Thế giới ảo, hậu quả thật
Công nghệ phát triển mang lại nhiều thuận lợi trong việc liên lạc, giải trí, kết nối thông tin, song cũng gây không ít hệ lụy. Nhiều người bị các thiết bị điện tử, mạng xã hội chi phối quá mức mà đôi lúc quên tương tác với người thân ngay bên cạnh mình, làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình.
Từ khi mua điện thoại thông minh cho con trai học lớp 11 và con gái học lớp 8, sinh hoạt trong gia đình chị Ngọc Mai ở quận Cái Răng, không còn như xưa. Sau giờ học ở trường, các con chị ôm điện thoại vào phòng riêng, chơi game hoặc xem phim, chat với bạn bè. Bà nội ghé chơi, các con chào hỏi qua loa, rồi cắm mặt vào các trò giải trí trên mạng. Những lúc chị Mai rầy dạy, đòi tịch thu điện thoại thì các con giận, không khí căng thẳng. Có lần, do lén thức khuya chơi game, bị mẹ phát hiện, tắt internet, tắt nguồn điện thoại, con trai chị Mai lớn tiếng cự cãi, đòi bỏ nhà đi. Việc học hành hay các mối quan hệ bạn bè… chị Mai hỏi thì các con nói kiểu “tự biết, tự lo”. Chị Mai kể: “Trước đây, các con hay đùa giỡn với nhau, hỏi han, trò chuyện với mẹ rất vui. Có điện thoại, tới bữa cơm, chẳng ai nói câu nào, các con vừa ăn vừa lướt web, tôi bắt dẹp máy thì con bỏ ăn ngang. Thấy tình cảnh này kéo dài không ổn, tôi bàn với chồng phải điều chỉnh”.
Dành thời gian trò chuyện, vui chơi, quan tâm nhau là cách hiệu quả gắn kết tình cảm gia đình.
Chồng chị Mai dành thời gian gần gũi các con, tìm cách khuyên nhủ, phân tích hậu quả việc nghiện điện thoại, rồi thống nhất nội quy sử dụng. Ngoài phục vụ việc học, lên mạng tìm tài liệu, các con sẽ được giải trí trong khoảng thời gian nhất định, bữa cơm là tập trung ăn, trò chuyện với nhau. Vợ chồng chị Mai làm gương cho con, hạn chế tối đa sử dụng điện thoại khi ở nhà, tạo không gian sinh hoạt chung, cuối tuần thường sắp xếp những chuyến về quê, đi chơi để các thành viên tăng cường tương tác trực tiếp. Dần dà, các con chị Mai bớt phụ thuộc điện thoại, cởi mở hơn trong giao tiếp, còn nhờ mẹ tư vấn việc chọn ngành học phù hợp.
Cũng vì chiếc điện thoại và mạng xã hội mà gia đình chị Phương Hoa ở quận Ninh Kiều, thường xuyên lục đục. Anh Hùng, chồng chị Hoa, nghiện nặng việc lướt facebook, chơi game… mà ít quan tâm, chăm sóc vợ con. Anh tham gia các nhóm cùng sở thích, lập nhiều nick kết giao bạn bè, có thể giải bày tâm sự với bao người lạ trên thế giới ảo mà hiếm khi trò chuyện với vợ. Bạn bè ở xa có hiếu hỉ hay gặp chuyện gì anh Hùng đều biết, thăm hỏi; trong khi đó, vợ bệnh đi bác sĩ, anh chẳng hay. Có khi mải mê trên mạng, vợ ngồi bên cạnh hỏi mấy lần, anh mới trả lời. Buồn chán, mỗi khi đi chơi, chị Hoa cũng chẳng màng rủ chồng, vì “có mặt cũng như không”. Những lúc cơ quan có việc đột xuất, nhờ chồng trông con thì anh Hùng đưa cho con trai 7 tuổi chiếc điện thoại để không đòi cha chơi chung. Mỗi lần chị Hoa góp ý thì vợ chồng chiến tranh lạnh, kéo theo đó là những nghi kỵ, hiểu lầm… Giao tiếp vợ chồng dần nhạt nhẽo vì anh Hùng cứ theo đuổi sở thích của riêng mình.
Gia đình anh Huy Phong ở quận Cái Răng từng mất hòa khí cũng vì vợ quá mê mải online. Sau giờ tan ca, anh Phong phụ mẹ vợ nấu ăn, làm việc nhà, chăm con thì vợ chỉ chơi game hoặc bắt nhạc hát, tham gia các trò chơi nhận quà, nhiều đêm vợ thức chat hoặc coi phim tới khuya. Chịu không thấu và sợ ảnh hưởng các con, anh Phong đề nghị làm phòng sinh hoạt riêng. Không có sự tương tác, thấu hiểu, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Khi biết anh Phong có ý định dọn ra ngoài ở, ly thân, vợ mới tỉnh ngộ, trở về với đời thực, phụ giúp việc nhà, quan tâm chồng con hơn.
Biết tác hại của việc lạm dụng công nghệ đối với đời sống gia đình, vợ chồng chị Ngọc Yến ở quận Bình Thủy, hạn chế sử dụng điện thoại khi ở nhà, cùng các con nấu ăn, đọc sách, trồng cây, chơi xếp hình, vẽ… tạo sự gắn kết tình cảm. Về việc học của con, chị Yến tạo Zalo trên máy tính để các con liên lạc với giáo viên, bạn bè, hướng dẫn con lên mạng học online, xem các chương trình giải trí phù hợp. Chị Yến kể: “Suốt ngày đi làm rất áp lực, khi về nhà, chúng tôi chỉ dành thời gian cho nhau, chia sẻ về công việc, sức khỏe. Nhờ thường xuyên trò chuyện mà vợ chồng hiểu, phối hợp ăn ý, hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Chúng tôi thường động viên và lắng nghe các con nói về việc học hành, sở thích, kế hoạch tương lai… Đơn giản vậy mà cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc”.
Hiện nay, ở nhiều gia đình, các thành viên ít có sự gắn kết, một trong những nguyên nhân chính là do cuộc sống bị chi phối quá mức bởi các thiết bị công nghệ. Thay vì cùng sinh hoạt chung, thăm hỏi, chăm sóc nhau thì mỗi người ôm điện thoại, máy tính, mải mê với “thế giới”của riêng mình, mất đi thói quen trò chuyện, tâm sự với bạn đời, không sát sao với con cái. Đối với trẻ em, việc nghiện điện thoại còn dẫn đến nhiều hậu quả liên quan đến thể chất, tinh thần, nhận thức, lối sống sau này. Để vun đắp tình cảm, cần biết sắp xếp, cân bằng thời gian hợp lý trong việc sử dụng thiết bị công nghệ. Đừng để thế giới ảo dẫn dắt, quên đi trách nhiệm, tình yêu thương đối với người thân, ăn mòn những mối quan hệ đời thực, đến khi muốn hàn gắn, thật chẳng dễ dàng.
Ngày tiễn Ông Táo – khói bếp và ký ức miệt vườn Nam Bộ
Ở quê tôi, mỗi khi gió chướng bắt đầu thổi về, mang theo cái se lạnh hiếm hoi của miền sông nước, là biết Tết đã đứng ngoài ngõ. Những ngày cuối tháng Chạp, bếp nhà ai cũng đỏ lửa nhiều hơn, không chỉ vì nấu nướng mà bởi một thói quen lâu đời: chuẩn bị tiễn Ông Táo về trời.
Yêu lịch sử địa phương từ những trang sách “Dấu xưa Cần Thơ”
(NSMT) - Sáng 8/2, chương trình Giao lưu tác giả - tác phẩm: “Nhà báo Đăng Huỳnh và quyển Dấu xưa Cần Thơ” đã diễn ra tại Công viên Tao Đàn (phía trước Bảo tàng TP. Cần Thơ). Chương trình nằm trong khuôn khổ Công viên Sách Xuân Bính Ngọ 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức. Chương trình thu hút đông đảo bạn đọc, học sinh, sinh viên, giới nghiên cứu văn hóa - lịch sử và những người yêu mến vùng đất Tây Đô tham dự.
Học sinh Cần Thơ học văn hóa Tết qua những trải nghiệm thực tế
(NSMT) - Không khí xuân rộn ràng đã lan tỏa khắp các trường học trên địa bàn phường trung tâm Ninh Kiều (TP. Cần Thơ). Hơn 3.000 học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền và Trường THCS Đoàn Thị Điểm hào hứng hòa mình vào chuỗi hoạt động vui xuân đặc sắc, tái hiện sinh động không gian tết cổ truyền ngay tại sân trường.
Cần Thơ rộn ràng khai mạc “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ 2026
(NSMT) - Sáng 5/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức khai mạc Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” và “Công viên Sách Xuân” Bính Ngọ năm 2026. Đây là chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh giá trị di sản truyền thống, lan tỏa văn hóa đọc và tạo không khí xuân rộn ràng phục vụ người dân, du khách.
Rộn ràng sắc Xuân tại Chung kết Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” TP Cần Thơ
(NSMT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Chung kết Liên hoan “Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm Xuân” TP. Cần Thơ năm 2026. Đây là một trong những hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân và du khách. Liên hoan diễn ra từ ngày 2 đến 6/2; tổng kết và trao giải vào tối 7/2.
Phường Ô Môn tổ chức Lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đình Thới An gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc
(NSMT) - Ủy ban nhân dân phường Ô Môn, TP. Cần Thơ vừa long trọng tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đình Thới An, trong không khí phấn khởi thiết thực chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026.
Phim “Bố Già Trở Lại”: Khi bản lĩnh của người từng trải lên tiếng trên màn ảnh rộng
Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang ưu tiên xu hướng “trẻ hóa” nhằm chinh phục khán giả phòng vé, “Bố Già Trở Lại: Không khoan nhượng” xuất hiện như một lựa chọn khác biệt và đáng chú ý.













