Nhịp sống

Thầy giáo mắc bệnh Alzheimer đã "đưa đò" biết bao thế hệ

Thứ năm, 21/04/2022, 20:50 PM

Vừa qua, trên tài khoản facebook cá nhân Lân Huỳnh có bài viết về hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của người đồng nghiệp cũ Lưu Văn Chánh - cựu giáo viên vật lý của trường THPT Nguyễn Việt Hồng đã gây xúc động và gợi nhắc về người thầy tâm huyết - tận tuỵ với nghề.

Bài viết trên tài khoản cá nhân cô Lân Huỳnh thu hút hơn 30 lượt chia sẻ cùng rất nhiều bình luận đồng cảm và san sẻ của cộng đồng mạng, nhất là các đồng nghiệp và thế hệ học trò cũ về tình trạng bệnh tật và gia cảnh khó khăn của thầy Chánh. Được biết thầy Lưu Văn Chánh là đồng nghiệp cũ của cô, từng công tác tại THPT Nguyễn Việt Hồng "Mái trường cấp 3 Cái Răng đến năm 1985 đổi tên là trường THPT Nguyễn Việt Hồng thật sự là một mái ấm. Thuở ấy, chúng tôi là những sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp, được phân công về dạy tại trường. Trong số những giáo viên trẻ ấy có bạn Lưu Văn Chánh dạy bộ môn Vật lý với giọng nói rõ, to, sang sảng cùng nét chữ viết bảng thật đẹp khiến biết bao học trò trầm trồ, ngưỡng mộ" - Cô Lân Huỳnh chia sẻ trong bài viết.

Nhưng tình trạng hiện tại của thầy Chánh khiến không ít người đau lòng và xót xa, cô Lân Huỳnh cho biết vợ thầy Chánh - Cô Trương Thị Ngọc Trinh đã qua đời vì ung thư phổi năm 2016. Thầy Chánh và cô Trinh có 2 người con: một trai, một gái, những tưởng tuổi thơ vắng bàn tay chăm sóc và  thiếu vòng ôm ấm áp của mẹ thì hai con sẽ được người cha chăm sóc, nuôi dạy và bù đắp yêu thương đến khi trưởng thành. Nhưng, nghiệt ngã thay, thầy Chánh hiện giờ đang trong  tình trạng bệnh ngặt nghèo. Thầy mắc chứng Alzheimer nghiêm trọng, thầy hoàn toàn không nhớ gì và không nhận ra ai kể cả con trai và con gái, chỉ nhớ duy nhất tên mình. 

Thầy Lưu Văn Chánh và hai con. Ảnh: internet

Thầy Lưu Văn Chánh và hai con. Ảnh: internet

Cô Lân Huỳnh tâm sự thêm, con trai thầy kể “Ba con còn bị hai khối u ác tính ở hai quả thận nữa đó cô. Bác sĩ đã hội chẩn nhiều lần nhưng không dám can thiệp mổ vì sợ tình trạng bệnh mất trí nhớ sẽ làm ảnh hưởng tới việc phẫu thuật. Thế là, tụi con đưa ba về nhà. Ba con không tự chăm sóc được cho bản thân nên phải thuê người giúp đỡ. Con thì còn phải đi làm, còn bé Thảo em gái con đang là sinh viên năm hai  ĐHCT”. 

Thầy Lưu Văn Chánh - cựu giáo viên vật lý trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: Internet

Thầy Lưu Văn Chánh - cựu giáo viên vật lý trường THPT Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: Internet

Không chỉ hoài niệm về tháng ngày “máu lửa” với nghề giáo với vợ chồng thầy Chánh - hai người đồng nghiệp đáng quý tại trường THPT Nguyễn Việt Hồng, cô Lân Huỳnh còn xót lòng trước tình cảnh hiện tại của thầy. Bên dưới bài viết của cô còn nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ, đồng cảm và hơn hết là tình đồng nghiệp thâm tình cũng như tấm lòng tri ân thầy cô qua biết bao thế hệ học trò vẫn đậm sâu và đong đầy tiếng lòng ân nghĩa “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. 

Chuông Mây  
Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn

Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn

(NSMT) - Ngày 26/4, Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ đã tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Cần Thơ tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Cần Thơ tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(NSMT) - UBND quận Cái Răng vừa phối hợp tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn quận năm 2024. Tham gia có 7 đội thi là 7 “Tổ liên gia an toàn PCCC” của 7 phường.

Cần Thơ: Ngắm vẻ đẹp của Cầu Trần Hoàng Na trước giờ được đưa vào sử dụng

Cần Thơ: Ngắm vẻ đẹp của Cầu Trần Hoàng Na trước giờ được đưa vào sử dụng

(NSMT) – Sau thời gian chuẩn bị, cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối trung tâm TP (thuộc quận Ninh Kiều) với các khu đô thị phía Nam và tuyến quốc lộ 1A (thuộc quận Cái Răng) sẽ chính thức được đưa vào sử dụng vào lúc 7h30 ngày 26/4.

Cần Thơ phát động Tháng công nhân và vệ sinh an toàn lao động 2024

Cần Thơ phát động Tháng công nhân và vệ sinh an toàn lao động 2024

(NSMT) - Ngày 25/4 tại công viên Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã diễn ra lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân 2024. Sự kiện do UBND thành phố, Sở LĐTBXH, Liên đoàn lao động thành phố và UBND quận Ô Môn phối hợp tổ chức.

Công an Sóc Trăng đưa nước về vùng hạn mặn

Công an Sóc Trăng đưa nước về vùng hạn mặn

(NSMT) - Ngày 24/4, Phòng cảnh sát PCCC & CHCN công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu tổ chức hỗ trợ nước sạch cho trên 100 hộ ở địa phương. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ 200 bình nước uống loại 21lít/bình và 200 lốc nước uống đóng chai cho bà con.

Ông Nguyễn Trung Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ

Ông Nguyễn Trung Nhân giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Cần Thơ

(NSMT) - Qua hai ngày làm việc khẩn trương, tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chọn tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh toàn quốc.

Cần Thơ đồng hành cùng Đề án 06/CP

Cần Thơ đồng hành cùng Đề án 06/CP

(NSMT) - Ra đời sau Cách mạng Tháng 8/1945, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các giai đoạn cách mạng. Mặc dù tên gọi có thay đổi, nhưng dù ở giai đoạn nào Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên quan tâm, xem đây là lực lượng nghiệp vụ quan trọng, mang tính chiến lược của ngành Công an; tin tưởng, giao phó những trọng trách lớn lao và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã không phụ lòng tin đó, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.