Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ khắc ghi lời căn dặn của Giáo sư Võ Tòng Xuân
(NSMT) – Sáng 21/8, rất đông sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đã có mặt tại Nhà tang lễ TP. Cần Thơ để viếng và tiễn biệt GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Trước đó, tối ngày 19/8 linh cữu GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân được đưa từ TPHCM về Nhà tang lễ TP. Cần Thơ. Từ chiều, tại nhà tang lễ, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ đã xếp thành hai hàng chỉnh tề chờ đón linh cữu GS.TS Võ Tòng Xuân được đưa về đây. Trong những ngày qua, thầy trò Trường Đại học Nam Cần Thơ luôn có mặt để cùng gia đình GS.TS Võ Tòng Xuân tổ chức chu đáo tang lễ.

Tập thể sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ bên linh cữu GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Thấm nhuần những lời căn dặn lúc sinh thời của GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân cùng những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt dành cho đoàn viên – thanh niên, phát huy truyền thống của Tuổi trẻ DNC. Sinh viên DNC sẽ tiếp tục xung kích, đi đầu trong các phong trào của thanh niên.

Tập thể sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ viếng GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ.


Trong những ngày qua, sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ luôn có mặt để cùng gia đình GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân làm công tác tổ chức tang lễ chu đáo.

Các em sinh viên cẩn thận chuẩn bị bên linh cữu GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân như người thân trong gia đình.
Tại lễ đón chào tân sinh viên năm học mới, GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ đã có phát biểu căn dặn dành cho sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ: “Thầy mong rằng các em sinh viên cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và những người thân yêu. Bên cạnh việc học tập, phải tích cực tham gia nhiều hoạt động Đoàn – Hội, đây là môi trường lý tưởng để các em rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, gặp gỡ được những người bạn mới, học hỏi nhiều kinh nghiệm sống. Mong Quý Phụ huynh hãy vững lòng tin khi cho con em mình học tập tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, một ngôi trường với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, học hàm, học vị cao. Sẵn lòng dìu bước các bạn sinh viên trên bước đường lập thân – lập nghiệp.”

Anh Nguyễn Văn Toàn – Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp Trường Đại học Nam Cần Thơ thắp hương cho GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân.

Các thành viên Câu lạc bộ Nữ sinh duyên dáng Trường Đại học Nam Cần Thơ ghi sổ tang tại lễ viếng GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân.

Các thành viên Câu lạc bộ Nữ sinh duyên dáng Trường Đại học Nam Cần Thơ thắp hương cho GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân.

Bạn Nguyễn Trúc Phương - Câu lạc bộ Nữ sinh duyên dáng Trường Đại học Nam Cần Thơ xúc động ghi vào sổ tang tại lễ viếng.

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ chia buồn cùng gia đình GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân.

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ xếp thành hàng dài đón linh cữu của GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ có mặt chờ đón linh cữu GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân được đưa về TP. Cần Thơ.

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ xếp hàng chỉnh tề chờ đón linh cữu GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân.


Thạc sĩ Nguyễn Nhật Trường – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ xúc động chia sẻ: “Mỗi lần được gặp thầy trong em lại dâng trào nhiều cảm xúc, nhưng xuyên suốt là cảm nhận về sự gần gũi, giản dị, chân tình, sự quan tâm đặc biệt đối với sinh viên, với hoạt động Đoàn – Hội.
Thầy luôn động viên, khích lệ, cũng là giao nhiệm vụ cho Tuổi trẻ DNC phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong các phong trào của sinh viên, tổ chức tốt các phong trào thi đua xung kích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời ra sức rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực tiễn. Thầy mong muốn tuổi trẻ DNC luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nhất là ở những nơi khó khăn, gian khổ theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.”
Thấm nhuần những lời căn dặn lúc sinh thời của GS.TS Võ Tòng Xuân, cùng những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt dành cho đoàn viên – thanh niên, phát huy truyền thống của Tuổi trẻ DNC Thạc sĩ Nguyễn Nhật Trường khẳng định, sinh viên DNC sẽ tiếp tục xung kích, đi đầu trong các phong trào của thanh niên, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của Nhà trường để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng đoàn viên, thanh niên DNC thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Anh Nguyễn Văn Toàn – Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp Trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ: “Xin cuối đầu chào Thầy - Người Thầy của vùng đất AG - Còn nhớ khi Liên chi hội sinh viên An Giang được thành lập - Thầy đã có những lời khuyên và lời chúc cho sinh viên An Giang được tốt hơn. Thầy còn hẹn khi nào có làm chương trình ở An Giang thì nói Thầy - Thầy hỗ trợ. Nhưng giờ, mong thầy sẽ an yên - và theo dõi An Giang - quê hương mình nha Thầy. Con chào Thầy!”
Bạn Phan Lê Mỹ Anh - Cựu sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ xúc động chia sẻ trên trang cá nhân: “Ngày đầu vào trường em rất lạ lẫm mọi thứ cái thời trường còn mới, đội văn nghệ chưa được ủng hộ hết mình thì chính thầy là người tiếp thêm năng lượng cho cá nhân em nói riêng và cả đội văn nghệ nói chung với câu nói của thầy: “Cứ mạnh dạng thể hiện thầy đã xin ý kiến xây dựng một sân khấu chuyên nghiệp cho tụi em thoải mái có sân chơi cháy hết mình” như một lời cỗ vũ tinh thần mạnh mẽ. Em nhớ mãi hình ảnh thầy đến tham gia các chương trình của sinh viên tụi em dù chỉ là một dạng chương trình nhỏ theo môn học nhưng một hiệu trưởng đức cao trọng vọng thầy luôn xuất hiện ủng hộ các em. Nay ra trường đi đâu làm gì cứ xuất hiện tên GS, TS, AHLĐ, NGND Võ Tòng Xuân là em nhảy cẩn lên như gặp được người thân và khoe với mọi người là thầy em á thầy hiệu trưởng của em!
Em rất cảm ơn khi trong cuốn phim của cuộc đời mình lại có cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với thầy, một người thầy tài đức, gần gũi, đáng yêu trong trang phục quần tây áo sơ mi đeo dây yếm mãi khắc ghi trong tâm trí của em. Thầy đi bình an nhé! Thầy đã hoàn thành nhiệm vụ của cuộc đời mình rồi kết thúc một hành trình dài nhưng sẽ là khởi đầu mới ở một nơi nào đó thầy vẫn sẽ dõi theo tụi e nhé! Thương nhớ thầy!”






