Những đơn hàng 0 đồng của chàng trai đất Tây Đô
Đơn hàng không cần tốn phí, chỉ cần nhận lại nụ cười và lời cảm ơn. Đó là những đơn hàng thiện nguyện được chàng trai Nguyễn Lâm (34 tuổi, tạm trú tại Q.Ninh Kiều - Cần Thơ) thực hiện suốt thời gian dài ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.
Suốt nhiều ngày qua trên mạng xuất hiện dòng trạng thái vô cùng dễ thương được anh Lâm đăng tải và lan tỏa nhận được sự tán dương từ cộng đồng mạng: “Ship hàng tận nơi cho bà con nghèo với giá 0 đồng, thù lao trả bằng nụ cười và lời cảm ơn”. Những đơn hàng thiện nguyện gồm thực phẩm, bánh, kẹo, sữa, nhu yếu phẩm… đều miễn phí này được anh Lâm bỏ tiền túi với suy nghĩ “giúp được ai cái gì thì giúp”. Lúc đầu làm một mình rồi kết nối, vận động thêm nhiều người cùng chung tay để có thể giúp đỡ bà con với số lượng nhiều hơn.
Được biết, anh Lâm quê gốc tại Hậu Giang, đến Cần Thơ ở trọ và làm nhân viên kinh doanh tại một công ty bánh kẹo trên địa bàn. Trong thời gian giãn cách xã hội, thấy cảnh bà con chịu khổ nên anh dùng tiền dành dụm được để trích ra hỗ trợ, cũng như vận động bạn bè, nhà hảo tâm chung tay.

Chuyến xe chở đầy ắp rau, củ, thực phẩm, gạo do anh vận động nhà hảo tâm và bỏ tiền túi đóng góp hỗ trợ người nghèo.
Cứ thế những chuyến xe chở đầy yêu thương, xuất phát từ “trái tim” nhân hậu và giàu tinh thần tương trợ “dìu” nhau quá khốn khó trong cơn “bão” dịch của chàng trai 8x đất Tây Đô trở nên quá quen thuộc với người nghèo lúc khó khăn suốt gần 1 tháng qua. Chẳng phải là một shipper nhưng cách anh Lâm thực hiện việc nhận và giao những đơn hàng xuất phát từ trái tim giàu lòng nhân ái, lại chẳng khác nào một shipper chuyên nghiệp.

Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội kèm số điện thoại anh sẽ tổng hợp hoàn cảnh liên hệ hỗ trợ để sắp xếp danh sách đem trao trong ngày.
Những đơn hàng này lại rất đặc biệt bởi chỉ cần bà con cần hay thiếu thốn thứ gì anh đều nhận hỗ trợ. Sau khi tiếp nhận thông tin thông qua mạng xã hội hay số điện thoại anh sẵn lòng giúp đỡ trong thời gian giãn cách xã hội. Sau khi lên lịch, chốt địa điểm nhận hàng do bà con nghèo nhờ hỗ trợ thông quá số điện thoại và mạng xã hội từ tối hôm trước. Lập tức anh Lâm sắp xếp lịch trình cụ thể để nhận và giao đến bà con một cách nhanh chóng.
Thông tin sau khi tiếp nhận anh sẽ ưu tiên cho những cụ già, lao động nghèo, sinh viên nghèo. Ngoài ra, khi nhận được thông tin nhờ trợ giúp mua thực phẩm, thuốc men cho những người dân bị kẹt trong khu phong tỏa anh vẫn sẵn lòng hỗ trợ. Mỗi ngày anh Lâm lên danh sách trao cho khoảng 50 hoàn cảnh nên phải đi khoảng 5 - 7 chuyến mới hoàn thành. Cứ thế suốt ngày miệt mài nhận và chuyển đồ cho mọi người từ sáng sớm đến tận chiều mới về tới nhà nghỉ ngơi.

