Văn hóa

"Nhà giả kim" và những trích dẫn sâu sắc

Thứ ba, 12/07/2022, 16:06 PM

Tiểu thuyết "Nhà giả kim" của Paulo Coelho như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ và thấm đẫm những minh triết huyền bí của Phương Đông. Trong lần xuất bản đầu tiên tại Brazil chỉ bán được 1988 bản nhưng số phận đặc biệt của cuốn sách đã vượt ngoài biên giới quốc gia. "Nhà giả kim" đã lay động hàng triệu tâm hồn và trở thành cuốn sách bán chạy nhất thời đại.

Không thể phủ nhận rằng, "Nhà giả kim" là một cuốn sách đã vượt tầm thời đại và có sức cuốn hút rất riêng mà hiếm tác phẩm đương thời nào sánh được. Bởi vậy nên không ngạc nhiên khi tác phẩm này đã trở thành một trong những cuốn sách “best-seller”. Sau đây là những trích dẫn sâu sắc đã khiến hàng triệu trái tim "rung động" và truyền cảm hứng thay đổi cuộc đời người đọc.

1. Nếu chinh phục được chính mình bạn có thể chinh phục được cả thế giới.

2. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.

3. Đừng lãng phí thời gian giải thích, mọi người chỉ thích nghe những gì họ muốn nghe thôi.

4. Đừng bao giờ ngừng ước mơ, ước mơ cung cấp dinh dưỡng cho linh hồn cũng như một bữa ăn cho cơ thể.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

5. Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa. Xấu xa, độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra.

6. Người ta theo đuổi những giấc mơ vĩ đại vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng, hoặc không thể nào đạt nổi.

7. Con người chúng ta có hai vấn đề lớn nhất: thứ nhất là biết khi nào phải bắt đầu, thứ hai là biết khi nào phải dừng lại.

8. Hãy tha thứ nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan. Lãng quên sẽ mất đi bài học.

9. Khi yêu ta luôn nỗ lực để trở thành một người tốt hơn. Khi ta nỗ lực trở thành một người tốt hơn, vạn vật quanh ta cũng trở nên tuyệt vời hơn.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

10. Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi đau khổ còn tệ hơn cả đau khổ. Nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên con đường tìm kiếm ước mơ của nó.

11. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và quan tâm tới hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta sẽ trở thành người hạnh phúc.

12. Nếu ai đó không trở thành người mà mình mong đợi, người đời sẽ giận dữ. Dường như ai cũng nhìn con đường của người khác, nhưng chẳng nhận ra con đường của mình.

13. Nếu lúc nào cũng chỉ quen một số người thôi (như ở trong trường đạo), thì họ sẽ trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời mình. Khi đã như thế thì họ muốn thay đổi cuộc đời mình. Rồi khi ta không muốn thay đổi như họ muốn thì họ sẽ thất vọng. Vì hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ người khác phải sống như thế nào cho đúng, trong khi lại mù mờ về cuộc sống của chính bản thân.

Chuông Mây (t/h)  
Vĩnh Long tiếp nối truyền thống hiếu học qua Lễ Khai bút đầu năm

Vĩnh Long tiếp nối truyền thống hiếu học qua Lễ Khai bút đầu năm

(NSMT) - Ngày 27/2 (tức 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ Khai bút đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động văn hóa - giáo dục giàu ý nghĩa, mở đầu cho một năm mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển của ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long.

Đưa Tết truyền thống vào trường học bằng những trải nghiệm sinh động

Đưa Tết truyền thống vào trường học bằng những trải nghiệm sinh động

(NSMT) - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, không khí xuân rộn ràng đã ngập tràn tại Trường Mầm non Bé Ngoan 1, phường Cái Răng và Trường Mầm non Bé Ngoan 2, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ với chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, giúp các bé cảm nhận trọn vẹn nét đẹp Tết cổ truyền dân tộc.

Ngày tiễn Ông Táo – khói bếp và ký ức miệt vườn Nam Bộ

Ngày tiễn Ông Táo – khói bếp và ký ức miệt vườn Nam Bộ

Ở quê tôi, mỗi khi gió chướng bắt đầu thổi về, mang theo cái se lạnh hiếm hoi của miền sông nước, là biết Tết đã đứng ngoài ngõ. Những ngày cuối tháng Chạp, bếp nhà ai cũng đỏ lửa nhiều hơn, không chỉ vì nấu nướng mà bởi một thói quen lâu đời: chuẩn bị tiễn Ông Táo về trời.

Yêu lịch sử địa phương từ những trang sách “Dấu xưa Cần Thơ”

Yêu lịch sử địa phương từ những trang sách “Dấu xưa Cần Thơ”

(NSMT) - Sáng 8/2, chương trình Giao lưu tác giả - tác phẩm: “Nhà báo Đăng Huỳnh và quyển Dấu xưa Cần Thơ” đã diễn ra tại Công viên Tao Đàn (phía trước Bảo tàng TP. Cần Thơ). Chương trình nằm trong khuôn khổ Công viên Sách Xuân Bính Ngọ 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức. Chương trình thu hút đông đảo bạn đọc, học sinh, sinh viên, giới nghiên cứu văn hóa - lịch sử và những người yêu mến vùng đất Tây Đô tham dự.

Học sinh Cần Thơ học văn hóa Tết qua những trải nghiệm thực tế

Học sinh Cần Thơ học văn hóa Tết qua những trải nghiệm thực tế

(NSMT) - Không khí xuân rộn ràng đã lan tỏa khắp các trường học trên địa bàn phường trung tâm Ninh Kiều (TP. Cần Thơ). Hơn 3.000 học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền và Trường THCS Đoàn Thị Điểm hào hứng hòa mình vào chuỗi hoạt động vui xuân đặc sắc, tái hiện sinh động không gian tết cổ truyền ngay tại sân trường.

Cần Thơ rộn ràng khai mạc “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ 2026

Cần Thơ rộn ràng khai mạc “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ 2026

(NSMT) - Sáng 5/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ năm 2026. Đây là chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh giá trị di sản truyền thống, lan tỏa văn hóa đọc và tạo không khí xuân rộn ràng phục vụ người dân, du khách.

Rộn ràng sắc Xuân tại Chung kết Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” TP Cần Thơ

Rộn ràng sắc Xuân tại Chung kết Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” TP Cần Thơ

(NSMT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Chung kết Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” TP. Cần Thơ năm 2026. Đây là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân và du khách. Liên hoan diễn ra từ ngày 2 đến 6/2; tổng kết và trao giải vào tối 7/2.