Cần Thơ: Quan tâm chăm sóc về vật chất, tinh thần cho trẻ em mồ côi cha, mẹ vì dịch bệnh COVID-19
(NSMT) - Nằm trong hoạt động chương trình “Nối Vòng Yêu Thương” các trẻ em mồ côi cha, mẹ vì dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Cần Thơ đã được đến họp mặt, vui chơi, ăn uống tại Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.
Chương trình do Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ phối hợp Công an TP. Cần Thơ và UBND huyện Phong Điền tổ chức. Tại đây, các em được các cô chú hướng dẫn tham quan vui làng nghề truyền thống, các kiểu nhà ở truyền thống Nam bộ, vườn trái cây, xem xiếc thú, đua Heo, đua Chó, cá bú bình ... Các em vô cùng vui vẻ, hào hứng, thích thú khi được tham gia các hoạt động.

 
  Các em nhỏ được tổ chức giao lưu, vui chơi tại Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.
Đây là một chương trình ý nghĩa, nhân văn được tổ chức nhằm góp phần chăm sóc, hỗ trợ cho các em có được một mùa hè vui tươi, bổ ích. Sự hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần kịp thời không chỉ giúp xoa dịu bớt nỗi đau mà còn là động lực để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.


Đại dịch COVID-19 để lại nhiều hậu quả nặng nề, cướp đi sinh mạng của nhiều người, để lại nhiều trẻ em mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha mẹ, người thân. Nỗi đau mất cha, mẹ đối với các em là quá lớn, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tương lai đối mặt không ít thách thức. Hơn lúc nào hết, các em rất cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ chăm sóc trong thời gian dài. Sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương và cộng đồng xã hội giúp các em, gia đình các em không đơn độc trên hành trình mới. Những vòng tay nhân ái sẽ luôn chở che, nâng đỡ để các em có môi trường sống tốt, trở thành người có ích cho xã hội.
- Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình







![IMG_5080[1]](https://i.ex-cdn.com/mientay.giadinhonline.vn/files/content/2022/06/29/img_50801-1455.jpg)



Ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt?
Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên – một tập tục đáng quý, thể hiện đạo lý của người Việt.
Bị lạc trong rừng: Làm gì để sống sót?
Lạc rừng không chỉ là thử thách mà còn đe dọa tính mạng. Những vụ tử vong gần đây nhắc nhở mỗi du khách cần trang bị đầy đủ kỹ năng sinh tồn trước khi bước vào rừng sâu.
Người đoạt giải BaDen Mountain International Marathon 2025 có thể dùng thành tích để thi đấu quốc tế
Sau hai ngày tranh tài đầy kịch tính, giải BaDen Mountain International Marathon 2025 đã chính thức khép lại và theo ban tổ chức, người đoạt giải có thể dùng thành tích để tham gia các giải đấu do Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) tổ chức.
Dựng nhà bằng trái tim: Nhóm Minh Phước lan tỏa yêu thương đến từng gia đình nghèo
Không phải kỹ sư hay doanh nhân nhưng Trần Huỳnh Quang Triều vẫn trở thành “người kiến tạo mái ấm” cho hàng trăm gia đình nghèo miền Tây, khi cùng nhóm thiện nguyện Minh Phước xây hơn 100 mái ấm nghĩa tình, trao hy vọng giữa gian khó.
Hoa hậu Ngọc Giàu: Hiến tạng – Hành trình cho đi một cuộc đời khỏe mạnh và giàu ý nghĩa
Chiều ngày 10/3/2025, ngay sau khi trở về Cần Thơ từ TP.HCM, Hoa hậu, Tiến sĩ Võ Thị Ngọc Giàu đã có buổi trao đổi cùng phóng viên Tạp chí Gia Đình Việt Nam về quyết định hiến mô – tạng của mình. Trước đó, cô đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 4/3.
Tiệm mì 1.000 đồng lan tỏa yêu thương ở Cà Mau
Một tiệm mì gói giá 1.000 đồng vừa xuất hiện tại phường 5, TP Cà Mau, do anh Trương Minh Đương, người dân phường 6, cùng một số người bạn thành lập. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ những gói mì, quả trứng, xúc xích, rau sống, ớt, chanh đến nước sôi, tất cả đều không tốn kém, nhưng lại chứa đựng một tâm huyết lớn lao. Khi câu chuyện về việc làm thiện nguyện lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đã mang mì, trứng và các vật phẩm khác đến để ủng hộ quán mì 1.000 đồng này.
Xúc động bộ ảnh ngày Tết...
(NSMT) - Những ngày Tết Ất Tỵ đã qua nhưng những hình ảnh về một cái tết tròn đầy, đầm ấm vẫn còn đọng lại đâu đó nơi đáy mắt của các ông lão, bà cụ tại Trung tâm nuôi dưỡng người già TP. Cần Thơ, nơi mà Tết đã được ghi lại thông qua những nụ cười, những cái ôm...










 
                                    


