Báo Gia đình Việt Nam trao mùa xuân yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
(NSMT) - Tối ngày 7/2, tại Resort Lúa Nếp, Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho 200 trẻ em nghèo, mồ côi, không nơi nương tựa.
Tham gia chương trình có Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Lê Thị Tường Vy và 200 trẻ em đến từ Trung tâm công tác xã hội TP Cần Thơ, Chùa Bửu Trì, Lớp học tình thương phường Cái Khế, Câu lạc bộ trẻ em đường phố và Trường tiểu học Cái Khế 2.
Tại đây, các em được thưởng thức những món ăn ngon, xem biểu diễn văn nghệ, tham gia trò chơi dân gian, xem biểu diễn tạo hình bong bóng. Đặc biệt, các em còn được BTC tặng những bao lì xì đỏ thắm và một phần quà gồm bánh, sữa, kẹo…
Bên cạnh đó, BTC còn đặc biệt bố trí ông Đồ viết chữ thư pháp tặng cho các em đến tham gia chương trình. Các em rất phấn khởi, đua nhau xin chữ ông Đồ, mỗi câu các em nói ra là ước mơ, là những lời hay ý đẹp mà các em muốn dành tặng cho gia đình, thầy cô, những người nuôi dưỡng.
Ông Nguyên Xuân – đại diện Tổng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa chia sẻ: Với mong muốn không chỉ làm đẹp cho người mà còn làm đẹp cho đời, nên hàng năm cứ vào mỗi dịp Tết đến, Thẩm mỹ viện Mailisa luôn mong muốn trao nhiều phần quà ý nghĩa đến các em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Hoạt động này nhằm giúp các em có một mùa xuân tươi đẹp, bởi các em chính là những chồi non, những bông hoa nhỏ của đất nước.
Chương trình “Xuân yêu thương” là hoạt động thường niên của Cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ. Chương trình nhằm tạo cho các em một cái Tết cổ truyền vui tươi, đấm ấm và đậm tình thân thương của tất cả mọi người. Bên cạnh đó còn giúp cho các em có một cái nhìn lạc quan, yêu đời, có niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống.
Mỗi em đến tham gia chương trình đều mang những số phận khác nhau, cuộc đời mỗi em là một câu chuyện. Có những em bị cha mẹ bỏ rơi phải đi bán vé số kiếm tiền, không được đến trường như bao đứa trẻ khác; một số em khác bị khuyết tật được Trung tâm công tác xã hội nuôi dưỡng… Tuy số phận của các em có phần kém may mắn, nhưng không vì vậy mà các em mặc cảm, bi quan về bản thân mình. Ngược lại, các em luôn vô tư, lạc quan, vui cười vượt lên số phận.
Cô giáo Hoàng Mai – đại diện cho Lớp học tình thương phường Cái Khế chia sẻ: “Thay mặt lớp học tình thương, cám ơn BTC đã cho các cháu tìm hiểu môi trường sống, các cháu chưa bao giờ có cơ hội được vào một nơi như thế này. Các em được vào nhà hàng ăn những món ăn rất ngon, được nhận quà và lì xì Tết . Nhờ BTC cho các cháu có dịp giao lưu, vui chơi, học hỏi và bổ sung thêm kiến thức, những điều bổ ích qua các trò chơi hoạt náo của các anh Đoàn viên”.
Chương trình “Xuân yêu thương” được hỗ trợ của các đơn vị: Quận đoàn Ninh Kiều, Resort Lúa Nếp, Công ty Du lịch Hawon, Thiên Quân Group, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ, Thẩm mỹ viện Mailisa, Ngân hàng Nam Á và một số đơn vị khác.
Em Lê Minh Anh vui cười nói: “Con rất vui vì đây là lần đầu tiên con được đến một nơi đẹp như thế này, lại còn được ăn nhiều món ăn con thích, xem các chú biểu diễn bong bóng, con hi vọng năm sau con sẽ được các cô chú cho đến đây chơi nữa, con cảm ơn cô chú rất nhiều”.
Một số hình ảnh tại chương trình "Xuân yêu thương"
Lão nông Sóc Trăng đam mê sưu tầm hình ảnh Bác Hồ
(NSMT) - Người dân ở xã Thới An Hội nói riêng, người dân ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nói chung đều biết chuyện ông Nguyễn Văn Nhung, một “anh Hai lúa” dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng có nỗi đam mê đặc biệt: Sưu tầm tài liệu, hình ảnh về Bác Hồ.
Nhớ lần đầu tiên đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan
(NSMT) - Lối lên bên trái phần mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) có 269 bậc (con số 69 là năm Bác Hồ mất - 1969), lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc (con số 42 là năm ông Khiêm đưa hài cốt mẹ về đây - 1942). Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi đời của bà.
Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ
Trẻ nhỏ đều dễ phạm sai lầm và hành động theo cách người lớn không muốn. Khi đó, cha mẹ thường ngay lập tức bắt con “nói xin lỗi đi”. Tuy nhiên, việc bắt con cái xin lỗi ngay lập tức lại có thể gây hại cho nhận thức và hành vi sau này của trẻ.
Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp
(NSMT) - Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5 tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2
(NSMT) - Tối 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5.
Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ
(NSMT) – Ngày 16/5, ThS. Nguyễn Nhật Trường – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết vừa tổ chức thành công đêm chung kết Hội thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ IX năm 2024.
Con gái Nhà báo Yên Ba: "Cha dùng "chiêu" dụ tôi đọc sách"
Trong bài dự thi Cha và con gái gửi về Gia đình Việt Nam, chị Hoài Anh - con gái nhà báo Yên Ba tiết lộ, niềm yêu thích đọc sách của chị được hình thành từ bé và người "chắp mối" đam mê này không ai khác chính là người bố nổi tiếng.