Giải trí

Đêm Gala “Sao của mọi cuộc vui” cùng Bia Đại Việt - Tinh thần chiếc ly nửa đầy thay vì nửa vơi

Thứ tư, 30/08/2023, 19:14 PM

(NSMT) - Vừa qua, tại TP. Cần Thơ, Bia Lạc Việt đã tổ chức đêm Gala “Sao của mọi cuộc vui” với chủ đề “Hát vang sao yêu Việt Nam”. Gala “Sao của mọi cuộc vui” là một Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc do Bia Lạc Việt phát động.

Gần đây, người ta nhắc nhiều về “chiếc ly nửa đầy” thay vì “nửa vơi” để nói về sự lạc quan, về cái nhìn tích cực khi cùng nhìn một vấn đề - ở đây - là chiếc ly với thể tích chất lỏng bằng ½ thể tích của ly. Cuộc sống luôn vậy, hằng ngày ti tỉ những việc không tên xảy đến và dĩ nhiên không thiếu những việc bất như ý. Đối diện với điều đó, lăng kính chúng ta nhìn, có lẽ sẽ là thứ quyết định kết quả.

Gala “Sao của mọi cuộc vui” do Bia Lạc Việt tổ chức đã mang đến cho các bạn trẻ không gian thưởng thức âm nhạc với âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Gala “Sao của mọi cuộc vui” do Bia Lạc Việt tổ chức đã mang đến cho các bạn trẻ không gian thưởng thức âm nhạc với âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Rapper HIEUTHUHAI đã mang đến cho khán giả những màn trình diện sôi động.

Rapper HIEUTHUHAI đã mang đến cho khán giả những màn trình diện sôi động.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các bạn trẻ vẫn có mặt để thưởng thức chương trình.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các bạn trẻ vẫn có mặt để thưởng thức chương trình.

z4650017950786_49f08d71128e057174df822e828c330a

Đến từ Bến Tre, chàng trai trẻ Nguyễn Tuấn Hiệp chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia chương trình: "Tôi ôm trong mình tình yêu âm nhạc, hơn nữa đã xem chương trình năm trước một cách hào hứng, lần này, tôi tiếp tục vượt hơn 50km để đến với TP. Cần Thơ vì “chiếc hẹn” với đêm Gala “Sao của mọi cuộc vui” với chủ đề “Hát vang sao yêu Việt Nam”.

TP. Cần Thơ đón tôi bằng cái mưa âm ỉ, thậm chí nhiều tuyến đường trở nên ngập nhẹ. Càng gần tới 16h chiều - thời điểm bắt đầu chương trình, mưa không những không ngớt mà mỗi lúc một lớn, tôi đâm lo, đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ “Thôi rồi, tối nay chắc khó mà cháy như năm ngoái, thời tiết kiểu này có khi nào chương trình hoãn lại không?”. Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn phóng xe tới Công viên Sông Hậu tham gia chương trình. Và có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong….tháng này khi quá bất ngờ - vẫn rất đông khán giả mặc áo mưa - nhiệt tình tham gia và sân khấu năm nay thì hoành tráng hơn tất cả những gì tôi có thể mường tượng trong đầu trước đó.

Cơn mưa mùa hè dường như không đủ sức làm hạ nhiệt tình yêu âm nhạc của người dân Cần Thơ cũng như những khu vực lân cận dành cho chương trình. Mà phải công nhận, người dân nhiệt thành đội mưa thì ca sĩ, mentor, các thí sinh cũng như các anh chị trong Ban tổ chức chương trình có lẽ phải nhiệt thành hơn đó gấp nhiều lần. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến các nghệ sĩ thường ngày vốn chỉ gắn với những “visual” trai xinh gái đẹp, nam thần, nữ thần vẫn biểu diễn, thậm chí mặc áo mưa trình diễn, hát rất sung và nhảy thì rất đẹp. Còn các bạn trong đơn vị tổ chức thì cứ lăng xăng hỏi thăm khán giả, thậm chí tôi còn thấy bạn hỗ trợ trong ban tổ chức tặng áo mưa cho không ít khán giả tham gia chương trình. Chợt nghĩ “chiếc ly nửa vời” không đâu khác, tại ngay đây, công viên Sông Hậu – TP. Cần Thơ, khi lạc quan, yêu đời được lan tỏa, một đêm mưa cũng tự nhiên thấy ấm lòng" - Chàng trai Tuấn Hiệp bồi hồi kể lại.

