Nhịp sống

Gần 20 năm bền bỉ mở lối mưu sinh cho người khuyết tật

Thứ sáu, 20/03/2026, 09:26 AM

(NSMT) Giữa một góc nhỏ ở Cần Thơ, nơi không có bảng hiệu rực rỡ hay những lời quảng bá ồn ào, những đôi tay lặng lẽ vẫn miệt mài bên sợi len, mũi kim. Ở đó, mỗi sản phẩm không chỉ để bán, mà còn là một cách để những con người kém may mắn giữ lại giá trị của chính mình. Người giữ nhịp cho không gian ấy là Lê Thị Hồng Hoa– người đã gần 20 năm đi một con đường không dễ, nhưng chưa từng quay lưng.

Cơ sở Hoa Đan Móc với không gian nhỏ, đơn sơ nhưng là nơi tạo việc làm và hy vọng cho người khuyết tật bằng những sản phẩm thủ công mỗi ngày.

Cơ sở Hoa Đan Móc với không gian nhỏ, đơn sơ nhưng là nơi tạo việc làm và hy vọng cho người khuyết tật bằng những sản phẩm thủ công mỗi ngày.

Cơ sở dạy nghề Hoa Đan Móc của cô Hoa vận hành theo một cách rất “không giống ai”: không thu học phí, không thu phí tham gia, nhưng vẫn trả công đều đặn cho người lao động. Dù sản phẩm chưa bán được, các em vẫn nhận tiền công. Toàn bộ nguyên vật liệu, chi phí sản xuất đều do cô tự xoay xở. Trong cơ cấu giá thành, tiền công cho các em chiếm khoảng 60%, phần còn lại dành cho chi phí bán hàng. Một cách làm mà nếu tính toán theo kiểu thông thường thì khó tồn tại lâu dài, nhưng cô vẫn giữ, vì cô hiểu rõ: nếu không có thu nhập ổn định, các em sẽ không thể bám nghề.

Những công việc ở đây không phức tạp, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Người mới có thể học móc trong khoảng một tuần, thêu thì chỉ sau một ngày đã có thể bắt đầu làm ra sản phẩm có thu nhập. Mỗi chiếc túi, chiếc nón, hay một móc khóa nhỏ đều đi qua nhiều công đoạn, như chính hành trình của người làm ra nó — từ bỡ ngỡ đến thành thạo, từ phụ thuộc đến tự lập. Có em sau khi học xong có thể nhận nguyên liệu về làm tại nhà, chủ động hơn với cuộc sống của mình.

Hiện cơ sở có khoảng 12 người khuyết tật làm việc, trong đó 6 người làm tại cơ sở, số còn lại làm tại nhà. Thu nhập trung bình khoảng 50.000 đồng mỗi ngày — không lớn, nhưng là khoản tiền do chính họ tạo ra. Cô Hoa nói rằng người khiếm thính làm việc rất tập trung, gần như “đắm mình” vào từng sản phẩm. Ở đó, không có tiếng ồn, không có xao nhãng, chỉ có sự kiên trì và nhẫn nại.

Cô Hoa trong một lần trực tiếp đi bán hàng tại chương trình 'Đêm hội trăng rằm lần thứ VI năm 2025 do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức.

Cô Hoa trong một lần trực tiếp đi bán hàng tại chương trình "Đêm hội trăng rằm lần thứ VI năm 2025 do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức.

Nhưng phía sau sự đều đặn ấy là một bài toán không dễ giải: đầu ra sản phẩm. Cô mang hàng đi bán ở các khu du lịch, tham gia hội chợ, ký gửi… Có ngày bán được, có ngày không. Chi phí mặt bằng, chi phí đi lại, tất cả đều phải cân đối trong khi tiền công cho các em không thể chậm. Có lúc, việc bán hàng không còn là câu chuyện lời lỗ, mà chỉ là cách để duy trì một vòng quay — làm ra, bán đi, rồi lại tiếp tục.

