Bill Gates ủng hộ đánh thuế lấy đi 62% tài sản, khuyến khích người giàu hào phóng hơn
Vị tỷ phú muốn cho đi “gần như toàn bộ” khối tài sản khổng lồ của mình với mục tiêu là xóa tên mình khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới.
Có nên tồn tại tỷ phú không?
Trong một tập phim tài liệu mới của Netflix có tên “What’s Next? The Future with Bill Gates”, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, người có giá trị tài sản ròng hiện tại theo ước tính của Forbes là gần 139 tỷ đô la, thừa nhận rằng: “Thật kỳ lạ khi có những người có tài sản trị giá hàng tỷ đô la. Đây thực sự là một số tiền lớn so với nhu cầu cá nhân, nếu cố gắng tiêu thụ hết sẽ thật vô lý”.
Khi một người phỏng vấn hỏi ông có tin rằng mình “quá giàu” không, tỷ phú này đã tránh trả lời “có” hoặc “không”. Nhưng ông không để lại sự nghi ngờ rằng ông cảm thấy những cá nhân giàu có nên chia sẻ nhiều hơn tài sản của họ với xã hội.
Quỹ phi lợi nhuận Bill & Melinda Gates của tỷ phú Bill Gates đã quyên góp hàng tỷ đô la để giải quyết các vấn đề toàn cầu như đói nghèo và bất bình đẳng. Trước đây, ông đã tuyên bố rằng những người giàu nhất, bao gồm cả ông, nên trả mức thuế cao hơn nhiều.
“Tôi ủng hộ một hệ thống thuế mà nếu bạn có nhiều tiền hơn, bạn sẽ phải trả tỷ lệ thuế cao hơn. Tôi nghĩ người giàu nên trả nhiều hơn mức họ đang trả hiện nay” - Bill Gates viết trong bài đăng trên blog năm 2019.

Bill Gates phát biểu tại sự kiện quảng bá loạt phim tài liệu “What’s Next? The Future with Bill Gates” của Netflix tại Thành phố New York vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Nguồn: Netflix
Nhà đồng sáng lập Microsoft ủng hộ một hệ thống thuế sẽ lấy đi 62% tài sản của mình, nhưng không quá 99% như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (một nhà phê bình cứng rắn) kêu gọi trong chương trình mới của ông.
“Nếu áp dụng mức thuế quá cao với những người giàu, điều đó có thể làm cản trở hoặc phá hủy những yếu tố quan trọng giúp tạo ra sự thịnh vượng và đổi mới, giống việc giết con ngỗng đẻ trứng vàng. Chúng ta đã tạo ra sự giàu có và tôi nghĩ rằng hệ thống làm điều đó có vài yếu tố không nên loại bỏ” - Bill Gates nói thêm.
Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu các tỷ phú tự nguyện chọn cách cho đi nhiều tiền hơn
Phần lớn người Mỹ ủng hộ việc tăng thuế đối với những cá nhân giàu có để chống lại tình trạng bất bình đẳng về tài sản ngày càng gia tăng. Tài sản của 1% người Mỹ giàu nhất gần đây đã đạt mức kỷ lục, vì hiện họ nắm giữ hơn 30% tổng tài sản của cả nước, theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang.
Cục Thống kê dân số Hoa Kỳ cho thấy gần 38 triệu người hiện đang sống trong cảnh nghèo đói tại Hoa Kỳ, một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.
“Điều này phản ánh mạng lưới an toàn xã hội của chúng ta không được tài trợ tốt như chúng ta mong muốn”- Tỷ phú nói.
Bill Gates tiếp tục kêu gọi đánh thuế nhiều hơn với người giàu trong một hội thảo thuộc Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở thị trấn Davos, Thụy Sĩ hồi tháng 1/2024. Tỷ phú công nghệ cho rằng các quốc gia giàu nhất nên quyên góp nhiều tiền hơn cho các nước đang phát triển để giúp giải quyết tình trạng bất bình đẳng.
Ông nói: “Những đối tượng giàu có nhất, dù là quốc gia, công ty hay cá nhân, nên được khuyến khích hào phóng hơn”.
Nhiều người cũng đồng tình với quan điểm này, khi hơn 250 người siêu giàu đã ký vào một bức thư ngỏ kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới đánh thuế tài sản của họ để giúp cải thiện dịch vụ công.
“Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: Chúng tôi yêu cầu bạn đánh thuế chúng tôi, những người giàu nhất trong xã hội. Điều này về cơ bản sẽ không làm thay đổi mức sống của chúng tôi, sẽ không làm cuộc sống con cái chúng tôi trở nên khó khăn và cũng không gây tổn hại đến sự tăng trưởng kinh tế đất nước. Thực trạng bất bình đẳng đã đạt đến đỉnh điểm và tác động của nó với sự ổn định kinh tế, xã hội, sinh thái toàn cầu là rất nghiêm trọng và đang gia tăng mỗi ngày. Tóm lại, chúng ta cần hành động ngay bây giờ.
Nếu đại diện được dân bầu của các nền kinh tế hàng đầu thế giới không thực hiện những bước để giải quyết sự gia tăng đáng kể tình trạng bất bình đẳng kinh tế thì hậu quả sẽ tiếp tục là thảm họa với xã hội”, trích nội dung thư.
Cuối cùng, vị tỷ phú muốn cho đi “gần như toàn bộ” khối tài sản khổng lồ của mình với mục tiêu là xóa tên mình khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới.
“Tôi không nói rằng việc có tên trong danh sách là điều gì đó tồi tệ. Tôi chỉ muốn nói rõ rằng đó không phải là điều tích cực. Tôi nghĩ thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu các tỷ phú tự nguyện chọn cách cho đi nhiều tiền hơn”, ông chia sẻ.
“Tôi không xứng với gia tài này. Không ai xứng đáng. Sự giàu có này đến từ vận may, thời điểm và từ những người mà tôi cùng hợp tác. Tôi đã làm việc chăm chỉ và nghĩ phần mềm là ngành lợi nhuận cao. Tôi không nghĩ là trao toàn bộ tiền của của tôi cho con cái sẽ tốt cho chúng hay tốt cho xã hội. Vì vậy, sau khi để lại một phần cho con cái và đóng thuế, tôi mang toàn bộ số tiền này cho các tổ chức. Melinda (vợ cũ Bill Gates - PV) và tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để đảm bảo số tiền đó sẽ thuộc về những người đang cần chúng nhất”, ông nói.
Bill Gates ủng hộ thuế thừa kế. Tại Mỹ, cha mẹ có thể để lại cho con cái hơn 10 triệu USD mà không bị đánh thuế. Ngoài ra, ông kêu gọi sự minh bạch hơn nữa trong vấn đề thuế liên quan đến các tập đoàn công nghệ lớn.
Khởi động cuộc thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ X năm 2025
(NSMT) - Ngày 8/3, Ths. Nguyễn Nhật Trường – Giám đốc Trung tâm HTSV&HTDN, Bí thư Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, vừa tổ chức vòng sơ khảo hội thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ X – Năm 2025 (Miss DNC 2025) với chủ đề "Dấu ấn - Tỏa sáng". Cuộc thi năm nay không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh của nữ sinh DNC mà còn thể hiện sự hội nhập, đa dạng văn hóa khi có sự góp mặt của thí sinh quốc tế đến từ Ấn Độ, Lào, Philippines.
Hoa hậu Ngọc Giàu và hành trình chinh phục Tây Tạng – Vượt qua giới hạn bản thân
Với Hoa hậu doanh nhân Võ Thị Ngọc Giàu, chinh phục Tây Tạng không chỉ là một chuyến đi, mà còn là hành trình bước ra khỏi vùng an toàn. Trong buổi phỏng vấn cùng Gia đình Việt Nam, chị đã chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình Eagle Caravan Tibet - nơi chị tự lái xe băng qua những cung đường đèo tuyết đầy thử thách.
Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ thành phố Cần Thơ năm 2025
(NSMT) - UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật định kỳ thành phố Cần Thơ năm 2025.
Nhà thiết kế Vương Bảo và tình yêu với tà áo dài
Với tình yêu sâu sắc dành cho áo dài, nhà thiết kế Vương Bảo đã được giới chuyên môn tôn vinh là “chàng phù thủy” trong việc nâng tầm giá trị áo dài Việt Nam. Anh chia sẻ rằng mình luôn bị cuốn hút bởi những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, chính vì vậy, anh không ngừng hành trình tìm kiếm, nghiên cứu và học hỏi phương pháp thiết kế áo dài. Đến nay, anh đã cho ra mắt nhiều bộ sưu tập ấn tượng, qua đó lan tỏa tình yêu áo dài không chỉ trong nước mà còn ra thế giới.
Cần Thơ: 68 tay đua tranh tài hấp dẫn tại giải đua xe mô tô sân tròn
(NSMT) - Chiều 1/2 (nhằm Mùng 4 Tết Nguyên đán), tại Sân vận động Cần Thơ, đã diễn ra Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ I năm 2025 - Chặng I. Đây là hoạt động chào năm mới 2025 và “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Ất Tỵ 2025” tại TP. Cần Thơ.
Cần Thơ: Cận cảnh trận địa pháo hoa trước giờ khai hỏa đêm giao thừa
(NSMT) - Đến 16h ngày 28/1 (nhằm 29 tháng chạp âm lịch), Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ đã hoàn thành công tác lắp đặt trận địa Pháo hoa tầm cao sẵn sàng chào đón giao thừa Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025. Địa điểm bắn pháo hoa trên sà lan, sông Cần Thơ (cách nhà hàng Hoa Sứ khoảng 300m; thuộc khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).
Rộn ràng khai mạc Đường hoa nghệ thuật TP Cần Thơ năm 2025
(NSMT) - Tối 27/1 (nhằm 28 tháng chạp âm lịch), UBND TP. Cần Thơ đã khai mạc Đường hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Ất Tỵ năm 2025” với chủ đề “Hội tụ và phát triển”. Đường hoa nằm trên tuyến đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học (quận Ninh Kiều). Đường hoa sẽ mở cửa từ ngày 27/1 đến hết ngày 3/2 (từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết) để người dân thành phố và du khách thập phương thưởng ngoạn.