Phong cách sống

Nóng: Bó hoa mừng 8/3 đính 100 lượng vàng tại Cần Thơ

Thứ hai, 07/03/2022, 16:37 PM

Một phụ nữ tại Cần Thơ vừa nhận được bó hoa khủng mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 từ một người đàn ông trung niên ở Đà Nẵng, bó hoa được kết bởi 100 lượng vàng, trị giá trên 7 tỉ đồng.

Một phụ nữ tại Cần Thơ vừa nhận được bó hoa "cực khủng" mừng Ngày 8/3 với 100 lượng vàng 9999 đính kèm hoa bi trắng. Danh tính người phụ nữ này không được chủ Shop hoa Ngọc Diệp trên đường Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều tiết lộ. 

z3238716248314_dc4ba57f35e894ed9a32afa8e882b038

Bó hoa cực khủng, trị giá trên 7 tỉ đồng

Chị Lương Thị Giàu, chủ shop hoa cho biết, một người đàn ông phương xa đã điện thoại đến để đặt làm bó hoa đặc biệt này, nhưng không cho biết rõ đó là quà mừng người yêu hay bà xã. Người đàn ông này cho biết sẽ cho người mang phụ kiện đến và shop hoa chỉ cho người thực hiện, bàn giao vào ngày 6/3 khi có người đến nhận. 

Theo tìm hiểu riêng của phóng viên Nhịp sống miền Tây online thì người tặng hoa là người đàn ông 50 tuổi ở Đà Nẵng, nên có thể suy đoán người nhận là bạn gái (?). Giá trị bó hoa thời điểm đặt làm hoa trên 7 tỉ đồng, còn hiện tại vàng tăng giá lên 73 triệu đồng/ chỉ nên bó hoa đặc biệt này cũng tăng giá theo. 

z3238716239852_4d857b2ac7dfe035e6b25b895372b7c2

"Tôi cùng 3 người thợ dùng hoa bi trắng để bó, 100 lượng được đính tròn xung quanh bó hoa, bên ngoài bọc giấy gói màu đỏ nhung. Sau một tiếng, bó hoa hoàn thành cao khoảng 1,2 m, ngang 0,7 m và bàn giao cho khách”, chị Giàu tiết lộ.

z3238530151723_7131cd0de852aaa8f61fd1b181581790

Bà chủ shop hoa Ngọc Diệp bất ngờ khi nhận được lời đặt hoa bằng 100 lượng vàng

Vì giá trị bó hoa lớn quá nên shop không dám nhận giao, chỉ lấy tiền công 20 triệu đồng. Theo chủ shop, khách hàng cho chụp hình bó hoa, đăng hình lên mạng xã hội nhưng yêu cầu “bí mật” danh tính. Được biết, trước đó shop hoa này thường xuyên nhận đặt những bó hoa bằng tiền mệnh giá 50.000 - 500.000 đồng hoặc ngoại tệ 100USD...

Trước đó, trên mạng xã hội rần rần với bản tin, hình ảnh bó hoa 100 lượng vàng tại Cần Thơ do shop hoa Minh Điền thực hiện. Tuy nhiên, chị Giàu cho biết Điền chỉ là một trong những người cắm bó hoa này và Điền cũng không có shop hoa. Hiện tại Điền đã xóa hình ảnh mà mình chụp bó hoa khủng đã đăng tải trên mạng xã hội. 

Phương Nguyên  
Đi du lịch để... sống ảo và

Đi du lịch để... sống ảo và "cúng" Face

Đi du lịch 4 ngày 3 đêm mà chị mang tới 2 chiếc valy cỡ lớn chỉ để đựng váy và giày. Hôm đến bãi đá, vì diện giày cao gót mải mê chụp ảnh mà chị suýt ngã sấp mặt nếu anh không đỡ kịp. Đi du lịch nước ngoài chị chỉ chăm chú chụp thật nhiều ảnh, về nhà gom lại thành một kho dữ liệu để sống ảo, cúng face dần.

“Chữa lành” hay đu trend để

“Chữa lành” hay đu trend để "rách nát" hơn?

Chữa lành hiện nay như là một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng lại có thể gây hại.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

(NSMT) - Ngày 14/4 (nhằm 06/3 âm lịch), Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền).

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Việc cho người khác một con cá có thể nuôi sống họ trong một ngày, nhưng dạy họ kỹ năng bắt cá có thể nuôi sống họ suốt đời.

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

(NSMT) - Theo thông tin từ gia đình, Nhà giáo Nhân dân Lâm És, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 05/4/2024, hưởng thọ 84 tuổi. Nhà giáo Lâm És (sinh năm 1940) sinh ra trong một gia đình nông dân Khmer, ở ấp Trà Tép, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Sống một mình ngày càng trở thành xu hướng nhưng làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống mà không gây nhàm chán, tốn nhiều chi phí?

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Tục ngữ có câu: “Không có gỗ thì không đỡ được nhà, không có hàng xóm thì không thể sống tốt”. Nếu hàng xóm mà không biết giúp đỡ nhau, chỉ nghĩ đến bản thân mình, giữa họ sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn.