Văn hóa

Khi “cán cân” thu nhập nghiêng về phái yếu

Chủ nhật, 02/07/2023, 09:55 AM

Người ta thường nói “Ðàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng thực tế có không ít phụ nữ đảm đương vai trò chính trong kinh tế gia đình. Trong bối cảnh đó, nhiều chị em khéo léo cư xử, góp phần vun vén gia đình thêm hạnh phúc; song cũng có không ít trường hợp vì “cái tôi” quá lớn, thích thể hiện uy quyền, khiến chồng con buồn lòng, tình cảm rạn nứt…

Chị Thư là quản lý cửa hàng trang trí nội thất lớn ở quận Ninh Kiều, còn anh Ngọc, chồng chị, là công nhân xây dựng. Thu nhập cao nên phần lớn chi tiêu trong gia đình do chị Thư đảm nhận. Với lý do “bận kiếm tiền vất vả” nên chị Thư giao nhiệm vụ chồng đưa rước con đi học, làm việc nhà, rảnh thì tranh thủ nấu ăn… Có anh Ngọc chăm lo chu đáo, 2 con gái học hành tiến bộ, trong ngoài ngăn nắp. Mấy năm nay, chủ thầu cũ ngừng hoạt động nên công việc anh Ngọc càng bấp bênh. Biết mình “lép vế” nên có đôi lúc vợ quá quắt, anh Ngọc cũng nín nhịn chịu đựng.

Trong cuộc sống gia đình cần có sự quan tâm, tôn trọng, thấu hiểu để duy trì hạnh phúc bền lâu (ảnh mang tính minh họa).

Trong cuộc sống gia đình cần có sự quan tâm, tôn trọng, thấu hiểu để duy trì hạnh phúc bền lâu (ảnh mang tính minh họa).

Ðỉnh điểm là năm rồi chị Thư vay tiền cất lại căn nhà, chỉ nói cho chồng biết thời gian tiến hành, còn mọi thứ tự quyết. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, mỗi khi bực bội, chị trút hết lên chồng con, than thở bất hạnh làm phụ nữ phải giữ vai trò trụ cột, biết vậy không lấy chồng… Nhiều lúc ăn cơm mà anh Ngọc nuốt không vô. Sau khi căn nhà hoàn thành, người thân, bạn bè đều khen ngợi. Ðược nước chị Thư càng lấn lướt, thể hiện vai trò bà chủ mà quên những đóng góp của chồng bao năm qua. Dù rất thương con nhưng buồn chán, anh Ngọc theo bạn đi làm xa, tháng về đôi lần. Tiền anh đưa vợ nhiều hơn nhưng khoảng cách vợ chồng ngày càng xa, tình cảm lợt lạt. Từ khi chồng đi, chị Thư phải thuê người giúp việc, không còn thảnh thơi tiếp khách hay vui chơi với bạn bè mà phải tranh thủ rước con, coi sóc gia đình… Hối tiếc vì cách cư xử của mình đã làm chồng tổn thương, chị Thư “xuống nước” năn nỉ chồng về lại mái ấm gia đình.

Cũng với suy nghĩ “ai làm ra tiền nhiều hơn thì có quyền”, chị Phương ở quận Cái Răng “làm quyền” trong nhà. Chuyện con học, mua sắm xe cộ, vật dụng, thăm viếng họ hàng, đám tiệc… do chị quyết định, anh Hùng - chồng chị, chỉ thực hiện theo. Anh Hùng làm tài xế đường dài. Do vợ thường xuyên tăng ca, đi công tác nên anh tìm việc gần nhà để có điều kiện chăm sóc cha mẹ, con cái. Sau đó, anh Hùng hùn hạp mở quán ăn nhưng thua lỗ, gây nợ lớn, chị Phương phải đứng ra trả. Từ lúc xảy ra chuyện, anh Hùng đành… cười trừ mỗi khi vợ lên lớp phê bình không biết tính toán. Ðến khi vợ kêu nghỉ hẳn việc ở nhà lo cho con, chuyện kiếm tiền để vợ lo, anh đành nghe theo. Người thân khen anh Hùng có số hưởng, sung sướng, được “vợ nuôi” nhưng mấy ai biết hằng ngày anh làm bao việc không tên trong gia đình mà còn bị vợ cằn nhằn, coi thường, mấy đứa con cũng sợ mẹ, ít gần gũi. Chịu đựng mấy năm trời, đến khi có người bạn mở cửa hàng kinh doanh thực phẩm gần nhà, anh Hùng nhận chở hàng ban đêm để có thu nhập. Dù cực nhưng anh cảm thấy vui vì làm ra tiền, bớt phụ thuộc, tự tin hơn.

Mỗi khi nhắc đến anh Trung, chị Dung ở quận Ninh Kiều luôn dành cho chồng những lời “có cánh”. Trước đây, anh Trung làm nhân viên kinh doanh, thu nhập ổn định. Giai đoạn ảnh hưởng dịch bệnh, công ty giải thể, anh Trung làm việc thời vụ cầm chừng. Nhờ lương chị Dung cao nên chi tiêu không bị ảnh hưởng. Thấy chồng chưa tìm được việc ưng ý, con còn nhỏ, chị Dung bàn bạc nhờ chồng hỗ trợ để chị yên tâm đi làm. Sau bao đắn đo, anh Trung chấp nhận vai trò hậu phương.

