Cần Thơ: Rộn ràng Đêm hội trăng Rằm - San sẻ yêu thương với MC Thanh Bạch
(NSMT) - Danh hài - MC Thanh Bạch dành cho thiếu nhi Cần Thơ sự hoạt náo sống động trong Đêm hội trăng Rằm - San sẻ yêu thương lần thứ III khiến Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam - Ông Hồ Minh Chiến phải bất ngờ trước khả năng quản trò vui nhộn và bền bỉ.
Trưa ngày 10/9, ngay sau khi chứng kiến cảnh hoạt náo vui nhộn và bầu không khí sôi động cho thiếu nhi tại công viên Lưu Hữu Phước mà danh hài - MC Thanh Bạch đã dốc sức khuấy động, ông Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí GIa đình Việt Nam đã cập nhật nhanh trạng thái trên trang cá nhân nhằm bày tỏ cảm kích của mình dành cho danh hài mà mình mới lần đầu gặp mặt nhưng rất đỗi quý mến và ngưỡng mộ. Vị Tổng Biên tập viết trên trang facebook như thay lời cảm ơn:
“Nghệ sĩ, MC Thanh Bạch người có quá nhiều năng lượng so với tuổi U60 của anh khi "quậy" tưng bừng tại "Đêm hội trăng rằm - San sẻ yêu thương" khiến hàng ngàn trẻ em miền Tây Nam bộ vô cùng thích thú”.

Danh hài MC Thanh Bạch chung vui hát múa cùng thiếu nhi Cần Thơ tại công viên Lưu Hữu Phước (Cần Thơ) sáng 10/9.
Chia sẻ với PV Tạp chí Gia đình Việt Nam, MC Thanh Bạch ngẫu hứng nói : “Thanh Bạch cũng có tuổi thơ, cũng muốn có mùa trung thu thật tươi vui với bạn bè, với gia đình. Không chỉ hôm nay mà sau này, bất kỳ lúc nào anh em Gia đình Việt Nam làm chương trình cho thiếu nhi cứ liên hệ, Thanh Bạch sẽ đến góp vui cho các cháu thiếu nhi. Nhiều cháu thiếu nhi hạnh phúc, nhiều gia đình hạnh phúc, nhiều triệu người và cả hành tinh này hạnh phúc thì chúng ta sẽ có một cuộc sống trọn vẹn trong tình yêu thương”. Vừa dứt lời Thanh Bạch đã hứa sẽ với mọi người sẽ không về Sài Gòn sớm mà ở lại để cùng vui với các cháu thiếu nhi trong buổi chiều nay. MC Thanh Bạch sẽ lại cùng nắm tay với các cháu thiếu nhi tạo thành vòng tròn lớn hát vang bài hát tuổi thơ quen thuộc, có thể là Bắc kim thang, là Thằng Cuội, hay Trái đất này là của chúng mình… Sân khấu lớn chiều nay tại công viên Lưu Hữu Phước lại tưng bừng rộn lên âm vang những tiếng hò reo của khối thiếu nhi đoàn kết vui vầy cùng nhau bên chú Thanh Bạch, một hình ảnh thân quen và luôn trẻ trung trong đôi mắt hồn nhiên của trẻ thơ.

MC Thanh Bạch hoạt náo khuấy động bầu không khí ngày hội.
Trong sáng nay MC Thanh Bạch đã cầm micro quản trò cùng với các đội văn nghệ thiếu nhi, cùng tất các những thành viên trong Ban tổ chức và các nhà tài trợ hát múa rộn vang tạo nên không khí vô cùng sôi động hiếm thấy tại Cần Thơ. Đó là chuỗi thời gian mà các cháu thiếu nhi thật sự được vui vầy hạnh phúc và có lẽ sẽ ghi dấu những kỷ niệm đẹp khó phai về thời ấu thơ. Sau những cao trào cảm xúc vui nhộn ấy, MC Thanh Bạch cùng ê kíp của mình đã đến từng gian hàng, khu vui chơi, các cụm tiểu cảnh để bắt nhịp hát những bài hát thiếu nhi và chụp ảnh chung với cộng đồng tham gia ngày hội đêm trăng.

MC Thanh Bạch chụp ảnh kỷ niệm cùng BTC và các bé thiếu nhi.
Cuối buổi trưa, sau khi dùng bữa cơm chay để lấy lại sức khoẻ, chúng tôi cứ nghĩ vị danh hài tài năng này sẽ trở về Sài Gòn nhưng anh lại bất ngờ đổi ý hứa rằng buổi chiều sẽ ở lại chung vui với các cháu thiếu nhi thêm vài giờ nữa. MC Thanh Bạch mong muốn bầu trời sẽ thật đẹp, sẽ chiều lòng người để các cháu thiếu nhi có một ngày hội trăng rằm thật sự tươi vui và ý nghĩa.

MC Thanh Bạch đổi ý ở lại Cần Thơ để được cùng vui chơi với các bé thêm vài giờ đồng hồ.
Được biết, Chương trình Đêm hội trăng rằm - San sẻ yêu thương do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại công viên Lưu Hữu Phước chào đón mùa Trăng 2022 chính thức khai hội lúc 19 giờ tối cùng ngày.

