Văn hóa

Thú vị với muôn kiểu ăn cơm kèm trái cây của người miền Tây

Thứ sáu, 15/10/2021, 08:12 AM

Bữa cơm của người dân miền Tây thật dân dã, đơn giản nhưng không kém phần độc đáo. Đôi khi chỉ một nồi cá đồng kho quẹt với rổ rau rừng hay có dĩa trái chín cây cũng đủ đánh gục những thực khách khó tính bở độ ngon và lạ.

Ở miền Tây, mỗi khi đám tiệc, người dân mới cầu kỳ bày ra làm đủ thứ món từ khai vị đến món chính, thế nhưng mỗi bữa cơm hàng ngày trong gia đình thì lại cực kỳ đơn giản, chẳng câu nệ phải đủ 3 món chính canh mặn xào gì cả.

Chỉ với dĩa mắm, rổ rau sống mới hái ngoài vườn, hay chỉ với ít trái cây như xoài chín, dưa hấu đã có thể biến tấu thành một bữa ăn vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng. Nhiều người vùng ngoài nhìn thấy thế lạ mắt lại nói người miền Tây ăn ngộ, vậy mà ăn thử rồi thành mê sau đó đem về quê giới thiệu cho bà con lối xóm.

Như một nét văn hóa đặc biệt, người miền Tây rất thích ăn cơm với các loại trái cây như chuối, xoài, dưa hấu...

Như một nét văn hóa đặc biệt, người miền Tây rất thích ăn cơm với các loại trái cây như chuối, xoài, dưa hấu...

Người miền Tây ăn cơm với trái cây chín cũng giống như người Đà Lạt nói riêng và người vùng Tây Nguyên nói chung cũng ăn cơm trắng với bơ chín cùng chén mắm ớt cay nồng. Nhưng trái cây ăn cơm của người miền Tây phong phú hơn, thường thấy nhiều nhất là những loại trái như chuối chín, xoài chín và cả dưa hấu.

Thêm nữa, vị ngọt ngọt của trái cây chín mà đem ăn chung với một “ui” (niêu) kho quẹt nữa thì “nhức nách” xác định ngay no căng bụng chứ chẳng chơi. Hoặc khi nhà chỉ có mấy con khô mặn hay trên kệ có chai nước tương là cũng đủ một “combo” hoàn hảo ăn kèm với mấy trái cây chín đó. 

Vị ngọt của trái cây hòa quyện với cơm, kèm ít nước mắm đồng là bữa cơm ngon đối với nhiều người con miền Tây.

Vị ngọt của trái cây hòa quyện với cơm, kèm ít nước mắm đồng là bữa cơm ngon đối với nhiều người con miền Tây.

Ngoài những loại trái chín, các trái sống còn được ăn chung với cơm theo một cách rất đặc biệt. Không kể những món qua chế biến và giờ đã thành đặc sản như cá Lóc nấu mận (Hoà An), canh chua trái bần hay mắm tép trộn đu đủ “mỏ vịt”… người dân miền Tây còn ăn trái xoài sống, cóc và đu đủ xanh một cách rất riêng.

Nướng trui con cá Lóc bằng rơm hay bằng lá dừa rồi đem vô cạo sạch vảy, bằm trái xoài sống, cóc xanh kèm với dĩa nước mắm cay là xong một bửa đạm bạc quê nhà. Ấy, cứ ăn đi rồi lưu luyến nhớ mãi không thôi, vị chua chua của trái xoài, trái cóc kẹp chung miếng cá Lóc đồng nướng trui thơm lừng hoà quyện với dĩa nước mắm ngon cay cay.

Người miền Tây sáng tạo ra nhiều món ăn được chế biết từ trái cây như canh chuối nấu ngọt, canh chua bần, hay làm gỏi xoài...

Người miền Tây sáng tạo ra nhiều món ăn được chế biết từ trái cây như canh chuối nấu ngọt, canh chua bần, hay làm gỏi xoài...

