Cần Thơ: Ấm tình thầy trò tại Hội Xuân Cây Di sản Trường THPT Châu Văn Liêm
(NSMT) - Chương trình Hội Xuân Cây Di sản Trường THPT Châu Văn Liêm lần I - Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Những nụ cười xuân hồng bất diệt” vừa diễn ra tại Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều.
Đây là lần đầu tiên các thế hệ cựu học sinh Trường Phổ thông Cấp 3 TP. Cần Thơ, Trường THPT Châu Văn Liêm tổ chức chương trình này, nhằm tri ân các thế hệ thầy giáo, cô giáo của nhà trường. Hơn 100 cựu giáo viên đã về dự chương trình, trong vòng tay của đông đảo các thế hệ học sinh.
Với nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình mang đến không gian ấm tình thầy trò, sáng bừng đạo lý “Tôn sư trọng đạo”. Thông điệp chương trình hướng đến là, mỗi thầy giáo, cô giáo là một Cây Di Sản, tỏa mát bóng cả, che chở, nâng đỡ từng thế hệ học sinh của Trường Phổ thông Cấp 3 TP Cần Thơ, Trường THPT Châu Văn Liêm.


Cô Nguyễn Thị Minh Kính - Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm xúc động phát biểu trước tình cảm của các thế hệ cựu học sinh dành cho thầy cô.
GS.TS Hà Thanh Toàn - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cựu học sinh niên khóa 1979-1982, Trưởng Ban Tổ chức chương trình xúc động phát biểu tại chương trình.
Cô Trần Thị Lụa - Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều phát biểu tại chương trình.
Cô Lê Thị Hoàng Yến - Cựu học sinh Trường Phổ thông Cấp 3 TP. Cần Thơ niên khóa 1980 - 1983 chia sẻ kỷ niệm về thầy cô.
Cô Nguyễn Thị Minh Kính - Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm đánh trống trường gợi nhớ ký ức xưa.
GS.TS Hà Thanh Toàn thay mặt cựu học sinh Trường Phổ thông Cấp 3 TP. Cần Thơ, Trường THPT Châu Văn Liêm trao bảng tượng trưng tài trợ chung tay xây dựng phòng truyền thống của nhà trường.
GS.TS Hà Thanh Toàn - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cựu học sinh niên khóa 1979-1982, Trưởng Ban Tổ chức chương trình xúc động: “Chúng em đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, là nhờ bước lên từng bậc thang ở các cấp lớp trong giáo dục thông qua sự lao tâm, lao lực của thầy cô. Cho nên, việc chăm sóc thầy cô bằng vật chất mang tính nhất thời, nhưng việc chăm sóc bằng tinh thần thời gian qua, cựu học sinh chưa có dịp để thể hiện một cách thấu đáo. Hy vọng, qua Hội Xuân là bước khởi đầu, gợi ý cho nhiều hoạt động thường xuyên, thiết thực, lâu dài hơn”.
Đại diện cựu học sinh trao tặng quà, chúc thọ và tri ân thầy cô.

Đại diện cựu học sinh dâng trà chúc thọ các thầy cô từ 80 tuổi trở lên.
Bà Võ Thị Hồng Ánh - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ và GS.TS Hà Thanh Toàn - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cựu học sinh niên khóa 1979-1982, Trưởng Ban Tổ chức chương trình tặng quà tri ân thầy cô.
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ, cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm và GS.TS Hà Thanh Toàn - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cựu học sinh niên khóa 1979-1982, Trưởng Ban Tổ chức chương trình tặng quà tri ân thầy cô.
Cô Nguyễn Thị Minh Kính - Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm ký tên lưu niệm tại chương trình.
Các thế hệ giáo viên trong niềm vui hội ngộ.
Các hế hệ học sinh thăm hỏi sức khỏe cô giáo.

