Ông Trần Văn Nhì – “Nghệ nhân” gác kèo ong xứ rừng tràm U Minh Hạ Cà Mau
Về đến xứ rừng tràm U Minh Hạ để tìm hiểu về nghề gác kèo ong, người dân thân thiện nơi đây ngay lập tức giới thiệu đến ông Trần Văn Nhì hay còn gọi là Út Nhì, 63 tuổi, ở ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Đây được xem là người có thâm niên nhất trong nghề gác kèo ong tại vùng đất này. Từ những kinh nghiệm tích lũy được, ông Út Nhì đã từng bước đi đến thành công trong nghề gác kèo ong, đạt hiệu quả kinh tế cao và được nhiều người biết đến.
Ông Út Nhì có gần 50 năm gắn bó với nghề gác kèo ong.
Sinh sống tại vùng đất U Minh Hạ bát ngát rừng tràm, ông Út Nhì có niềm đam mê đặc biệt với nghề gác kèo ong ngay từ khi còn nhỏ và tính đến hiện tại, ông đã gắn bó với nghề được gần 50 năm. Theo lời kể của ông thì khi mới hơn 10 tuổi, ông đã bắt đầu đi rừng để gác kèo ong nhờ vào sự hướng dẫn của người thân trong gia đình. Do còn nhỏ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc bị ong đốt là chuyện thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, không vì thế mà ông cảm thấy sợ, nãn chí và từ bỏ nghề. Niềm đam mê gác kèo ong vẫn luôn bùng cháy trong con người ông cùng với ý muốn khát khao chinh phục. Sau thời gian khoảng 10 năm kiên trì, tay nghề gác kèo ong của ông Út Nhì đã trở nên chuyên nghiệp. Từng kỹ năng, bí quyết, kinh nghiệm trong nghề gác kèo ong đều được ông nắm bắt và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo không phải ai cũng thực hiện được. Nhờ vậy mà sản phẩm mật ong thu hoạch của ông được nhiều và chất lượng.
Để chuẩn bị cho chuyến gác kèo ong, ông Út Nhì đặc biệt chăm chút, kỹ lưỡng trong khâu chọn cây làm kèo. Có nhiều loại cây thường được chọn làm kèo để gác ong như: Bình bát, mãng cầu gai, cây gòn, bạch đàn,… Tuy nhiên, sự lựa chọn của ông Út Nhì là cây tràm, bởi nó có chất lượng, thời gian sử dụng được lâu (khoảng 02 năm). Bên cạnh việc chọn cây làm kèo thì ông Út Nhì cũng quan tâm đến chọn địa điểm gác kèo. Đó là nơi có trảng sậy, nhưng phải đáp ứng điều kiện có nắng sáng và nắng chiều soi rọi được vào một phần của kèo ong. Như vậy, khi ong xuống làm tổ sẽ có được lượng mật chất lượng.
Ông Út Nhì thu hoạch được hơn 500 lít mật ong/năm, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho kinh tế gia đình.
Ông Út Nhì cho biết: “Nghề gác kèo ong được xem là nghề truyền thống của gia đình tôi và đã lưu truyền qua nhiều đời. Sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, gia đình còn nhiều khó khăn, tôi nhớ khi đó xứ rừng U Minh còn khá hoang sơ, vắng vẻ, người thân tôi vẫn chưa biết đến giá trị của nghề gác kèo ong hay nói dân dã là ăn ong. Sau khi cảm nhận được hương vị thơm ngon của mật ong và các sản phẩm của tổ ong, gia đình mới quyết tâm tìm hiểu phương pháp để gác kèo ong và gắn bó với nghề đến bây giờ. Mặc dù nghề ăn ong có phần mạo hiểm, đối mặt với nguy cơ bị ong đánh, nhưng khi đã đam mê thì không từ bỏ được. Nếu muốn thành công với nghề gác kèo ong thì bên cạnh đam mê cần phải kiên trì, có thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu để nắm bắt hết những kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm ăn ong. Bản thân tôi, khi ăn ong thì không bao giờ cắt hết tàng ong trên kèo ong mà lúc nào cũng chừa lại một góc tàng ong để con ong không bỏ tổ. Đó được xem là nguyên tắc của những người ăn ong. Gắn bó với nghề gác kèo ong, mỗi năm tôi thu hoạch được hơn 500 lít mật, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho kinh tế gia đình”.
