Khởi động Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2: Viết tiếp những câu chuyện còn dang dở
(NSMT) - Sau năm đầu tiên tổ chức với nhiều dấu ấn và sức lan tỏa rộng rãi, cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 năm 2024 tiếp tục là cơ hội để viết tiếp những câu chuyện còn dang dở với người thân yêu của mình.
Nếu như gia đình là cái nôi của đời người thì ở đó Cha và con gái được coi như sợi dây liên kết đặc biệt mà người cha dù âm thầm đến mấy cũng dành cả đời để chở che, bảo vệ. Còn con gái dù lớn khôn đi đến chân trời nào cũng trở về nhỏ bé, ngây thơ bên cha.
Đó cũng là minh chứng lý giải cho việc có tới hơn 800 bài viết đã được gửi đến cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ nhất năm 2023 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức chỉ sau chưa đầy 2 tháng phát động.

Hơn 800 bài viết được các độc giả gửi về Ban tổ chức cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ nhất.
Đáng chú ý, cuộc thi viết "Cha và con gái" đã tạo được hiệu ứng, lan toả rộng rãi khi thu hút được độc giả ở nhiều độ tuổi, cả trong và ngoài nước gửi bài thi về tham dự.
Nhiều tác phẩm sau khi đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Gia đình Việt Nam đã gây xúc động mạnh mẽ, tạo nên giá trị nhân văn cao đẹp về tình cảm gia đình. Nhiều tác giả đã gửi thư cho Ban tổ chức đính kèm bài dự thi, bày tỏ sự xúc động khi được viết, được nói những điều bấy lâu nay ấp ủ trong lòng.
Bởi lẽ, có những người cha ngoài đời xù xì, gai góc, chưa từng nói tiếng yêu con nhưng đi vào trang viết thì ấm áp, bao dung lạ thường. Có những người con gái hằng ngày bướng bỉnh, vô tâm nhưng khi đặt bút viết về cha thì tình yêu chảy tràn trên từng nét chữ.
Có những người cha oằn mình đạp xích lô chở giấc mơ con nhưng cũng có những người cha đã bỏ con gái nhỏ bé của mình để chạy theo những ảo vọng.
Có những người con ngoan ngoãn, hiếu thảo nhưng cũng có những người con vấp ngã, sai lầm. Tất cả đều được viết, được kể bằng một thái độ bao dung, tha thứ, lấp lánh những giá trị nhân văn.

Trao giải Nhất cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ nhất năm 2023 cho tác giả Trần Việt Trung.
Mà như tác giả Trần Việt Trung (Hà Nội), người đạt giải Nhất của cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ nhất với bài viết "Giao cảm" bày tỏ, ông gửi bài dự thi này không phải mục đích để đạt giải thưởng mà chỉ đơn giản là muốn gửi gắm tình cảm của mình với cô con gái đang ở nơi xa và đang phải chống chọi một mình, chứa đựng nhiều “vết xước” trong cuộc sống.
"Khi biết đến cuộc thi này, tôi khá xúc động vì đề tài này động chạm vào góc sâu đắm của người cha và con gái - vấn đề diễn ra hàng ngày nhưng rất khó để thổ lộ hay truyền đạt bằng lời nói. Cảm ơn Tạp chí Gia đình Việt Nam đã cho tôi có cơ hội được giãi bày lòng mình, được bày tỏ những tâm tư tình cảm đã cất giấu bao lâu với cô con gái mà không phải lúc nào cũng thể hiện bằng lời nói”, tác giả Trần Việt Trung chia sẻ.
Hay bài dự thi của tác giả có vị trí địa lý xa nhất được gửi về từ Houston, Texas - Hoa Kỳ của chị Jolie Nguyễn Thị Kim Huyền gây xúc động mạnh mẽ khi chị nói ra được niềm thương nhớ đến người Ba đã mất của mình và lan tỏa tình Phụ - Tử đến mọi người.
Đó là những lời tâm sự đã chất chứa từ lâu trong lòng nhưng người làm con không thể thốt thành lời cho đến khi đấng sinh thành đã rời xa cõi tạm. Nay với cuộc thi Cha và con gái, chị được chia sẻ, tâm sự một cách nhẹ nhàng, thư thái để an nỗi lòng của kẻ ở lại và người đi xa.
Và còn rất nhiều bài viết dự thi khác trong cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ nhất đã đề lại ấn tượng nhiều cảm xúc cho Ban tổ chức cũng như độc giả.

Cuộc thi là cơ hội để nhiều người con được nói hết lòng mình, bày tỏ tình yêu thương tới Cha.

Hay bài dự thi được viết bằng tay, nét chữ run run xúc động của cô bé 9 tuổi gửi cho bố.
Để tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất, năm nay Gia đình Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ 2 để tiếp tục là diễn đàn tạo ra sợi dây liên kết đặc biệt cho tình cảm thân thương giữa cha và con gái.
Cuộc thi viết Cha và con gái lần thứ 2 năm 2024 sẽ chính thức công bố vào sáng ngày 20/3 và nhận bài dự thi từ ngày 21/03/2024. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
Cuộc thi tiếp tục là cơ hội cho những người làm cha bày tỏ cảm xúc, yêu thương về con gái yêu. Và là dịp quan trọng để những người con gái thể hiện tình yêu thương, biết ơn với đấng sinh thành.
Phụ nữ Cần Thơ hưởng ứng Tuần lễ Áo dài - Tôn vinh nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam
(NSMT) - Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài" do Hội LHPN Việt Nam phát động, từ ngày 01 đến ngày 08/3, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ đã phát động, hưởng ứng tham gia Tuần lễ Áo Dài năm 2025 và nhận được sự nhiệt tình tham gia ủng hộ của nữ công chức, viên chức và người lao động toàn thành phố hưởng ứng mặc trang phục áo dài.
Lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ấm áp và ý nghĩa dành cho mẹ
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) hãy gửi những lời chúc thật ý nghĩa và ấm áp để bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm yêu thương của chúng ta đối với mẹ.
Phụ nữ Hội Người Khuyết tật TP Cần Thơ hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2025
(NSMT) – Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và Hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2025 từ ngày 1/3 – 8/3 do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ phát động, Hội Người Khuyết tật TP. Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng.
Quà 8/3 tặng mẹ cảm động giúp ngày lễ trở nên ý nghĩa
Việc chọn quà 8/3 tặng mẹ cảm động không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn làm ấm lòng và mang lại niềm vui cho đấng sinh thành.
Xoáy tóc trên đầu liên quan thế nào đến IQ của trẻ?
Cha ông có câu: "Một xoáy sống lâu, hai xoáy trọc đầu, ba xoáy chết yểu, 4 xoáy làm quan". Nhiều người cũng tin rằng các vị trí khác nhau của những vòng xoáy này cũng đại diện cho các tính cách và khí chất.
Cần Thơ: Phụ nữ Ninh Kiều đồng diễn Dân vũ áo dài năm 2025
(NSMT) - Ngày 3/3, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình đồng diễn Dân vũ áo dài năm 2025.
Vì sao trẻ không bị đánh đập, la mắng vẫn mắc bệnh tâm lý?
Ngày nay, hầu hết trẻ em đều có đủ cơm ăn áo mặc, cả gia đình đều chiều chuộng con cái và hiếm khi đánh đập hay la mắng chúng. Tuy nhiên, một số trẻ em trong gia đình khá giả vẫn mắc bệnh tâm thần.