“Mùa thu này Anh về thăm Mường Lát”
Bài thơ “Mùa thu này Anh về thăm Mường Lát” được nhà thơ Phạm Phú Thang, 92 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa sáng tác khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm huyện Mường Lát vào dịp Quốc khánh 2/9 năm 2011.
Nhà thơ, nhà báo Phạm Phú Thang kể, cách đây gần 13 năm, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm huyện Mường Lát, huyện biên giới xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa, ông đã vượt hơn 250 km từ thành phố Thanh Hóa đến tận nơi. Vốn là nhà báo từng công tác tại Báo Văn nghệ, ông Thang ban đầu dự định viết một bài ký nhưng cuối cùng khi kết thúc chuyến đi, ông lại xúc cảm viết nên những vần thơ.
Nhà thơ Phạm Phú Thang, 92 tuổi xúc động kể lại hoàn cảnh ra đời của bài thơ
Bài thơ gồm 4 khổ, được viết theo thể tự do, câu chữ mộc mạc, giản dị. Nhà thơ chia sẻ, ông viết hoàn toàn bằng cảm xúc, ngôn ngữ nhẹ nhàng, gần gũi như những lời căn dặn, trò chuyện ân cần của vị lãnh đạo cao nhất của Đảng với người dân ở những bản làng xa xôi tận Mường Chanh, Quang Chiểu.
Bài thơ lời lẽ mộc mạc, chân thành được chọn in trong cuốn sách: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế"
Bài thơ sau đó được đăng báo, ông Thang đồng thời gửi tờ báo có đăng bài thơ của mình đến Văn phòng Trung ương Đảng thông qua vị trợ lý của Tổng Bí thư. Thời gian sau, vị trợ lý cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc bài thơ và chuyển lời cảm ơn đến tác giả.
Sau khi bài thơ đăng báo, nhiều người đã thắc mắc, tại sao tác giả lại gọi vị lãnh đạo cao nhất của Đảng là “anh”, cho dù chữ “Anh” đã được viết hoa? Đến khi phổ nhạc cho bài thơ thành ca khúc, tác giả thơ Phạm Phú Thang vẫn giữ nguyên cách xưng hô như vậy. Tuy nhiên, một thính giả thân thiết khi nghe ca khúc đã góp ý nên thay đổi cách xưng hô từ “anh” sang “bác” để thanh thiếu niên cũng có thể hát được. Thấy có lý nên cả tác giả thơ và nhạc đều thống nhất điều chỉnh.
Chuyến thăm Mường Lát, Thanh Hóa năm 2011 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhà thơ cho hay, khi bài hát được chuyển tới Tổng Bí thư, ông đã thắc mắc tại sao khi làm thơ thì xưng anh mà khi thành bài hát lại xưng: bác? Ông Thang giải thích đúng như ý kiến góp ý của thính giả, tức là để thuận tiện cho các cháu thanh thiếu niên hát khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất tâm đắc.
“Tôi hiểu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người rất mực khiêm nhường, giản dị. Mình xưng bác, trong khi mình hơn tuổi ông sẽ khiến ông băn khoăn”, ông Thang giãy bày.
Năm 2019, khi NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế” (sách do Báo Nhân Dân tuyển chọn), bài thơ: “Mùa thu này Anh về thăm Mường Lát” của tác giả Phạm Phú Thang đã được lựa chọn in trọn 1 trang, cùng với nhiều bài viết tiêu biểu của các tác giả trong và ngoài nước. Lão nhà thơ 92 tuổi chia sẻ, đó là niềm vui lớn, là niềm động viên để ông tiếp tục sáng tác thêm những vần thơ làm đẹp cho đời.
