Tổ quốc trong tim - Tết Độc lập 2/9 rộn ràng tại quán cà phê độc đáo ở Cần Thơ
(NSMT) - Những ngày này, tại TP. Cần Thơ và nhiều địa phương lân cận, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 trở nên rộn ràng, tươi vui. Từ quán cà phê, công viên đến các góc phố, sắc cờ đỏ sao vàng tung bay, cùng những mô hình, băng rôn, khẩu hiệu tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu của lòng yêu nước.
Ở nhiều quán cà phê, hình ảnh các bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống, áo in bản đồ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng hay khăn rằn Nam Bộ… xuất hiện ngày một nhiều. Không chỉ chụp ảnh, nhiều bạn còn sáng tạo những video nghệ thuật để lan tỏa tinh thần yêu nước trên mạng xã hội.
Nổi bật trong số đó là hệ thống cà phê Nhà Phạm tại trung tâm TP. Cần Thơ. Ngay từ cổng vào, khách đã ấn tượng với không gian được phủ kín sắc đỏ của quốc kỳ Việt Nam. Bên trong quán, từng góc nhỏ đều được chăm chút: bản đồ Việt Nam hình chữ S, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, hoa sen - biểu tượng của dân tộc, và các poster cổ động mang hơi thở của lịch sử. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Quán cafe Nhà Phạm được trang trí ngay từ cổng vào, khách đã ấn tượng với không gian được phủ kín sắc đỏ của quốc kỳ Việt Nam.

Chị Lê Thị Kim Hậu - Người đẹp du lịch, Top 20 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 chọn Cafe Nhà Phạm với không khí Tết Độc lập làm nơi lưu giữ ký ức thanh xuân của mình.

Đoàn thanh niên Ngân hàng Agribank Cần Thơ lưu giữ hình ảnh Tết Độc lập.

Gia đình chị Võ Nhiên, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long chọn lưu giữ hình ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới của mình (2/9/2015 - 2/9/2025) với không khí Tết Độc lập.

Cô Phạm Thị Hải - Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền cùng các con ghi lại khoảnh khắc mừng Tết Độc lập 2/9.

Em Trần Ngọc Tường Vy (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thới Bình 1, TP. Cần Thơ) được gia đình cho chụp ảnh 2/9.

Các em nhỏ vui vẻ trò chuyện.
Đặc biệt, nhiều gia đình, em nhỏ và các bạn trẻ trong trang phục áo dài truyền thống, áo cờ đỏ sao vàng đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, góp phần làm cho không khí thêm sum vầy, ấm áp. Không chỉ là một quán cà phê, Cafe Nhà Phạm đã biến ngày 2/9 thành một lễ hội nhỏ ngay giữa lòng thành phố. Đây không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống, mà còn là không gian để người dân cùng nhau ôn lại truyền thống, tri ân thế hệ cha ông và bày tỏ niềm tự hào dân tộc. Với cách làm sáng tạo, Cafe Nhà Phạm đã góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, gắn kết cộng đồng, để mỗi khách ghé thăm đều mang về một cảm xúc đặc biệt trong Ngày Tết Độc lập.

Quán cafe Nhà Phạm còn bố trí nhân viên hỗ trợ khách tạo dáng để có những bức ảnh đẹp.

Giúp khách lưu lại khoảnh khắc đẹp.

Em Lý Hoàng Pha - Nhân viên Quán cafe Nhà Phạm có đam mê hướng dẫn tạo dáng, chụp hình nên đã giúp khách hàng có những bức ảnh đẹp.

Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc Tết Độc lập.



Một góc hình ảnh sạp báo xưa.