Empty
Empty
Empty
Empty

TP. Cần Thơ, một trung tâm kinh tế của miền Tây, một điểm đến lý tưởng được nhiều nhãn hàng lựa chọn khi tổ chức các chương trình nhạc hội, những event lớn. Nhưng có lẽ đêm Gala “Sao của mọi cuộc vui” có một ý nghĩa khác hẳn khi có sự kết hợp giữa những âm nhạc mang đậm dấu ấn màu sắc Việt với tinh thần tự hào và tình yêu dành cho quê hương đất nước, bên cạnh những ca khúc “hot” đình đám, hiện đại và bắt tai, những ca khúc được giới trẻ yêu mến, những phần chơi nhạc EDM hoành tráng.

Tự nhiên yêu thêm cái tinh thần “chiếc ly nửa đầy” của người dân Cần Thơ, yêu thêm thương hiệu Bia Lạc Việt với niềm tự tôn dân tộc, và đâu đó trong mọi người tự lúc nào đã mặc định một sự gắn kết vô hình - nhưng quá đỗi chắc chắn, Bia Lạc Việt và Cần Thơ - truyền thống và hiện đại. Và chắc chắn, không chỉ mùa 3, mà nhiều những mùa sau nữa, người dân nhất định sẽ tiếp tục tham gia như một chiếc hẹn mỗi năm cùng Cần Thơ, cùng Bia Lạc Việt.

Phương Nam  
Hè rực rỡ của Trường Mầm Non Bé Ngoan tại Cantho Eco Resort

Hè rực rỡ của Trường Mầm Non Bé Ngoan tại Cantho Eco Resort

(NSMT) - Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho trẻ trong dịp hè, Trường Mầm Non Bé Ngoan (phường Cái Răng, TP. Cần Thơ) đã tổ chức chuyến dã ngoại trải nghiệm tại Cantho Eco Resort vào những ngày giữa tháng 7. Chương trình thu hút sự tham gia của các em nhỏ cùng đội ngũ giáo viên, phụ huynh đồng hành.

Đêm Gala hoành tráng khép lại giải

Đêm Gala hoành tráng khép lại giải "Bida Báo chí 100"

Tối 21/6, trên Du thuyền Đăng Cua, TP. Cần Thơ, đêm Gala tổng kết giải "Bida Báo chí 100" đã diễn ra trong không khí trang trọng và rộn ràng. Đây là sự kiện khép lại hành trình thi đấu gay cấn, đồng thời là dịp vinh danh những cơ thủ xuất sắc là những cây bút vàng đã cháy hết mình không chỉ trên mặt báo mà còn trên bàn bida.

Ai sẽ là

Ai sẽ là "cơ thủ" đáng gờm nhất tại giải đấu Bida Báo chí 100?

Không khí của Giải đấu "Bida Báo chí 100" do Câu lạc bộ Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phối hợp cùng Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức tại Bida Ông Phổ (199, đường Phạm Hùng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ) đang dần nóng lên. Các cơ thủ là phóng viên, nhà báo, cán bộ truyền thông đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã sẵn sàng bước vào đường cơ, chuẩn bị cho những trận đấu hết sức gay cấn.

Khai mạc “Giải Bida Báo chí 100” - sân chơi kết nối nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Khai mạc “Giải Bida Báo chí 100” - sân chơi kết nối nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng ngày 21/6, tại Bida Ông Phổ (199, đường Phạm Hùng, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ), Câu lạc bộ Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp cùng Văn phòng đại diện Tạp chí Gia Đình Việt Nam tại TP. cần Thơ đã tổ chức Lễ Khai mạc giải đấu “Bida Báo chí 100”. Trong không khí rộn ràng, thân tình và đầy phấn khởi, giải đấu đã thu hút sự tham dự của đông đảo nhà báo, phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tất cả đã sẵn sàng cho Giải Bida Báo chí 100

Tất cả đã sẵn sàng cho Giải Bida Báo chí 100

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Câu lạc bộ Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) phối hợp cùng Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức Giải bida báo chí 100 như một hoạt động giao lưu thể thao mang đậm tính kết nối.

Giải Bida Báo chí 100 – Nơi kết nối người làm báo qua từng đường cơ

Giải Bida Báo chí 100 – Nơi kết nối người làm báo qua từng đường cơ

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ đã tổ chức giải đấu “Bida Báo chí 100” như một hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh tinh thần nghề nghiệp của những người làm báo.

Trường Đại học Nam Cần Thơ lần đầu tổ chức môn thi Bắn cung, thu hút gần 30 vận động viên tham gia

Trường Đại học Nam Cần Thơ lần đầu tổ chức môn thi Bắn cung, thu hút gần 30 vận động viên tham gia

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nam Cần Thơ lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2027, Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức môn thi Bắn cung với sự tham gia của gần 30 vận động viên là sinh viên đến từ các khoa trong trường.