Ðể chồng không có tâm trạng mặc cảm, thua thiệt khi ở nhà, chị Dung cư xử khéo léo, tôn trọng chồng. Chị hay ví von “trụ cột kinh tế” phải có “trụ cột tinh thần” mới đứng vững, và chồng chính là điểm tựa này. Mỗi khi sắp xếp được công việc, chị vào bếp cùng chồng hay tranh thủ đưa đón con, chở nhau đi chơi. Mọi việc trong nhà hai người cùng bàn bạc rồi chị để chồng quyết định. Thấu hiểu gánh nặng, áp lực của vợ, anh Trung càng thương yêu, chăm chút gia đình. Ngược lại, chị Dung luôn tìm cách đề cao vai trò “ông chủ nhà” của chồng, tạo không khí gia đình vui vẻ. Chị Dung kể, nhiều khi đang làm việc, đọc tin nhắn của chồng “Em ơi! nay anh đi chợ rành rồi”, hoặc khoe được người bán cho thêm rau cải, rồi kể nấu này món kia, chị cảm thấy thương chồng vô hạn, chỉ muốn nhanh về nhà ăn bữa cơm gia đình. Chị Dung chia sẻ: “Tôi quan niệm việc chăm con, kiếm tiền hay vun vén hạnh phúc đều quan trọng và là nghĩa vụ chung của cả vợ lẫn chồng. Ở từng thời điểm, cần có sự phân chia phù hợp, miễn sao đôi bên vui vẻ, tôn trọng và tin tưởng nhau. Tôi rất biết ơn chồng đã hy sinh nhiều thứ vì vợ con”.

Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ thành đạt, kiếm tiền giỏi, trở thành trụ cột kinh tế và cũng không ít người chồng lùi lại phía sau, làm nhiệm vụ chăm sóc gia đình, con cái. Việc tạo ra tài chính và xây dựng tình cảm, các giá trị tinh thần đều quan trọng như nhau. Nhà có thật sự là mái ấm hạnh phúc hay không tùy thuộc vào quan điểm cũng như cách hành xử của vợ, chồng. Và thực tế cho thấy sự trân trọng, sẻ chia mới là yếu tố then chốt làm nên hạnh phúc gia đình. 

Kiều Chinh  
Khai mạc trưng bày chuyên đề

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Đo lường trong đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long"

(NSMT) - Sáng 25/4, tại bảo tàng TP Cần Thơ đã diễn ra buổi khai mạc trưng bày chuyên đề "Đo lường trong đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long" do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đến tham dự có ông Dương Tấn Hiển - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ.

Lễ Kỳ yên Hạ điền Đình thần Phụng Hiệp: Nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của người dân Ngã Bảy

Lễ Kỳ yên Hạ điền Đình thần Phụng Hiệp: Nơi gửi gắm niềm tin tâm linh của người dân Ngã Bảy

(NSMT) - Ngày 25/4, được sự thống nhất của UBND TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Ban quản lý Đình thần tổ chức Lễ Kỳ yên Hạ điền tại Đình Thần Phụng Hiệp theo như thông lệ hàng năm.

Một lần vào bệnh viện

Một lần vào bệnh viện

Đối với những bệnh nhân trong bệnh viện, họ không bao giờ hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì, bởi được sống như những người bình thường là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Cha mẹ làm gì khi anh chị em trong nhà xung đột?

Cha mẹ làm gì khi anh chị em trong nhà xung đột?

Gia đình đông con xảy ra xung đột, cãi vã, tranh giành đồ chơi giữa anh chị em là điều khó tránh khỏi. Điều đáng nói ở đây là xung đột này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành với đủ loại vấn đề phát sinh và không thể nào giải quyết được.

Quan tâm giáo dục, bảo vệ con

Quan tâm giáo dục, bảo vệ con

Mấy tháng nay, từ khi mua cho con gái đang học lớp 8 chiếc điện thoại thông minh, chị Ngọc Mai ở quận Cái Răng thấy con hay lo ra, chểnh mảng học hành. Tình cờ kiểm tra điện thoại, chị Mai tá hỏa khi thấy con lên mạng xã hội nhận lời kết bạn, trò chuyện với nhiều người lạ; đặc biệt thường xuyên trò chuyện với bạn nam cùng trường, nội dung yêu đương không phù hợp lứa tuổi, xưng là “chồng - vợ”, còn hẹn có dịp gặp riêng tâm sự… Trong số ảnh con lưu, có nhiều hình ảnh nhân vật ăn mặc thiếu vải. Chị Mai gặng hỏi, con nói là bạn nam này gởi cho coi.

Trekking - Trải nghiệm thú vị với trẻ em

Trekking - Trải nghiệm thú vị với trẻ em

Trong thời đại công nghệ hiện đại, trải nghiệm trực tiếp với thiên nhiên đang trở nên xa lạ đối với nhiều trẻ em. Tuy nhiên, trekking - hoạt động thám hiểm tự nhiên qua các địa hình đa dạng, đã đem lại cơ hội tuyệt vời để trẻ tiếp xúc và khám phá vẻ đẹp của thế giới tự nhiên.

Cố níu hôn nhân: Sống vì con cái hay sĩ diện của chính mình?

Cố níu hôn nhân: Sống vì con cái hay sĩ diện của chính mình?

Ly hôn là một quyết định khó khăn đặc biệt khi có con. Nhiều cặp vợ chồng đã chán ngấy nhau nhưng vẫn cố ở lại vì con mà không biết hậu quả nặng nề đến mức nào.