Nhịp sống

Công an phường ở Cần Thơ bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình

Thứ năm, 10/07/2025, 15:46 PM

Sau khi được người dân báo và bàn giao bé trai đi lạc, Công an phường Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) đã tiếp nhận, chăm sóc, đồng thời nỗ lực tìm kiếm thân nhân, lai lịch và bàn giao cháu cho gia đình.

Trưa ngày 10/7, Thượng tá Võ Minh Thắng, Trưởng Công an phường Sóc Trăng (TP.Cần Thơ) cho biết: Sau gần 1 ngày đêm tiếp nhận, chăm sóc và nỗ lực tìm kiếm người thân, trưa ngày hôm nay, công an phường đã bàn giao bé trai 5 tuổi đi lạc cho gia đình.

Cháu H được trao trả lại gia đình

Cháu H được trao trả lại gia đình

Theo cán bộ Công an phường Sóc Trăng, khoảng 23 giờ ngày 9/7, Công an phường tiếp nhận một bé trai khoảng 5-6 tuổi lang thang một mình trên đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng, có dấu hiệu đi lạc được người dân đưa đến Công an phường trình báo và bàn giao.

Theo người dân, khoảng 17-18 giờ ngày 9/7, họ thấy cháu bé này xuất hiện tại một quán cà phê trên đường Hùng Vương nhưng không có người lớn đi kèm. Thấy vậy, người dân đã nghĩ cháu đi lạc nên để ý, trông nom cháu chờ người nhà đến đón. Đến 23 giờ, quán đóng cửa để nghỉ nhưng cháu vẫn chưa có người thân đến đón nên người dân đã đưa cháu đến trụ sở Công an phường Sóc Trăng trình báo và bàn giao cháu cho công an phường.

Sau khi tiếp nhận cháu, một mặt, cán bộ Công an phường đã thay phiên nhau chăm sóc, hỗ trợ ăn uống cho cháu, mặt khác hỏi thăm cháu để nắm bắt thông tin về gia đình, cha mẹ nhưng do cháu nói chuyện không rõ tiếng (nói ngọng) nên các cán bộ, chiến sĩ không khai thác được thông tin để liên hệ với gia đình.

Empty
Cháu H tại trụ sở Công an phường Sóc Trăng sáng 10/7

Cháu H tại trụ sở Công an phường Sóc Trăng sáng 10/7

Để có thông tin sớm nhất, cán bộ chiến sĩ công an phường Sóc Trăng đã dùng mạng xã hội để đăng tải hình ảnh, thông tin về cháu bé, mong cộng đồng cùng tìm kiếm người thân cho cháu.

“Khoảng giữa buổi sáng 10/7, có một người đàn ông đến công an phường nhận là người thân của cháu nhưng do không có đủ giấy tờ cần thiết nên công an chưa thể bàn giao cháu cho người đó được”, một cán bộ công an thông tin.

Trao đổi với người đàn ông đó, chúng tôi được biết: Cháu bé tên là L.Q.H (5 tuổi). Mẹ cháu là chị L.T.M.H (37 tuổi), ngụ phường 2 (TP.Sóc Trăng, nay là phường Phú Lợi, TP.Cần Thơ). Cháu Q là con riêng của chị H. Còn người đàn ông đến nhận cháu là anh P.C.T (31 tuổi), cha dượng của cháu Q.

Anh T cho biết: Anh và chị H đến với nhau cách đây vài năm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị H trước đây làm công nhân cho một công ty chế biến thủy sản ở địa phương nhưng do có vấn đề về sức khỏe nên nghỉ nhưng không có nhà cửa, phải thuê nhà trọ để ở.

“Mấy ngày nay tôi ở dưới xã Hòa Tú (TP.Cần Thơ) nên không biết tin của hai mẹ con. Sáng nay có một người quen nhắn tin cho biết công an đang tìm nhà cho một cháu bé, thấy hình giống cu B (tên gọi ở nhà của cháu Q). Xem hình, tôi nhận ra đúng là cháu Q nên tôi liên lạc với mẹ cháu nhưng không được. Lo cho cháu, tôi bắt xe ôm từ Hòa Tú lên để nhận cháu về nhà. Nhưng do tôi không có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với cháu nên các anh công an hướng dẫn đi tìm mẹ cháu về để cùng nhận con. May mắn là tôi đã tìm được vợ để đến công an phường đón cháu về nhà. Đón được cháu, chúng tôi cảm ơn các anh chị công an đã chăm sóc, lo lắng cho cháu trong thời gian qua”, anh T chia sẻ.

Cao Xuân Lương  
Trường Chính trị TP Cần Thơ họp mặt viên chức, người lao động triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025

Trường Chính trị TP Cần Thơ họp mặt viên chức, người lao động triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025

(NSMT) - Ngày 8/7, Ban Giám hiệu Trường Chính trị TP. Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt viên chức, người lao động nhằm triển khai các quyết định về công tác cán bộ và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2025.

Nhà máy nước ở Cần Thơ vận hành bổ sung giếng nước ngầm tầng sâu

Nhà máy nước ở Cần Thơ vận hành bổ sung giếng nước ngầm tầng sâu

Trong chiến lược cải tạo, thay thế, bổ sung giếng nước ngầm để nâng công suất nhà máy nước, SocTrangWaco đưa vào vận hành thêm giếng nước nóng công suất 1.440 m3/ngày đêm.

Những chân chạy

Những chân chạy "khuyết" kiến tạo đường đua ngoạn mục

Không may mắn có đôi chân lành lặn và khoẻ mạnh, không có đôi mắt sáng rõ nhưng những chân chạy “khuyết” trong CLB Chạy bộ Hoa Khuyết vẫn kiến tạo kỳ tích marathon ngoạn mục. Phá vỡ rào cản bản thân để chinh phục các cự ly khó nhằn tại Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta Marathon lần thứ VI năm 2025”.

Sau sáp nhập, trường học có đổi tên?

Sau sáp nhập, trường học có đổi tên?

Trước đây, hầu hết các xã, phường, thị trấn đều có mạng lưới trường học từ mầm non đến THCS, tên gọi gắn liền địa danh địa phương. Từ ngày 1-7, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, nhiều địa phương sáp nhập, vậy câu hỏi đặt ra là các trường học có phải đổi tên theo đơn vị hành chính xã, phường mới?

Cần Thơ đẩy mạnh phổ cập giáo dục và phân luồng học sinh đến năm 2030

Cần Thơ đẩy mạnh phổ cập giáo dục và phân luồng học sinh đến năm 2030

(NSMT) – Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 06/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

VĐV người Kenya vô địch cự ly 42km tại giải “Vietcombank Mekong Delta Marathon 2025”

VĐV người Kenya vô địch cự ly 42km tại giải “Vietcombank Mekong Delta Marathon 2025”

Sáng 6/7, Giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta Marathon lần thứ VI năm 2025” chính thức diễn ra tại quảng trường Hoà Bình, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ). Vận động viên người Kenya - Kiptoo Edwin Yebei đã vô địch cự ly 42km với thành tích ấn tượng 2 giờ 32 phút 45 giây.