Cô Lê Thị Hồng Hoa (phải) kiên nhẫn hướng dẫn từng công đoạn cho người lao động tại cơ sở; suốt gần 20 năm gắn bó, với cô, hai chữ “từ bỏ” dường như chưa từng được nhắc đến.

Cô Lê Thị Hồng Hoa (phải) kiên nhẫn hướng dẫn từng công đoạn cho người lao động tại cơ sở; suốt gần 20 năm gắn bó, với cô, hai chữ “từ bỏ” dường như chưa từng được nhắc đến.

Khi được hỏi về khó khăn, cô Hoa chững lại. Một khoảng lặng kéo dài, Không phải kiểu ngập ngừng tìm từ, mà là một khoảng lặng thật sự vì có quá nhiều điều đã trải qua. Rồi cô kể, có lúc mệt, có lúc vất vả. Làm hoài mà đầu ra không ổn định, tiền thì cứ xoay vòng, trong khi tất cả đều dựa vào tích lũy của hai vợ chồng. Tuyệt nhiên trong những câu trả lời của cô không có từ “muốn dừng lại” hay “từ bỏ”. Phải chăng cô không cho phép mình làm điều đó dù là trong suy nghĩ.

“Nếu mình không làm nữa thì các em biết đi đâu?”

Câu hỏi đó giữ cô ở lại, qua năm này đến năm khác.

Không chỉ dừng ở việc dạy nghề, điều cô trăn trở nhiều hơn là tương lai của các em. Cô từng nghĩ đến việc mở rộng cơ sở, nhận thêm nhiều người khuyết tật hơn, thậm chí xây dựng một nơi có thể vừa học nghề, vừa có chỗ ở để những người ở xa cũng có thể yên tâm theo học. Nhưng rồi cô lại nhìn quanh: diện tích nhà có hạn, kinh phí không có, thủ tục pháp lý để nâng lên thành trung tâm thì quá sức. Có những em ở tỉnh xa tìm đến, nhưng cuối cùng phải quay về vì không có chỗ ở, không đủ điều kiện theo học lâu dài.

Ước mơ mở rộng cứ vậy mà dang dở.

Một ước mơ khác cũng chưa thành hình: để chính những người khuyết tật có tay nghề trở thành người dạy lại. Cô tin họ có thể làm rất tốt, thậm chí còn truyền đạt nhanh hơn. Nhưng khi chưa có cơ chế công nhận, họ vẫn chỉ dừng lại ở việc “chỉ lại” cho nhau, không danh nghĩa, không chế độ.

Gần 20 năm qua, cơ sở nhỏ ấy vẫn tồn tại, không phải vì có nguồn lực lớn, mà vì một người phụ nữ không nỡ buông tay. Cô vẫn tiếp tục tìm cách bán hàng, tham gia các hoạt động cộng đồng, xoay xở từng chút một để duy trì. Con đường phía trước vẫn còn nhiều chông chênh, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ rẽ sang hướng khác.

“Cô sẽ làm tới khi không làm nổi nữa thì thôi.”

Câu nói ấy nhẹ, nhưng mang theo sức nặng của cả một hành trình.

Ở nơi ấy, từng mũi kim đi qua không chỉ tạo nên một sản phẩm. Nó giống như cách người ta vá lại những khoảng trống của cuộc đời — chậm rãi, kiên nhẫn, và không bỏ cuộc. Có thể cơ sở ấy chưa lớn, những sản phẩm vẫn còn loay hoay tìm chỗ đứng, những ước mơ vẫn còn dang dở. Nhưng ở đó, vẫn có những con người đang mỗi ngày học cách tự đứng lên bằng chính đôi tay của mình.