Nghi thức chào đón thầy cô giáo đến tham dự chương trình được tổ chức trang trọng.
Học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm hát ca khúc về lòng tri ân thầy cô, khiến nhiều người xúc động.
Cô Trần Thị Lụa - Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều xúc động chia sẻ: "Hội xuân năm nay cũng là dịp tri ân quý thầy, cô giáo của các thế hệ học sinh Trường phổ thông cấp 3 thành phố và trường THPT Châu Văn Liêm. Đây cũng là dịp hội ngộ của các thế hệ học trò nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ trường quay về sum họp. Đón xuân và Hội ngộ, một ý tưởng tuyệt vời mà anh, chị, các bạn cưu học sinh đã mang đến cho sân trường THPT Châu Văn Liêm một màu sắc mới, một không khí mới...Ý tưởng này càng tô đậm hơn truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của nhà trường hơn 100 năm qua.
Hoạt động này còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho học sinh nhà trường. Các em luôn tự hào về trường, về thầy, cô, về bạn bè, và bản thân. Các thế hệ học sinh cứ nối tiếp nhau, cố gắng học tập và rèn luyện...tô thêm những điểm son trong thành tích của nhà trường. Từ ngôi trường này, biết bao thế hệ học sinh học tập và trưởng thành. Họ thành công trên rất nhiều lĩnh vực trong xã hội, giữ nhiều vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, nhà nước. Đây là minh chứng rõ ràng nhất mà tất cả chúng ta dù đi đâu, về đâu chúng ta luôn tự hào mình là Cựu giáo viên, Cựu học sinh của trường.
“Ngôi nhà chung Châu Văn Liêm” luôn rộng cửa chào đón tất cả quý thầy, cô, các anh chị, các bạn cựu học sinh quay về tìm lại kỷ niệm xưa nơi 1 góc sân trường, kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp. Chúng tôi, thế hệ hiện tại vẫn luôn kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, những thành tích mà các thế hệ đi trước đã dày công xây đắp. Thầy, trò chúng tôi tiếp tục phấn đấu giảng dạy, học tập, rèn luyện để giữ gìn và tô thắm thêm những nét son của: Trường phổ thông Cấp 3 thành phố- THPT Châu Văn Liêm của chúng ta."
Một trong số nhiều bài viết chia sẻ cảm xúc về ngôi trường thân yêu, Nhà báo Võ Ngọc Văn Quân - Giám đốc VTV Cần Thơ, cựu học sinh niên khóa 1990 - 1993 xúc động viết: "Cổng trường Châu Văn Liêm, chứng kiến bao mùa hoa phượng nở, đã in dấu những bước chân của 3 thế hệ nhà tôi. Từ thời ba tôi còn cắp sách đến trường dưới mái nhà cổ kính, đến tôi trong những năm tháng hào hùng của của đất nước, và bây giờ là con tôi, thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết. Ngôi trường lâu đời bậc nhất Cân Thơ không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn. Ba tôi thường hay kể về những ngày tháng tươi đẹp nhất của thời học sinh tại đây. Những buổi cắm trại, những hoạt động hướng đạo sôi động trên sân trường, và cả những kỷ niệm đáng nhớ bên bạn bè. Ba vẫn luôn nhớ về những thầy cô giáo tận tâm, đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ học trò.
Tôi may mắn được theo học tại ngôi trường này vào niên khóa 1990 - 1993, dưới sự dìu dắt của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Kính và cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Tám. Chúng tôi là lứa học sinh đầu tiên học chương trình cải cách giáo dục sau khi đất nước thống nhất. Vì vậy, mỗi năm chúng tôi đều có sách giáo khoa mới, thay vì phải học lại sách cũ của anh chị đi trước. Hình ảnh ngôi trường với những hàng phượng vĩ cổ thụ xanh mát, dãy phòng học ấm cúng, những chuyến dã ngoại cuối tuần bằng xe đạp cùng bạn bè, luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Hai con của tôi cũng đã và đang tiếp nối truyền thống học tập của gia đình tại Trường THPT Châu Văn Liêm. Các con rất yêu thích môi trường học tập hiện đại của trường, với những phòng học thông minh, thầy cô và bạn bè thân thiện đoàn kết. Đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa, giúp học sinh phát triển toàn diện. Qua bao năm tháng, ngôi trường Châu Văn Liêm đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết vẫn luôn được giữ gìn và phát huy. Những câu chuyện về bao thế hệ học sinh Châu Văn Liêm vẫn được kể từ đời này sang đời khác. Châu Văn Liêm không chỉ là ngôi trường, mà còn là một phần ký ức, là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi tự hào khi được là học sinh Châu Văn Liêm."
- Một số hình ảnh tại Chương trình Hội Xuân Cây Di sản Trường THPT Châu Văn Liêm lần I










---> Hội Nữ doanh nhân TP Cần Thơ kết nối kinh doanh hướng đến cộng đồng
Hơn 12.000 vận động viên tham gia giải chạy lớn nhất miền Tây Nam Bộ
(NSMT) - Hơn 12.000 vận động viên từ khắp nơi sẽ cùng hội tụ về Quảng trường Văn Miếu, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 10 - 12/10, để tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 giải chạy lớn nhất miền Tây Nam Bộ, nơi thể thao, âm nhạc và du lịch giao hòa tạo nên một lễ hội rực rỡ sắc màu.
Những điều đặc biệt tại “Đêm Hội Trăng Rằm – San Sẻ Yêu Thương 2025”
Chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm – San Sẻ Yêu Thương 2025” lần thứ VI tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) dù đã khép lại nhưng vẫn còn đọng lại nhiều dư âm đẹp đẽ. Không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ dịp Trăng tròn, chương trình còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc qua những câu chuyện cảm động và đầy ý nghĩa.
Cà Mau: Chuẩn bị sẵn sàng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
(NSMT) - Chiều ngày 10/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời thông báo kết quả họp báo quý III/2025.
Người dân Cần Thơ hỗ trợ nhau vượt qua triều cường
(NSMT) - Nhiều ngày qua, triều cường tại TP. Cần Thơ tiếp tục dâng cao, vượt mức báo động III, khiến nhiều tuyến đường trung tâm bị ngập sâu. Nước lên nhanh đúng vào giờ cao điểm sáng chiều, thời điểm người dân đi lại, học sinh đến trường đã gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển và sinh hoạt, mua bán.
Nước mắm Quốc Hải: Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ
(NSMT) – Trong những ngày cả nước hướng về miền Trung ruột thịt chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, Nước mắm Quốc Hải đã thể hiện tinh thần nhân đạo và trách nhiệm xã hội bằng việc chung tay cùng chương trình “Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão lũ” do Thành phố Cần Thơ phát động.
Cà Mau tiên phong đổi mới sáng tạo, bứt phá chuyển đổi số
Cà Mau có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ kết nối vùng Đồng bằng Sông Cửu Long ra biển Đông và vịnh Thái Lan. Chúng ta có lợi thế về thủy sản, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, cùng một hệ sinh thái rừng - biển vô cùng đa dạng. Nhưng cũng chính nơi đây đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và nhiều thách thức phát triển. Muốn bứt phá, Cà Mau buộc phải đi nhanh, đi trước trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Cứu sống bệnh nhân vỡ túi phình động mạch não bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch tại BVĐK Sóc Trăng
Ngày 08/10, tin từ Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.