Tác giả thơ 92 tuổi xúc động khi bài thơ của ông được chọn đăng trong một cuốn sách ý nghĩa
Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Thang vô cùng xúc động. Mấy hôm nay, ngoài đọc báo, xem ti vi đưa tin về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, ông lại lần giở những bài viết đầy ắp kỷ niệm về Tổng Bí thư ra xem. Ngoài bài thơ: “Mùa thu này Anh về thăm Mường Lát”, trong cuốn Hồi ký “Nhặt lại đời mình”, tái bản, có bổ sung do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2022, tác giả Phạm Phú Thang còn ghi lại một câu chuyện khá sâu sắc bằng thơ liên quan đến sự kiện ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ mà ở đó nổi bật rõ vai trò lớn lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tác giả lặng người kể lại giây phút nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
Năm 2015, tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden mở tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiệc, Ngài Phó tổng thống đã lẩy Kiều:
“Trời còn có để hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mấy cuối trời”
Trước đó, năm 2000, Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng đã từng lẩy Kiều bằng hai câu:
“Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân”.
Ông Thang kể, khi quan sát và nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáp từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, mong muốn tiếp tục cùng với Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, trên tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng và hướng tới tương lai” ông đã ngay lập tức “ca dao hóa” lời của Tổng Bí thư:
“Chuyện xưa gác lại tương đồng
Vượt qua khác biệt, biển Đông xanh màu”
Những lời mộc mạc, chân tình đó cũng đã được ông Thang chuyển đến Văn phòng Trung ương Đảng thông qua trợ lý của Tổng Bí thư.
Kỷ niệm về bài thơ được tác giả Phạm PhúThang đưa vào những trang đầu của cuốn hồi ký "Nhặt lại đời mình"
Nhà thơ cao niên cho hay, dù bận trăm công ngàn việc nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn quan tâm đến những vần thơ mộc mạc ấy khiến ông rất xúc động. Sau này, trong một tập thơ của riêng mình, tác giả Phạm Phú Thang có viết hai câu để cảm ơn Tổng Bí thư:
“Bộn bề công việc nước nhà
Vẫn dành một chút phù sa cho mình”
Hình ảnh chuyến thăm Mường Lát, huyện biên giới xa xôi nhất của tỉnh Thanh Hóa năm 2011
Lão nhà thơ đang sưu tầm tất cả các câu nói tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau đó tự mình “ca dao hóa” để mọi người dễ thuộc, dễ nhớ, dể đọc. “Để những giá trị, bài học từ sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được lan tỏa, lưu truyền sâu rộng hơn trong cuộc sống”, ông Thang kỳ vọng.
An Giang: Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh, phát thuốc cho gần 300 người dân xã Đông Hưng
Sáng ngày 26/11, Bệnh viện Quân y 121 (thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 9) đã tổ chức chương trình hành trình về nguồn kết hợp khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Đông Hưng, tỉnh An Giang. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 9 (10/12/1945 – 10/12/2025).
Cần Thơ tuyên dương 220 người nộp thuế tiêu biểu năm 2024
Chiều 26/11, Thuế TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế tiêu biểu năm 2024.
Cụm thi đua Bộ CHQS Quân khu 9 tổng kết năm 2025
Chiều 25/11, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau (Quân khu 9) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2025.
Mang hơi ấm từ Cần Thơ đến với đồng bào miền Trung - Tây Nguyên
(NSMT) - Chỉ trong vòng 4 ngày, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cộng đồng tại TP. Cần Thơ đã đồng lòng quyên góp hơn 100 tấn hàng hóa để gửi đến người dân miền Trung - Tây Nguyên đang oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề sau bão số 13. Những chuyến xe nghĩa tình đang được hoàn tất khâu chuẩn bị để kịp thời lên đường, tiếp thêm hy vọng cho những gia đình bị ảnh hưởng.
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp
Trong hai ngày 21-22/11, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
An Giang: Phối hợp tổ chức thành công phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2025
Sáng ngày 22/11/2025, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 – An Biên phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 và trường Trung học phổ thông An Biên tổ chức thành công phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy tại trường THPT An Biên.
Cua Cà Mau vươn tầm quốc tế
(NSMT) – Tối 22/11, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức lễ bế mạc “Ngày hội Cua Cà Mau - lần thứ II năm 2025”, Ngày hội đã khẳng định Cua Cà Mau vươn tầm quốc tế.













