Cần Thơ: Nhiều hộ dân tại phường An Khánh sống khổ sở vì dự án treo 18 năm
(NSMT) - Ông Nguyễn Thanh Đầy và hơn 10 hộ dân khác nhận thông báo UBND TP Cần Thơ về việc lấy đất thực hiện Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A, tuy nhiên, do không thống nhất về giá đất, dự án kéo dài hơn 18 năm qua khiến cuộc sống của ông Đầy và nhiều hộ dân khác khổ sở vì cảnh ngập úng, rác thải bủa vây nơi sinh sống.
Nổi khổ người dân bởi dự án kéo dài 18 năm
Ghi nhận thực tế của Phóng viên tại khu đất rộng hơn 2 ha (tọa lạc tại khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương giao Công ty Đầu tư xây dựng 586 (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang) gọi tắc là “Công ty Hồng Quang”, thực hiện Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A từ năm 2004, nhưng đến nay dự án vẫn nằm trên giấy. Dự án treo, khiến mười mấy hộ dân lâm vào cảnh khó khăn, nơi ở bị ô nhiễm môi trường và không được thụ hưởng các tiện ích của một khu vực phát triển thuộc quận trung tâm – Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Toàn cảnh khu đất thuộc dự án treo của Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) kéo dài 18 năm qua.
Theo ông Nguyễn Thanh Đầy – có đất nằm trong dự án (ngụ khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chia sẻ: “Khi thành phố thông báo lấy đất thực hiện Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A, tôi và những hộ dân trong Dự án này đều đồng ý, vì đây là chủ trương đúng của thành phố. Đồng thời, chúng tôi nghĩ rằng nhà nước đền bù, hỗ trợ sẽ lấy tiền lo cuộc sống, con cái ăn học, phụng dưỡng cha mẹ già… Ai ngờ, giá đền bù quá thấp so với các dự án khác trên địa bàn thành phố, nên chúng tôi không đồng ý. Thế rồi, cơ quan này đẩy cơ quan kia, dự án kéo dài suốt 18 năm qua làm cuộc sống gia đình tôi khổ sở vô cùng”.

Ông Nguyễn Thanh Phan cho biết: “Dự án kéo dài suốt 18 năm, cả nhà sống cảnh khốn cùng khi vào mùa mưa bão, nước mưa ngập đến đầu gối chân, mương nước không lối thoát, rồi mùi hôi thối bốc lên, rác thải trôi lềnh bềnh.
Trao đổi với PV ông Nguyễn Thanh Phan cho biết: “Dự án kéo dài suốt 18 năm, cả nhà sống cảnh khốn cùng khi vào mùa mưa bão, nước mưa ngập đến đầu gối chân, mương nước không lối thoát, rồi mùi hôi thối bốc lên, rác thải trôi lềnh bềnh. Dù nhà xập xệ, sắp sập nhưng chủ đầu tư, chính quyền ở đây không cho cất, sửa lại. Khổ lắm, muốn sang bán hoặc cầm cố đất lấy tiền làm ăn, lo con cái ăn học cũng không được. Trong khi đó, công ty nói làm khu tái định cư nhưng chúng tôi chỉ thấy bán nền thương mại, cất nhà lầu ở”, anh Phan đứng trước căn nhà xiêu vẹo ngậm ngùi.
Tìm hiểu thêm những hộ dân bị ảnh hưởng về dự án này, vợ chồng ông Đinh Văn Cao và bà Huỳnh Thị Tiềm – khu vực 1, phường An Khánh có đất nằm trong dự án Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A, bức xúc nói: Nhà cách trụ sở công an phường, ủy ban phường chỉ vài trăm mét nhưng bên đó, đường xá thênh thang, hạ tầng đầy đủ. Còn dân chúng tôi sống trong dự án treo phải sống cảnh ô nhiễm, cỏ mọc um tùm, rắn, rết bò vào nhà, nguy hiểm vô cùng. Còn khi mùa mưa đến, nước ngập đến cửa sổ vì không lối thoát”.
Cũng theo những hộ dân có đất nằm trong dự án Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A cho biết, lúc đầu Công ty Hồng Quang đưa ra giá mua đất quá thấp so với những khu lân cận nên người dân không giao đất cho công ty. Người dân yêu cầu công ty tăng giá lên, phù hợp với mặt bằng giá so với những dự án trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ giao đất, nhưng Công ty không đáp ứng yêu cầu người dân và kéo dài đến nay đã 18 năm.
Kiến nghị thu hồi dự án, đổi chủ đầu tư
Ông Đầy, bà Tiềm và ông Phan - là đại diện những hộ gia đình nơi đây cho biết mới đây đã cùng 17 hộ dân khác ký đơn kiến nghị lần 3 gửi đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị UBND thành phố, ngành chức năng xem xét thu hồi chủ trương đầu tư Khu tái định cư – Lô 1A; kiến nghị giao cho nhà đầu tư khác thực hiện dự án để đời sống người dân bớt khổ hơn.
Ông Nguyễn Thanh Đầy cho biết thêm, sau nhiều lần gõ cửa ngành chức năng, yêu cầu xem xét lại giá cả đền bù, hỗ trợ, để sớm thực hiện dự án. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lí do gì, dự án được phép kéo dài hơn 18 năm qua. Dự án kéo dài nhiều năm, vừa không đáp ứng mục đích tái định cư, vừa làm khổ dân và làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Quá bức xúc, ngày 10/5/2021, ông Đầy và 17 hộ dân có đất nằm trong dự án làm đơn gửi đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang (năm 2004 là Công ty Đầu tư xây dựng 586); kiến nghị thay đổi chủ đầu tư. Sau đó, vụ việc bị kéo dài nên các hộ dân lại tiếp tục kiến nghị nhiều lần nữa.

Bà Huỳnh Thị Tiềm – khu vực 1, phường An Khánh có đất nằm trong dự án Khu tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A, bức xúc nói :dân chúng tôi sống trong dự án treo phải sống cảnh ô nhiễm, cỏ mọc um tùm, rắn, rết bò vào nhà, nguy hiểm vô cùng. Còn khi mùa mưa đến, nước ngập đến cửa sổ vì không lối thoát…”.
Mới đây, sau khi nhận đơn kiến nghị lần 3 của các hộ dân, ngày 17/3/2022, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đến Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, khẩn trương kiểm tra nội dung đơn kiến nghị của người dân và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trước ngày 8/4/2022.

Một góc trong khu đất Dự án treo, khiến mười mấy hộ dân lâm vào cảnh khó khăn, nơi ở bị ô nhiễm môi trường và không được thụ hưởng các tiện ích của một khu vực phát triển thuộc quận trung tâm – Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Trao đổi với Phóng viên bà Lê Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho rằng, dự án tái định cư Thới Nhựt – Lô 1A đã kéo dài nhiều năm nay, gây không ít khó khăn cho bà con sống tại khu vực này. Cây cối mọc um tùm, nhiều người chưa ý thức đổ rác vào những khu đất trống, gây ô nhiễm môi trường.
Thời gian qua, địa phương phối hợp với công ty Hồng Quang, thuê công ty môi trường đến dọn dẹp rác thải; đồng thời chuyển ý kiến phản ánh của người dân có đất nằm trong dự án đến ngành chức năng xem xét.
Với văn bản Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa chỉ đạo Sở Xây dựng TP Cần Thơ kiểm tra lại dự án sau 18 năm chưa thực hiện, 17 hộ dân có kiến nghị đang kỳ vọng lãnh đạo TP xử lý dứt điểm vụ việc để người dân không còn sống cảnh khổ sở trong thời gian tới.
Cứu sống bệnh nhân vỡ túi phình động mạch não bằng kỹ thuật can thiệp nội mạch tại BVĐK Sóc Trăng
Ngày 08/10, tin từ Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Học sinh Trường THPT Hoàng Diệu hưởng ứng cuộc thi vẽ tranh "Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết, hữu nghị"
Hưởng ứng Công văn số 1507/SGDĐT–GDTrH&GDTX của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Việt Nam – Cuba thắm tình đoàn kết, hữu nghị”, Trường THPT Hoàng Diệu (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) đã phát động và khuyến khích toàn thể học sinh tích cực tham gia. Cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh, tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng trong toàn trường.
Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội
Từ đầu năm 2025 đến nay, Công TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng (Công ty XSKT Sóc Trăng) đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với số tiền khoảng 15 tỷ đồng.
Chương trình nghệ thuật “Đêm Hội Trăng Rằm – San Sẻ Yêu Thương 2025” lần thứ VI hoành tráng, rực rỡ sắc màu
Tối ngày 5/10, tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), chương trình nghệ thuật “Đêm Hội Trăng Rằm – San Sẻ Yêu Thương 2025” lần thứ VI đã diễn ra trong không khí tưng bừng, rộn rã. Với quy mô hoành tráng cùng các tiết mục được dàn dựng công phu, chỉn chu, chương trình đã thu hút hàng ngàn khán giả đến vui chơi.
Tri ân những trái tim tình nguyện tại “Đêm Hội Trăng Rằm – San Sẻ Yêu Thương 2025”
(NSMT) - Khép lại chương trình “Đêm hội Trăng Rằm – San sẻ yêu thương” lần VI với chủ đề “Ước nguyện đêm trăng”, Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ và các đơn vị đồng tổ chức, gửi lời tri ân sâu sắc đến các bạn tình nguyện viên – những người đã âm thầm cống hiến, góp phần làm một mùa trăng trọn vẹn cho các em thiếu nhi...
Học bổng “Thắp sáng” niềm vui trẻ thơ trị giá gần 150 triệu đồng
Vừa qua, chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm – San Sẻ Yêu Thương” lần thứ 6 năm 2025 do VPĐD Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức chính thức diễn ra tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Với chủ đề “Ước nguyện đêm trăng”, chương trình như nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái “thắp sáng” niềm vui trẻ thơ, hiện thực hóa giấc mơ trường lớp đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL
(NSMT) - Phân hiệu Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (UEH Mekong) vừa long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Khóa 51 - Đại học chính quy và Ký kết hợp tác với cơ quan, doanh nghiệp năm 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ chào đón hơn 600 tân sinh viên khóa mới mà còn khẳng định sứ mệnh kết nối - lan tỏa tri thức - đồng hành phát triển bền vững cùng cộng đồng của UEH Mekong tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.