Phong cách sống

Sóc Trăng: Cô giáo 24 lần hiến máu tình nguyện

Thứ sáu, 17/06/2022, 15:13 PM

(NSMT) - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Lễ tôn vinh 125 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022. Trong số 125 tấm gương đó, cô giáo Nguyễn Thị Ngoan, giáo viên trường THCS thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị là người đã có 24 lần tham gia hiến máu.

Cô Nguyễn Thị Ngoan (38 tuổi) cho biết: "Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch nước nhân Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 và thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện Thạnh Trị về tổ chức hiến máu tình nguyện hằng năm, với những suy nghĩ của bản thân, tôi coi đây là việc làm mang tính nhân đạo cao cả và có ý nghĩa hết sức to lớn về tình thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tấm lòng nhân đạo nên tôi đã nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện".

Cô Nguyễn Thị Ngoan (váy nâu) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trong lễ tôn vinh vừa qua.

Cô Nguyễn Thị Ngoan (váy nâu) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trong lễ tôn vinh vừa qua.

Theo cô Ngoan, từ năm 2002, khi cô đang học tại trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, là một bí thư đoàn của lớp, cô đã xung phong đi đầu trong phong trào hiến máu và vận động được nhiều đoàn viên của lớp cùng tham gia. 

Năm 2013 – 2014, khi là Bí thư Đoàn trường THCS Phú Lộc, cô tiếp tục xung phong đi đầu trong phong trào hiến máu và vận động đoàn viên và giáo viên của trường cùng tham gia hiến máu đủ và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong những năm công tác tại trường THCS Phú Lộc, cô đã vận động các đồng nghiệp tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Cô Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ thêm: “Trong những năm qua với vai trò là giáo viên vừa là tình nguyện viên CTĐ của nhà trường, tôi luôn luôn tiên phong, gương mẫu trong các trong trào vì cộng đồng nhất là hoạt động hiến máu tình nguyện của huyện phát động. Tôi tích cực chủ động tham mưu với Chi hội nhà trường, các tình nguyện viên của đơn vị tích cực tuyên truyền vận động tham gia hiến máu tình nguyện, coi đây là việc làm thường xuyên có tính nhân đạo cao cả “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Từ đó phong trào hiến máu ở đơn vị phát triển mạnh, sôi nổi hơn và càng nhiều tình nguyện viên tham gia trong hoạt động hiến máu tình nguyện của huyện phát động. Riêng bản thân tôi đã trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện 24 lần và tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện nhiều hơn nữa để góp phần cứu chữa bệnh nhân".

Với những thành tích hiến máu đó, cô Nguyễn Thị Ngoan đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng và Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị tặng Giấy khen; hai lần được nhận Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và vừa qua, cô được vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Không chỉ có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện, trong công tác chuyên môn, cô Nguyễn Thị Ngoan còn là một giáo viên dạy Toán học có chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, có tình yêu thương học sinh, gắn bó với nghề, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và mới đây cô đạt giải nhất trong Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh diễn ra trong tháng 3/2022. Cô đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng do đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

Sao Khuê  
Đi du lịch để... sống ảo và

Đi du lịch để... sống ảo và "cúng" Face

Đi du lịch 4 ngày 3 đêm mà chị mang tới 2 chiếc valy cỡ lớn chỉ để đựng váy và giày. Hôm đến bãi đá, vì diện giày cao gót mải mê chụp ảnh mà chị suýt ngã sấp mặt nếu anh không đỡ kịp. Đi du lịch nước ngoài chị chỉ chăm chú chụp thật nhiều ảnh, về nhà gom lại thành một kho dữ liệu để sống ảo, cúng face dần.

“Chữa lành” hay đu trend để

“Chữa lành” hay đu trend để "rách nát" hơn?

Chữa lành hiện nay như là một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng lại có thể gây hại.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công

(NSMT) - Ngày 14/4 (nhằm 06/3 âm lịch), Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn đức Ni tiền bối hữu công tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền).

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu

Việc cho người khác một con cá có thể nuôi sống họ trong một ngày, nhưng dạy họ kỹ năng bắt cá có thể nuôi sống họ suốt đời.

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

Vĩnh biệt Nhà giáo Nhân dân đầu tiên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ

(NSMT) - Theo thông tin từ gia đình, Nhà giáo Nhân dân Lâm És, Nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng, Nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã từ trần vào lúc 14 giờ ngày 05/4/2024, hưởng thọ 84 tuổi. Nhà giáo Lâm És (sinh năm 1940) sinh ra trong một gia đình nông dân Khmer, ở ấp Trà Tép, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Làm gì để sống một mình không cô độc?

Sống một mình ngày càng trở thành xu hướng nhưng làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống mà không gây nhàm chán, tốn nhiều chi phí?

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Không có gỗ không đỡ được nhà, không xóm giềng không thể sống tốt

Tục ngữ có câu: “Không có gỗ thì không đỡ được nhà, không có hàng xóm thì không thể sống tốt”. Nếu hàng xóm mà không biết giúp đỡ nhau, chỉ nghĩ đến bản thân mình, giữa họ sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn.