Đồng Tháp: Một gia đình kêu cứu vì nhà bị bịt kín lối thoát hiểm
(NSMT) - Hầu hết các khu dân cư, khu đô thị mới khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đều có hạng mục đường kỹ thuật giữa các dãy nhà. Đây là yêu cầu bắt buộc để thực hiện cứu hộ, cứu nạn khi có hỏa hoạn, tránh cháy lan và giúp người dân có thể thoát hiểm an toàn.
Bịt kín lối thoát hiểm công cộng để sử dụng cho việc cá nhân
Nhịp sống miền Tây vừa nhận được đơn thư kêu cứu của gia đình ông Phạm Công Huân (ngụ tại số 261, Nguyễn Huệ, phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về việc nhà của gia đình ông đang bị bít kín lối thoát hiểm do tình trạng lấn chiếm hẻm công cộng để sử dụng riêng.
Trong đơn, ông Phạm Công Huân cầu mong các cấp chính quyền sở ban, ngành của TP Sa Đéc cứu giúp gia đình về việc hộ kế bên lấn chiếm con hẻm công cộng làm bít lối thoát hiểm của gia đình. Hiện nay, trong gia đình của ông có 4 nhân khẩu, trong đó có 2 nhân khẩu trên 80 tuổi đó là ông và vợ ông còn lại là 2 người con của ông đang sinh sống cùng nhau, vì nhà ở khu vực chợ và buôn bán nên khá chật hẹp và con hẻm bên hông nhà là để phòng khi có hỏa hoạn, nhưng con hẻm này hiện nay đã bị gia đình bà Nguyễn Thị Điểu lấn chiếm, bít lại.

Vị trí con hẻm công cộng mà bà Nguyễn Thị Điểu đã che chắn lấn chiếm dùng vào việc cá nhân.
Đối với gia đình ông Huân, con hẻm là lối thoát hiểm độc đạo khi có sự cố cháy nổ, vì phía sau nhà của ông không có lối thoát hiểm và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt cũng như ống nước ngầm của gia đình ông đã có từ khi rất lâu đều nằm dưới con hẻm đó (theo ông Huân thì đã lắp từ năm 1954).
Bức xúc trước việc làm của gia đình bà Điểu đã lấn chiếm hẻm công cộng nhiều năm nay, ảnh hưởng quyền lợi sinh hoạt, sức khỏe của gia đình ông, còn ngang nhiên sang trước cửa nhà ông chửi mắng, đập ghế hâm dọa nên gia đình ông Phạm Công Huân cũng đã gửi đơn lên các cấp chính quyền cầu cứu.

Ông Phạm Công Huân bức xúc vì con hẻm chung bị rào chắn, bít cả lối thoát hiểm.
Được biết trước đó, vụ việc lấn chiếm con hẻm này đã được UBND thị xã Sa Đéc thụ lý vụ việc và đã ban hành quyết định số 14/QĐ.UBND-NĐ vào ngày 08/02/2007, chấp nhận đơn yêu cầu của ông Phạm Công Huân.
Qua xác minh, dựa trên nguồn gốc đất, cơ quan có thẩm quyền xác định thực chất bà Nguyễn Thị Điểu đã lấn chiếm con hẻm, để vật dụng và bít cửa thoát hiểm làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của hộ gia đình ông Huân với chiều ngang 1,1m, chiều dài 6,2m. Qua đó UBND thị xã Sa Đéc đã ra quyết định yêu cầu hộ gia đình bà Điểu phải di dời vật dụng lấn chiếm con hẻm để trả lại hiện trạng ban đầu. Cho đến thời điểm hiện tại, gia đình bà Điểu chẳng những không thực hiện theo quyết định của UBND thị xã Sa Đéc đã ban hành mà gia đình bà Điểu còn cố tình che chắn, rào bít lối đi và “chiếm dụng” con hẻm làm tài sản riêng, đồng thời cho tôn tạo, sửa chữa, cất mái che, nâng cấp con hẻm để sử dụng cho gia đình bà.


Nhân vật trong ảnh được cho là con của bà Điểu qua nhà chửi mắng, hâm dọa, gây bất an cho gia đình và con cái của ông Huân. (ảnh cắt ra từ clip do gia đình ông Huân cung cấp).