Với tất cả sự trân trọng dành cho hành trình ấy, người viết xin phép được để lại thông tin liên hệ của cơ sở như một cách nối dài câu chuyện — để những ai quan tâm có thể tìm đến, không chỉ để mua một sản phẩm, mà để chạm vào một phần rất thật của cuộc sống nơi đây.

Nếu có dịp, hãy ghé qua. Ngồi lại một chút, nhìn những đôi tay lặng lẽ làm việc, cảm nhận sự kiên trì không cần lời nói. Và nếu có thể, hãy mang đi một sản phẩm nhỏ — bởi phía sau nó là cả một hành trình nỗ lực.

Những sản phẩm đa dạng của cơ sở dạy nghề Hoa Đan Móc:

9ab6d2bd3a1cb442ed0d
036c816169c0e79ebed1
353ae032089386cddf82
753a292ec18f4fd1169e
45026ef28753090d5042
a6f97b0192a01cfe45b1
d29de39c0b3d8563dc2c
e0d04bc5a3642d3a7475
f2adb75b5efad0a489eb
fb504456acf722a97be6

Cơ sở dạy nghề Hoa Đan Móc

Địa chỉ: 206/41/10A, Phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0919978927 (cô Hoa)

Website: hoadanmoc.com

Tấn Kiệt  
Trường THPT Châu Văn Liêm: Khơi dậy truyền thống, kết nối đam mê tuổi trẻ

Trường THPT Châu Văn Liêm: Khơi dậy truyền thống, kết nối đam mê tuổi trẻ

(NSMT) - Tiếp nối các hoạt động sinh hoạt đầu năm học 2026-2027, Trường THPT Châu Văn Liêm, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo cơ hội để học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 10, tìm hiểu truyền thống nhà trường, bồi đắp đạo lý “Tôn sư trọng đạo”, đồng thời khám phá năng khiếu, sở thích và phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ.

Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu ở Cà Mau thu hút hơn 121.500 lượt khách

Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu ở Cà Mau thu hút hơn 121.500 lượt khách

(NSMT) - Sau 4 ngày diễn ra, Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 thu hút khoảng 121.500 lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm, vui chơi, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Hơn 5.600 người tại Cần Thơ hưởng ứng chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hơn 5.600 người tại Cần Thơ hưởng ứng chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

(NSMT) - Ngày 30/8, tại Quảng trường Tây Đô, TP Cần Thơ tổ chức chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, thu hút hơn 5.600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ - Ngày hội của sức khỏe và tinh thần thể thao

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ - Ngày hội của sức khỏe và tinh thần thể thao

(NSMT) - Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ vừa tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X năm 2026, gắn với chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với chủ đề “Cần Thơ vươn tầm cao mới”.

Cà Mau lan tỏa những bước chân xanh vì Việt Nam bền vững

Cà Mau lan tỏa những bước chân xanh vì Việt Nam bền vững

Sáng 30/8, tại phường Tân Thành và các xã trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân đồng loạt tham gia chương trình “Việt Nam tiến bước” năm 2026, hưởng ứng mục tiêu “10 tỷ bước xanh vì Việt Nam bền vững”.

Ba hạt lúa vươn cao giữa vùng đất Cà Mau

Ba hạt lúa vươn cao giữa vùng đất Cà Mau

(NSMT) - Ngày 29/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng Công viên Ba hạt lúa tại xã Vĩnh Lợi, với tổng mức đầu tư hơn 21,4 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, cảnh quan, góp phần quảng bá nền văn minh lúa nước và kết nối các điểm đến trong định hướng hình thành “Cung đường di sản” của tỉnh.

Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL

Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL

(NSMT) - UBND tỉnh Cà Mau đề xuất chuyển mạnh liên kết du lịch TP.HCM và các tỉnh, thành phố ĐBSCL từ phối hợp hoạt động sang cùng xây dựng sản phẩm, kết nối thị trường, doanh nghiệp và nguồn lực đầu tư, tạo thêm sức bật cho du lịch vùng giai đoạn 2026 - 2030.