Tập đoàn Vingroup trao hơn 1,3 tỷ đồng cho thương binh, bệnh binh nặng tại Cần Thơ
(NSMT) - Chiều ngày 24/3, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội TP. Cần Thơ phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao quà cho những thương binh, bệnh binh nặng trên địa bàn thành phố.
Hoạt động được tổ chức nhằm gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Ông Nguyễn Thực Hiện - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại lễ trao quà.
Đến dự buổi trao quà có ông Nguyễn Thực Hiện - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ; bà Nguyễn Phương Hồng - Phó chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Cần Thơ; bà Phùng Thị Mỹ Lệ - Đại diện Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vinguop miền Nam; ông Đồng Minh Triều Giám đốc kinh doanh – CN Cần Thơ Công ty TNHH Kinh doanh TM & DV Vinfast.
Tại chương trình lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các Sở ban ngành và nhà tài trợ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe của thương binh, bệnh binh nặng.
Dịp này, đã trao quà cho 88 người có công với cách mạng là thương binh, bệnh binh nặng trên địa bàn TP. Cần Thơ; mỗi phần quà gồm 15 triệu đồng tiền mặt do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ với tổng số tiền là 1,32 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thực Hiện - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao quà cho các thươnh binh, bệnh binh.
Bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ trao quà cho các thương binh, bệnh binh.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thực Hiện - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết: Những năm qua, Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn luôn ghi nhớ công ơn của các thương binh, liệt sĩ, luôn thực hiện tốt công tác chăm lo cho các diện chính sách, có công trên địa bàn bằng tất cả trách nhiệm, chăm lo về vật chất, tinh thần, đảm bảo đời sống cho các gia đình chính sách.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các thương binh, bệnh binh được nhận quà.
Ông Nguyễn Thực Hiện cho biết thêm: "Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ do dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã đồng hành cùng thành phố Cần Thơ tài trợ cho mỗi thương binh, bệnh binh nặng với số tiền 15 triệu đồng/người. Tôi cho rằng đây là những món quà ý nghĩa, nguồn động viên lớn đến các thương binh, bệnh binh – Những người đã hy sinh một phần xương máu, cơ thể để đấu tranh và giữ gìn nền độc lập tự do của dân tộc, tiếp tục phấn đấu vươn lên, yên tâm trong cuộc sống.
Tôi cũng mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống của những người lính “bộ đội cụ Hồ”, cố gắng vượt khó vươn lên, nỗ lực hết sức mình để xây dựng, ổn định, cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố.”,
Cần Thơ: Ra quân trả lại sự tôn nghiêm cho bia chiến tích ngã ba CMT8 - Trần Quang Diệu
Trao đổi với phóng viên hôm nay 20-7, đại diện UBND phường Bình Thủy (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết "Địa phương đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ cùng người dân đồng loạt ra quân chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ khuôn viên Bia chiến tích trận đánh ấp Bình Nhựt năm 1948 tại ngã ba đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trần Quang Diệu nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lụp sụp, xe cộ đậu đỗ phản cảm gây mất mỹ quan đô thị".
An Giang: Nhặt hơn 50 triệu đồng, nữ giáo viên trao trả người đánh rơi
Vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 19/7, trên đường đi giải quyết công việc cá nhân, chị Nguyễn Kiều Oanh (sinh năm 1994), hiện là giáo viên đang công tác tại Trường THCS Mỹ Lâm, đã vô tình phát hiện một bọc đồ lạ nằm trên đường. Sự việc xảy ra tại khu vực gần nút giao giữa đường Lê Thị Hồng Gấm và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc địa phận phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Tuổi trẻ LLVT An Giang chăm sóc các địa chỉ đỏ
Trong hai ngày 18 và 19/7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức tổng dọn vệ sinh tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và Người có công tỉnh cùng Khu lưu niệm Lực lượng vũ trang tỉnh. Hoạt động không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các công trình ghi công mà còn lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Cần Thơ hướng tới chính quyền số cấp xã, nâng cao chất lượng phục vụ người dân
Vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai Mô hình chuyển đổi số cấp xã trên toàn địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng tới xây dựng chính quyền số đồng bộ thông qua ứng dụng nền tảng số, dữ liệu số và hạ tầng dùng chung, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương xuất sắc giành vé dự Chung kết thế giới Robotacon WRO 2026
(NSMT) - Vượt qua nhiều đối thủ mạnh tại Vòng chung kết khu vực miền Trung và miền Nam cuộc thi Robotacon WRO 2026, học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương (TP Cần Thơ) đã giành nhiều thành tích ấn tượng, trong đó có tấm vé tham dự Vòng chung kết thế giới mở rộng tại Nam Kinh (Trung Quốc). Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo và định hướng đầu tư bài bản vào giáo dục STEM Robotics của nhà trường.
VTV FANFEST WORLD CUP 2026 lần đầu đến Cần Thơ, tái hiện không khí chung kết World Cup giữa lòng miền Tây
(NSMT) - Hưởng ứng không khí của mùa giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức VTV FANFEST WORLD CUP 2026 - đại tiệc bóng đá, âm nhạc và công nghệ quy mô lớn lần đầu tiên tại TP Cần Thơ, mang đến cho người hâm mộ miền Tây cơ hội hòa mình vào bầu không khí sôi động của trận chung kết FIFA World Cup 2026.
Bất chấp nắng nóng, các bạn trẻ Cần Thơ đồng loạt khoác áo phao giữa Công viên Sông Hậu
(NSMT) - Giữa tiết trời hơn 30 độ C của mùa hè miền Tây, hình ảnh các bạn trẻ mặc áo phao dày xuất hiện tại Công viên Sông Hậu (TP Cần Thơ) đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không phải để tránh nắng, họ chuẩn bị bước vào không gian trải nghiệm có nhiệt độ xuống đến -1°C.