Hiện trạng lấn chiếm con hẻm công cộng do gia đình bà Nguyễn Thị Điểu kéo dài nhiều năm, gây bức xúc cho gia đình ông Phạm Công Huân và ông Huân đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, cầu cứu đến các cấp các ngành có thẩm quyền xem xét theo quyết định số 14/QĐ.UBND-NĐ vào ngày 08/02/2007 của TX Sa Đéc, đến nay vẫn “im lìm” không đáp án.
Đến ngày 05/11/2020, UBND TP Sa Đéc có cuộc họp định kỳ tiếp công dân về vệc lấn chiến con hẻm, do ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND TP Sa Đéc chủ trì cùng với các phòng, ban TP, trong đó có mời lãnh đạo Phường 2 và ông Phạm Công Huân để hòa giải, nhưng hộ bà Nguyễn Thị Điểu vắng mặt. Chỉ đạo trong buổi tiếp dân, ông Hon cho rằng việc tranh chấp lấn chiếm con hẻm công cộng trên đã được UBND tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo thẩm quyền và ra quyết định thi hành nhưng do gia đình bà Điểu cố tình không thực hiện, tiếp theo UBND TP Sa Đéc sẽ giao UBND phường 2 phối hợp với các ngành chức năng của TP, thi hành theo quyết định số 14/QĐ.UBND-NĐ TX Sa Đéc và quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp trong thời gian 15 ngày, nếu trường hợp hộ bà Điểu không chấp hành thì tiến hành thực hiện biện pháp cưỡng chế hành chính.
Nhưng vụ việc lấn chiếm con hẻm công cộng đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa
Trao đổi qua điện thoại với bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch UBND phường 2, TP Sa Đéc cho biết: Về góc độ địa phương đã chỉ đạo cán bộ phường, nhiều lần đến vận động gia đình của bà Nguyễn Thị Điểu trả lại hiện trạng con hẻm như ban đầu, là phải tháo dỡ phần tol mà nhà bà đã che chắn, tháo bỏ di dời vật dụng mà gia đình bà Điểu đã để làm bít lối thoát hiểm, cho con hẻm được thông thoáng. Qua nhiều lần vận động gia đình bà Điểu không hợp tác và không chấp hành theo tinh thần quyết định số 14/QĐ.UBND-NĐ thị xã Sa Đéc và quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc lấn chiếm hẻm công cộng nêu trên, nên UBND phường đã làm công văn trình lên lãnh đạo TP Sa Đéc.
Điều đáng nói là đã hơn 15 năm, quyết định này đã bị “quên lãng” khi hộ gia đình bà Điểu không thi hành. Vì thế, vụ việc khiến cho gia đình ông Huân đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đi lại và bất an cũng như nỗi lo nguy cơ cháy nổ vì không lối thoát. Điều này không chỉ gây nguy cơ mất an toàn cho chính người dân trong khu vực, mà còn cho thấy công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn còn lỏng lẻo...
Sau nhiều lần đàm phán giữa 2 gia đình và sự vận động của chính quyền địa phương bất thành, gia đình ông Huân bị gia đình bà Điểu (con trai bà Điểu) sang đứng trước cửa nhà ông Huân nhiều lần dọa nạt, chửi bới, hăm dọa, dùng lời lẽ thô tục. Vì lẽ đó mà gia đình ông Huân sống trong hồi hộp và lo sợ, cộng thêm việc tuổi cao sức yếu nên gia đình ông cũng đã gửi đơn kêu cứu lần nữa đến các cấp Chính quyền và cơ quan báo chí.
Ngày 03/10/2023, Phóng viên Nhịp sống miền Tây đã có cuộc làm việc với UBND TP Sa Đéc, về vấn đề đơn kêu cứu của ông Phạm Công Huân. Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND TP Sa Đéc và Lãnh đạo phòng Thanh tra, phòng TNMT. Qua trao đổi thông tin sự việc, ông Hon chỉ đạo cho phòng TNMT làm rõ thêm vấn đề lấn chiếm con hẻm giữa 2 hộ gia đình ông Phạm Công Huân và Bà Nguyễn Thị Điểu. Yêu cầu phòng Thanh tra phải phối hợp với các phòng, ban có liên quan xử lý cho dứt điểm trong nay mai, không để tình trạng này kéo dài gây bức xúc trong dân. Hai lãnh đạo phòng Thanh tra, TNMT nhận chỉ đạo từ Chủ tịch và hứa sẽ xử lý vụ việc lấn chiếm con hẻm công cộng nói trên sớm nhất.
Vụ việc kéo dài cho đến ngày 2/11/2023 chưa xử lý xong, PV đã liên hệ với ông Lâm Thành Sơn - Chánh Thanh tra TP Sa Đéc, ông cho biết: Hiện tại, phía bên hộ bà Nguyễn Thị Điểu có người con tên Tùng không chấp hành tháo dỡ để trả lại hiện trạng, nên phòng đã báo cáo UB-TP và đã có kết luận là cưỡng chế buộc tháo dỡ, không phạt nhưng phải khắc phục hậu quả.

Chị Phạm Thị Chung (con ông Huân) lo sợ trước sự hung hăng của con bà Điểu, đứng trong vị trí ngôi nhà của gia đình ông Phạm Công Huân.
Nhưng để áp dụng quy trình đó thì cần có thời gian và quy định cho phép, không được kéo dài, vì khi ra quyết định khắc phục hậu quả thì phải có thời gian và cũng cho người dân tự nguyện nhưng nếu hết thời gian tự nguyện mà không tự nguyện khắc phục thì mới áp dụng thủ tục để cưỡng chế. “Đã báo cáo cho ủy ban tuần vừa rồi, hiện phòng đang làm thủ tục” - ông Sơn cho biết thêm.
Hẻm thoát hiểm công cộng có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống cháy, nổ. Hy vọng vụ việc nêu trên sẽ được giải quyết dứt điểm để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
LPBank Cần Thơ đồng hành cùng năm học mới, lan tỏa giá trị cộng đồng
(NSMT) Ngày 5/9/2025, trong không khí tưng bừng của lễ khai giảng năm học 2025–2026 tại Trường THCS-THPT Thới Thạnh (phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chi nhánh Cần Thơ đã trao nhiều suất học bổng đến học sinh vượt khó, góp phần tiếp thêm động lực học tập và khẳng định tinh thần gắn bó cùng cộng đồng địa phương.
Rộn ràng lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 tại TP Cần Thơ
(NSMT) - Sáng 5/9, hơn 654.000 trẻ, học sinh TP Cần Thơ nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là năm học đặc biệt, lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca vào một thời điểm.
Sacombank trao 225 suất học bổng trị giá gần 400 triệu dịp khai giảng tại TP. Cần Thơ
Sáng ngày 5/9, trường THPT Phan Ngọc Hiển (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thới Bình, TP. Cần Thơ) long trọng tổ chức lễ khai giảng chào năm học mới 2025 - 2026. Dịp này, đại diện Sacombank Cần Thơ đến dự và trao 5 suất học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” trong tổng số 255 suất trị giá gần 400 triệu cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại 32 điểm trường trên địa bàn TP. Cần Thơ.
THPT Bùi Hữu Nghĩa hân hoan đón 459 học sinh lớp 10, trao học bổng tiếp sức đầu năm học mới
Sáng 5/9, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 trong không khí rộn ràng của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
Công ty TNHH Hồng Đức trao 165 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 – 2026, Công ty TNHH Hồng Đức đã tổ chức chương trình trao học bổng “Hồng Đức tiếp sức đến trường” dành cho các em học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Thầy và trò Trường THPT Vĩnh Thạnh khởi đầu năm học với nhiều kỳ vọng mới
(NSMT) - Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng của hơn 654.000 trẻ, học sinh tại TP. Cần Thơ, thầy và trò Trường THPT Vĩnh Thạnh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là năm học đầu tiên toàn ngành giáo dục thành phố bước vào chặng đường mới sau khi hợp nhất, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.
Xổ số kiến thiết Cần Thơ chính thức phát hành vé số cào biết kết quả ngay
Ngày 2/9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Cần Thơ chính thức phát hành vé số cào biết kết quả ngay với mệnh giá 10.000 đồng/vé, có giải đặc biệt trị giá lên đến 1 tỉ đồng.