Đối với người miền Tây, đu đủ xanh không thể thiếu ở các món ăn vặt như gỏi tép đu đủ hay gỏi khô bò cay… có thể kêu ra ăn liền một mạch mấy dĩa mà không ngán. Ở các vùng biển, không lạ gì con ba khía, đu đủ xanh mà trộn với mắm ba khía là xác định sẽ ăn sạch cả nồi cơm, cái món ăn gì kích thích vị giác vô cùng tận. Kể ra đó là một sự kết hợp độc đáo trong văn hoá ẩm thực của người miền Tây hễ ăn là sẽ nhớ mãi.

Món bia khía trộn xoài đậm vị nhưng khiến người ăn 'dễ nghiện'.

Món bia khía trộn xoài đậm vị nhưng khiến người ăn "dễ nghiện".

Ở miền Tây sống dễ lắm, con người chất phác mộc mạc, chẳng để ý gì nhiều, bữa ăn thì cũng đơn giản như bản tính con người vậy. Về miền Tây có nhiều cái “lạ” như thế đấy, bữa cơm lại đơn giản dân dã, chén mắm ớt với vài trái chuối, trái xoài, dưa hấu cũng xong bữa.

Món gỏi đu đủ trở thành món ăn vặt quen thuộc với nhiều người.

Món gỏi đu đủ trở thành món ăn vặt quen thuộc với nhiều người.

Con người miền Tây với lớn lên như thế, cái ăn cái mặc chẳng chút cầu kỳ, đi đến đâu cũng vui vẻ hoạt náo, tính tình hào sảng tươi vui. Những nồi kho quẹt cá những trái cây chín cũng là cả một bầu trời tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ, mớ cá đồng rủ nhau đi bắt, trời mưa trời nắng, hay mớ trái cây đi đổi công đổi sự dễ thương mang về. Không chỉ là những món ăn, những bữa cơm gia đình, mà còn là niềm vui, thời chăn trâu cắt cỏ, ở truồng tắm mưa, dù có khó khăn vẫn cảm thấy hạnh phúc, đi đến đâu cũng không khi nào quên được chùm ký ức ấy.

Thu Phương  
Nhớ lần đầu tiên đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan

Nhớ lần đầu tiên đến thăm mộ bà Hoàng Thị Loan

(NSMT) - Lối lên bên trái phần mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) có 269 bậc (con số 69 là năm Bác Hồ mất - 1969), lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc (con số 42 là năm ông Khiêm đưa hài cốt mẹ về đây - 1942). Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi đời của bà.

Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ

Bắt con xin lỗi ngay khi làm sai, cha mẹ không hay biết đang tạo thói quen nguy hiểm cho trẻ

Trẻ nhỏ đều dễ phạm sai lầm và hành động theo cách người lớn không muốn. Khi đó, cha mẹ thường ngay lập tức bắt con “nói xin lỗi đi”. Tuy nhiên, việc bắt con cái xin lỗi ngay lập tức lại có thể gây hại cho nhận thức và hành vi sau này của trẻ.

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội sen Đồng Tháp

(NSMT) - Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5 tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

Rực rỡ sắc màu khai mạc lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2

(NSMT) - Tối 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, TP. Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”. Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 16 – 19/5.

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Hải Lam đăng quang Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ

(NSMT) – Ngày 16/5, ThS. Nguyễn Nhật Trường – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Hỗ trợ doanh nghiệp, Bí thư Đoàn Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết vừa tổ chức thành công đêm chung kết Hội thi Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ lần thứ IX năm 2024.

Con gái Nhà báo Yên Ba:

Con gái Nhà báo Yên Ba: "Cha dùng "chiêu" dụ tôi đọc sách"

Trong bài dự thi Cha và con gái gửi về Gia đình Việt Nam, chị Hoài Anh - con gái nhà báo Yên Ba tiết lộ, niềm yêu thích đọc sách của chị được hình thành từ bé và người "chắp mối" đam mê này không ai khác chính là người bố nổi tiếng.

Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

Dạy trẻ bảo vệ môi trường: Ý thức hôm nay, môi trường sống ngày mai

(NSMT) - Trẻ em là tương lai của thế giới. Việc giáo dục những đứa trẻ về việc bảo vệ môi trường từ nhỏ giúp tạo ra một thế hệ có ý thức hơn về việc duy trì sự cân bằng và bền vững của môi trường. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường giúp trẻ em hiểu rằng họ là một phần của một cộng đồng toàn cầu và có trách nhiệm đối với tương lai của trái đất sau này.