Ông Út Nhì truyền kinh nghiệm chọn cây làm kèo gác ong cho con trai.
Với ông Út Nhì, nghề gác kèo ong là nghề gia truyền, do vậy, ngọn lửa đam mê với nghề đã được ông tiếp tục truyền lại cho con trai của mình. Được biết, con trai ông hiện đã có kinh nghiệm hơn 20 năm và nắm bắt rõ tất cả các khâu khi đi gác kèo ong. Những cây kèo ong được gác khi đến thời điểm thu hoạch được trên 10 lít mật, tạo nên sự hăng say với nghề, tiếp thêm động lực để ông Út Nhì và thành viên trong gia đình có thêm động lực gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Nhờ sản phẩm đạt chất lượng nên không chỉ góp phần mang lại giá trị kinh tế cho gia đình mà còn tạo nên danh tiếng cho mật ong rừng tràm U Minh Hạ hiện nay.
Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện U Minh Lê Hữu Lợi, cho biết: “Mật ong rừng tràm U Minh Hạ vốn nổi tiếng khắp nơi bởi chất lượng hảo hạng, ít nơi nào sánh được và khi nhắc đến nghề gác kèo ong lấy mật tại đây phải kể đến ông Út Nhì. Với niềm đam mê và kinh nghiệm tích lũy gần 50 năm trong nghề, ông Út Nhì đã đạt được nhiều thành công và đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình. Bên cạnh đó, ông cũng cố gắng gìn giữ và phát huy nghề truyền thống, truyền kinh nghiệm lại cho con trai của mình. Với những đóng góp trong hơn nửa đời người với nghề gác kèo ong, ông Út Nhì được xem là một nghệ nhân và đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhờ vào thành tích đóng góp trong việc duy trì, phục hồi và phát triển nghề gác kèo ong, một giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.
Tuổi trẻ phường Tân An lan tỏa lối sống xanh qua chương trình “Chạm Xanh - Phân loại sống xanh”
(NSMT) - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Ban Thường vụ Đoàn phường Tân An, TP. Cần Thơ vừa phối hợp cùng Dự án Thiện nguyện Lá Xanh, Đồ án Chạm Xanh, Dự án Cho Em Đến Trường và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Chạm Xanh - Phân loại sống xanh” dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và học sinh trên địa bàn. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
Bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
(NSMT) - Sáng 11/7, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường.
Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031
(NSMT) - Ngày 11/7, Hội Chữ thập đỏ (Hội CTĐ) TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 210 đại biểu, đại diện cho gần 110.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố. Đại hội đã bầu ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố.
Trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam
Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 235 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang; đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; cùng các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chuyên trách tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, thân nh
Cà Mau: Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực
(NSMT) – Sáng 9/7, UBND tỉnh Cà Mau phối họp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Họp báo và Giao ban báo chí quý II, năm 2026.
Tuổi trẻ Liên chi hội sinh viên Cà Mau (DNC) khắc họa dấu ấn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Trong không khí sôi nổi của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2026, các chiến sĩ tình nguyện thuộc Liên chi hội sinh viên Cà Mau – Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) đã và đang đồng loạt ra quân với chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ, các chiến sĩ đã để lại những dấu ấn đậm nét tại các mặt trận địa phương thông qua hai hoạt động cốt lõi: đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy và chung tay xây dựng cảnh quan đô thị văn minh.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu người phụ nữ tím tái do mảnh khoai mì mắc trong đường thở
(NSMT) - Ngày 8/7, đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa nội soi phế quản lấy dị vật là mảnh khoai mì mắc trong đường thở một phụ nữ 66 tuổi ở TP Cần Thơ, thoát khỏi nguy cơ suy hô hấp nặng.