Em Đoàn Thị Thế Anh - Sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ chọn lưu giữ ký ức thanh xuân bằng hình ảnh Tết Độc lập.
Anh Phạm Quốc Anh - đại điện quán cà phê Nhà Phạm (TP. Cần Thơ) thông tin: Hiện tại ở trung tâm TP. Cần Thơ có 3 quán cà phê Nhà Phạm, trong đó có 2 quán đã trang trí, decor chào mừng Quốc khánh. Lượng khách đến với quán khá đông, tạo không khí vui tươi, hân hoan. Để chuẩn bị cho dịp lễ lớn của đất nước, quán đã lên kế hoạch decor và triển khai nhanh nhất có thể, để phục vụ khách chụp ảnh cũng như hưởng ứng không khí này. Trong đó, quán tập trung chủ đề ngày lễ với những lá cờ, hình ảnh lịch sử và các câu slogan thể hiện tình yêu Tổ quốc.
“Được sống trong niềm vui của thời bình, Nhà Phạm luôn mong muốn làm được những điều ý nghĩa để thể hiện sự ghi nhớ, biết ơn và tri ân công lao của ông cha ta. Khi nhìn thấy mọi người hưởng ứng, đến đây chụp ảnh thể hiện tinh thần lịch sử, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết mình đã đi đúng hướng”, anh Quốc Anh tươi cười nói.
Chị Lê Thị Kim Hậu - Người đẹp du lịch, Top 20 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 chia sẻ: "Không khí ở đây khiến tôi cảm thấy ngày Quốc khánh thật gần gũi, thiêng liêng. Chụp vài tấm ảnh kỷ niệm bên lá cờ Tổ quốc, tôi càng thấy mình có trách nhiệm học tập và sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của thế hệ cha anh. Tôi chọn đến đây vì không gian gợi nhắc nhiều về truyền thống. Tôi tin rằng những hình ảnh này sẽ giúp lan tỏa đến với giới trẻ và cộng đồng tinh thần biết ơn lịch sử, yêu quê hương, đất nước."
Em Tuệ Mẫn (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) phấn khởi nói: “Hôm nay con đã thức từ sớm, chuẩn bị trang điểm và rất háo hức để mặc chiếc áo dài có hình bản đồ Việt Nam này”. Chị Võ Nhiên (mẹ của Tuệ Mẫn) chia sẻ, Lễ 2/9 sắp tới cũng trùng với kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Nên khi thấy không gian của quán có trang trí chào mừng Quốc khánh 2/9 rất đẹp và ý nghĩa, cả gia đình chị đã từ Vĩnh Long qua Cần Thơ để chụp hình kỷ niệm ngày đặc biệt của đất nước và gia đình. “Tôi đã mua cho các bé những bộ áo dài truyền thống và đưa các bé đến quán tham quan, chụp ảnh, qua đó mong muốn giáo dục cho bé có nhận thức sớm về lòng yêu nước, lan tỏa tình yêu nước trong mọi tầng lớp."
Cô Phạm Thị Minh Hải - Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền chia sẻ: "Hôm nay, gia đình tôi rất vui khi được cùng nhau đến Cafe Nhà Phạm để chụp hình trong không gian rực rỡ, đầy ý nghĩa nhân dịp Quốc khánh 2/9. Những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc này không chỉ là kỷ niệm đẹp mà còn là dịp để chúng tôi nhắc nhở con em mình về truyền thống hào hùng, biết ơn thế hệ cha ông và thêm tự hào khi được sống trong hòa bình, tự do."
Em Trần Ngọc Tường Vy (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thới Bình 1, TP. Cần Thơ) niềm nở chia sẻ: “Hôm nay không khí ở đây rất vui, vì đất nước được hòa bình, độc lập, tự do. Con cảm thấy hạnh phúc và con muốn lan tỏa tình yêu nước đến với mọi người, biết ơn ông cha ta đã nằm xuống để đất nước đi lên và chúng ta có được hòa bình như ngày hôm nay”.
Tường Vy cho biết thêm, không chỉ chụp ảnh, em còn quay những video ngắn để đăng trên mạng xã hội Tiktok, trên nền những bài nhạc về cách mạng, hòa bình, quê hương, đất nước, để mong muốn lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến các bạn. Song song đó, em cũng tự nhắc bản thân cố gắng học tập để có thành tích cao, và được thầy cô, bạn bè mến yêu.
Có thể thấy, những hoạt động check-in, chụp ảnh, quay video tại các quán cà phê, công viên hay góc phố trong dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là thú vui của giới trẻ, mà còn là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc rất gần gũi, đời thường. Mỗi bức ảnh áo dài, mỗi đoạn clip với lá cờ đỏ sao vàng tung bay chính là một thông điệp mạnh mẽ: tinh thần độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc luôn chảy mãi trong huyết quản của người Việt Nam. Điều quan trọng hơn, qua những hoạt động giản dị ấy, truyền thống cách mạng được tiếp lửa cho thế hệ trẻ, để mỗi người thêm trân trọng hiện tại, biết ơn quá khứ và có trách nhiệm hơn với tương lai đất nước.
- Một số hình ảnh Tết Độc lập 2/9 rộn ràng tại quán cà phê Nhà Phạm












Cần Thơ: Trao 150 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới
(NSMT) - Ngày 23/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân, TP. Cần Thơ tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường - Trao gửi yêu thương" nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trước thềm năm học mới.
Bình tĩnh sống – kênh TikTok Lan tỏa năng lượng tích cực từ những câu chuyện thường ngày
Thời gian vừa qua, kênh TikTok Bình Tĩnh Sống (Binhtinhsong0601) với chuỗi series “Từ Những câu chuyện thường ngày – Nơi lắng nghe, đồng cảm và không phán xét” gây chú ý với nhiều người.
Phường Ninh Kiều trao giải cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ
(NSMT) - Ngày 22/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tổ chức Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền cổ động, sáng tác Infographic chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ninh Kiều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
Cần Thơ: Giáo dục bản sắc dân tộc cho học sinh mầm non
(NSMT) - Trong không khí hân hoan chào mừng năm học mới 2025 - 2026, Trường Mầm non Bé Ngoan 2, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ đã tổ chức Ngày hội “Hương vị quê em - Giao hòa truyền thống”, mang đến cho các em nhỏ và phụ huynh những trải nghiệm đầy ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc.
Bị lạc trong rừng: Làm gì để sống sót?
Lạc rừng không chỉ là thử thách mà còn đe dọa tính mạng. Những vụ tử vong gần đây nhắc nhở mỗi du khách cần trang bị đầy đủ kỹ năng sinh tồn trước khi bước vào rừng sâu.
NTK Lê Thanh Hòa đưa biểu tượng văn hóa Văn Lang vào thiết kế đồng phục riêng cho Văn Lang Empire T&T Golf Club
Việc hợp tác giữa Văn Lang Empire T&T Golf Club và Nhà thiết kế (NTK) Lê Thanh Hòa trong dự án thời trang golf tới đây được xem như bước đi chiến lược, kết hợp yếu tố thẩm mỹ, giá trị di sản và bản sắc thương hiệu, nhằm nâng tầm trải nghiệm tại điểm đến golf - nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất miền Bắc.