Nông dân Cà Mau mòn mỏi chờ xã hỗ trợ lúa giống ST24
(NSMT) - Thời điểm xuống giống lúa vụ mùa mới đã cận kề, nông dân xã Tân Phú cũ (nay là xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) vẫn mòn mỏi chờ UBND xã cấp lúa giống ST24 dù họ đã đóng tiền đối ứng. Nhiều hộ nông dân đã chuẩn bị đất đai, rửa mặn và chờ… giống.
Theo thông tin, ngày 4/6, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thới Bình cũ (tỉnh Cà Mau) có quyết định phê duyệt gói thầu mua lúa giống hỗ trợ nông dân trên địa bàn, với giá dự toán hơn 11 tỷ đồng (phần nhà nước hỗ trợ 50%).
Quá trình triển khai, các xã trên địa bàn huyện Thới Bình cũ đều phân phát giống đến tay bà con nông dân. Chỉ riêng xã Tân Phú cũ (nay sáp nhập thành xã Trí Phải) lại có tình trạng "người có, người không". Cụ thể, có 7 ấp đã nhận đủ giống để sản xuất, còn 4 ấp với hơn 200 hộ, gần 300ha chưa được nhận giống dù đã nộp hết tiền cho xã.
Ruộng đất của người dân đã rửa mặn để gieo sạ, cho đến nay vẫn chưa nhận được lúa giống.
Tới nay, nhiều nông dân đang “đứng ngồi không yên” khi họ đã đóng tiền cho UBND xã để mua lúa giống, nhưng gần đến thời điểm xuống giống mà vẫn chưa nhận được lúa giống. Nhiều hộ nông dân đã chuẩn bị xong đất, rửa mặn và chờ… giống.
Lý giải sự chậm trễ cấp lúa giống cho nông dân, ông Lê Văn Quý – nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Phú cũ (nay là Phó Chủ tịch HĐND xã Trí Phải) cho hay, khi lúa giống được nhà thầu chuyển về, xã nghĩ lúa giống đủ như những năm trước, nên giao đầy đủ số lượng giống theo đăng ký cho nông dân một số ấp trước (thay vì phần nhà nước hỗ trợ giao trước, phần nông dân trả tiền giao sau).
"Khi giao xong được 4 ấp, xã mới phát hiện lúa giống ST24 khan hiếm, không đủ phát hết các hộ đã đăng ký nên dừng lại”, ông Quý nói.
Nông dân xã Trí Phải (mới) chuẩn bị sẵn nơi gieo sạ cho vụ mùa tới.
Vụ lúa này, ông Cao Văn Ngon (ngụ ấp Tapasa 2, xã Trí Phải) làm 3ha lúa – tôm, theo dự án ông chỉ được nhà nước hỗ trợ 50% giống trên khoảng 1ha diện tích đất, và đã đóng tiền cho xã mua giống lúa ST24 (50%).
“Lúa giống ST24 có giá 24.200 đồng/kg, nên tôi đóng 12.100 đồng/kg. Tôi đã nộp đủ 1,26 triệu đồng tiền mua giống gồm cả tiền chở về tận nhà”, ông Ngon nói. Ông cũng o biết, không chỉ gia đình ông mà nhiều hộ khác trong ấp đã đóng tiền cho xã được khoảng 2 tháng nay, nhưng lúa giống vẫn chưa thấy đâu.
“Vì sao các ấp khác có đủ giống mà ấp này lại không có giống”, ông Nguyễn Văn Sang (ngụ cùng ấp Tapasa 2) bức xúc, và cho biết khoảng 1 tháng nữa người dân bắt đầu mùa vụ mới, nên mong UBND xã sớm giải quyết lúa giống cho bà con. Đặc biệt, nhiều nông dân đã ký hợp đồng bao tiêu đầu ra lúa ST24 chất lượng cao, giờ đổi giống khác cũng không được.
Ông Nguyễn Văn Sang (ngụ cùng ấp Tapasa 2) bức xúc và cho biết khoảng 1 tháng nữa người dân bắt đầu mùa vụ mới mà chưa có lúa giống.
Liên quan đến vấn đề trên, Văn phòng Đảng ủy xã Trí Phải (mới) có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng uỷ xã qua cuộc gặp gỡ, làm việc với các ấp trên địa bàn. Trong đó, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị UBND xã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với lãnh đạo xã cũ có biện pháp đảm bảo cung ứng đầy đủ lúa giống chất lượng, giá cả hợp lý cho người dân sản xuất vụ lúa - tôm.
Trong thời gian tới, Bí thư xã Trí Phải cũng đề nghị đầu mùa vụ phải chỉ đạo thực hiện tốt việc đăng ký để chào hàng, giới thiệu các loại giống chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm sinh thái của địa phương để người dân lựa chọn đưa vào sản xuất.
Phụ nữ phường Ninh Kiều sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ và hướng tới ngày bầu cử
(NSMT) - Ngày 8/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức hoạt động đi bộ hưởng ứng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hưởng ứng hoạt động múa dân vũ do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.
Cuộc chạy đua nghẹt thở cứu sống bệnh nhân nhiễm “sát thủ” não mô cầu type B
(NSMT) - Nhiễm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể diễn tiến rất nhanh và gây tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đã cứu sống một bệnh nhân nữ 47 tuổi bị sốc nhiễm trùng nặng do não mô cầu type B sau nhiều ngày điều trị tích cực.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ
(NSMT) - Ngày 6/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ phối hợp với UBND các phường tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 1) với cử tri tại 6 phường Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông.
Người phụ nữ Khmer khởi nghiệp với nghề làm khô cá lóc
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, chị Tạ Thị Mỹ Trang (người dân tộc Khmer), chủ cơ sở sản xuất khô cá lóc Trang Tường ở ấp Chông Nô, xã An Ninh (TP. Cần Thơ) tất bật bước vào vụ sản xuất cao điểm để kịp cung ứng cho nhu cầu của thị trường.
Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc Tết hộ nghèo tại xã Phú Tâm
Ngày 05/02/2026, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do ông Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Tâm (thành phố Cần Thơ) nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Công an phường Phú Lợi đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Thực hiện theo Chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi tổ chức Lễ ra quân cao điểm 15 ngày đêm tổng kiểm soát phương tiện, kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phường Phú Lợi, Công an phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, đã chủ trì tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thực hiện tuần tra kiểm soát phương tiện, kiềm chế tai nạn giao thông đảm bảo trật công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường Phú Lợi trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tiệm vàng Kim Anh đồng hành cùng Xuân Yêu Thương 2026: Lan tỏa yêu thương đến trẻ em
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón chào mùa Xuân Bính Ngọ 2026, Ngày hội “Xuân Yêu Thương” do Văn phòng đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Cần Thơ tổ chức tiếp tục trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái, cùng hướng về các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, chương trình mong muốn mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, đủ đầy và chan chứa yêu thương.