MC Thanh Bạch luôn là hình tượng đẹp trong đôi mắt trẻ thơ.
Cũng tại sự kiện đặc biệt này, bên cạnh những chương trình nghệ thuật vui chơi trung thu, “Đêm hội trăng rằm - San sẻ yêu thương lần thứ III năm 2022” còn trao tặng 600 phần quà Trung thu cho các bé thiếu nhi đến từ các đơn vị tại TP Cần Thơ. Ban tổ chức cũng trao tặng 230 suất học bổng trị giá 1.000.000/suất cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 50 chiếc xe đạp đến từ đơn vị tài trợ. Ngoài ra, 40 kiot của các doanh nghiệp, mạnh thường quân sẽ tổ chức vui chơi, phát hàng chục ngàn phần quà, lồng đèn, bánh kẹo, thức uống,... hoàn toàn miễn phí cho trẻ em tham gia ngày hội.

Các gian hàng vô cùng nhộn nhịp trong Đêm hội.
Chương trình sẽ được tổng kết bằng màn bắn pháo hoa hiệu ứng nghệ thuật tầm thấp và đây chính là điểm nhấn của một mùa trăng vô cùng ấn tượng và đáng nhớ đặc biệt đối với các bé thiếu nhi.
Một số hình ảnh khác tại ngày Đêm hội trăng Rằm - San sẻ yêu thương:







Chương trình Đêm hội trăng Rằm - San sẻ yêu thương lần thứ III năm 2022 đã thu hút đông đảo phụ huynh và các bé thiếu nhi trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Quang Vinh)
Ban Tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm - San sẻ yêu thương xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, mạnh thường quân:
Quỹ Đầu tư Phát triển Cần Thơ, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hồng Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Đông Hà, Công ty TNHH San Hà, Công ty Cổ phần Thiên Quân, Công ty TNHH Hồng Đức, Công ty TNHH Lộc Tô Châu, Trung tâm Anh ngữ AMA, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Big Sun, Hoa khôi Vũ Thanh Tú; Hoa khôi Nam bộ Nguyễn Thị Hải Yến; Á hậu Đại dương Đặng Thanh Ngân; Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí TATA Việt Nam, Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ, Cần Thơ ECO Resort, Thẩm Mỹ viện MAILISA, Đoàn Nghệ thuật Lân Sự Rồng Tú Anh Đường TP Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Công nghệ Tâm Loan, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hóa, VNPT Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Người mẫu Tây Đô, Công ty TNHH Vy Phương, Chợ đêm Ninh Kiều, Ngân hàng Nam Á chi nhánh Cần Thơ, Nhà hàng khách sạn Vạn Phát, Công ty TNHH Tin học Á Châu, Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cộng đồng Du lịch Cồn Sơn...
Cần Thơ: Phường Tân An cùng doanh nghiệp địa phương tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn
(NSMT) - Vừa qua, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam - Hội đồng Đội phường Tân An TP. Cần Thơ đã phối hợp cùng Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2025 - 2026, nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
Hiệu trưởng HANU: “Con gái với cha là cả một bầu trời hoa lá, tặng cho cha miền hạnh phúc vô bờ”
Bài phát biểu của PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội (Hanu) tại lễ trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” đã khiến cả khán phòng rưng rưng xúc động.
Trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 3: Gắn kết, tôn vinh tình cảm gia đình thiêng liêng
Cuộc thi viết “Cha và con gái” qua 3 mùa giải đã trở thành một cầu nối đầy ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm dành cho những người cha, người con gái thân yêu của mình.
Cộng đồng Teambuilding nâng chất gắn kết tại miền Tây
(NSMT) - Sự kiện Offline 2025 - Ba miền Hội tụ đánh dấu cuộc gặp gỡ thường niên của cộng đồng những người làm du lịch và tổ chức sự kiện teambuilding trên cả nước. Đây được xem là dịp kết nối quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy sự gắn bó giữa các đơn vị và góp phần phát triển bền vững thị trường teambuilding Việt Nam.
Sôi nổi chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới tại Trường THPT Châu Văn Liêm
(NSMT) - Tối 5/9, hòa cùng không khí khai giảng năm học 2025 - 2026, Trường THPT Châu Văn Liêm, TP. Cần Thơ đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới. Các tiết mục được đầu tư công phu, mang đến bầu không khí vui tươi, rộn ràng, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng thầy cô, học sinh và phụ huynh.
Ngày lễ Vu Lan có ý nghĩa như thế nào đối với người Việt?
Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên – một tập tục đáng quý, thể hiện đạo lý của người Việt.
Hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của 9X Cần Thơ: Biến lễ cưới thành tác phẩm nghệ thuật
(NSMT) - Giữa làn sóng khởi nghiệp đầy sáng tạo của người trẻ, Nguyễn Nhựt Trường - chàng trai 9X đến từ Cần Thơ đã chọn lối đi ngược dòng khi theo đuổi lĩnh vực trang trí và tổ chức tiệc cưới. Suốt 7 năm theo nghề, Trường đã không đơn thuần làm tổ chức lễ cưới, mà còn tạo nên những "sân khấu cảm xúc", nơi hạnh phúc được tôn vinh bằng các tác phẩm nghệ thuật…