Khi chuyện riêng phơi bày trên “cõi” mạng
Mạng xã hội (MXH) đang là sân chơi, là hình thức giải trí phổ biến của nhiều người, nhất là chị em phụ nữ. Các chị thường đăng tâm trạng, kể chuyện gia đình, sinh hoạt thường ngày. Có những trường hợp đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc nên phơi bày chuyện riêng tư lên mạng. Sẻ chia, giải tỏa đâu chưa thấy, chỉ thấy các “anh hùng bàn phím” nhào vô bình luận, bày vẽ, khiến sự việc thêm rối ren…
Kết hôn được 8 năm thì chồng chị B, ở quận Ninh Kiều, chuyển công tác sang tỉnh khác. Thời gian đầu, chồng còn về nhà thường xuyên, sau đó có những thay đổi khiến chị nghi ngờ. Chị B tìm cách nắm thông tin thì được biết chồng “say nắng” một nữ đối tác, hay đi ăn uống, vui chơi. Hỏi thì chồng phủ nhận, nhưng chị cảm nhận tình cảm dần lợt lạt. Bực tức, chị B đăng câu chuyện lên Facebook, than thân trách phận, bóng gió chồng là kẻ phụ bạc, thấy trăng quên đèn… Mọi người vào hỏi han, phân tích, sẵn dịp kể câu chuyện của mình, rồi cùng nhau… chửi chồng. Nghe lời bày vẽ, chị B thuê người thu thập bằng chứng ngoại tình của chồng. Một người quen báo cho má chồng chị B hay cớ sự, khiến bà bức xúc vì cách hành xử “vạch áo cho người xem lưng” của con dâu. Vợ chồng chị B không kết bạn với nhau trên MXH nên chồng chị không hay vợ “đăng đàn” kể tội mình. Đến khi người quen hỏi han chuyện nhà rồi đưa status của vợ và các bình luận cho đọc, chồng chị B tá hỏa. Anh cho rằng vợ quá đáng, thiếu tin tưởng, làm mất uy tín chồng, đề nghị chấm dứt hôn nhân. Đến nước này, chị B mới thấm thía hậu quả của việc “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”, xin lỗi gia đình chồng, đóng tài khoản facebook.

Chị T ở quận Cái Răng rất thích chơi MXH, lập 2 tài khoản Facebook và 1 Zalo. Có thời gian rảnh nên chị tham gia nhiều nhóm, thường lên hóng chuyện, bình luận sôi nổi. Nhật ký của chị cập nhật nhiều thứ trong ngày, từ đi chợ, nấu ăn, đưa đón con, đến việc mua sắm… Thậm chí, những khi bực bội, chị lại đem chuyện con cái không lo học hành, hay cãi cha mẹ, chồng vô tâm, má chồng khó tính… đăng tải lên MXH. Các thành viên trong nhóm nhào vô mổ xẻ, cho ý kiến, khiến chuyện bé xé ra to. Một phụ huynh cùng tham gia nhóm đem chuyện con chị T kể với con gái, do các cháu học chung lớp. Bạn này gặp con trai chị T hỏi: “Bộ ở nhà tệ lắm hay sao mà mẹ phải đăng trên mạng dữ vậy?” khiến con trai chị T giận mẹ. Rồi những sở thích, tính tình không mấy tích cực của chồng cũng bị chị tung hê lên, mọi người “thêm mắm dặm muối” cho vui, khiến chồng chị T bao phen muối mặt, gia đạo sinh bất hòa.
Chị N ở quận Cái Răng cũng gặp sự cố nhớ đời khi chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH. Trong dịp họp lớp kỷ niệm 15 năm tốt nghiệp đại học, chị N gặp lại bạn trai cũ, từng yêu nhau thời sinh viên. Cả hai nhắc kỷ niệm xưa, trò chuyện vui vẻ, còn chụp ảnh riêng làm kỷ niệm. Sau đó, chị N đăng ảnh và status kiểu bồi hồi, nhớ nhung khoảng trời tươi đẹp đã qua. Sẵn dịp, bạn bè vào chọc ghẹo, tung thêm hình chụp các khoảnh khắc 2 người gắp thức ăn, cụng ly... kèm những câu lấp lửng “xứng đôi quá”, “tình cũ không rủ cũng tới”, người ấy cũng vào khen chị N ngày càng đẹp mặn mòi… Chị N bị cuốn theo câu chuyện ngày cũ, chìm đắm cảm xúc với những kỷ niệm lãng mạn mà quên rằng chồng, người thân, bạn bè theo dõi trang cá nhân của chị. Vậy là trong nhà có “chiến tranh lạnh”. Thấy sự việc đi quá xa, gây hiểu lầm, chị N xóa nhật ký trên MXH, tìm cách làm lành với chồng.
Trên MXH hiện nay có hàng trăm hội, nhóm dành cho chị em tâm sự chuyện gia đình, hôn nhân, chuyện mẹ chồng nàng dâu, nuôi dạy con cái, làm đẹp... Nhiều chị em coi chuyện đăng status lên MXH hay chia sẻ với nhóm là bình thường, nói cho khuây khỏa rồi thôi. Nhưng trên thực tế, sự việc không dừng lại ở đó. Trong thời đại Zalo, Facebook là quyển nhật ký chung, nhiều người cùng xem, cùng đọc và cùng bình luận thì càng phải thận trọng hơn với nội dung đăng tải vì khó kiểm soát được những hệ lụy. Người dùng MXH cần tỉnh táo, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối. Chia sẻ trên MXH nên là những câu chuyện vui, hình ảnh đẹp, kiến thức bổ ích, cùng nhau lan tỏa sự tích cực; còn chuyện riêng tư, cá nhân không nên phơi bày để nhiều người biết, tránh hậu quả không hay. Thay vì mất quá nhiều thời gian nuôi cảm xúc trên mạng, hãy dành sự quan tâm, chăm sóc người thân, vun vén hạnh phúc từ cuộc sống thực tế.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp
Trong hai ngày 21-22/11, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
An Giang: Phối hợp tổ chức thành công phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2025
Sáng ngày 22/11/2025, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 – An Biên phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 và trường Trung học phổ thông An Biên tổ chức thành công phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy tại trường THPT An Biên.
Cua Cà Mau vươn tầm quốc tế
(NSMT) – Tối 22/11, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ bế mạc “Ngày hội Cua Cà Mau - lần thứ II năm 2025”, Ngày hội đã khẳng định Cua Cà Mau vươn tầm quốc tế.
Cà Mau xác lập “vua cua” với trọng lượng 1,820 kg
(NSMT) – Tối 22/11, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ bế mạc “Ngày hội Cua Cà Mau - lần thứ II năm 2025” tại Trung tâm hội nghị tỉnh.
Đại hội MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động
(NSMT) - Ngày 22/11, tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị Sóc Trăng, TP. Cần Thơ, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trọng thể, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hệ thống Mặt trận thành phố trong bối cảnh triển khai mô hình mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Trường THPT Hoàng Diệu long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
Sáng ngày 20/11, Trường THPT Hoàng Diệu (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy ý nghĩa.
Cứu sống bệnh nhân bị vết thương thủng tim
Chiều 15/11/2025, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân Đ.V.T (54 tuổi, thành phố Cần Thơ) trong tình trạng lơ mơ sau xô xát nghi bị đâm thủng tim.













