Văn hóa

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ giới thiệu tiểu phẩm: “Yêu thương không bạo lực”

Thứ tư, 26/11/2025, 15:39 PM

Hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nhận diện đúng về bạo lực gia đình, hạn chế và từng bước loại bỏ bạo lực trong gia đình, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ đã thực hiện tiểu phẩm: “Yêu thương không bạo lực”.

TIỂU PHẨM : “YÊU THƯƠNG KHÔNG BẠO LỰC”

Tác giả: LÊ CÚC VY

Thể loại: Tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền

Nhân vật:

- Lan: Cán bộ Hội phụ nữ phường

- Bình: Nhân viên văn phòng

CẢNH 1

Trong cuộc sống hiện đại, ai trong chúng ta cũng mong có một mái ấm tràn ngập tiếng cười nhưng đôi khi, chỉ vì những áp lực, giận dữ hay những lời nói vô tình, yêu thương lại bị che lấp bởi… bạo lực.

Ít ai biết rằng, ngày 25 tháng 11 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày 25/11 năm 2025, chiến dịch truyền thông được phát động với khẩu hiệu: “Chấm dứt bạo lực – Lan tỏa yêu thương – Xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.”

Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiểu phẩm “YÊU THƯƠNG KHÔNG BẠO LỰC” – một câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về hành trình một người đàn ông học cách thay đổi, để giữ lại điều quý giá nhất trong cuộc đời mình – tổ ấm yêu thương.

[SFX: tiếng trẻ con khóc, tiếng bát rơi, tiếng đóng cửa mạnh, tiếng chạy xe, tiếng ồn quán cà phê, tiếng thở dài]

Lan (nói với, vẫy tay đón Bình): Anh Bình! Anh Bình… ở đây nè anh!

(Ngừng 1 chút, quan sát) Ủa… Có chuyện gì mà sao nhìn anh khó chịu dạ?

Bình (bực bội, to tiếng, dằn mạnh xấp giấy tờ lên bàn): Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng yyyyy như vậy! Về nhà, cơm thì nguội, con thì khóc, nhà lộn xộn, tùm lum, từa lưa hết trơn!!!

(Quay sang nói với Lan) Em xem, anh đi làm cả ngày mệt muốn gục! Về nhà thì vợ với con không được cái tích sự gì!

Lan (Lay vai Bình): Anh Bình… anh tên Bình thì… anh bình tĩnh coi! Đừng có giận nữa! La làng hồi người ta nghe tưởng em với anh cãi nhau bây giờ!

(Ngừng 1 chút, quan sát) Rồi… bình tĩnh hơn rồi đúng hông?

Bình (dịu dần nhưng vẫn còn khá bực): Ừ… rồi, mới uống miếng nước thì mát chút rồi đó!

Lan: Rồi nghe em nói, hé! Anh phải hiểu là… Vợ anh tan ca sớm hơn anh có tí à, chắc chưa kịp nấu ăn thôi, nhà em cũng hay vậy nè, vợ chồng đều đi làm chứ có rảnh rang gì đâu, chị chăm con được là hay lắm rồi đó, chứ như vợ chồng em… con là gửi ngoại hoặc nội chăm giúp thôi đó!

Mà em nói nè… cãi nhau chỉ khiến con sợ, vợ buồn lòng, còn mình thêm mệt thôi anh.

Bình (giọng gắt): Anh đã đánh ai đâu, chưa hề đánh, đã chạm vào cái gì đâu, chỉ quát thôi. Đàn ông nóng tính tí có sao! Nhịn cũng có lúc thôi chứ!

Lan: Ôiiii anh tôiiii… bạo lực đâu chỉ là đánh đập đâu anh. Lời nói nặng, gắt gỏng, nổi cáu hoặc thái độ lạnh lùng cũng là bạo lực tinh thần nữa đó anh. Mà giờ trên lĩnh vực chuyên ngành nè, em chia sẻ cho anh biết, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022) là mọi hành vi xúc phạm, gây tổn thương tinh thần là đều vi phạm pháp luật nhe!

(Sực nhớ) À mà anh Bình nè, phường mình thành lập câu lạc bộ “Đàn ông nói không với bạo lực” cũng cả tháng rồi đó. Nhiều anh tham gia lắm nha… em thấy thay đổi hẳn, gia đình ấm êm hơn. Cuối tuần này có buổi sinh hoạt, anh muốn đến thử hông, bảo đảm hiệu quả?

Bình (chùng giọng): Thôi… để xem đã. Dạo này áp lực quá, chẳng muốn đi đâu.

[Nhạc chuyển nhẹ – tiếng gió, âm thanh fade]

CẢNH 2

[SFX: tiếng đánh máy, điện thoại reo]

Bình: Alo Lan hả, anh nghe!

(ngưng chút) Cái giìiiii? Vợ anh bị ngất à?

(giọng gấp rút) Rồi rồi đợi đó xíu… anh… anh tới liền, coi chừng vợ anh dùm anh chút nghe, anh tới liền á!

[Hiệu ứng chuyển: tiếng xe máy gấp rút, rồi tiếng bệnh viện – nhịp tim]

Bình (thở hổn hển): Lan… Lan… Vợ anh sao rồi Lan?

Lan (thở phào): May quá anh đến rồi! Hồi trưa em qua công ty của chị để bàn việc tổ chức mấy buổi nói chuyện như Mô hình “Gia đình bình an – Không bạo lực” bên phương mình nè, lúc về nghe nói có nhân viên ngất nên đến xem giúp được gì thì giúp, hông ngờ là chị.