Một người liên hệ hỗ trợ và được anh Lâm tìm đến tận nơi trao thực phẩm, gạo.
Để an toàn cho bản thân và mọi người, cách giao nhận hàng của anh cũng thực hiện giãn cách xa hơn 2m. Thực phẩm đến nơi nhận sẽ được anh để tại 1 góc rồi rời đi để người nhận ra lấy. Ngoài ra anh còn trang bị kính chống giọt bắn, khẩu trang và chai sát khuẩn…
Anh Nguyễn Lâm chia sẻ: “Khi thành phố vừa thực hiện giãn cách, nhiều người thất nghiệp nên xoay xở cuộc sống rất khó khăn. Thấy thế tôi liên hệ tìm đến tận nơi trao và thấy thực tế bà con còn khổ gắp trăm lần, nhiều bạn sinh viên bị kẹt lại thành phố cũng gặp khó. Ngoài việc chở hàng đến tận nơi hỗ trợ người khó khăn. Tôi vẫn sẵn sàng nhận hỗ trợ những người bị kẹt tại khu phong tỏa khi nhờ mua thuốc men, nhu yếu phẩm và vận chuyển đến tận nơi miễn phí. Bởi hiện tại rất ít shipper nào nhận đơn và còn hoạt động nên bà con khó khăn trong việc mua hàng hóa."
"Mình ăn ít lại một chút, ít chi tiêu lại để dành trích tiền hỗ trợ bà con. Còn khi vận động nhà hảo tâm, ai có gì cho nấy, tôi sẽ trực tiếp đến nhận rồi chia thành từng phần để đem trao. Tiền xăng xe, tiền nạp điện thoại để liên hệ xác minh và nhận hàng cũng tốn vài chục ngàn mỗi ngày. Nhưng giúp được bà con là tôi thấy vui rồi.”- anh Lâm nói về động lực trong công việc của mình.

Sau khi trao xong anh tiếp tục liên hệ hoàn cảnh tiếp theo để đến trao một cách nhanh chóng.
Cầm trên tay bọc hàng vừa nhận, anh Nguyễn Phước Lâm (23 tuổi, tạm trú tại Q.Ninh Kiều - Cần Thơ) cho biết: “Nhiều ngày qua thất nghiệp, thực phẩm trong phòng cũng dần cạn kiệt. Nhờ biết được thông tin anh Lâm đăng tải nên đã liên hệ xin 1 phần thực phẩm như gạo, rau củ... Hôm sau lập tức nhận được tôi rất vui, anh quá tốt bụng khi giúp đỡ chúng tôi trong khoảng thời gian khó khăn và cần sự giúp đỡ nhất”.
Cần Thơ đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững
(NSMT) - Sáng 5/6, Ủy ban Nhân dân TP. Cần Thơ phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu sống cụ ông 75 tuổi bị đột quỵ nặng nhờ kích hoạt quy trình Code Stroke
(NSMT) - Ngày 4/6, Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thông tin, vừa điều trị thành công một trường hợp đột quỵ nhồi máu não cấp mức độ nặng ở người cao tuổi, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, hệ thống trang thiết bị hiện đại và khả năng phản ứng nhanh trong “giờ vàng” cấp cứu đột quỵ.
Cà Mau sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
(NSMT) - Ngày 3/6, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau cho biết, đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bảo đảm các điều kiện cần thiết để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
Cần Thơ sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027
(NSMT) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Cần Thơ vừa tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Với sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an toàn, ngành giáo dục thành phố khẳng định đã sẵn sàng cho hai kỳ thi quan trọng sắp diễn ra.
Sự trở lại của “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh: Từ sàn Runway tái chế đến khát vọng thay đổi tư duy xanh
Khi ánh đèn sân khấu của Đêm hội nghệ thuật tại Công viên Lưu Hữu Phước rực sáng, hàng ngàn khán giả đất Tây Đô đã được chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt và xúc động. Giữa không gian lễ hội sinh thái hoành tráng, một gương mặt huyền thoại của điện ảnh Việt Nam những thập niên 1990 bất ngờ xuất hiện – Diễn viên điện ảnh Việt Trinh. Không phải trong một bộ đầm dạ hội xa hoa của ánh hào quang showbiz, “Người đẹp Tây Đô” đã sải những bước catwalk đầy kiêu hãnh và quyền lực trong một bộ trang phục được chế tác hoàn toàn từ túi nilon tái chế. Sự kết hợp giữa một biểu tượng nhan sắc vượt thời gian và thông điệp sinh thái thời sự đã tạo nên một dấu ấn lan tỏa mạnh mẽ, lay động hàng ngàn trái tim về ý thức bảo vệ hành tinh xanh.
Ấm áp Ngày Quốc tế Thiếu nhi với chương trình “Gieo yêu thương nhận nụ cười” tại Cần Thơ
(NSMT) - Trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Chi đoàn - Chi hội Phụ nữ Công an phường Cái Khế, TP. Cần Thơ phối hợp cùng Food & Beer Tân Đào Hoa Đảo và Đảo Quán tổ chức chương trình “Gieo yêu thương nhận nụ cười”, mang đến cho các em thiếu nhi một ngày hội ý nghĩa, đong đầy yêu thương và những kỷ niệm đẹp.
Vĩnh Long Marathon 2026 - Hành trình Trái tim Mekong: Lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng
(NSMT) - Trong hai ngày 30 và 31/5, tại Nhà Thi đấu Đa năng tỉnh Vĩnh Long, Giải chạy “Vĩnh Long Marathon 2026 - Hành trình Trái tim Mekong” đã diễn ra sôi nổi, thu hút gần 2.500 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và quốc tế tham gia.













