Văn hóa

Quân khu 9 khai mạc Triển lãm “Uống nước nhớ nguồn”

Thứ ba, 19/07/2022, 23:56 PM

(NSMT) - Ngày 19/7, tại Bảo tàng Quân khu 9, TP. Cần Thơ, Cục Chính trị Quân khu 9 t khai mạc triển lãm chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn”.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Triển lãm chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” tại Bảo tàng Quân khu 9 sẽ phục vụ người dân từ ngày 19/7 đến 20/8.

Empty
Empty
Empty

Triển lãm chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” với hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu lịch sử được thể hiện qua 4 chủ đề: Đi qua cuộc chiến; Những “bông hoa bất tử”; “Uống nước nhớ nguồn”; Lực lượng vũ trang Quân khu 9 với công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa. Từ đó, giới thiệu khái quát về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia đầy khó khăn, gian khổ, ác liệt hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào của dân tộc Việt Nam.

Empty
Empty
Empty
Empty

Trong chiến tranh, sự sống và cái chết kề bên, nhưng những “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn chiến đấu dũng cảm, kiên cường, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, một số đồng chí được trở về sau cuộc chiến, trên người mang đầy thương tích nhưng họ đều lạc quan là người chiến thắng. Đồng thời, trở lại cuộc sống đời thường, dù gặp nhiều khó khăn nhưng những thương binh, bệnh binh vẫn vững chí, bền lòng vươn lên, vượt qua gian khó, hòa nhập với cộng đồng, tiếp tục đóng góp công sức, xây dựng cuộc sống mới, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, thật sự là những người “tàn nhưng không phế”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Lê Minh Quang – Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 cho biết, triển lãm chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thương binh và gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khơi dậy và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.

Triển lãm lần này cũng thể hiện nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, ý nghĩa trong công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa của LLVT Quân khu 9 những năm qua, góp phần cùng cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với nước trên địa bàn. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và giáo dục, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần vượt khó vươn lên cho thế hệ trẻ hôm nay.

Em Trương Ngọc Trâm - học sinh lớp 11A7, Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ chia sẻ bản thân rất xúc động, cảm nhận được sự anh dũng, kiên cường chiến đấu trên khắp các chiến trường, đối mặt với quân thù, “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của thế hệ cha anh. Buổi triển lãm hôm nay rất ý nghĩa vì nó gợi cho thế hệ trẻ nhớ về công lao của ông cha. Tham quan thực tế em thấy sống động hơn nhiều so với trong sách vở mà em đã học. Thế hệ trẻ thì em sẽ phấn đấu tích cực, cố gắng học tập để đất nước mình ngày càng phát triển.

Trung Phạm  
Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

(NSMT) - Trẻ em là tương lai của thế giới. Việc giáo dục những đứa trẻ về việc bảo vệ môi trường từ nhỏ giúp tạo ra một thế hệ có ý thức hơn về việc duy trì sự cân bằng và bền vững của môi trường. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường giúp trẻ em hiểu rằng họ là một phần của một cộng đồng toàn cầu và có trách nhiệm đối với tương lai của trái đất sau này.

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tâm sự của cha ngày con tròn 18

Tuổi 18, chỉ mong con gái của cha vẫn đủ bản lĩnh, tự tin khi bước vào môi trường mới và vẫn luôn có chí hướng, có tinh thần cầu tiến. Đó là những tâm sự, mong mỏi của một người làm cha gửi con gái yêu.

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Thư gửi con gái ngày sinh nhật

Ngạn ngữ có câu "không ai hiểu con bằng cha”. Hơn ai hết ba hiểu con gái mình. Dù xuất giá theo chồng, toàn tâm toàn ý chăm lo cho trọn chữ "dâu hiền" nhưng trong mắt con vẫn ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi ai đó gọi Nga Nghi. Chỉ vậy thôi với ba đó cũng là niềm hạnh phúc vô bờ con à.

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

Bệnh tiểu đường và các nguy cơ khôn lường với sức khoẻ

(NSMT) - Vừa qua, Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp Công ty bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức Hội thảo "Hành trình sức khỏe và hạnh phúc" cho gần 120 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Ninh Kiều.

"Thủ lĩnh" Misa: "Cha dạy tôi đừng bao giờ giúp đỡ người khác mà trông chờ trả ơn"

“Con giúp người này thì người khác sẽ giúp con, đừng bao giờ giúp đỡ ai mà trông chờ người đó phải trả ơn con” – Đó là bài học của cha đã theo chị Đinh Thị Thúy - Tổng giám đốc công ty phần mềm MISA suốt chặng đường thành công của mình.

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Bố đơn thân và hành trình nuôi con gái mắc bệnh Down

Trở thành cha mẹ luôn là hành trình thật thiêng liêng, hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan. Khoảnh khắc con đến thế gian, niềm hy vọng lớn nhất của cha mẹ là con cái thật khỏe mạnh, bình an. Thế nhưng với nhiều bậc làm cha mẹ, điều đó lại trở thành mong ước không hề đơn giản.

“Nữ tướng” trong mắt bố

“Nữ tướng” trong mắt bố

Niềm vui và tự hào trào dâng trong lòng tôi khi nghĩ về hai con gái Thuý và Vân. Các con đã không chỉ thành đạt trong sự nghiệp mà còn giữ tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ.