Nhịp sống

Cà Mau: Cánh đồng diều no gió với bao ký ức tuổi thơ

Chủ nhật, 10/03/2024, 21:22 PM

(NSMT) - Những ngày này, mỗi buổi chiều trên bầu trời lại rợp cánh diều bay. Hàng trăm cánh diều nối đuôi nhau bay lượn tạo nên một bức tranh nghệ thuật đầy sắc màu giữa không gian bình yên, có một sức hút đặc biệt không chỉ với trẻ em mà cả người lớn.

Sau mùa gặt lúa, ở thị trấn Thới Bình có một cánh đồng rộng trên 5.000m, với không gian thoáng, thích hợp cho việc thả diều. Những cánh diều tung bay, tạo hình các nhân vật phim hoạt hình, được nhiều em nhỏ yêu thích. Tất cả tạo nên điểm nhấn cho vùng quê nhỏ bình yên bởi những cánh diều no gió.

Thời thế hệ 8X, 9X quen thuộc với những cánh diều dán từ giấy học trò hoặc từ bọc nilon, ngày nay, mọi người thường quen thuộc hơn với những cánh diều vải, diều nhựa. Bằng sự sáng tạo, những cánh diều ngày nay được làm bằng nhiều loại chất liệu và hình dáng khác nhau.

Tại cánh đồng ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình có hàng trăm con diều đang no gió, bay lượn như bức tranh nghệ thuật đầy sắc màu giữa không gian bình yên.

Tại cánh đồng ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình có hàng trăm con diều đang no gió, bay lượn như bức tranh nghệ thuật đầy sắc màu giữa không gian bình yên.

Theo nhiều người thả diều tại đây cho biết, tầm tháng 12 hàng năm lúa gặt hết nên mặt đồng phẳng rất thuận lợi cho việc thả diều. Tuy nhiên tháng 2 và 3 là hai tháng thích hợp nhất để thả diều vì gió to rất dễ để thả diều lên. Tại cánh đồng này, mọi người thường thả từ lúc 16 giờ chiều đến khi nào màn đêm dần buông xuống mới về.

Em Trần Khải Nguyên - Học sinh lớp 8, trường THCS thị trấn Thới Bình (áo trắng) cùng bạn thả diều.

Em Trần Khải Nguyên - Học sinh lớp 8, trường THCS thị trấn Thới Bình (áo trắng) cùng bạn thả diều.

Tại cánh đồng diều, em Trần Khải Nguyên (học sinh lớp 8, trường THCS thị trấn Thới Bình) vui vẻ kể: “Hầu như mùa diều nào em với các bạn đều đến cánh đồng này thả diều mặc dù nhà em khá xa nơi đây. Tuy không có diều lớn, nhưng những cánh diều nhỏ bay rợp trời cũng khiến em rất thích”.

Em Đặng Trí Tài (ở ấp 9, xã Thới Bình) cho biết: “Chiều nào đi học về sớm, em cũng xin phép cha mẹ ra cánh đồng diều xem các anh chị thả diều. Thả diều chỉ có một thời gian thôi, khi nào hết gió hoặc bắt đầu vụ mùa mới thì tụi em cũng hết cơ hội ngắm diều rồi. Em hy vọng, năm sau có thêm những con diều lớn hơn, để em xem cho đã mắt”.

6
1
Các em nhỏ cùng cha mẹ đến cánh đồng thả diều.

Các em nhỏ cùng cha mẹ đến cánh đồng thả diều.

Nhiều người dựng xe ngay trên đường để ngắm nhìn những cánh diều chao nghiêng trong gió. Những ký ức tuổi thơ trong họ như đang “ùa về” trong những mùa diều như thế này.

Nhiều người dựng xe ngay trên đường để ngắm nhìn những cánh diều chao nghiêng trong gió. Những ký ức tuổi thơ trong họ như đang “ùa về” trong những mùa diều như thế này.

Thả diều là trò chơi dân gian của trẻ em miền quê đất nước Việt Nam chúng ta từ xưa. Mỗi cánh diều tung bay thường mang theo bao mơ ước và niềm vui của những đứa trẻ. Mọi người thường nghĩ rằng, thả diều là trò chơi của trẻ nhỏ nhưng giờ đây nó cũng trở thành thú vui của những người lớn. Mỗi buổi chiều, đi ngắm cánh diều chao lượn dưới hoàng hôn sau một ngày làm việc vất vả cũng là một “phần thưởng” nhỏ cho riêng mỗi người.

Bé Sáu  
Phụ nữ đầu tiên ở Cà Mau tình nguyện hỗ trợ nghề cho người khuyết tật

Phụ nữ đầu tiên ở Cà Mau tình nguyện hỗ trợ nghề cho người khuyết tật

(NSMT) - Chị Lê Thị Hồng Phương là người phụ nữ tiên phong và duy nhất trong tỉnh Cà Mau đảm nhiệm vai trò tình nguyện viên hỗ trợ người khuyết tật và phụ nữ nông thôn tại xã Biển Bạch và các xã lân cận. Chị đã tạo ra những cơ hội việc làm quý giá cho các chị em, giúp họ có thu nhập ổn định và tự tin hòa nhập vào cộng đồng. Sự đóng góp của chị đáng kể vào nỗ lực của địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Tuổi trẻ Cần Thơ khắc ghi công ơn liệt sĩ bằng hành động thiết thực

Tuổi trẻ Cần Thơ khắc ghi công ơn liệt sĩ bằng hành động thiết thực

(NSMT) - Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Cần Thơ (P.Cái Răng, TP.Cần Thơ), Thành đoàn Cần Thơ và Sở Nội vụ Cần Thơ phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2025). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh An Giang: Thăm tặng quà nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ

Chỉ huy trưởng bộ CHQS tỉnh An Giang: Thăm tặng quà nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), sáng 26/7/2025, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trật tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí đại tá Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Giang Thành.

Cần Thơ: Phường An Bình dâng hương tại Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung

Cần Thơ: Phường An Bình dâng hương tại Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung

(NSMT) - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam phường An Bình, TP. Cần Thơ đã tổ chức lễ dâng hương tại Di tích lịch sử “Địa điểm chuyển quân, trạm quân y tiền phương và nơi cất giấu vũ khí thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong kháng chiến chống Mỹ”.

Cần Thơ: Đảng bộ phường Bình Thủy quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Cần Thơ: Đảng bộ phường Bình Thủy quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

(NSMT) - Ngày 26/7, Đảng bộ phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các AHLLVTND

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các AHLLVTND

(NSMT) - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 25/7, ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân trên địa bàn phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lan tỏa yêu thương trong ngày hội hiến máu “Blouse trắng - Trái tim hồng”

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lan tỏa yêu thương trong ngày hội hiến máu “Blouse trắng - Trái tim hồng”

(NSMT) - Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP. Cần Thơ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện mang chủ đề “Blouse trắng - Trái tim hồng”. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, y bác sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân tham gia trong không khí sôi nổi, ấm áp nghĩa tình.