trường

Các em như những nụ hoa nhỏ rạng rỡ bung sắc giữa mùa xuân, cần "vun tưới" để chạm hy vọng, tự tin bước vào đời. Ảnh: Anh Trường

Thêm một Ngày hội 'Xuân yêu thương 2026' do VPĐD Tạp Chí Gia Đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức, trái tim 'chạm' trái tim, tay nối tay để góp nên mùa xuân rộn ràng và sẽ mang đến cơ hội cho 400 trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa, khuyết tật & có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ & Vĩnh Long. Tô thắm tuổi thơ có Tết của các em thêm đậm tình & tròn ấm êm bên cạnh nhau. Ảnh: Anh Trường

Thêm một Ngày hội "Xuân yêu thương 2026" do VPĐD Tạp Chí Gia Đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức, trái tim "chạm" trái tim, tay nối tay để góp nên mùa xuân rộn ràng và sẽ mang đến cơ hội cho 400 trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa, khuyết tật & có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ & Vĩnh Long. Tô thắm tuổi thơ có Tết của các em thêm đậm tình & tròn ấm êm bên cạnh nhau. Ảnh: Anh Trường

Chuông Mây  
Lan tỏa “Nụ cười Xuân” đến thiếu nhi khó khăn phường Cái Khế

Lan tỏa “Nụ cười Xuân” đến thiếu nhi khó khăn phường Cái Khế

(NSMT) - Ngày 8/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế, TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình “Nụ cười Xuân” lần II năm 2026, nhằm phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu” trong công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, xuân về.

Không khí rộn ràng tại Ngày hội “Xuân Yêu Thương”

Không khí rộn ràng tại Ngày hội “Xuân Yêu Thương”

Chiều ngày 7/2, Công viên Lưu Hữu Phước (TP. Cần Thơ) rộn ràng tiếng cười khi Ngày hội “Xuân Yêu Thương” do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức. Ngày Hội mang đến cho các em nhỏ không gian vui Xuân ấm áp, ngập tràn sắc màu và yêu thương.

Thiếu nhi vui Xuân tại Làng du lịch Mỹ Khánh: Rộn ràng tiếng cười, ngập tràn niềm vui ngày Tết

Thiếu nhi vui Xuân tại Làng du lịch Mỹ Khánh: Rộn ràng tiếng cười, ngập tràn niềm vui ngày Tết

Trưa ngày 7/2/2026, trong khuôn khổ Ngày hội “Xuân Yêu Thương”, Làng du lịch Mỹ Khánh với vai trò là đơn vị đồng tổ chức đã chào đón các em thiếu nhi với nhiều trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm thú vị. Chuỗi hoạt động không chỉ mang đến những phút giây thư giãn, vui tươi cho các em mà còn góp phần giúp các em cảm nhận trọn vẹn không khí Tết trong sự yêu thương và sẻ chia vào những ngày đầu năm mới.

Xuân Yêu Thương 2026 rộn ràng tại Làng du lịch Mỹ Khánh

Xuân Yêu Thương 2026 rộn ràng tại Làng du lịch Mỹ Khánh

Trưa ngày 7/2/2026, Ngày hội “Xuân Yêu Thương” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp tại Khu du lịch Mỹ Khánh (TP. Cần Thơ), thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, các em thiếu nhi cùng nhiều đơn vị đồng hành. Trong không gian rực rỡ sắc xuân với cờ hoa, tiểu cảnh trang trí mang đậm không khí Tết cổ truyền, Ngày hội trở thành điểm hẹn đầy ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Công an TP Cần Thơ trao tặng 1.000 căn nhà, lan tỏa tinh thần “Vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an TP Cần Thơ trao tặng 1.000 căn nhà, lan tỏa tinh thần “Vì hạnh phúc Nhân dân”

(NSMT) - Tối 6/2, Công an TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và trao tặng 1.000 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố.

Xuân Yêu Thương 2026: Mọi thứ đã sẵn sàng

Xuân Yêu Thương 2026: Mọi thứ đã sẵn sàng

Sau hành trình chuẩn bị nghiêm túc, tâm huyết và đầy yêu thương, Ngày hội “Xuân Yêu Thương" năm 2026 do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ tổ chức, đã chính thức hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng mang đến một mùa Tết ấm áp, nghĩa tình cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.