Mà anh nè, bác sĩ vừa báo chị qua cơn nguy hiểm rồi, bác sĩ nói chị đang có vẻ như stress lắm. Haizzz… Khổ thân chỉ, làm việc cả ngày, lo con, lo mẹ già, dọn dẹp nhà cửa, hông hề có thời gian lo cho bản thân… Em nói thiệt nghe! Phụ nữ nhiều khi chịu áp lực hơn anh nghĩ á anh ạ!

Bình (tự trách):  Trời ơi… Cô ấy thật vất vả… giờ nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh mà anh xót quá!

Vậy mà anh chỉ biết nhìn, phán xét rồi cáu gắt, không đỡ đần gì được hết. Nếu cứ thế này… có khi… anh mất cả gia đình thật!

Lan: Anh nhận ra vậy là tốt rồi. Em nói nè… Ở phường mình có Mô hình “Gia đình bình an – Không bạo lực” hiệu quả lắm á, có nhiều gia đình từng mâu thuẫn y như gia đình anh vậy đó, có khi còn hơn thế nhưng nhờ được tư vấn đã tìm lại hạnh phúc.

Anh nhớ nhà chị Hòa ở khu vực 5 bên kia đường hông, từng bị chồng quát tháo, nóng tính, đánh đập, nhờ tham gia câu lạc bộ, giờ hai vợ chồng mở quán nhỏ, sống vui vẻ, yêu thương nhau hơn.

Bình (dứt khoát): Lan… anh muốn tham gia. Chắc chắn anh phải tham gia, em đắng kí cho anh nha! Anh không muốn vợ anh, con anh phải sợ hãi tiếng quát mắng nữa. Từ nay, trong nhà anh… chỉ có tiếng cười vui vẻ – không có bạo lực.

Lan (vui vẻ): Tốt quá anh Bình ạ. Chính những người đàn ông biết kiềm chế, biết yêu thương mới thật sự là người mạnh mẽ.

CẢNH 3

[SFX: tiếng trẻ con cười, chim hót]

Bình (dịu dàng, ấm áp): Vợ à… anh xin lỗi. Anh hiểu rồi. Nay về nhà rồi, từ nay, anh sẽ cùng em chăm con, làm việc nhà, để mình cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc em ha.

Mà anh cũng cảm ơn Lan nha, nhờ em giới thiệu, cho anh lời khuyên, anh mới tỉnh sau 1 khoảng thời gian mộng mị sai lầm đó!

Lan (ấm, nhẹ): Dạ, đâu có gì đâu anh, anh em mình không à, em xem anh chị như anh chị hai của em vậy đó. Gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương mà. Là khi ta biết lắng nghe, biết sẻ chia thì bạo lực sẽ không còn chỗ tồn tại trong mái nhà mình nữa!

[SFX: tiếng cười, tiếng chim hót – fade out]

Quý vị và các bạn thân mến! Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật quan trọng như: Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi 2022), cùng các chương trình an sinh xã hội nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11,hãy cùng thực hiện khẩu hiệu năm 2025: “Chấm dứt bạo lực – Lan tỏa yêu thương – Xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.”

Bởi bạo lực – dù thể xác hay tinh thần đều để lại những vết thương khó lành cho phụ nữ và trẻ em.

Chúng ta hãy cùng nói “Không với bạo lực”, để yêu thương được tỏa sáng trong từng mái ấm Việt Nam.

Hãy để mỗi ngôi nhà Việt Nam là một tổ ấm của yêu thương, tôn trọng và bình đẳng.

[NHẠC KẾT – Giai điệu ấm áp, fade out trong 10 giây]

Trường THPT Châu Văn Liêm tổ chức Gala Hội diễn Văn nghệ Truyền thống chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường THPT Châu Văn Liêm tổ chức Gala Hội diễn Văn nghệ Truyền thống chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(NSMT) - Trường THPT Châu Văn Liêm (TP. Cần Thơ) vừa tổ chức Gala Hội diễn Văn nghệ Truyền thống chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2025). Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, trang trọng và đong đầy cảm xúc tri ân thầy cô. Với sự tham gia đông đảo của giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Xuất quân tìm kiếm hài cốt đồng đội còn nằm lại trên đất Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt đồng đội còn nằm lại trên đất Campuchia

Sáng 06/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các đội làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Bí quyết phục hồi và nâng cao thể lực cho người chơi thể thao

Bí quyết phục hồi và nâng cao thể lực cho người chơi thể thao

Nhiều vận động viên nổi tiếng thế giới như C. Ronaldo, Erling Haaland, Michael Phelps,… xem oxy cao áp là một phần không thể thiếu của quá trình phục hồi sinh học, giúp cơ thể nhanh chóng trở lại trạng thái sung mãn nhất sau mỗi lần vận động cực độ.

Rực rỡ sắc màu trong Chương trình Nghệ thuật và Trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số phường Phú Lợi

Rực rỡ sắc màu trong Chương trình Nghệ thuật và Trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số phường Phú Lợi

(NSMT) - Tối 4/11, tại phường Phú Lợi (TP. Cần Thơ), UBND phường Phú Lợi phối hợp cùng Bảo tàng Sóc Trăng tổ chức Chương trình Nghệ thuật và Trình diễn Trang phục các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer qua Lễ Cúng Trăng năm 2025

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Khmer qua Lễ Cúng Trăng năm 2025

(NSMT) - Tối ngày 4/11, tại Chùa Kh'Leang, phường Sóc Trăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan long trọng tổ chức Lễ Cúng Trăng, đây một trong những nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025.

Sôi nổi Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 - Gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị di sản

Sôi nổi Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 - Gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị di sản

(NSMT) - Trưa 4/11, tại khán đài đường đua trên dòng sông Maspéro, Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ khai mạc Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025, trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.