Bạn Trần Thị Mỹ Phụng - Câu lạc bộ Nữ sinh duyên dáng Trường Đại học Nam Cần Thơ ghi vào sổ tang tại lễ viếng: "Chúng con xin nghiêng mình kính tiễn thầy! Cám ơn thầy về những đóng góp mà thầy đã để lại cho ĐBSCL nói chung và bao thế hệ sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ nói riêng. Chúng con sẽ nghe theo những lời chỉ dạy của thầy. Mong thầy được an nghỉ nơi vĩnh hằng."
Bạn Nguyễn Huy Điền – Sinh viên khóa K10 CNTT xúc động chia sẻ: “Con vẫn còn nhớ như in những lời dặn của thầy vào hai năm trước, và không nghĩ đây là lần cuối con được gặp thầy. Những lời thầy gửi đến khóa K10 CNTT chúng con, con sẽ ghi nhớ mãi và thực hiện đúng như những lời thầy đã dặn.”
Bạn Nguyễn Trúc Phương - Câu lạc bộ Nữ sinh duyên dáng Trường Đại học Nam Cần Thơ ghi vào sổ tang tại lễ viếng: "Chúng con là sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ vô cùng cám ơn những công lao thầy đã dành hết thanh xuân của mình vì nền nông nghiệp Việt Nam và cũng như giúp Trường Đại học Nam Cần Thơ phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Vô cùng tiếc thương thầy!".
---> Lãnh đạo các địa phương và nhiều trường đại học đến viếng Giáo sư Võ Tòng Xuân
Cần Thơ: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc
(NSMT) - Trong hai ngày 5 và 6/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 đã diễn ra, có 11.057 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 hội đồng thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 28 trường THPT tại TP. Cần Thơ là 10.433. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 tại TP. Cần Thơ đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
Kiên Giang đảm bảo các điều kiện để vận hành thử nghiệm hoạt động cấp xã từ ngày 15/6/2025
Ngày 5/6, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 5/2025 và nghe báo cáo kết quả rà soát, thống nhất số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì cuộc họp.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với 3 địa phương Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang
(NSMT) - Chiều 4/6, tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội.
Hơn 10.000 thí sinh Cần Thơ hoàn thành môn thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
(NSMT) - Sáng ngày 5/6, 10.998 thí sinh bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026 của TP. Cần Thơ có 11.057 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 hội đồng thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 28 trường THPT trên địa bàn TP là 10.433.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng và Hậu Giang
(NSMT) - Chiều 4/6, tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương, công tác quốc phòng, an ninh, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội.
Sóc Trăng: 81 chiến sĩ nhí tham gia Chương trình trải nghiệm “Học kỳ Công an”
Sáng ngày 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp với Công an tỉnh, Sở GD & ĐT tổ chức Lễ Xuất quân Chương trình trải nghiệm “Học kỳ Công an” tỉnh Sóc Trăng lần thứ III, năm 2025.
Từ văn phòng đến bục vinh quang: Cô gái Việt làm nên kỳ tích Triathlon
Từ một cô gái văn phòng với sức khỏe yếu, không biết bơi, Nguyễn Thị Kim Cương đã vượt qua vô số thử thách để trở thành nhà vô địch Triathlon toàn quốc. Câu chuyện của cô không chỉ là hành trình thể thao, mà còn là hành trình của lòng kiên trì, ý chí vượt lên chính mình và khát khao cống hiến cho cộng đồng.