Thắp sáng đảo xa - Dấu chân tình nguyện của tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ
(NSMT) - Từ ngày 5 đến 12/7, 30 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đã vượt sóng ra khơi, mang theo tinh thần xung kích, tình nguyện đến với đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang hòn đảo tiền tiêu thiêng liêng nơi cuối trời Tây Nam.
Đội hình tình nguyện vì biển, đảo quê hương là một trong những hoạt động nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, do Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức với sự tham gia của 30 cán bộ, sinh viên Liên chi Hội Sinh viên tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang (cũ) và Đoàn Khoa Quản trị kinh doanh - Marketing tham gia chiến dịch với nhiều hoạt động.
Theo đó, nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực được triển khai như Đội hình "Bình dân học vụ số" hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, mạng xã hội an toàn, văn minh; Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường biển, tuyên truyền chủ quyền biển đảo, trồng cây xanh, trao tặng công trình thùng rác thanh niên; Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ khó khăn; Tập huấn kỹ năng sống cho thiếu nhi.
Đội hình tình nguyện vì biển, đảo quê hương là một trong những hoạt động nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 do Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức.
Bạn Huỳnh Thị Thúy Quyên - Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu tại lễ ra quân chiến dịch.
Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng số.
Đoàn trường phối hợp Công an địa phương hướng dẫn người dân trên đảo sử dụng máy tính, dịch vụ công trực tuyến và cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.
Các bạn trẻ lắp đặt đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.
Các tình nguyện viên tham gia thu gom rác trên bãi biển.
Triển khai công trình "Thắp sáng biển, đảo quê hương"; Xây dựng khu vui chơi trẻ em, sửa chữa đường giao thông nông thôn; Dâng hương, dọn dẹp Đền Thổ Châu; Tổ chức sinh hoạt hè và giao lưu thể thao. Đặc biệt, trong hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa ấy, Lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú được tổ chức trang trọng ngay tại mặt trận, giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của người trẻ.
Trong nắng hè rực rỡ, những nét cọ đầy tỉ mỉ trên bức tường cũ kỹ đã được thay bằng những gam màu tươi sáng cũng như cách mà tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ đang góp phần “tô màu” cho cuộc sống tại đảo xa.
Mỗi gam màu là một phần ký ức, là dấu ấn tuổi trẻ để lại nơi biên cương Tổ quốc.
Trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Dưới cái nắng hè, những bàn tay thanh niên vẫn miệt mài lắp ráp từng bộ đèn năng lượng mặt trời. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung thắp sáng những con đường, góc trường và hy vọng cho đảo xa.
Cùng các em thiếu nhi chơi các trò chơi nhỏ.
Hoạt động làm sạch bờ biển không chỉ là hành động cụ thể bảo vệ môi trường, mà còn là thông điệp mạnh mẽ mà tuổi trẻ muốn gửi gắm: chung tay giữ gìn biển đảo sạch - đẹp - bền vững, góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức cộng đồng.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại đảo xa không chỉ để lại công trình cụ thể, mà còn vun đắp tinh thần đồng đội, dấn thân và lý tưởng sống đẹp của tuổi trẻ.
Anh Phạm Vi Khanh - Phó Bí thư Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ: “Chúng tôi đến Thổ Châu không chỉ để cống hiến, mà còn để trưởng thành. Từng nhịp chân tình nguyện là từng nhịp tim yêu nước, là hơi thở gắn bó máu thịt giữa tuổi trẻ và Tổ quốc giữa trùng khơi. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 không chỉ mang lại những giá trị vật chất thiết thực, mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhân ái và niềm tự hào về biển đảo quê hương."
Bạn Ung Thị Thảo Nguyên - Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ xúc động chia sẻ: "Là sinh viên năm nhất lại được tham gia mặt trận lớn bản thân tôi vô cùng tự hào. Đặt chân đến Thổ Châu nơi cuối trời Tây Nam, tôi mới thật sự cảm nhận rõ ràng thế nào là “Tổ quốc nơi đầu sóng”. Giữa biển xanh bao la và những cơn gió mặn nồng, chúng tôi những chiến sĩ tình nguyện trẻ không chỉ mang theo hành trang là kiến thức, sức trẻ và nhiệt huyết, mà còn mang theo niềm tin và tình yêu Tổ quốc sâu sắc.
Mỗi phần việc, dù nhỏ bé như dọn rác ven đường, trồng một cây xanh hay hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, đều khiến tôi thấy rõ giá trị của sự cống hiến. Tôi hiểu rằng, thanh xuân này trở nên rực rỡ hơn khi được sống vì cộng đồng, được sẻ chia với người dân nơi đảo xa, được trưởng thành từ chính mồ hôi, nụ cười và cả giọt nước mắt xúc động khi tổ chức lễ kết nạp Đảng ngay giữa biển trời linh thiêng. Thổ Châu không chỉ là một địa danh mà đó là nơi tôi học cách lắng nghe, cảm thông, dấn thân và lớn lên từng ngày. Đó là nơi tôi thắp sáng niềm tin vào tuổi trẻ, vào khát vọng dựng xây một đất nước xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại, từ đất liền đến hải đảo."
"Lần đầu tiên tôi đặt chân đến một hòn đảo xa, nơi mà sóng gió và nắng gắt như thử thách từng bước chân tình nguyện. Nhưng cũng chính nơi ấy, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ "cống hiến". Ở đảo xa, không có những tiện nghi quen thuộc, nhưng lại có những nụ cười ấm áp, những ánh mắt biết ơn từ người dân, và cả những cái nắm tay siết chặt đầy tin tưởng. Mỗi việc làm từ dọn rác, trồng cây, xây khu vui chơi cho trẻ nhỏ đến hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công đều là minh chứng cho sức trẻ dấn thân, cho tinh thần tình nguyện không ngại gian khó.
Chiến dịch không chỉ giúp tôi trưởng thành, mà còn dạy tôi yêu hơn từng tấc đất, từng nhánh cây, từng con đường nơi biên giới, hải đảo. Từ đảo xa trở về, tôi mang theo hành trang không chỉ là kỷ niệm, mà là lòng biết ơn, niềm tự hào và khát khao tiếp tục sống có ích cho cộng đồng, cho đất nước", bạn Huỳnh Thị Thúy Quyên - Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tự hào chia sẻ.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại đảo xa không chỉ là một hành trình trải nghiệm, mà còn là biểu tượng đẹp đẽ của tinh thần xung kích, trách nhiệm và tình yêu quê hương của tuổi trẻ. Đến với đảo xa, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc lực lượng thanh niên tình nguyện mang theo sức trẻ, kiến thức và tấm lòng thiện nguyện, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, hỗ trợ chính quyền cơ sở trong công tác chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo cho thế hệ trẻ.
Chiến dịch do Đoàn - Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức là môi trường rèn luyện thực tiễn sinh động, giúp thanh niên trưởng thành từ lao động, từ sự sẻ chia, từ việc đối diện và vượt qua thử thách. Đây cũng là dịp để bồi đắp lý tưởng sống, hun đúc tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của dân tộc.
Mỗi công trình, mỗi phần việc tình nguyện không chỉ để lại dấu ấn cụ thể trên đảo xa, mà còn thắp lên những ngọn lửa yêu thương, đoàn kết và khát vọng cống hiến trong tim mỗi người trẻ. Đó chính là giá trị bền vững, là ý nghĩa sâu sắc mà chiến dịch mang lại cho cộng đồng, cho đất nước, và cho chính thế hệ tương lai.











Lãnh đạo Cần Thơ gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân 2026 - Củng cố niềm tin, tạo đà bứt phá
(NSMT) - Chiều 27/2, tại Cần Thơ, Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp đầu xuân Bính Ngọ năm 2026”. Hội nghị không chỉ là cuộc gặp gỡ đầu xuân, mà còn là điểm khởi động cho một hành trình mới - hành trình của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển.
Bác sĩ Lê Văn Công: Tôi tự hào "bệ đỡ gia đình" đã giúp con gái thành công
Với đại tá, bác sĩ Lê Văn Công, "Thầy thuốc" là nghề cực kỳ cao quý, không chỉ trong chuyên môn mà trong gia đình chính cái nghề và nghiệp này đã góp phần vun đắp cho gia đình hạnh phúc, sự thấu hiểu, sẻ chia, giúp các thành viên phát triển, có tầm ảnh hưởng nhất định trong xã hội.
UEH Mekong họp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026: Gắn kết đầu xuân - Sẵn sàng bứt phá vì Mekong phát triển bền vững
(NSMT) - Sáng 25/02 (mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Cơ sở UEH Mekong - Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trang trọng tổ chức Họp mặt Xuân Bính Ngọ 2026. Không chỉ là dịp gặp gỡ, trao nhau những lời chúc tốt đẹp đầu năm, chương trình còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn hệ thống Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), cùng sẵn sàng bứt phá, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững cho vùng Mekong.
Cá lóc nướng ngày vía Thần Tài - Từ tín ngưỡng dân gian đến “cơn sốt” kinh doanh ở Cần Thơ
(NSMT) - Ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm - ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp tại nhiều địa phương Nam Bộ, đặc biệt là Cần Thơ. Trong đó, cá lóc nướng - món ăn gắn liền với tín ngưỡng thờ Thần Đất đai - trở thành lễ vật không thể thiếu, phản ánh sự giao thoa văn hóa lâu đời và niềm tin về một năm mới may mắn, hanh thông.
Nông dân ven biển Cần Thơ bắt được con cua nặng 1,1kg
Một con cua biển có trọng lượng 1,1 kg vừa được một nông dân ở Cần Thơ bắt được và bán với giá bán lên đến 440.000 đồng.
Dấu ấn và niềm tự hào của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ
(NSMT) - Chiều ngày 25/02/2026, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2026). Đây là dịp ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp to lớn, thầm lặng của các thế hệ thầy thuốc, đồng thời tôn vinh những cá nhân tiêu biểu đã và đang cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Ngày Vía Thần Tài tại Cần Thơ – Lộc đến từ tâm của người chủ tiệm vàng
(NSMT) Mỗi dịp mùng 10 tháng Giêng, không khí ngày Vía Thần Tài tại Cần Thơ lại rộn ràng từ sáng sớm. Người dân tìm đến các tiệm vàng không chỉ để mua một sản phẩm kim loại quý, mà để gửi gắm niềm tin về một năm buôn may bán đắt, hanh thông tài lộc. Giữa nhịp sôi động ấy, có những câu chuyện phía sau quầy kính lấp lánh, nơi “lộc” không chỉ nằm ở miếng vàng, mà bắt đầu từ tâm của người làm nghề.













